Author Topic: Juve! Còn gì sau cơn ác mộng?  (Read 2254 times)

Description:

Offline sealight

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 90
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: March 29, 2006, 06:24 PM »
Logged
 Vậy là vẫn cái dớp "người Ý o thể thắng trên đất anh".Trong trận đấu đêm qua, thêm một lần nữa Juve lại đóng vai kẻ chiến bại trên sân Hingbury.
      Bước vào trận đấu này, dù đối thủ là rất "cứng cựa" nhưng ông Wenger vẫn chủ động xếp đội hình taán công cho dội chủ nhà. Arsenal vẫn kiên định với lối đá của mình, tấn công, di chuyển, chạy chổ và hoán đổi vị trí liên tục trên hàng công.
      Ở trận đấu này chỉ có một điểm khác biệt so với các trận đấu khác bên phía đội chủ nhà( và có lẽ nó mang tính quyết định cho chiến thắng của Arsenal) đó là Reyes o đá tiền đạo như mọi khi mà được kéo ra biên chơi ở vị trí tiền vệ trái, còn Pires thì được đôn lên chơi ở vị trí tiền đạo lùi ngay phía sau Henry.Và nó mang lại hiệu quả gần như tức thì.
      Bên phía Juve cặp tiền vệ trung tâm Viera-Emerson chơi dưới sức, trong khi những người đồng nghiệp bên phía chủ nhà là Fabregas và G.Silva thì lại chơi một trận xuất sắc, đặc biệt là Fabregas.Anh chơi rất hay ở vị trí mà trước đây Viera thường tung hoành, có lẽ điều này đã gây tâm lí hoang mang cho P.Viera.Hai tiền vệ cánh của đội chủ nhà là A.Reyes và A.Leb thi đấu rất hiệu quả và đặc biệt ở bên cánh trái nơi Reyes đã tận dụng tốc độ, sự linh hoạt của mình để quấy phá và hỗ trợ tuyệt vời cho Henry.Khi A.Cole o thể thi đấu, ông Wenger phải kéo Flamini về chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái thì Reyes đã hoàn thành rất tốt công việc của người đồng đội. Trong khi đó không như mọi người nghĩ là Zambrota sẽ đá cánh trái thay Nedved mà Don Capello lại xếp Mutu chơi ở vị trí này.Anh rất năng nổ nhưng o thể hiệu quả được ở vị trí mà "thiên bẩm" o hề dành cho anh.Chúng ta cũng o nên trách ông Capello vì trong trường hợp này khi o có Nedved thì ông cũng o thể làm gì hơn được.
      Trên hàng công như tôi đã nói ở trên, ông Wenger xếp Pires đá cao như một tiền đạo lùi, đây là yếu tố quyết định cho chiến thắng của Arsenal.Mọi người cho rằng Fabregas là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, tôi hoàn toàn đồng ý vì anh chơi một trận xuất thần( ghi một bàn thắng và có công lớn trong bàn thứ hai).Nhưng theo tôi người có công lớn nhất phải là R.Pires.Anh chơi rất "quái", làm nhiệm vụ quấy nhiễu trước vùng cấm địa của Juve để Henry và Fabregas chọc vào sơ hở của đội khách.Có lúc anh lại như một tiền vệ con thoi, đảo cánh liên tục, lùi về tranh cướp bóng và hỗ trợ như một tiền vệ trung tâm khi Fabregas lên quá cao và bị Juve phản công.Pires như một quả bom ngầm, âm thầm, cần cù để cho đồng đội có cơ hội toả sáng. Trong trận đấu này tôi theo dõi và có cảm giác "sợ" anh.
       Bên phía Juventus, cặp trung vệ Canavaro-Thuram vẫn chơi ổn định chắc chắn như mọi khi, nhưng họ o nhận được nhiều sự bọc lót của đồng đội.Zebina vốn chưa bao giờ xuất sắc trong phòng thủ, còn Zambrota thì do Mutu o hiệu quả nên anh thường xuyên phải dâng cao hỗ trợ tấn công. Thế là hai bên sườn của Juve bị hở và đội chủ nhà đã tận dụng tốt cơ hội trời cho này. Nhưng Juve thua chủ yếu do hàng tiền vệ chơi dưới sức, o liên lạc thường xuyên được với các tiền đạo, o làm chủ được khu vực giữa sân "như mọi khi" và cũng o hỗ trợ thật hiệu quả cho việc phòng thủ từ xa.Trong khi bên phía chủ nhà các tiền vệ lại chơi quá hay. Hàng tiền đạo của Juve thì thật sự kém trong trận này. Ibrahimovic nhạt nhoà, anh cần cù, chịu khó lùi về kiếm bóng nhưng gặp phải sự kháng cự quá xuất sắc của cặp trung vệ Toure-Senderos. Không hiểu sao hai trung vệ này lại đột nhiên chơi hay đến thế hay "thời vận" của Arsenal ở thời điểm này là rất tốt? Trong khi Trezequet lại mất tăm, gần như trong cả trận đấu chẳng thấy BLV nhắc đến tên anh mấy.Hôm nay Henry xuất sắc hơn người đồng đội cũ của mình.Bên phía Juve hôm nay chỉ có Camoranazi là chơi tương đối năng nổ và khá tốt nhưng một mình anh chẳng làm được gì cả khi 11 người bên đội chủ nhà đều chơi rất hay.
       Vậy là Juvetus đã thua toàn diện ở trận đấu này.Với hai chiếc thẻ đỏ của Camoranazi và Zebina ở cuối trận thì Juve "bản lĩnh" đã hoàn toàn sụp đổ và tự đánh mất mình.
       Anh Thanh Lương ở đài VTC đã nói một câu khi trận đấu kết thúc là:"Tôi nói câu này có lẽ các CĐV của Juve sẽ nổi giận nhưng đôi khi phải cho những người quá đam mê, quá yêu biết những nỗi đắng cay mà tình yêu đó mang lại cho mình!".Dù là một Bianconeri cực đoan nhất nhưng tôi cũng phải công nhận với anh Thanh Lương. Tôi đã đắng cay nhưng tôi không cay cú vì Juve của chúng ta đã thua toàn diện, thua "xứng đáng" chứ o phải do Arsenal may mắn hay do trọng tài bất công. Những Bianconeri thực thụ! đôi khi chúng ta phải nhìn vào sự thật!
MẶC CHO ĐỜI CỨ BON CHEN!

Offline tony_cun

  • *
  • Youngster
  • Posts: 10
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: March 29, 2006, 06:36 PM »
Logged
Ừ, thôi đành vậy, có lẽ nên vực dậy tinh thần cho toàn đội, trận lượt về mới là lúc chúng ta thể hiện bản lĩnh đội bóng thôi. Có thể chúng ta sẽ không đi tiếp nhưng vẫn phải chơi với tinh thần quyết tâm, không được buông xuôi>
Arsenal đúng là đội bóng chơi hay hơn, nhưng chúng ta cũng cần nhìn lại sai lầm đó là đã quá bảo thủ khi không để cho các cầu thủ trẻ cơ hội thử sức

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #2 on: March 29, 2006, 07:30 PM »
Logged
Không còn gì để nói...Thua toàn diện có lẽ Capello nên ra đi
Cứ từ từ..!

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #3 on: March 29, 2006, 07:35 PM »
Logged
Em cũng nghĩ thế? HLV mà trong tình huống cần xử lí ngay trong trận đấu lại nghệt mặt ra như ị đùn ý... Chán!
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline fromtd

  • *
  • Youngster
  • Posts: 47
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: March 30, 2006, 11:14 AM »
Logged
Có bài viết nào kêu gọi củng cố và động viên Juven không vậy . Xem nhiều về sai lầm và "toàn diện" ăn cơm không vô ....
[span style=\\\'color:purple\\\']Phụ nữ thì không xấu vì cơ bản thì  ngành giải phẫu thẫm mỹ đã ra đời ...[/span]

Offline Arsenal

  • *
  • Youngster
  • Posts: 11
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: March 30, 2006, 11:21 AM »
Logged
Em thấy Capelo được nhiều câu lạc bộ mời thế cơ mà sao các pác nóng thế

Offline Caidepgo

  • *
  • Youngster
  • Posts: 6
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: March 30, 2006, 11:47 AM »
Logged
Quote
Có bài viết nào kêu gọi củng cố và động viên Juven không vậy . Xem nhiều về sai lầm và "toàn diện" ăn cơm không vô ....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43182[/snapback][/div]

Khi Wenger tới Real thì Capello sẽ trở lại Highbury trên con đường rải tham, chứ không là con đường chông gai như giữa tuần qua  
[span style=\\\'color:red\\\']Không biết, không nghe, không thấy và không nói... không [/span][/b]

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: March 30, 2006, 04:35 PM »
Logged
Các đồng chí này buồn cười thật.
 ASENAL là câu lạc bộ như thế nào chứ.Một trong những câu lạc bộ chơi phản công hàng đầu châu âu.Luôn cuồng nhiệt và hứng khởi mỗi khi được chơi trên sân nhà .Đã có mấy club rời sân đấy với chiến thắng chưa?
 2_0 có gì ghê ghớm đâu.Họ làm được thì mình cũng làm được.Nếu như juve có được 1 tinh thần ,1 niềm tin ,1 ý chí quyết thắng như trong trân bán kết với real mùa giải 02_03 thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
 Tôi thấy thua tuy buồn nhưng đó không phải là khủng khiếp.
    Chúng ta cần biết chấp nhận thực tế là đã thua đối thủ một cách toàn diện nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để làm lại.Và juve sẽ  thắng asenal .......
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline A Chance Of Sunshine

  • *
  • Juventini
  • Posts: 263
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: March 30, 2006, 07:26 PM »
Logged
- Tôi thì thấy ko mấy lạc quan, năm ngoái chỉ cần 1 bàn mà chúng ta còn làm ko được thì năm nay còn hy vọng gì. Nói thật, sau những gì juve thể hiện gần đây ở Serie A thì chỉ có phép màu mới giúp họ có mặt ở bk

Offline asturiasvn

  • *
  • Youngster
  • Posts: 18
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: March 30, 2006, 09:16 PM »
Logged
Vẫn còn hi vọng dù cho là mong manh nhất!Hãy hi vọng sau 1 tuần nữa ..hi vọng ko giống như năm ngoái...Buồn quá

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #10 on: April 03, 2006, 08:19 AM »
Logged
Hoà Treviso -   - Juve đá đấm kiểu gì đây.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #11 on: April 03, 2006, 08:27 AM »
Logged
Quote
Hoà Treviso -   - Juve đá đấm kiểu gì đây.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43987[/snapback][/div]

 Ơ hay hoà thì có gì đâu , milan thua cơ mà. Để dành sức mà đá trận lượt về C1 chứ
« Last Edit: April 03, 2006, 08:28 AM by tiamo »
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

juvebkcd

« Reply #12 on: April 05, 2006, 03:35 PM »
Logged
niem tin se tro lai voi juve khi nedved co mat  .juve se ha guc arsenal tai
delleanpi.  3-0 cho juve

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.