Mình cho rằng ko nên đổ tất cả mọi tội lỗi lên Del Neri,dẫu biết rằng ông là người chịu trách nhiệm chính cho những thất bại.Nếu nhìn nhận 1 cách cong bằng,Del đã có những bước thay đỗi rõ rệt trong cách định hình lối chơi,xây dựng 1 đội bóng có chiều sâu,sức trẻ,lòng nhiệt huyết và đang hướng tới tương lai chứ ko đặt nặng vấn đề thành tích ngay trong mùa giải đầu tiên ông xuất hiện,như thế thì quả thực quá mơ hồ,ko thực tế nến nhìn nhận vào tất cả vấn đề hiện nay,từ cấu trúc thượng tầng,đổi máu nhân sự,khả năng thích ứng,niềm tin người hâm mộ,đó đều bắt đầu từ mức thấp nhất.Đó là cách nhìn nhận chủ quan của cá nhân về lộ trình Juve đang bước qua,có quá nhiều vấn đề,mà chúng ta chỉ có thể đánh giá qua kết quả hoạt động chứ ko thế chỉ qua 1 quá trình hành động được,đây cũng chỉ là bước đầu trong quá trình lâu dài đó thôi,nhưng quá trình đó chắc chắn rằng chúng ta phải nhìn rõ được ánh sáng hi vọng chứ ko đơn thuần là niềm tin hay tình yêu mù quáng.
Trở lại với vấn đề,chúng ta suy sụp từ đâu,xin trả lời từ trận hòa Chievo ở những phút cuối cùng,từ đó các cầu thủ đã suy giảm niềm tin rất nhiều,nguyên nhân từ đâu?Del Neri không thể ko có lỗi nhưng lỗi trực tiếp phải là các cầu thủ.Trận chievo là chiếc thẻ đỏ của Gianinato,Parma là sự chấn thương của Quag,con mắt mù mờ của trọng tài,hành động nông nổi của Melo,và hệ quả tất yếu đó là những kết quả đáng thất vọng.Sự khủng hoảng chấn thương,những yếu tố khách quan bên ngoài sân cỏ đã tác động quá sâu vào sự tự tin của các cầu thủ,nhưng 2 trận thua đó cũng chưa phải cái gì đó quá khủng khiếp,nếu chúng ta đứng lên sau lần vấp ngã này,có thể các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ và ko chừng đó là 1 bước ngoặt với họ.Tôi tin vào Del Neri,cũng như tin vào ánh sáng hào quang sẽ trở lại,bắt đầu đi.