Author Topic: Đi tìm giấc mơ mang tên mình  (Read 854 times)

Description:

Offline Thu Phương

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Mar 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: March 23, 2009, 01:46 PM »
Logged
Sao Inter vẫn chưa xẩy chân nhỉ. Trận Juve thắng Bologna 4-1, mình mong Inter bị Fio cầm hoà nhưng lại là Ibra ghi bàn giúp Inter giành chiến thắng. Tức wa!    Hết vòng 29 khoảng cách vẫn là 7 điểm. CÒn 9 trận đấu nữa để Juve tìm lại những gì thực sự thuộc về mình.
Từ giờ đến cuối mùa bóng, Juve sẽ gặp mấy đối thủ làng nhàng như Chievo, Lecce, Reggina nhưng có 2 trận đinh nhất là gặp Inter (14/9, sân nhà) và AC Milan (10/5, sân khách). Thêm cả trận đá với Genoa trên sân khách nữa (Genoa đá sân nhà khiếp ra phết).
Juve cần phải giành chiến thắng trước 2 đội bóng thành Milan vì phải trả mối thù thua Inter 2-1 ở lượt đi, còn Milan, Juve đã thắng 4-2 ở lượt đi rồi. Lượt về chắc giảm ½  là thắng 2-1. Lượt đi, Juve cũng hạ Genoa 4-1, chắc cũng thắng lựot về thôi (9*3= 27 điểm).  

Inter cũng chỉ phải gặp những đội bóng yếu như Siena, Chievo. Chỉ hi vọng Palermo, Atalanta, “ngựa ô” Cagliari làm nên bất ngờ.
Juve sẽ giành Scudetto  

quangvn87

« Reply #1 on: March 23, 2009, 01:51 PM »
Logged
Lươt về gặp Inter phải thắng nó 4-1 cho thăng Morinho đỡ vênh chưa hết giải đã ty toe ko biết nó để hụt mất Scudetto thi khuôn mặt sẽ thế nào nhỉ      

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.