Author Topic: Juventus - Sassuolo: Không đời nào Zaza chịu thua Tevez  (Read 666 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: March 10, 2015, 12:12 AM »
Logged


Sau trận đại chiến AS Roma - Juventus (1-1) vòng đấu trước, ký giả Ben Gladwell của ESPN đã đưa ra một khái niệm khá thú vị: Serie A2, để ám chỉ phần còn lại của Serie A, nơi cuộc đua tranh vẫn vô cùng hấp dẫn. Ông sớm “loại” Juventus khỏi cuộc chơi, trao luôn cho họ ngôi vô địch.

Nhưng rồi Juve thua Fiorentina ở Cúp Italy. Mọi người mới sực nhớ Massimiliano Allegri gần đây đã thận trọng như thế nào: “Serie A vẫn chưa kết thúc. 9 điểm vẫn chưa an toàn.”

Carlos Tevez tán thành quan điểm của Allegri. Nhưng anh tự tin hơn: “Tôi không nghĩ thời điểm này quá khó khăn. Juve chỉ cần đẩy nhanh tiến độ, và kết thúc những trận đấu sớm hơn. Chúng tôi phải tăng tốc và chốt sổ Serie A càng sớm càng tốt,” Tevez nói trong buổi họp báo trước trận gặp Sassuolo.

Carlitos rất tức giận sau trận hòa Roma. Anh đã mở tỉ số bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp, gợi nhớ một bàn thắng của Michel Platini cách đây 32 năm. Để có được bàn thắng đó, Tevez đã phải quan sát học cách sút phạt của Andrea Pirlo (đang chấn thương), phải ở lại sau các buổi tập và rèn luyện chăm chỉ suốt tuần, theo lời Allegri. Nhưng Juve vẫn đánh rơi chiến thắng. Họ thủng lưới 8 bàn trong 6 trận vừa qua. 

Với bàn thắng vào lưới Roma, Tevez đã ghi 15 bàn tại Serie A mùa giải này, cũng là bàn thắng thứ 4 anh ghi từ bóng chết, nhiều nhất đội. Juve đang là đội ghi bàn từ các tình huống cố định nhiều nhất Serie A: 15/52 bàn. Trong đó có 4 quả phạt đền, 3 quả phạt trực tiếp (vào thẳng lưới hoặc đập chân), 1 bàn từ một quả ném biên và 7 bàn từ các pha phạt góc. Empoli đứng thứ 2 với 14 bàn.

Đó là một vũ khí lợi hại, một con dao trong tay áo Juve và là niềm hi vọng không nhỏ của họ trong trận quyết đấu với Borussia Dortmund trên sân khách. Mùa giải này, đội bóng Đức rất sợ những tình huống cố định.

Nhưng trước hết, Juve cần phải vượt ải Sassuolo. Đội chủ sân Mapei chưa từng thắng Juventus từ khi lên hạng Serie A. Hai đội đã gặp nhau 4 lần (1 tại Cúp Italy), Sassuolo hòa 1 (trận lượt đi Serie A mùa này, trên sân nhà), thua 3. Ghi được 2 bàn thắng, để thủng lưới 9 bàn.

Simone Zaza là cầu thủ ghi bàn cho Sassuolo ở trận lượt đi, bằng một pha đệm bóng cận thành ở phút 12. Mùa Đông vừa qua, tưởng như Zaza đã về Juve sớm hơn dự kiến. Nhưng vào phút cuối, Lão bà chọn người cũ Alessandro Matri, cho chàng trai trẻ thêm thời gian “du học”.

Juve không biết một điều: Zaza đã rất ám ảnh việc sẽ được trở lại Turin từ tận tháng 8/2014, đặc biệt sau trận thua Juve 0-1 tại Cúp Italy. Zaza đã mất tập trung trong trận tiếp theo gặp Cagliari, và cùng Sassuolo thảm bại 0-7 trên sân Inter. “Chẳng có gì ngẫu nhiên cả. Để làm tốt một điều gì đó, bạn cần phải thoải mái và tập trung. Nhưng dù có muốn hay không. Vào thời điểm đó, ý nghĩ chuyển đến Juventus đã được tiêm vào đầu tôi,” anh kể với La Presse.

Các CĐV Juve đang mơ về cặp tiền đạo Domenico Berardi và Simone Zaza, khi các tiền đạo Italy đã “bật bãi” dần khỏi Juventus Stadium từ 2 năm trước. Nhưng muốn thế, Zaza phải chứng tỏ anh không phải một Manolo Gabbiadini mới, sẽ không cam chịu cuối đầu trước đàn anh Tevez, và nhắc nhở Juve ngừng mua những tiền đạo trẻ nước ngoài.

Tập trung hay tơ tưởng tiếp? Cân nhắc nhé, Simone.

Quote
Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra - Vidal, Marchisio, Pogba - Pereyra - Morata, Tevez.

Sassuolo: Consigli - Vrsaljko, Peluso, Acerbi, Longhi - Brighi, Magnanelli, Missiroli - Berardi, Zaza, Sansone.

Dự đoán: 2-0

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.