Tại sao Juve luôn thể hiện rất tốt khi gặp các đội bóng mạnh, còn khi gặp các đội bóng được đánh giá yếu hơn thì như gà mắc tóc. Do đẳng cấp, do tinh thần hay do HLV. Thực sự Juve của ta đang đứng ở đâu:
[/b]Top 1 : Milan và Inter
Top 2 : Napoli, Lazio, Roma
Top 3 : Udinese , Sam, Palermo, Fio
Top 4 : Phần còn lại của Seria
Thực sự chúng ta đứng ở đâu và chiến lược cho mùa giải mới
phần còn lại còn SA hay SB có chúa mới biết.
Đùa thôi:
Juve và Top1: về tổng chiều sâu và chất lượng đội hình ta kém họ. (đội hình 1: trên lý thuyết ta ko kém ai) nhưng bao nhiêu trận ta có thể ra sân với đội hình 1 và 100% phong độ + thể lực. Nên có thể thắng top1, nhưng không đua được với họ về độ ổn định.
Juve và top 2: một số cá nhân của chúng ta có đẳng cấp và trình độ vượt trên cá nhân trong nhóm này. Vẫn là đội 1 thì có thể win thoải mái, nhưng có bao h chạm trán số này chúng ta có full đội 1.
Top 3 và phần còn lại không bàn đến.
Cơ bản vấn đề chính là: Chúng ta nhầm tưởng về vị trí của chính mình, những đội top 2, 3 hay phần còn lại đều biết họ đang ở đâu.
Họ chia sức và đá theo cách đua ngựa Tôn Tẩn nên:
- đội hình vừa đủ căng sức đá với Top1: nếu thua cũng ko sao, nhưng có điểm thì quá tốt.
- Đội hình thực sự chất lượng: lụm lon đám cùng cấp, hoặc dưới 1 cấp - dồn hết khả năng đá sống chết - lấy điểm bằng mọi giá trước đám cạnh tranh trực tiếp.
- Cuối cùng là độ dày và chất của đội hình lấy những cầu thủ đẳng cấp nhất làm nòng cốt, thương xuyên xoay vòng tránh chấn thương và quá tải để lấy điểm trước đám tiểu tốt lóp ngóp ở đáy BXH.
Juve quá lầm tưởng và hiểu sai vị trí của mình. Năm nào cũng là căng sức đá Derby Italia hay những cái j đó tương tự. 3 điểm trong những trận đấu khốc liệt với những Inter hay Milan chả có tác dụng j nếu thương xuyên mất điểm ở những trận đấu với đối thủ trực tiếp hoặc sát cấp.
Xét về đội hình hiện nay và chất lượng đang sở hữu nếu tự tin (hơi thái quá) thì ở Top 2. Còn Tự ti 1 chút và biết mình biết người thì là Top3.
Nên dồn sức cho những trận gặp đối thủ kiểu: Napolli, Palermo, Roma, Lazio, Fiorentina, Genoa, Sampo hoặc những thứ đại loại như thế. Đội hình kém mạnh hơn một chút để dành đón tiếp Lecce, Udinese, Chievo, Bari .....
Thua Inter hay Milan cũng chả sao, miễn giành điểm tối đa ở những trận còn lại.
Nên nhớ người Vô địch mới là người chiến thắng và nở nụ cười cuối cùng. (cái này mới gọi là Phong độ là nhất thời, Đẳng cấp là mãi mãi)