Cứ yên tâm. Alex chưa hết thời đâu, ít nhất là hết năm nay
Cứ mỗi khi có sức ép thì lại thấy 1 Alex mới, đúng chất Juventus.
Sau chấn thương 1998, tưởng như Alex đã là một Van Basten mới, phải chia tay bóng đá đỉnh cao khi vừa chín.
Nhưng Alex vẫn bền bỉ chiến đấu suốt 2 năm sau đó, chỉ ra sân vài trận và ghi vài bàn thắng từ chấm 11m và chìm nghỉm trong 2 năm thất vọng của Juve - Ancelotti
Nhưng sau cái chết của người cha, Alex đã ghi bàn để tặng cha mình và từ đó Alex lại quay lại là Alex.
Không còn mạnh mẽ, tốc độ như trước 1998, nhưng bù lại anh đá "khôn" hơn. Nhìn lại trận đấu thắng Real 3-1 mà xem, ai là người đá hay nhất
Cái mốc nữa chính là sự xuất hiện của Capello. Alex bị gạt ra ngoài, vì khi đó Ibra và Trez là bất khả xâm phạm
Alex vẫn ngồi im, không chỉ trích bất kỳ ai và trả lời bằng 16 bàn thắng, cho dù chỉ ra sân từ băng ghế dự bị.
Và sau khi Calciopoli thì ai cũng biết ai là người đóng góp nhiều nhất cho Juve
Tớ thì vẫn tin là Alex sẽ trở lại, ko đẹp đẽ như Diego, nhưng cần thiết để đẩy Juve đến thành công như cách anh đã kéo Juve khỏi vũng bùn năm ngoái bằng những siêu phẩm vào lưới Real.
Giovinco là tương lai, Diego là hiện tại còn Alex là người sẽ là cầu nối của Juve quá khứ và Juve hiện tại đang khát khao thành công