“…Ở Italia, chúng ta thường sử dụng một câu tục ngữ để chỉ những cái gì đó không giống như chúng đã thể hiện ra. “l’abito non fa il monaco”. Điều này có nghĩa là “chiếc áo không làm nên thầy tu” hay nói theo một cách dân dã là “áo quần không làm nên con người”.
Giờ đây, những gì các nhà bình luận Italia và các cổ động viên Juventus đang làm ở đây là nhầm lẫn giữa mái tóc vàng hoe của Milos Krasic với mái tóc bờm huyền thoại của Pavel Nedved. Việc so sánh giữa hai cầu thủ, như rất nhiều người đã làm trong thời gian gần đây, là không công bằng cho cả hai và sẽ chỉ gây ra nhiều áp lực cho Krasic - một cầu thủ giỏi nhưng không phải là một nhà vô địch. Một ai đó có thể đưa ra giả thuyết rằng, với một bộ tóc giả để mái, Sebastian Giovinco có thể trở thành Diego Maradona mới!
Quá trình dài theo đuổi cầu thủ chạy cánh người Serbia của Bianconeri và quyết định chờ đợi Bà Đầm Già của Krasic là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chúng ta đang nói về một cầu thủ, người mà còn vẫn phải thể hiện mình ở đẳng cấp quốc tế, chưa kể đến việc giành Quả bóng vàng như huyền thoại người Séc đã làm.
Quả thực, mức phí chuyển nhượng 15 triệu Euro, bằng 1/3 những gì Juve phải trả cho bản hợp đồng của Nedved vào năm 2001, theo quan điểm của tôi là quá lớn. Thậm chí cầu thủ này đã không có một World Cup như mong đợi để chứng tỏ giá trị của mình, nhưng CSKA Moscow vẫn thắng Juventus trong cuộc thương lượng này.
Đồng ý, Bianconeri cần một bản hợp đồng và không thể chờ đợi lâu hơn được nữa nhưng ngoài thực tế là câu chuyện mang tên Krasic này đã kéo dài quá lâu thì hãy để ý tới sự việc quan trọng hơn. Theo những nguồn thông tin của tôi, nếu Juve chờ đợi cho đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng thì họ có thể ký được hợp đồng này với mức giá thấp hơn mức giá hiện tại ít nhất là 3 triệu Euro.
Tất nhiên, Beppe Marotta không muốn chấp nhận rủi ro nhưng nếu ông ấy chờ đến tháng Một, mức giá thậm chí có thể giảm xuống thấp hơn nữa khi xem xét tới việc Krasic gần hết hạn hợp đồng của mình. Trong một vài chừng mực nào đó, bản hợp đồng này gợi nhớ lại một cầu thủ tóc vàng khác, Christian Poulsen, người có bản hợp đồng cũng gần hết hạn nhưng Bà Đầm Già đã bỏ ra 8 triệu Euro bởi vì Claudio Ranieri không thể đợi lâu hơn được nữa.
Mặc dù bản hợp đồng đã được ký và cuối cùng Gigi Del Neri đã đạt được yêu cầu về cầu thủ chạy cánh của mình. Nhưng liệu Krasic có tạo được ảnh hưởng lớn trong đội hình này hay không? Anh ấy rõ ràng là tốt hơn so với Davide Lanzafame và Jorge Martinez nhưng tôi không đánh giá Krasic thuộc đẳng cấp thế giới - chẳng có điều gì giống với Nedved là một ví dụ.
Cầu thủ người Serbia có tất cả mọi thứ để chứng tỏ mình tại Olimpico, và mặc dù tin tưởng anh ấy là một sự bổ sung tốt cho Juve nhưng tôi chắc rằng thành tích của Krasic còn lâu mới được gọi là phi thường.”
[div align=\\\"right\\\"]
Serafino Ingardia từ website football-italia.net [/div]