Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => : Sleeping_Sun May 07, 2007, 10:51 AM
-
Thứ 2,ngày đầu tuần,mình đã cố gắng dậy sớm,ăn một bữa sáng tử tế,làm việc từ mấy hôm trước định làm nhưng bị sự mải chơi nó cuốn đi rồi chịu khó lên trường,vào thư viện mượn sách,lên lab làm bài.Mình định lên TA2 học nửa buổi EDO nhưng nghĩ đến"Yes,gud" lại nản,thôi để đến thứ 6 học cô Mai,chiều mình học thầy Tùng là được rồi mà.Một ngày bình yên nhưng mình biết,những tháng ngày sắp tới,mình sẽ lao đao lắm...Cố lên,mình sẽ cố....
-
Hôm nay họp buổi cuối ở JML.
Sếp mời VP tuần này đi liên hoan chia tay mình.
Có thế chứ!
-
Một ngày mệt mỏi, lâu lắm mới ngồi đạo code, phù!
-
Con thấy mình yếu đuối trước nỗi buồn của mẹ,sự mệt mỏi của bố lắm,bố mẹ biết ko?
Con đi ra khỏi lớp,loạng choạng như người say,con đi bộ về nhà,ngập trong nỗi lo lắng,con thương bố quá,giữa trời nắng như vậy...
SMS,con ko nhớ con đã sms hỏi thăm bao nhiêu người,con chờ đợi,con thấy mình cô độc quá,con biết chuyện nhà mình là 1 lý do lớn,nhưng bất chợt mọi thứ trở về với con,con nhớ khuôn mặt mẹ,nhớ những bữa cơm gia đình mình những ngày chưa sóng gió,con khao khát được trở về khoảnh khắc ấy.Con khóc,lâu rồi con chưa khóc,con cố gắng để thoát khỏi hình ảnh nước mắt vắn dài trông đến là thương của con ngày trước-mỗi lần con vùng vằng với bố mẹ,mỗi lần con tự ái...Con khóc,con khóc nức nở,con khóc đỏ hoe cả mắt...
Bố àh,bố đi đường cẩn thận nhé,bố đừng nghĩ ngợi gì nhiều.
-
Hôm nay vui quá xá vì Juve đã chính thức lên Serie A,sướng hnay sẽ chỉ sống cho Juve và nói về Juve he he
-
Hum nay vui thật khéo tối phải đi đua mới được...
..
Không hiểu anh Ju có làm cái đó cho mình không nhỉ?
....
Trời hôm nay lại nóng quá đi mất...
-
Hôm qua, 24/5 ,ngày khủng khiếp tồi tệ nhất trong những ngày tồi tệ ,cho đến giờ mình mới nhận ra . Nhớ 1 câu của LQV mà SS có lần share "Điều anh tin không có thật trên đời -Điều anh có không giúp gì em được" Cả cái tay ghi 13 bàn 1 WC nữa -Nho còn xanh lắm (
Khiếp quá, như cải lương, sang năm có cháu bế dồi .Ghi nhận ngày này!
-
Hôm nay SN mình,hơi bực mình vì cái mobi bị hỏng,nhưng thôi,vui vẻ lên nhỉ,có phải ngày nào mình cũng tròn 20 tuổi đâu
-
Có những khoảng thời gian trong 1 ngày lại cảm thấy sao càng ngày mình càng cô đơn wóa. Lúc ngủ khì thì khg sao nhưng lúc mở mắt dậy tự nhiên lại thấy cô đơn, chán nản. Ăn cũng cô đơn, lúc trc mình chỉ đi ăn ngoài nếu có bạn bè cùng đi ăn chung để vừa ăn vừa 8 với nhau nhưng giờ thì lại có khuynh hướng thích ăn 1 mình, trong gia đình cũng vậy, buổi tối thường hay về trễ so với bữa cơm gia đình nên những ngày đi làm buổi tối hầu như cũng chỉ ăn 1 mình...!.
Trong cty cũng càng ngày càng cảm thấy cô đơn, cũng có lý do cả thôi, những người mình thân thiết thì lần lượt "bỏ đi" gần hết nên cảm giác khg còn muốn wen thân thiết với ai nữa, rồi bên cạnh đó mình lại khg thấy tự tin trong cviệc, cảm giác mình thiếu hụt nhiều wá, cảm giác sức ì wá mạnh kéo bản thân theo quán tính sống "co" lại.
Bạn bè thì có đấy nhưng vẫn khg thể tránh đc cảm giác cô đơn và muốn cô đơn đến như thế này.
Thật ra, suy cho cùng, cô đơn hay khg cũng là xuất phát từ bản thân điều khiển cảm xúc, nếu bản thân thật sự muốn thay đổi thì chắc sẽ có cách để thoát ra nỗi cô đơn đó một cách dễ dàng nhưng nếu tự sâu trong lòng khg muốn thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ thoát ra đc nỗi cô đơn của chính bản thân mình tự tạo ra.
Tự hỏi mình có phải đang tự làm khổ bản thân, làm mệt mõi tinh thần vì những chuyện mà chỉ có những người nhạy cảm mới bị ảnh hưởng hay khg? Có phải mình đang chọn cho mình một cách sống cô đơn? Mình khg thể chọn lựa hay khg muốn chọn lựa? Càng ngày càng thấy cách sống, cách sinh hoạt có vẻ đi xuống dốc wóa
-
Stress à?
Nên dành thời gian chăm sóc bản thân nhé, rồi sẽ tới lúc mọi cái thay đổi theo hướng mình muốn. Hãy nghĩ tới những điều mình muốn hàng ngày!
-
Mệt.
Trời nóng
Ngày nào cũng gà lên chuồng mới lảo đảo xách cái túi về nhà.
Thỉnh thoảng có hôm mất điện cho đời nó thêm thi vị.
Kêu cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa!
-
Mọi suy đoán của mình hóa ra lại là sự thật, thật sự là mình đoán đúng nhưng mình ko hiểu tại sao cô ta lại làm thế, làm thế để làm gì, mình đâu cần lòng thương hại, mình đâu cần bạn bè kiểu ấy.
-
Hic, một đống đồ. Mình không nghe lời không chịu dọn dẹp dần đi, giờ nhìn thấy là ngán chả muốn dọn dẹp gì nữa hết .
-
bỗng nhiên thấy lo lắng quá, không phải lo vì mình, không phải lo vì người, không phải vì hiện tại xa cách, không phải vì tương lại mơ hồ...
... tại vì những điều ám ảnh trong quá khứ của người... người sợ, mình cũng sợ... sợ nhất vì nó là quá khứ, và mình thì không thay đổi được nó
-
Cầu trời cho ngày mai con thi đậu, cũng chả có jì là ghê gớm cả, thi đậu để khỏi mất thời gian thi lại thui à (mình làm Bằng cho mọi người chả lẽ khg làm đc 1 cái Bằng cho mình _ tất nhiên là hông có chữ ký của sếp )
Cầu trời cho con làm tốt HĐ này sau rùi sẽ "xung phong" với sếp đi HN training. Mong đc gặp lại OT, BBB, Thuyduong và... wóa
-
Chị yêu ^^
Nhớ xóa cái móng tay tím, nhớ nhe răng cười với sếp nhiều vào và nhắn nhủ với sếp là ra HN, sếp sẽ được con gái HN đưa đi 1 vòng ăn những món mà ăn xong sếp hết muốn về SG luôn
Em nhớ chị quá
-
Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc và bế tắc!
Vậy mà như một trò đùa của số phận!
Sự sống lại được hồi sinh từ cái chết!
-
Lâu lắm rồi, mình ko vào JFC. Hôm nay, mình đăng ký lại nick mới để vào JFC. Nơi mà mình đã luôn coi là nơi để mình vui chơi. Hihi, mà quan trọng nhất là dạo này mình vui, mình hạnh phúc. Mình muốn tâm sự, muốn chia sẻ thui...
(Mở đầu cho ngày quay trở lại... như thế đã được chưa nhey?)
-
Liệu có thể vượt qua được khó khăn?
Buồn!!!
-
Hôm nay mình có 1 ngày làm việc vui thật. Hihi, mà có nên gọi hôm nay là ngày làm việc ko nhỉ? Hơn 1,5 năm (kể từ ngày mình vào công ty này làm), hôm nay công ty mời dọn dẹp, trang trí, kê lại bàn ghế. Công việc của mình chỉ có mỗi rót nước cho anh iu và buôn chuyện với anh iu thoai. Hihi, mình chả phải làm j. Thik nhất là nguyên ngày hôm nay được thấy anh iu...
Buổi chiều thì hơi mỏi tay 1 tí. Đóng 300 phát dấu. Muốn xỉu luôn. May mà có anh iu động viên.
1 ngày zui ze, hạnh phúc
-
Hôm nay là một ngày mệt mỏi mà cũng hok mệt mỏi. Sáng đến, việc đầu tiên là mình check cái mail. Có 2 cái, 1 là bibica. 1 là BAT Cần Thơ. Mình vừa làm báo cáo Chất lượng Công trình, mình vừa check lại cái hợp đồng Cần Thơ. Lúc in 2 thứ thì xuất hóa đơn SS.
Đi đưa hóa đơn, hợp đồng xong, xuống Biên Hòa. Ăn uống no say ở nhà chú Xuân. Đầu giờ chiều bò xuống Bibica. Híc, nắng, mệt. 3h, ban dự án Bibica mời đi ăn lẩu dê. Uống coca, ăn thịt dê. 5h đua về Sài Gòn. Dừng chân uống 1 ly nước mía. Về nhà là 6h30.
1 ngày bận rộn ko nhey? Hihi, hok bận rộn nếu luôn có anh iu làm "xe ôm" như hôm nay...
Iu anh iu lắm, iu nhất đấy
-
Quá nhiều giận dỗi làm cho Tình yêu chết trong mệt mỏi
Quá nhiều nước mắt làm cho Tình yêu chết trong đau khổ
Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh
Quá nhiều thực tế làm cho Tình yêu chết trong toan tính
Quá nhiều đam mê làm cho Tình yêu chết trong mộng mị
Chỉ một chút, chỉ một chút thôi …
Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thương
Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó
Một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều .
==============
Có lẽ mình cũng đã có quá nhiều... nhưng 1 chút thì chưa có...
Có lẽ cần dành 1 chút cho cho bản thân mình.
Đêm nay lại là 1 đêm rất sau, đang xem phim và mới đi tắm mưa về. Mai lại làm sáng, chiều còn nhiều việc...
Chẳng còn đủ thời gian để mà nhớ những điều ko vui, vì hiện tại mình đang vui ^^ lắm
Vui vì nhưng message từ phương xa, vì những comment nhẹ nhàng của những người hôm qua còn là người lạ...
-
Tâm tư tàn tạ tình tan tác
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Vội vàng vô vọng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình.
-
Chị yêu ^^
Nhớ xóa cái móng tay tím, nhớ nhe răng cười với sếp nhiều vào và nhắn nhủ với sếp là ra HN, sếp sẽ được con gái HN đưa đi 1 vòng ăn những món mà ăn xong sếp hết muốn về SG luôn
Em nhớ chị quá
Mấy hum nay chị bị KH ngoài HN dzí làm mún xì khói lun nè em ui! Nhưng cúi cùng chị cũng đã hoàn thành tốt khâu design, KH chọn ngay cái layout mà chị chỉ làm trong có 1 đêm, 2 cái còn lại do chị và 1 ng nữa làm tốn đến gần 2 ngày mới xong thì lại khg đc chọn .
Dzụ ra HN chắc khg đc rùi em ah, vì đã có 1 anh làm ở văn phòng ngoài HN vào đây để đc training, sau này chắc anh ấy sẽ training lại cho KH, lỡ dịp này mất rùi em ạ . Nhưng thật ra chị nghe nhìu ng bảo là khg nên ra HN vào tầm tháng 6-7 vì trời rất nắng nóng, mà trong SG thì chị đã phải chịu đựng nắng nóng liên tục mấy tháng rùi, khg mún ra đó chịu đựng tiếp đâu . Chị rất rất thích cái không khí lạnh ngắt vào nhg tháng cúi năm ở HN mà năm rồi chị đã có dịp thưởng thức, vẫn mong đc ra HN vào dịp rét, bởi vì như thế mới thấy đc nét đặc trưng về thời tiết của miền Bắc
Ah, cúi tuần này anh đó trở ra Hn, chị sẽ mua chút wà cho em
Nói đến chiện sơn móng tay thì chị tính sẽ sơn 10 móng là 10 màu khác nhau, kul lắm á!, cô nàng MC của chg trình thi jì đấy trên VTV6 cũng sơn như thế... hehe, tại sao mình khg thử xem sao nhỉ! Sếp chị có thấy cũng chẳng thể nói jì đc, cũng khg thể vì thế mà ổng đuổi việc chị, mà đuổi thì nghỉ thôi!
Vừa vào blog 1 đứa bạn thấy nó viết là đi dự đám tang về nó bảo chết rồi thì ai cũng nằm đơ ra đấy thôi, tại sao mình phải làm overtime hoài vậy? thế là nó quyết định hôm sau cứ 5pm là dzông khỏi cty... Điều nó nói nghĩ lại cũng có lý nhưng cái lý đó khg thể áp dụng khi mình là ng có trách nhiệm với cv của mình, biết rằng mình làm nhìu nhưng cũng có người cũng làm nhìu như mình, cv của họ chỉ có thể hoàn thành nếu mình hoàn thành trc, thế thì khg lý do jì mình lại bỏ về đc trong khi ng ta cần mình, thiệt là mâu thuẫn nhỉ!!! Cuộc đời là thế, làm mãi vẫn với đồng lương còm cõi, 1 tháng tiêu bao nhiu để dành đc bao nhiu ? Cảm thấy áp lực wá khi phải ra 1 mục tiêu tiết kiệm cho bản thân mình, lỡ chết dzô dziên thì hóa ra cố gắng của mình công cốc, mà nói thế cũng khg đc, chả lẽ vì thế mà làm đồng nào tiêu hết đồng nấy ?
Quyết định cúi cùng của mình vẫn là phải tiết kiệm, mình có xài hoang đâu mà sao lúc nào cũng vật vã về chiện tiền bạc thế này. Khi nào sếp tăng lương cho mình nhỉ ???
-
Sắp xếp trong công việc và xem làm cv đó cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Nếu ko làm đc trước khoảng thời gian định ra thì cứ nói thẳng với người khác. Đừng cố ép mình làm nhiều làm gấp cho xong. Thế là tự mình gây áp lực cho mình. Làm việc phải thoải mái mà thì mới làm tốt nhất đc. Ôm đồm nhiều mà làm gì lương lậu cũng có vì thế mà tăng lên đâu. Nói chung sếp đánh giá nhân viên là ở nhiều yếu tố, không chỉ chăm chăm chú ý lúc nào cũng cố gắng hoàn thành nhanh công việc đâu.
Đi làm đúng là có ngày này ngày khác, nhưng nếu bản thân tự tạo đc sự chủ động trong cv, càng nhiều càng tốt,
-
Hôm nay mình biết điểm thi 2 môn Dịch rồi,ko ngoài dự đoán,điểm của mình ko tệ,nhưng cũng ko cao lắm.Chẹp,thui vậy,hè về mình củng cố lại grammar là kì sau okie ngay.Có mấy đứa điểm cao kinh hồn,và cũng có nhiều đứa diểm thấp thấy sợ,tuy nhiên,vẫn có vài điểm khó hiểu.Mà thui,đó là việc của các thầy.
Hôm nay mình bốc thăm trượt,vậy là ko được đi coi thi ĐH ruì,chán ghê ,giá mà có 2 triệu - 2 triệu thôi để đi vào ĐN và HCM chơi nhỉ
-
1 ngày rảnh rỗi. Sáng đi ăn sáng với anh iu. Về nhà chơi với cháu. Hihi, tiếp đó là chiều đi lên chi cục Thuế Q1 lấy giấy mời, đi qua bên PCCC. Chấm hết 1 ngày. Nhưng... (cái nhưng rất quan trọng)...vữn đang ở công ty in nốt bảng công cho công trình 87 TKX.
Mình cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ vì ít nhất cái công trình Bibica đã xong giấy tờ hòm hòm roài.
Sắp được nghỉ thả phanh, ăn chơi xả láng roài
-
Mệt quá, cứ đau ốm liên miên, lại trở trời....
Mấy ngày ni học quân sự mà hắn cũng đau như mình, tội ngiệp quá, nhưng cũng cuối tuần rồi...cố lên thôi!
-
UI UI...lại là cuối tuần rồi.. thời gian sao mà vùn vụt thế nhờ. Lại tốn khối tiền cho weekend đây
-
Đêm mưa. Nghe 1 bài hát có đoạn "Em ko nghe tình ta hát êm, ko nghe tình ta nhắc tên. Nhớ như chưa bao giờ nhớ...". Chợt nghĩ đến mình 1 tẹo.
Giai điệu bài hát cứ nhẹ nhàng, kéo dài, rất hợp với cái khí hậu này.
Nhớ ra 1 hôm, trời cũng mưa. Mưa rất to, hôm đó đi ngủ và hát ầm ĩ, tất nhiên chẳng ai nghe thấy rồi. Cảm giác hôm đó như phát hiện thấy 1 điều gì hay ho và mới lắm ấy.
Bận rộn trong suy nghĩ 1 chút về những dự tính trong tương lai gần và xa. Mưa, nhạc dịu êm. Nhớ đến 1 buổi sáng trời mưa mưa thế này... Làm thế nào nhỉ?
... Đúng là gần và xa...
-
Hôm nay mình đi mua báo thấy toàn tin vui...
-
Mệt triền miên. Oải truyền kiếp. Hôm nay lại làm thêm. 1 tuần toàn làm thêm. Chán
-
sao cuối tuần mình cảm thấy chán thế cơ chứ lại blet thật
-
Sắp xếp trong công việc và xem làm cv đó cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Nếu ko làm đc trước khoảng thời gian định ra thì cứ nói thẳng với người khác. Đừng cố ép mình làm nhiều làm gấp cho xong. Thế là tự mình gây áp lực cho mình. Làm việc phải thoải mái mà thì mới làm tốt nhất đc. Ôm đồm nhiều mà làm gì lương lậu cũng có vì thế mà tăng lên đâu. Nói chung sếp đánh giá nhân viên là ở nhiều yếu tố, không chỉ chăm chăm chú ý lúc nào cũng cố gắng hoàn thành nhanh công việc đâu.
Đi làm đúng là có ngày này ngày khác, nhưng nếu bản thân tự tạo đc sự chủ động trong cv, càng nhiều càng tốt,
Uh, trên lý thuyết mình hiểu là như vậy cậu ạ! Mình cũng đã cố gắng đưa lý thuyết vào thực tế. Trong cv mình nhận ra tính trách nhiệm là cao hơn tất cả, chính vì mình đặt nó lên đầu tiên nên mình đã có đc sự yêu thương và chia sẻ của nhìu người trong cv. Đúng là khi mình tự gây áp lực lên bản thân mình trong cv thì gần như khg đc tăng lương, sếp cũng chẳng có mặt lúc đó để mà thấy, bản thân chuốc mệt mõi v.v..., nhg sau khi hoàn thành tốt thì kết wả của nó làm cho mình cảm thấy vui vui trong lòng, giống như mình vừa thoát khỏi 1 gánh nặng, lòng nhẹ tâng, người khác cũng khg phải vô tâm khi biết mình đã cố gắng hết sức vì họ... đối với mình thế là đủ. Mình luôn coi đây là một khoảng thời gian thực tập dài hạn cho cv của mình, khg thể chối bỏ đc rằng những áp lực hàng ngày như thế làm cho bản thân mình trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn và nhất là tự tin hơn, mình thấy đc sự tiến bộ đó qua từng giai đoạn.
Không thể cứ tìm niềm vui mà chối bỏ nỗi buồn, mọi sự đều có cái giá của nó. Đôi khi trong lúc mình suy sụp nhất lại là lúc mọi thứ lại thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn mà mình khg hề ngờ tới, cậu ah!
Mình nhận ra rằng mình khg thể khg cảm thấy buồn, chán nản hay thất vọng về ai đó, về những điều jì đó trong csống xung quanh,... mình khg thể... điều mình có thể là phải chấp nhận tất cả, mình thường hay nghe câu "đi với ma thì mặc áo giấy" và mình phải tập thích nghi với những điều mà mình khg thể chấp nhận đó, có thể nó luôn làm cho mình khó chịu, mệt mõi nhưng khi mình đã quyết định chấp nhận thì mình khg thể đỗ lỗi cho ai ngoại trừ bản thân mình.
Mình rất ngưỡng mộ những ai sống yêu đời, luôn tươi cười giống như họ chưa bao giờ phải chịu đau khổ vậy ấy, nhg thật sự khg phải vậy. Một là họ biết cách che dấu, kìm chế nhg trong lòng vẫn khg tránh khỏi sự đau đớn. Hai là họ biết cách chấp nhận, biết thay đổi suy nghĩ để sự việc trở nên tích cực hơn. Mình phải chọn 1 cách để sống thôi.
Mình đã từng nghĩ tệ cho bản thân, tự hỏi tại sao mình chỉ biết than vãn, chỉ biết kể lễ sự khổ sở của bản thân, ngay đến mình còn phát bệnh khi đọc lại những điều mình than vãn. Mình muốn chấm dứt, mình khg muốn than vãn nữa, mình muốn trên blog của mình chỉ có những điều vui vẻ... Nhưng đó khg phải là sự thật về con người mình, mình vẫn rất nhu nhược trong suy nghĩ, mình khg thể sống mà khg than vãn và có lẽ nhờ viết ra đc như thế làm mình cảm thấy bớt khổ sở hơn. Sau 1 ngày buồn có thể sẽ là một ngày vui, ngồi đọc lại những jì hôm qua mình viết để thấy rằng hôm nay tâm trạng mình đã khá hơn lên và mình phải vui vì điều đó chứ nhỉ! ^^
Tóm lại, mình vẫn phải là mình cho dù những điều mình thể hiện sẽ bộc lộ rõ về tính cách của mình. Nhưng thật vui là trên blog mình luôn nhận đc những sự động viên từ mọi người, từ những người mà mình dường như đã wên mất họ nhưng họ vẫn luôn nhớ về mình, để mình thấy rằng trong những lúc cô đơn, buồn chán thì mình vẫn nhận đc sự đồng cảm từ những người khác hay ít nhất mình cũng đã tự sống thật với bản thân mình, bạn thân mến ạ!
-
Hôm nay mệt mỏi trong buổi sáng vì đợi chờ và bay. Hic, cái máy bay bé như cái kẹo, nó xóc còn hơn cái oto hôm trước, làm mình say . Chiều lau dọn cái toilets thế nào mà lắm nhện và châu chấu thế chứ lị, hic, dọn bở hơi tai nó mới hòm hòm. Hic, rồi lại làm việc tới 7h hehehe... may mà xong. Tối ngắm sao, nhưng mà không có anh lại có rắn ở đâu đó thế là chả được ngắm lâu phải vào nhà và lướt web... viết nhật ký hàng ngày....
Một ngày nhiều thay đổi,....
-
1 tuần chỉ biết cắm mặt vào làm việc như trâu. Hôm nay được 1 ngày nghỉ ngơi thì lại sinh chuyện bận... Bận nhớ anh iu. Mình quen cảm giác ngày nào cũng được ôm anh, ăn cơm cùng anh, được anh đút cho những miếng thức ăn ngon lành nhất... Giờ bận nhớ quá. Lại hok ngủ được...
-
Vô địch rồi, lên hạng rồi, sướng wá
-
HÔm nay bực mình quá!!! chắc phải thay áo quá, mặc áo vàng đúng là xui xẻo thật
-
Hỏng xe giữa đường, điên thật.
-
Cúi cùng cũng đã xin nghĩ phép được vào đầu và cuối chuyến đi Madagui, cố gắng thả lỏng đầu óc, đừng nghĩ wá nhìu về cv, thiếu mình chắc cũng chẳng có vấn đề to tát jì xảy ra, mà nếu có thì khi nào đi làm lại thì cắm đầu vào làm bù vậy... hic
Sắp đi chơi xa vài ngày, những tưởng sẽ háo hức lắm nhưng hôm qua vừa giận mẹ và nhỏ em xong, về nhà chả thèm nói câu nào để cho bít là mình đã bị tổn thương ghê gớm vì những jì đã phải nghe. Đi khỏi nhà vài ngày cho lấy lại tinh thần!
-
Hay đi chơi nhỉ ! Chúc đi chơi vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé ! Chụp nhiều hình về cho bạn bè xem với nhé!
-
Hôm nay mình làm ở đây được tròn 1 tháng. Hết thử việc và xin nghỉ. Oải quá rồi.
Theo đuôi bà chị, cứ chơi đến khi nào thích mới đi làm lại. Ép uổng bản thân mà làm gì
Đày mưa cho lắm bây giờ mới viêm phổi. Không thương thân mình đi thì ai thương?
-
Vậy là đã 22 năm mình tồn tại trên cõi đời này, nói chung là mọi chuyện vẫn có cảm giác rất tốt với mình....hô hô
-
Hôm nay lần đầu tiên mình vào JFC = ĐT di động...
-
Nhìn thấy GĐ đi đôi tất nâu đã chán.
Sống cảm tính thế này thì bao giờ mới lớn lên được!
-
Mình mệt lắm rồi,nhưng mình ko được dừng bước
Mình sợ điều ấy là sự thật,nhưng mình ko có đủ can đảm để check it out
Mình nhớ lắm,nhưng chỉ còn cách quên đi...quên đi...
-
2 ngày cúi tuần chat chit và thấy hình Cậu qua webcam thiệt là vui, với mình Cậu là người thương mình nhất lúc mình còn bé cho dù Cậu ở rất xa mình.
Một tuần lại trôi qua, ngày mai lại nhào đầu vào đống cv bừa bộn, trong tuần này hy vọng kết thúc tốt đẹp hợp đồng với KH. Cty thì càng ngày càng ăn nên làm ra, còn mình thì càng ngày càng mệt mõi...!
-
Nhiều lúc thấy thật vui. nhiều lúc thấy bình thường, nhiều lúc thấy buồn buồn, và nhiều lúc thấy kiệt sức . --> đúng là con người phức tạp ghê ghớm.
-
Hum nay trốn làm, sướng thật. Sáng chơi PS, chìu ngủ. Lâu lém mình ko được thoải mái thế. Thực ra mình cũng ko được nghỉ nhưng mờ sáng nay oải quá, cộng với việc bác mình gọi bảo tối xuống ăn giỗ cụ nên mình lấy lun cái cớ đấy xin nghỉ lun
Mọi thứ dạo này ko tốt lắm nên mình cần có thời gian để nhìn lại mọi việc, chứ cứ đều đều ngày nào cũng như ngày nào thì chít. Mình ứ đỡ được:P
Định đi xem cướp biển 3 thì hết vé, thế là cả tối ngồi cafe một mình chơi hết lun bao thuốc. Lâu rồi ko hút nên giờ hút lại thấy phê quá. Tóc mình dạo này cũng dài ra roài, giờ nó giống chôm chôm quá)
Mai lại phải đi làm, T7 cũng làm, bóc lột quá nhưng mờ phải cố thôi. Cày cuốc chăm chỉ chút còn dành tiền mà kiếm người iu. Giờ con gái chỉ thích thằng có tiền thôi, ko có tiền thì dù yêu mấy trước sau nó cũng bỏ
Tóm lại là mún kím một e hợp với mình là rất khó, nên giờ cứ đợi thôi. Gặp được rùi VIN quyết ko tha
Giờ đi ngủ đã, hum qua mơ được hun L, ngại quá, ko bít tối nay mơ gì nữa;))
-
Vậy là sớm nhất cũng 15/8 mới kết thúc và có thể về quê được...chán quá, vậy là kỳ nghỉ hè năm nay chỉ kéo dài 2 tuần! khủng!
-
HÔm nay buồn ngủ miết luôn... ko thể tập trung làm dziec gì được hết trơn. Mấy chị trong công ty chiều nay lại nghỉ phép hết trơn làm mình hong có ai để tám.
-
Hai ngày nữa thi...vậy mà chẳng có gì trong đầu hết, hô hô, kỳ cuối mà học hành lét bét vậy đây!!!!
-
Mình thi ĐHGT được khoảng 20-22 đ không biết có đỗ không nữa...
Mày vừa thi xong đã biết điểm rồi hả em? 20-22 chắc là đỗ đấy, về mổ lợn ăn mừng đi là vừa. Nghĩ cũng lạ, mình cố mãi để thoát khỏi cái mớ ấy mà hàng năm có tới cả nửa triệu người hùng hục đâm đầu vào...
-
Mày vừa thi xong đã biết điểm rồi hả em? 20-22 chắc là đỗ đấy, về mổ lợn ăn mừng đi là vừa. Nghĩ cũng lạ, mình cố mãi để thoát khỏi cái mớ ấy mà hàng năm có tới cả nửa triệu người hùng hục đâm đầu vào...
Em thi xong thì lên mạng và xem ĐA rồi tự đánh giá số đ của mình thôi mà, với lại ở VN bây giờ không đỗ ĐH thì khó có khả năng làm gì lắm... Mong sao mấy ông giám khảo thương mình nhẹ tay giùm . Trong JFC nhà mình có ai đi chấm toán không nhỉ. Nếu có thì thấy bài nào mà 3 tờ gạch xóa lằng nhằng, lại viết mực tím là bài em đấy, cứ cho em 3/2 số điểm thực nhé. Em xin CTCƠ và hậu tạ hậu hĩnh...
-
Chà, vậy la` thi xong môn thứ nhất rồi à? Hô, lần đầu tiên thi cử mà mình bình thản thế này...mà cũng tốt thôi, lòng trống rỗng cho dễ thi mà...còn 5 môn nữa...
-
Thứ 2 đầu tuần wả là ác mộng với mình. Mua ổ bánh mì ăn sáng mà đến 10h30 mới ăn đc, đến trưa mọi người ai cũng kéo nhau đi ăn vui vẻ thì mình lại lôi mì ly ra, xì xụp vừa ăn vừa làm . Làm áp lực lắm thì mới thấy đăng tuyển nv cho team mình, chắc nghĩ mình làm đc như trâu chắc
Mình sợ nhất là phải training cho khách hàng, thế mà cúi tuần này vẫn khg thoát đc, sẽ "cắm dùi" 2 ngày bên New World để training cho bên CanCham Vietnam, lôi về nhà 1 đống document để đọc nhưng mắt cứ nhắm tít lại...
Mỗi ngày lên cty mình cứ như kẻ nợ bị mấy chủ nợ khác dzí hoài, nghỉ đến mà hãi. Đến bao h mình mới thoát đc cái nỗi khổ này đây ???
-
-cuộc sống cứ trôi đi phù mọi mệt mỏi đau đớn rồi sẽ qua đi và thời gian sẽ làm những nỗi đau chôn vùi trong quá khứ
và ngày mới lại bắt đầu
-chúc mọi người vui vẻ ,suôn sẻ trong mọi việc
-
Hơ hơ, còn đi học thì ghét cái cảnh thi cử thế, giờ có muốn cũng chả được...
Thế đấy, sau gần 1 tháng thất nghiệp, giờ lại đâm đầu vào cuộc sống. Khốn nạn, chán phát tởm... Thèm 1 giấc ngủ cho ra ngủ
-
Hôm qua tình cờ biết L đã có người yêu, có pic hun nhau hẳn hoi. Hị hị, mình đã quen với cảm giác thất bại rùi nhưng sao vẫn thấy đau đớn quá
-
Dạo này mình hay đơ đơ, làm việc thì cứ như
thằng dở hơi. Chiều nay vừa bibi nửa tháng lương ___ muốn nói, muốn nghĩ đến nữa. 3 ngày qua tối mắt tối mũi, ko còn nhớ L nhiều nữa. Có lẽ thực sự mình ko thích L, 18 ngày ko 1 tin nhắn, cũng ko còn những suy nghĩ lung tung nữa. Bi giờ mình hoàn toàn vô cảm, sáng làm,tối về PS,rồi online,rồi ngủ. Ôm $ nhìu hơn dù lông nó vẫn rụng đầy tóc đầy áo mình . Ai nói gì mặc kệ. VIN vẫn là VIN ( Hơi bị nhìu chú đá xoáy nhưng VIn vẫn đỡ được )
-
Hôm qua thi thanh nhạc và đàn quá tốt nên tự thưởng cho mình được nghỉ ngơi hẳn một ngày,sướng.
-
Trời ơi! hum nay con đã biết điểm đại học.
Lạy trời cho điểm vào trường con như năm ngoái để con còn đỗ...
-
Đêm qua nằm mơ đc 17,5 điểm thi ĐH
1 tuần nữa mới bít điểm. Lo quá. Vụ bút chì xinh đẹp nữa chứ
-
Gửi Duong Quang : Chúc mừng Chúc mừng
Gửi Alex_arsenal :
Hãy để mỗi ngày mới là một sự bắt đầu, với tất cả nhiệt tâm và tỉnh thức. Cái đã qua nào, cái chưa đến nào cũng không đáng để bớt đi dù chỉ một chút nhiệt tâm và tỉnh thức của hiện tại. Hãy đón nhận tất cả trong tâm thế chủ động, dù nỗi buồn hay niềm vui, dù thành công hay vấp ngã, dù khen, dù chê, dù được, dù mất…mọi thứ đều nhẹ nhàng cả thôi, sẽ không có gì để có thể nói là không thể chấp nhận được trong cuộc đời này - Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo -
Cho Mình : Trái tim thiền trước mùa Thu
-
29/7 vao dien dan ma no chay mat 30 phut hix hix . ko biet mang no bi chi chay nhu rua , chan den chet mat thoi
-
Hôm nay sinh nhật tui nè, lại đỗ đại học, song hỉ lâm môn...
-
Hic, hôm nay trốn tập quân sự. Tội lỗi qué. Vào 4rum mới bít anh Trương vẫn để avatar hình mình. 1 cảm giác... rất YoMost ^^
-
Sáng nay đang nằm ngủ trên giường thì em iu call hỏi SBD để tra điểm trên hocmai.vn vì trên VNN lúc đấy vẫn chưa có điểm của Báo chí (h thì ở đâu cũng có hết roài). Đợi em iu call lại, mình vào WC đánh răng.... đang đánh thì nàng call.... mồm đầy bọt kem PS ...... 20,5đ..... hớ hớ..... hay nhờ, 5' nữa chị call lại nhá Mình tính ra là 21,5 cơ nhg thôi cuối cùng vẫn đỗ Kết thúc gần 1 tháng đợi đợi chờ chờ mệt hết cả người.
Chuẩn bị tinh thần hướng tới SN lần thứ 18 thôi nào Yêu quá cơ
Hy vọng tất cả những đứa bạn mình yêu quý đều đỗ hết....
-
Quanh quẩn ăn-ngủ-chơi,sáng ngủ đến 8h,bạn Hà qua đón đi ăn sáng,uống caphe,ngồi buôn dưa lê 1 tí đã hết buổi sáng,về ăn cơm,xem TV,chiều lại loanh quanh đi chơi,không thì ngủ,tối 7h ăn cơm,lại đi chơi hoặc xem TV,lằng nhằng tí là hết ngày,12h đi ngủ.Tao nhã.
-
Dạo này mình tiêu tiền hơi bị khiếp
Xin trời phật phù hộ cho con kiếm được nhiều tiền hơn tiêu cho sướng
-
Cuồng chân quá. Muốn đi học và đi làm, muốn bay nhảy quá...... sắp được trở lại là mình rồi
-
Những ngày đầu tiên ở HN thật mệt mỏi,cũng tại mình,ko hấp tấp thì có phải vẫn đang tận hưởng nốt 1 tuần êm đếm nữa ở nhà ko?4h30 hôm nào mình cũng dậy chạy bộ,thật dễ chịu,may mà trong ngày còn có việc chạy bộ để làm.Cả ngày hôm nay chết dí ở nhà,kế hoạch đi Thái Nguyên chơi tan nát...Mình ngủ chập chờn suốt cả buổi sáng,ức chế quá
May mà cuối cùng cũng có 1 buổi chiều ko đến nỗi tệ,mình căm thù việc phải ở nhà cả ngày
-
hôm nay,thấy ba cái sì tu pịt^^.em thắc mắc không biết bao giờ được xem JFC trong dớt - merít của đôi anh chị mod ba-phi ^^ .có gì cứ nhá lên blog cũng được. nhớ cho em xem cái ảnh tung fờ-lâu-ờ ý^^. em cứ tiếc mãi đấy. Mà tự nhiên cũng thắc mắc không biết trình ăn cháo bột của bác ba là mấy level^^. em thật sì tu pịt ^^.
-
Sáng nay dậy sớm đi chạy, ko ngờ khu mình nhìu e xinh thế .Cả sáng loanh quanh, trưa a Mic gọi đi bia, rùi PS cả chìu với ông Thuận.Cả tuần nay đều thế, nản quá rồi .Về nhà gặp con e mình nó đòi đi xem phim mình bảo mệt ko đi đc thì mẹt nó xị ra cáu ghét lung tung, mịa ghét ___ chịu. Đc chiều quá nên hư mẹ nó ròi, mình ghét con gái đc chiều quá đáng thế ko bít, bố mày ghét, bực quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
May quá, cái ấm nước bốc khói khét lẹt mà không bị cháy...vậy là vẫn tiếp tục ăn mì tôm được...^ ^
-
Công việc chồng chất, đầu óc bề bộn...muốn viết ra để thanh lý từ từ mà đầu mình nó say xẩm và nhức quá ko nghĩ ra được gì để ghi ra hết. Thôi thì lên net online cái cho nó đỡ đỡ rồi lại tiếp tục đấu tranh với mớ việc này ...
-
sáng nay sài gòn mưa nhẹ...thời tiết ẩm ẩm một chút...hơi lạnh, sáng xuống định ăn hủ tiếu thật nóng ai ngờ bà bán hàng lại chưa hâm đủ nóng...nguội ngắt...+ +
-
Được 1 ngày điên hết cả người vì mấy cái giấy tờ, thủ tục
-
Vậy là không về kịp roài...thôi thì cũng chịu thôi, chờ 1 ngày nữa vậy!
-
Mưa nhiều quá...nhưng mà mát và thích thật.
-
"Rồi sớm kia, xuôi theo dòng em đến. Cớ sao anh chẳng đứng chờ?"
Biết thế mà không làm gì được. Mình đang cảm thấy thời gian trôi đi một cách vô nghĩa! Khổ quá!
-
Cuộc sống hàng ngày thật vất vả, đôi khi mình tự hỏi tại sao hôm nay mình lại có kết quả này...tất cả đều do chính bản thân mình tạo ra mà thôi. Buồn cũng vô ích, chỉ biết phấn đấu sống, và sống. Hy vọng người ấy sẽ thay đổi và sống tốt hơn.
-
Minh thấy bạn hơi lạ.Không biết có phải do chủ quan của bản thân mình hay không nhưng mình muốn hỏi bạn 1 chuyện đã bao giờ bạn bị ai đó nói xấu về những gì bạn viết ở đây hay chưa?.Mình rất ủng hộ bạn đã chía sẻ những suy nghĩ của bạn cho mọi người.Mình chúc bạn hp,vui vẻ.......
-
Mình chỉ biết tất cả những gì mình phải đối phó bi giờ thật khắc nghiệt. Có lẽ trên diễn đàn này chưa ai trãi qua đâu. Đó là gánh nặng của cả một gia đình, mà mình là chủ....
-
Đã bảo hôm nay sẽ cố gắng hoàn thành nốt vậy mà chẳng làm đc gì ra hồn.
Loanh quanh loanh quanh:(
Hị hị, tối nay JFC đá giao hữu với bọn fan Inter vs AC, hoà cả 2 trận, mình bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn.hít hít, chân lại hơi đau trở lại mất roài, ko bít T7 nó có khỏi ko đây. Tối nay chát chít tranh nhau số với THAITHINH FC loạn cả lên, cuối cùng mình chọn số 17 cho nó xì-tin =)). Dạo này ko đi đá bóng thì mình ko biết làm gì Hú hú mình sắp phát rồ lên đây. Điên hơn cùng kỳ năm ngoái
-
Vừa đi đá bóng về, thua. Cảm giác bùn, ko phải vì thua mà vì nghĩ lung tung sang những chuyện khác... Hôm nay mình đau chân nên đá thế là cố gắng rồi, đỡ bóng ko chuẩn lắm, lối chơi của mình cũng cần phải thay đổi. Mình nghĩ là nếu mọi ng để mình đá tự do thì hay hơn. Cả chìu đá PS với một lão 81 mới quen, mình vô đối=)) Mình đá OM, lão í đá MU, cả chìu mình thua mỗi trận =)) Lần sau phải giữ khách tý, lão í gọi mình đi mà mình vẫn phải trả tiền:| Đã nghèo đói rồi lại còn sỹ, mai có lẽ phải nũng nịu xin tiền mẹ tiêu tháng sau, nhục nhã cho 1
thằng con trai 25 tuổi. Lông bông lông bông..liệu có ai dám yêu một thằng như mình??? Nhiều lúc nghĩ tủi thân vô cùng. T7 ng ta đi chơi mí ng iu, mình thì đón ODIn đi đá bóng :|, hít hít, đời như cái bàn là :| Nhắc đến bàn là, mai mình phải là áo sơ mi thôi. Từ hồi nghỉ làm đến giờ vo viên vứt trong tủ nhàu nát hết roài...Nhảm quá, thôi đi ngủ thôi.
-
Ôi...ngày hôm qua, hôm nay, sao mà nó cứ dài thườn thượt thế nhỉ. Muốn về quá, mà chồng thì lại bận họp ko đón về được. Còn bít làm gì hơn là ngồi si` pam nhỉ. Mà sao lâu rồi mình ko có trận đua xe hoành tráng nào. Toàn bị cắt đứt đuôi thôi. Mà vả lại mình cảm thấy mình bắt đầu già đi nhiều roài. có lẽ đua xe ko còn là sở thích của mình nữa. mình chuyển sang thích một cái khác. hé hé... thích thế! Nghĩ tới là đã thấy thích roài...ui shopping.... thích đi shopping óaaaaaaaaaa
-
Mới cắt tóc, càng ngày càng thấy mình đẹp trai
-
Một ngày đáng chán, trời âm u, mà chẳng đào đâu ra được chiếc xe chạy chơi...hơ hơ
-
Buồn quá, đi làm về muộn, bật đèn lên lại thấy giận một người hứa mà chẳng làm.
Hôm nay còn là ngày kỉ niệm nữa cơ. Thế mà cứ tảng lờ như không..
-
ko bít vợ đã khỏi ốm chưa. Vợ ốm ai sẽ nấu ăn, giặt rũ, lau dọn nhà cửa cho mình đây . Vợ ơi mau khỏe.
-
tháng 9 bắt đầu, đã hết một mùa hè nhảm nhí, đã qua ngày lễ 2/9 hết sức lãng xẹt,bị loại khỏi đội tuyển vì 1 lý do hết sức nhảm nhí, từ bỏ 1 công ty hết sức vô duyên, một cuộc tình nữa đã ra đi, mốt ngày mệt mỏi sau 1 trận nhậu tưng bừng, dù trước đây chỉ uống 1 chai ken là lên dĩa, hum qua mình
giết tụi nó gần 1 két, thế là sao nhỉ?
tháng 9 bắt đầu, đã hết một mùa hè nhảm nhí, đã qua ngày lễ 2/9 hết sức lãng xẹt,bị loại khỏi đội tuyển vì 1 lý do hết sức nhảm nhí, từ bỏ 1 công ty hết sức vô duyên, một cuộc tình nữa đã ra đi, mốt ngày mệt mỏi sau 1 trận nhậu tưng bừng, dù trước đây chỉ uống 1 chai ken là lên dĩa, hum qua mình giết tụi nó gần 1 két, thế là sao nhỉ? một ngày mới bắt đầu
-
Rắc rối mới, khó khăn mới, nhưng hình như mình thích như thế, cố lên nào alex...
-
Hi hi. Hôm nay vui quá. Từ hôm thi xong hôm nay mới có được một ngày vui đến vậy. Cảm ơn các bạn nhé.
-
Vui quá đi, khó khăn đang dần qua, sau cơn mưa trời vẫn sáng như thường....hì hì, lậi đón nhận thêm cái kết quả 2-1 của Azzurri trước Ukraina nữa. Đúng là vui cả đôi đường....
-
Hôm nay chả có chuyện gì xảy ra nhưng mà sao bực mình thế nhỉ! Muốn đánh nhau mà chả có đứa nào để đánh nhau!
-
Ghét thế. Chỉ muốn làm quen thôi cũng bị chửi. Mình làm gì lên tội cơ chứ. Lần sau nhất định không thèm nữa.
Cảm ơn anh Colin nhé.
-
1 ngày mà vui có mà buồn cũng có và cũng có những nổ lực bất đầu 1 nv khá đặc biệt
-
ơ bạn cammy cẩn thận hội trưởng HAT đấy quyền cao chức trọng lắm đấy
Keke... Thử xem độ cao của hội trưởng hội ăn tham đến mức nào.
Cảm ơn bạn Romeo đã thông báo cho tớ biết trước
Làm thế nào bi giờ?
Nhật ký à? Mình định ghi vài dòng vào đây, nhưng vì tính thích hóng hớt, nên đã viết vài trả lời mang tính xì pam. bây giờ tâm sự cái!
Hôm nay là một ngày lười biếng, nhưng lại không được lười biếng. Và cuối cùng thì ngày nào cũng vẫn thê, lúc nào cũng kêu ca phàn nàn. Lẽ ra là không kêu bực, nhưng vì bạn Romeo, nên lại phải kêu một tiếng...
-
Mịa, bài vở vỡ mồm, thôi cả tuần sau bố trí cày ải vậy, mỗi tội vào xem hội online đêm xẹp như gián, buồn thế. Có vợ như BKV hay Dungmtd có khi đã không dở thế này !!
-
Tức quá đi thôi.Trời ơi là tức.Một buổi sáng thât đen đủi.Buổi trưa cũng đen theo.Không biết buổi chiều sẽ ra sao đây.Vớt vát một ngày thậm tệ mới được.
-
Cả buổi sáng đi sưng cả chân, đến buổi chiều ngồi ê cả mông! Một ngày, thực ra thì cũng không đến nỗi tệ!
-
Đã một thời gian dài mình khg vào lại nơi đây...!
IE vẫn còn nhớ cái link khi mình chỉ mới type vào "badam..."...!
Vào thăm lại nơi mà lúc trước không một ngày nào mình khg ghé vào, nhưng bây giờ cảm xúc sao lạ lẫm quá, khg còn cái cảm giác thân thuộc như xưa nữa...!
Cũng đã lâu khg theo dõi xem bài vở của các thành viên ra sao nhưng chắc vẫn còn "đua xe" thì phải!
Thật lạ là mình vẫn còn là Mod của box này, mình có trách nhiệm jì với nó nữa đâu nhỉ? Từ bỏ thì thật sự rất là tiếc nuối nhưng cái cảm giác đã khg còn như xưa nữa rồi, dẫu sao nơi đây cũng từng là nơi mình có và gặp được rất nhiều người bạn tốt, nhiệt tình, cho dù gần hay xa thì mình vẫn luôn yêu quý mọi người. Những kỷ niệm đẹp sẽ khg bao giờ phai trong tâm trí mình...!
-
Ồ. Blueweb dễ thương dĩ nhiên vẫn là mod của box này chứ nhỉ!
Trời hôm nay mưa quá
Chả muốn chạy đi đâu
Thì ở nhà thôi nhá
Sếp ở đấy mà sầu!
-
Hơ 5h dậy sớm trời hơi mưa mưa chắc chiều nay đá bóng cho lớ được rồi, yên chí bắn bi thuốc lào, khà phê nhưng thôi chép nốt mấy bài tập tí nộp cho thầy giáo. Lên lớp : 3 tiết đầu >>> nghỉ, akay thế !Nhớ ra là quên vở bt của bạn thế là về lấy trả nó >>>>> mưa to thế là nghỉ ở nhà luôn ! Lên mạng chat chit bọn nó bảo lười hok chịu học>>> dở hơi à ! Ông đang ốm >>> đến thăm đê !
-
Mưa! Đường bẩn,không khí u ám,cảm giác uể oải...Ghét trời mưa kinh khủng
-
Đã một thời gian dài mình khg vào lại nơi đây...!
IE vẫn còn nhớ cái link khi mình chỉ mới type vào "badam..."...!
Vào thăm lại nơi mà lúc trước không một ngày nào mình khg ghé vào, nhưng bây giờ cảm xúc sao lạ lẫm quá, khg còn cái cảm giác thân thuộc như xưa nữa...!
Cũng đã lâu khg theo dõi xem bài vở của các thành viên ra sao nhưng chắc vẫn còn "đua xe" thì phải!
Thật lạ là mình vẫn còn là Mod của box này, mình có trách nhiệm jì với nó nữa đâu nhỉ? Từ bỏ thì thật sự rất là tiếc nuối nhưng cái cảm giác đã khg còn như xưa nữa rồi, dẫu sao nơi đây cũng từng là nơi mình có và gặp được rất nhiều người bạn tốt, nhiệt tình, cho dù gần hay xa thì mình vẫn luôn yêu quý mọi người. Những kỷ niệm đẹp sẽ khg bao giờ phai trong tâm trí mình...!
Tớ vào đây vẫn có cảm giác như ngày nào. Tuy rằng gắn bó ảo nhiều hơn trước nhưng nói chung, vẫn vậy. Ko có gì thay đổi.
Mọi cái lạ lẫm có lẽ là do ít có time trao đổi trò chuyện với mọi người trong này nên cảm thấy thế thôi. Chẳng sao cả mà.
Cũng ko nên nặng về trách nhiệm khi vào đây nhé, vì cũng có quyền lợi là member, vào đây để tìm những cảm giác "bon chen" trong này mà. Box cuộc sống là thế mà.
Chẹp, có gì hay hay cứ vào đây chia sẻ cùng mọi người nhé, tớ vào vẫn để ý tới một số bài viết và một số member đấy !
-
Một tuần bận không ngóc đầu dậy được,hôm nay nộp bài thấy thoải mái quá .Sáng đi vẽ ở chùa Láng lại còn được lộc của nhà chùa nữa chứ,thích thế .
-
nhưng ngày qua là những ngày buồn chán hết mưa rồi lại lụt hết lụt rồi lại mưa
nhưng ngày qua là những ngày buồn chán hết mưa rồi lại lụt hết lụt rồi lại mưa
-
Hôm nay mệt kinh dị. Đầu óc cứ như bị điên. Công việc thì rối mù. Không làm được cái gì nên hồn cả... Về xem phim bằng tiếng Anh thì cứ lùng bà lùng bùng, không xem nữa, quyết định thế!
Suýt nữa thì xỉu! May mà chỉ suýt nữa thôi! Rệu rã. Về nhà lại không dám ngủ. (
-
Ôi sau một cuộc gặp lịch sử với người đó làm mình thay đổi suy nghĩ (chắc thời gian tới mình chả còn thiết tha ol nữa, chỉ tập trung vào chỗ mình quản lý thôi, còn những cái khác cho lượn hết ). Thời cơ đang đến rồi không còn thời gian rảnh rỗi đua xe hàng ngày được nữa. Ước mơ VHA mình thực hiện chưa đâu vào đâu cả chán thật, nhưng hi vọng của mình về plan này vẫn không ngừng thôi thúc mình phải làm việc nhiều hơn nữa, phải làm nhiều hơn nữa .
-
VHA là gì thế Ro? Ba cái chữ ấy khiến tớ liên tưởng đến môn Văn Học Anh hồi trước phải học. Mệt không chịu được. Mà hay! Giờ tự nhiên thấy mình khô cứng, chả còn tí tẹo cảm xúc nào cả. Tệ thế!
Hôm nay có lẽ là một ngày hiếm hoi mình không cảm thấy buồn! Cảm ơn mọi thứ, trong cái mọi thứ ấy có lẽ có cả JFC nữa.
-
Hôm nay sáng dậy đã cảm thấy tinh thần không được thoải mái. Đến nơi thì lại phải làm việc Buồn thế!
Vào đây thì lại thấy anh Ma bảo không thèm nói cho mình biết. Giấu giếm cái gì đó. Mà tính mình thì anh í đã biết thừa rồi. Cứ để mình thắc mắc thì mình chịu sao nổi.
Đói, vì tối hôm qua không ăn cơm, sáng nay thì chưa ăn sáng!
Tự nhiên thấy sao đời bất công thế!
-
Sáng nay ngủ rõ muộn mà lại phải dậy rõ sớm
-
Tình hình là hôm nay mình đen đủi thật đấy!
GHÉT
4 ngày trôi qua rồi (
-
Buồn ngủ thế! Ngáp nhiều thế! Mệt thế! Tối qua đã ngủ nhiều thế cơ mà nhỉ?
Chị Phi có gì đen đủi mà phải đi giải đen nhờ? Có đen bằng em không? Cho em đi mới!
-
có cảm giác Forever Young là một mem cũ vậy ^^ chẹp,tự nhiên muốn dọa cho sợ chạy té mất như song nhi
-
@ Người bảo vệ: Nghe cái tên của Người bảo vệ, em đã sợ lắm rồi.
Em không hẳn là mem cũ. Vì cái nick đầu tiên của em hôm nay mới "hoạt động" được một tháng! Một tháng? Đã đủ gọi là một mem cũ chưa hả anh?
Hóa ra anh đã dọa Song Nhi sợ chạy té mất à? Sao lại "dã man" thế nhỉ (Chú ý là Dã man đã để trong ngoặc kép rồi anh nhé!) Em cũng chẳng biết rõ vụ dọa dẫm của anh như thế nào, vì em đã nói, "em không hẳn là mem cũ"
Đây là nick mới của một mem vừa mới tham gia được có một tháng thôi ạ! Anh nói chuyện cũ mới lại làm em nhớ ra hôm nay kỷ ngày kỷ niệm một tháng em vào JFC.
Anh có tin không nhỉ?
À, quên, anh đừng có dọa em mà em lại sợ chạy té đi mất anh nhé! Sợ lắm đấy!
Suýt quên, tối nay em sẽ trả lời câu hỏi trong phần Rút ngắn khoảng cách, anh sẽ biết lý do em vào JFC, nhá!
-
NBV không sợ, anh không sợ, nhưng mà em sợ. Em sợ thật mà! Nên phải nói là sợ chứ! Em không muốn té đâu. Thôi anh NBV để cho em được nương thân yên ổn, chứ em lại chạy nữa thì... Buồn lắm.
Ma điên cứ bắt em vào nói!
-
Ôi hôm nay mình học GDTC xong giờ đau tay quá
Mình muốn đi ăn kem quá
Anh Quang ơi
-
Anh nhớ tính rồi cứ bảo em nhé! Em hay quên lắm. Cứ một tẹo lại chẳng nhớ gì, anh mà ngại không nhắc nhở là em quên luôn đấy.
Muốn uống một trận quá! Lâu lắm rồi chẳng được uống gì cả. Hị hị...
Không ăn thịt chó. Hay uống rượu với cóc dầm đi anh! Tình hình là anh Quang phải nói địa chỉ nhá! HẾt nhiều tiền quá là em bùng đấy, gán anh ở lại đấy!
Sáng hôm nay trời lạnh, hôm nay tiết trời có vẻ đẹp cho một bữa nhậu nhẹt!
-
Bắt đầu một ngày mới! Lang thang, rồi ngủ, rồi chuẩn bị cho mộtngày hoạt động cho cái chân lười biếng!
-
Phù thế là đã cài xong Mac OS thích thế cơ chứ lại hehhee bây h tha hồ mà vọc máy
-
Mình về quê. Mình vui, nhưng mình nhớ JFC lắm! Mình biết phải làm sao?
-
Mình về quê. Mình vui, nhưng mình nhớ JFC lắm! Mình biết phải làm sao?
hút thuốc lào đỡ ghiền
hôm nay đi chén mí HAT nào
-
Đứng từ sáng trên quả dép 9cm. Thích thế!
-
đang tập tưởng tượng một ngày nào đó, khi phải bế (cõng) một cô gái 100m ra tận bãi gửi xe chỉ vì một đôi bánh mỳ gối .không biết có được gọi là ga lăng xăng
chờ hoài email phương xa ! lâu thật lâu rồi !
-
Hơ... Dậy sớm khiến mình cảm thấy thoải mái hơn mọi ngày. Cứ thế mà phát huy nhá!
Thở dài!
Mình vừa làm một việc xấu ( Là xấu đối với mình, chắc là bình thường với những ngừoi khác! )
Thôi thì cứ tập làm việc xấu dần dần dần đi là vừa!
-
Hôm nay ốm, từ sáng tới giờ chẳng ra khỏi nhà. Bi giờ muốn ra đường đua xe một tẹo, mà đường sao bụi bặm nhiều thế. Mình quên mất là đang làm đường. Buồn thế.
-
một tuần nhọc mệt , dạo này có mem fy đua xe . mình thấy hay hay nên cũng đua,nói chung cũng cảm thấy vui . tiếc là mem fy thuộc fan clb khác .
em mình vừa về.bác sĩ cũng ốm,chẹp, rồi thấy kem cũng ốm (cũng bác sĩ nhá) .chậc,giao phó sinh mệnh cho bác sĩ chắc mình qua đời roài vô đây lại thấy ốm ,thời tiết kinh vãi lúa .
-
Có gì mà tiếc hả anh? Anh em mình có một cái chung mà! Là bóng đá! Fan của CLB nào thì chả là bóng đá. Có phải mỗi Juve biết đá bóng đâu! Nếu thế thì chán chết anh nhỉ!
Thế thì Juve còn ai nữa để mà cạnh tranh?
-
Thật là hư quá cơ!
Em ngủ sớm hơn nhiều. 2h30 đã ngủ rồi nhá!
Sáng sớm nay rất tỉnh táo vì nhận được "những" 2 lời chúc SMS liền!
-
Đến bao giờ thì người ấy mới xuất hiện đây???Tất cả dường như chẳng có gì đặc biệt cả??Thật là chán ...Quay về với những cảm xúc ngọt ngào,quay về với những gì thuộc về mình thôi...Hi vọng là một ngày gần nhất người ấy của mình sẽ xuất hiện...
-
Sáng nay phải dậy sớm hơn bình thường!
Sáng nay nghỉ vì học tiếng Anh
Sáng nay bị bỏng bô xe máy
Sáng nay phải nấu cơm một mình
Trưa nay "đấu khẩu" với Papa
Chiều nay đi học chẳng hiểu gì
Chiều nay đi học ngủ suốt
Chiều nay lên xe là ngủ
Tối nay về đến nhà mệt kinh dị
Tối nay về đến nhà còn bao nhiêu là việc.
Xong cái nhật ký chưa nhỉ?
-
...Mưa,thì kệ,cứ mưa đi,mưa như chưa bao jo đc mưa.Hết mưa rồi có thấy nhẹ ko?Hình như ko,lát thể nào cũng mưa nữa cho xem,mưa hoai.Ngày xưa thích mưa,yêu lắm,tắm mưa,đi dưới mưa,ngắm mưa co ng từng bảo điều đó lãng mạn và iu ko chịu đc,nhưng giờ khác,ghét rồi,mệt rồi,nhìn thấy là buồn.mưa buồn,......Ngày xưa thì nghĩ khác jo khác,ko biết ngày mai nữa co khác ko.........
-
@ Ốc: Thế thì có mà tớ yêu suốt à?
Mà cũng không biết. Dạo này mình cũng thẫn thờ... Suốt ngày điên điên hâm hâm. Chẳng lẽ mình đang yêu.
Người yêu dấu ơi! Anh ở đâu?
-
Chiều nay có một niềm vui rất nhỏ bé!
Đôi khi làm một việc mà mình không hề mong muốn được đền đáp, đã có cảm giác khiến mình vui rồi
Nhưng khi được đền đáp, lại càng vui, nhỉ!
-
Nơi đó ở đâu,...thuộc về nơi này mà...nghĩ kĩ chưa đấy đồ ngốc xít,nói là làm liền à?Sao vậy?Mệt hay chán,dạo nì cứ thấy thẫn thờ,để nơi đó ở lại đi,wa bên này nè,mưa ở đây vẫn đẹp lắm,dù buồn,dù đang ghét mưa.Ẩm ướt đến bực mình,ngồi viết mấy dòng ko đầu ko đuôi,có trời mới hỉu,mà chắc cung ko hỉu,chỉ mình hỉu
-
Nỗi buồn thật là nhanh đến nhanh đi. Nhất là nỗi buồn của anh Ma. Nỗi buồn này chưa qua, nỗi buồn khác lại đến!
Thương anh quá cơ!
Không một này nào niềm vui của mình trọn vẹn cả! Tưởng như vui đấy, rồi tự nhiên lại có một hạt bụi bay qua, len lỏi vào trong hồn, và thế là... lại những suy nghĩ mong manh, lại đến, và ... chẳng ai an ủi nổi mình... Con người... sao cứ làm cho cuộc sống phức tạp thêm bằng những hành động, những lời nói... không hề vô tình một chút nào...
Lại thêm những khoảng trống cần phải lấp đầy trong tim...
Mình nhận ra những lúc cười là những lúc tâm hồn mình cảm thấy trống trải nhất. Tự nhiên, lại muốn khóc rồi! Giá như...
-
Nửa ngày đã trôi qua và già nửa tuần cũng ko còn ở lại, hnay kỉ niệm 26 năm ngày cưới of bố mẹ, lại đúng ngày mẹ đi làm cả ngày, em thì đi học trưa cũng ko về. Chả biết làm gì cả chỉ biết mua 1 lọ hoa tươi, lau hết 3 tầng nhà và 1 chiếc bánh gato mừng bố mẹ. Hope bố mẹ sẽ thích
-
ÔI! Bạn Dzung tình củm thế! Tớ thì nhớ ngày này của parents nhưng chẳng bao giờ làm được như vậy cả! Tớ là đứa con vô tâm vô tính nhất trên đời!
Sắp đến ngày ấy rồi! Mình phải làm cho bố mẹ ngạc nhiên lần này mới được. Thanks nhá!
Cảm giác có mới nới cũ... Có vẻ như tội lỗi, nhưng có vẻ như là suy nghĩ đúng đắn
Sao anh chẳng nói với em câu nào. Hôm nay buồn uống bia một mình!
Em không có rượu sâm. Chỉ có mỗi bia thôi chị ạ. Khi nào chị buồn rủ em uống nhá!
Uống bia xong rồi mà vẫn buồn da diết!
-
hôm nay như mọi ngày học từ sáng đến tối mệt quá đi thôi ước gì được nghỉ 1 ngày
-
Thế quyết định đi...có rủ anh đi uống rượu nữa ko??
Em quyết định rồi! Sẽ rủ anh đi, nhân dịp anh khao tiền lương của anh. Uống bia hay rượu được hết. Rượu tây rượu ta đều xài. Cái chính độ máu của anh Quang.
Hôm nay vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa bận, lại vừa nghĩ linh tinh!
Thứ bảy và chủ nhật đều học cả ngày. Đang không biết là nên đi tối nay hay sáng mai nữa. Huhu... Mình chán cho cái thân mình!
Tự nhiên thôi. Chợt thấy nhớ mọi người thế. Nhớ nhất là chị Phi.
Tối nay ăn cơm ngon thế!
Em nhớ chị í nhiều lắm mà! Nhớ cả anh nữa.
Em ghet_ghet là ai ấy nhỉ? Cho chị làm quen mới!
Vừa nãy mình rất vui. Nhưng bi giờ, khi đọc những dòng anh Quang viết, chợt cảm thấy hết cả vui. Mình lại cảm thấy buồn rồi!
-
Mỏi lưng và nhức chân quá! Hôm nay, đi bộ cả buổi sáng đến giờ đau cả bàn chân.
-
Chẳng biết viết gì nữa sau một vòng lang thang khắp chốn cũ. Bóng đá ư? dạo này kém tin. Box hài hước ư, tâm trạng đang bị "chùn". Nhắn tin bạn bè à? chẳng một ai mình quen trong đây?
Ừ thì, thôi. Không viết gì nữa. Sẽ im lặng và đi ra nhè nhẹ
Cuối tuần kiệt sức. Lại tiếp tục cuộc chiến đấu trong một tuần lễ bận rộn, rồi lại đến cuối tuần... Bao giờ mới ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này hả tôi ơi?
-
Hôm qua đang đi trên đg thì bị mấy đứa cty cũ tóm lại ...điều đau buồn là chúng nó đang chuẩn bị đám cưới...mình vừa phải giúp chúng nó lo hậu cần vừa "bị" mời đi ăn cưới
-
Tối qua mình đi ngủ sớm thế chứ nị. 12h đã ngủ rồi nhá! Sáng nay dậy sớm mà bi giờ ko thèm buồn ngủ. Vì phải đi suốt! đời thật đúng là đáng chán.
-
Cô lặng lẽ một mình trên con đường vắng.Đã lâu rồi cô không ra ngoài một mình,đã lâu rồi cô mới bước trên con đường ấy.Nơi có hai cây sấu già và những quán ăn đêm.Những mùi vị quen thuộc làm cô xao lòng,những cơn gió thỉnh thoảng lại làm cô se lạnh.Bên kia và cả bên này đường nữa,từng đôi,từng đôi sóng bước bên nhau.Cái lạnh luôn làm người ta gần nhau hơn.Họ nói rồi họ cười,họ cùng thưởng thức những bắp ngô nóng hổi,thế giới với tất cả họ dường như chỉ có hai người.Cô hít một hơi thật dài và cảm nhận.Cô nhớ...nỗi nhớ da diết...
Ngày ấy,cô cũng bước bên anh thật hạnh phúc.Cô cũng nói và cười ,cô cũng ép sát mình vào bờ vai chắc chắn của anh.Nhưng cũng ngày ấy,trên con đường quen thuộc này cô chạy rồi cô khóc,khóc thật nhiều ,khóc tưởng như chưa bao giờ được khóc.
Ngày ấy,trong những đêm một mình bên bốn bức tường,cô ôm con chó bông anh tặng ngày sinh nhật cầu nguyện:''Lạy chúa,cầu chúa cho con không nhớ tới anh nữa,cầu chúa cho con không yêu anh nữa,...''Rồi cô khóc ,lần này là những tiếng nấc thật dài ...''Con yêu anh ấy nhưng con không thể...con không thể yêu anh ấy,con mệt mỏi và bị tổn thương nhiều lắm ...Nhưng con yêu anh ấy...con không muốn xa anh ấy...Nhưng xin Người hãy cho con xa anh ấy,xin Người hãy cho con như con ngày xưa khi chưa yêu anh ấy...''Rồi mọi chuyện cũng qua !!Ngày ấy,những ngày ấy đã lâu lắm rồi,ngày ấy sẽ không trở lại nữa,hạnh phúc và cả những nỗi đau khi bên anh không còn nữa.Cô đã bình thản đón nhận tất cả,cô đã nhẫn tâm để đổi lấy sự bình yên cho riêng mình.''Em mệt lắm,ở một nơi nào đó ,bên cạnh một người nào đó,em cần được hạnh phúc,mình chia tay đi anh....'' Anh im lặng và hình như đang cảm nhận một điều gì đó.Không một câu nói,không một biểu hiện trên khuôn mặt,anh lặng lẽ bước đi.Có lần anh bảo cô''em là người hiểu anh nhất nhưng cũng là người không hiểu anh nhất''.Và hình như lần này cũng vậy,tại sao anh im lặng,tại sao anh không một chút níu kéo,tại sao anh chỉ uống rượu thật nhiều mà không bắt cô giải thích ,anh yêu cô vậy sao lại để tình yêu tuột khỏi tay một cách dễ dàng như vậy.Giá như khoảnh khắc ấy,anh ôm cô thật chặt,cho cô một chút ấm áp như anh vẫn thường làm.Ôi khoảnh khắc! Khoảnh khắc là cái mà thời gian cứ nối nhau trôi qua,từng giây,từng phút.Mỗi phút ta đứng ,ngồi,ăn,ngủ là khoảnh khắc đang trôi,con người luôn luôn nhìn thấy ở quá khứ một điều gì đó và thường nuối tiếc nó trong khi cuộc đời vùn vụt chạy và ta đang mất.Thời gian cứ lặng lẽ trôi,có lúc nó chỉ như cái lắc mình,có lúc nó ì ạch như rùa vậy.Nhưng hiện tại cô đang nhớ anh da diết.Nhớ giọng nói anh,nhớ cái mặt phụng phịu của anh mỗi khi cùng cô đi mua quần áo,nhớ cái dáng lênh khênh của anh ,nhớ tất cả những gì là của anh.Cô nhớ ,cô nhớ rõ lắm...Cô biết mình sai ,cô biết mình có lỗi với anh thật nhiều nhưng cô không thể làm khác hơn.Đơn giản ở bên người ấy cô không mệt mỏi,cô không phải chịu những dằn vặt ,cô không phải lo sợ ai đó sẽ biết về những quá khứ của cô.Tình yêu đôi khi chỉ cần sự bình yên và một vòng tay che chở......
...tut...tuuut....tuuuut...Có tiếng chuông điện thoại.''Em đây....''Vẫn những lời nhắc nhở ân cần và nhiều khi cô tưởng Quang là anh trai mình...Cô thấy ấm lòng...Mải nghĩ ,cô chợt nhớ đến cái dạ dày đang kêu gào.
Cô lặng người một lúc lâu,rồi sửng sốt...Là anh,vẫn là anh của ngày xưa.Vãn kiểu tóc ấy,cách anh gắp thức ăn cho người ấy sao giống...Giống cô và anh ngày ấy...Một ý nghĩ
-
Đi làm muộn là đi làm muộn, em ngày nào cũng đi làm muộn. Sếp khen em:
thằng kia máu ghê! Đồng nghiệp nói: Ôi sao thấy mê!
Đi làm muộn là đi làm muộn, em ngày nào cũng đi làm muộn. Ai ngoan hơn thì đi sớm hơn, đừng bắt chước em rất đáng chê!
-
Thật đáng chê! (MÌnh cũng toàn đi làm muộn )
Mở cái nick này ra, vào cái topic này. Tận trang 14 lận! Có nghĩa là trong lúc mình rửa tay gác kiếm, cái topic này lên tới 12 trang, có nghĩa là 240 reply. Hoành tráng thật! Xin chào mọi người, Cammy đã trở lại. Yêu mọi người lắm!
-
Đi ăn bún ốc đậu ở Triệu Việt Vương, cafe ở Viet Art centre, nem chua rán ở đâu quên rồi.... Lạnh, và mình bị gọi là con gấu tham ăn lười tắm
-
Mệt. Hôm nay nhiều việc khủng khiếp. Học bài này, CLB SKSS này, ngày mai lại còn kiểm tra DLĐC, bản kế hoạch chưa lên xong cái khung, kế hoạch cũ chưa kịp phổ biến... Mệt quá cơ... ước gì 1 ngày có 30 tiếng
-
ôi mệt thế cơ chứ lại ngồi down torrent mãi mà vẫn chỉ đc co 20 % ts
thằng chủ mạng đang ngon lại cắt mạng
-
Rất bực mình vì bản thân mình, nhưng lại rất yêu đời! Mâu thuẫn?
HÔm nay hát liên khúc với anh Colin (á quên, hôm qua chứ nhể!) vui thật!
-
chán, oải thực sự, Fall down......
-
Lâu lâu tự nhiên bỏ thời gian để ngồi đọc lại những bức thư của một người mình đã từng rất yêu quý gửi trên jfc này,buồn,buồn thực sự,2 năm rồi nhỉ,mọi cái thay đổi quá nhiều,anh đã có gia đinh,đã thành công và vững vàng hơn,lại sắp làm bố nữa,nhanh thật đấy...giờ nhìn lại thấy sao mà tiếc những ngày tháng đó,vô tư,không tính toán,mơ mộng và điên khùng..em cũng không còn là "nhóc" của anh nữa,em cũng đã lớn hơn rất nhiều,trưởng thành hơn,thực tế hơn,thời gian mà,chả bao giờ đợi ai cái gì,giật mình nhìn lại thấy mình dường như đánh rơi mất cái gì đó,trống trải.Luôn mong anh hạnh phúc,hi vọng sẽ có dịp gặp lại,mong là như vậy....
-
Ồ. Sao có thể mệt mỏi đến thế? Dù cho điều tệ nhất chưa xảy ra trong ngày hôm nay!
Keke... Giờ mới thấy mình thần kinh (Anh Ma nói tương đối đúng). Vì chẳng có đứa bình thường nào nó khóc khi đọc một bức thư vô cảm ở trong một cuốn truyện! Lởm không chịu được!
Nghỉ làm, ngồi không cả ngày, không vô nghĩa, nhưng...
Mình hơi buồn một tẹo, có lẽ không vì cái gì hết!
-
thằng Titanm cứ không với có loạn lên làm anh chả hiểu gì, đau hết cả đầu
sẽ không có gì || để có thể nói || là không thể chấp nhận được || trong cuộc đời này
em nhớ lấy trong cái 1 quyển triết lí phật giáo gì đó, khó hiểu là điều bình thường muh
- bận bận, vui vui , muốn muốn, tiếp tục tiếp tục, cố gắng cố gắng, watever it was.. -
@mùa đông đến rồi, chúc mọi người sức khỏe
@Fly: Bức thư trong một cuốn sách có khi là một điểm nhấn chính của tác phẩm, thể hiện toàn bộ những điều được gửi gắm trong tác phẩm, Titan thì không khóc nhưng ấn tượng thì cũng có
ấn tượng : trong Lụa(silk), một số truyện của Marc Levy (Nếu em không phải một giấc mơ, 7 ngày cho mãi mãi..)
-
1 ngày không biết là đẹp hay không điều đó tùy thuộc vào sự thành bại của công việc hôm nay của tôi. Nếu thành công thì đẹp còn không thì .....
-
Chẳng hiểu sao dạo này mình dễ thấy buồn thế .Toàn buồn vu vơ
..............
Chắc chắn là chuyện đó đã qua lâu rồi,nhưng hôm trước,nghe giọng T loáng thoáng trong đt khi T gọi về cho D,mình ước gì mình mới là người T gọi,chắc chắn đó chỉ là sự ích kỷ...
..............
-
Sáng nay dậy sớm. Online sớm. Gặp một người, rủ tối đi chơi! Không biết có nên đi không nhỉ! Thở dài!
Đểu thế! Lúc mình ốm thế này lại có người rủ đi chơi, lúc khỏe mạnh thì chả thấy đứa nào! Cay thật!
-
Cuộc sống bây giờ chỉ có lao vào những trò chơi mình mới cảm thấy sự thanh thản. Đã từng muốn đi xa, đã từng có cơ hội, quyết tâm lắm, nhưng đấy là lúc chưa suy nghĩ kĩ. Nghĩ cho kĩ rồi thấy cứ đành buông trôi là tốt hơn. Để mặc ra sao thì ra vậy.
-
Hôm nay trong lúc mọi người ở cơ quan tất bật đi ăn cơm thì mình lôi cơm mẹ chuẩn bị cho ra ăn. Hic thậm chí đến lúc ý mới biết trưa này mình đc ăn gì, có phải là mình quá ỉ lại vào bố mẹ ko nhỉ, đã bao lần bảo là dậy sớm tự chuẩn bị cơm thế mà vẫn 6h30 mới mò đc dậy. Buồn quá, lòng quyết tâm of mình bé tí như con kiến ý . Nhất định ngày mai...
-
Hôm nay mình phải ngậm strepsils vì cái cổ họng rát ko chịu đc. huhu. còn 6 ngày nữa... liệu cái cổ họng của mình nó có ổn kô nhỉ
-
Hôm nay mình phải ngậm strepsils vì cái cổ họng rát ko chịu đc. huhu. còn 6 ngày nữa... liệu cái cổ họng của mình nó có ổn kô nhỉ
Em mua quả Kha Tử ở hiệu thuốc Bắc về ngậm tốt hơn nhìu em ạ,hơi chát nhưng rất công hiệu,dân nhạc chuyên dùng thứ đó khi bị mất giọng đấy.
-
18-11 Sinh Nhật cùng lúc 2 người bạn thân : 1 rất xa, 1 thật gần
Hnay sẽ đi mừng ngày nhà giáo VN
Sắp thi,chẹp !
@Fly: Lonliness in the net là một trong những truyện Titan thích nhất ^^, ấn tượng về câu chuyện,về triết lí, về cách sống của Jacub, là hiện thực.. định nói về lúc đầu nhưng nghĩ cả tác phẩm đều dựa trên những bức email nên đã để lại
-
Một ngày( chủ nhật) em ở nhà
Làm con ong chăm chỉ
Rồi mai em lại lười
Như mọi ngày em vẫn thế
-
Hôm nay mình đi "du lịch" đến 200km trên đường. Giờ về đến nhà giống như kẻ chết rồi! Buồn là vẫn chưa chết!
-
Đứa mình muốn nó chết thì nó đếk chết đi! Chán!
(Tất nhiên không phải em Cam roài)
-
Đứa mình muốn nó chết thì nó đếk chết đi! Chán!
(Tất nhiên không phải em Cam roài)
Thật may là mình có đọc cái dòng trong ngoặc. Nếu không thì có lẽ mình buồn lắm!
Dù mình cũng muốn chít lun thật. Nhưng nếu như có người khác mong mình chết đi thì mình cũng buồn lắm!
-
Muốn chết mà người người khác muốn mình chết lại buồn.ôi con gái thật khó hiểu
Thì mình muốn chết và người khác muốn mình chết là hai phạm trù khác nhau
Khi anh muốn chết là do anh chán đời, chán mình, và chán nhiều thứ khác nữa
Khi người khác muốn anh chết là do người khác ghét anh
Tự mình ghét mình là một chuyện, nhưng để người khác ghét mình đến độ muốn mình chết đi... Không buồn mới là lạ. Không chỉ có con gái mới thế, con nào thì cũng thế thôi bạn à!
-
May là không phải báo cảnh sát,hehe.Nhưng mà hôm nay có
thằng dám đe dọa mình,thế mới sợ chứ,cơ mà mình cũng sợ bình thường,hờ hờ.
-
Mình không xứng đáng với những lời nói mất dạy hôm nay! Mình thề... mình sẽ không bao giờ làm việc tốt cái kiểu này nữa!
-
~>Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông, ứa nước mắt vì tay em gầy
..Hỡi thế giới ngày mai về đâu,Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu..Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người..
-
Hôm nay vào bệnh viện thăm Nga iu. thương nó quá. Ngồi nói chuyện 1 lúc thấy nó khóc, kêu nhớ nhà, nhớ mọi ng mà thương ko chịu đc
-
Hôm nay mình về nhà rồi,mọi lần về nhà lần nào mình cũng thấy rất thoải mái,nhưng lần này mình về nhà cùng sức ép phải hoàn thành bài dịch,rồi còn phải in ra để cùng edit lại,huhu,mà có net nên mình lười type quá,chỉ muốn nghe nhạc mí cả nghịch mash thui
-
Hôm nay bị các thày cô bỏ bom,ức chế ko chịu đc. Bắt đến trg từ 8g để KT, xong 8g15 lên hẹn 10g30 kiểm tra, 10g30 lò dò lên fòng máy lại lùi xuống 11g kém 15, 11gkém 10 vào phòng, bắt đầu tích những câu đầu tiên là 11g. Ức chế cái trg` này...
-
Hôm nay PDP xong cảm thấy rất buồn! Mặc dù buồn nhưng ko thất vọng vì mình đã tưởng tượng ra được viễn cảnh này rùi
-
Hôm nay cuối tuần mà công việc nhìu quá,đã cố gắng làm xong hết nhưng mà vẫn sợ nửa đêm bị dựng dậy nếu có gì đó sai sót .
Mai chủ nhật rùi, mong chờ cái ngày này cách đây mấy tháng ,cho dù kế hoạch đã thay đổi chút ít nhưng mà vẫn vui bởi vì . . . . Hy vọng mọi chuyện rùi sẽ tốt đẹp
-
Chiều nay tự dưng chán như con gián,quyết định đi chơi,gọi cho con Minh xấu gái thì nó lại đang viết tiểu luận tiểu liếc gì ấy,càng chán,thế là lang thang đi chơi một mình,mua mấy thứ linh ta linh tinh,xong rồi ngồi online viết nhắng nhít chả ra đâu vào đâu,chát với anh trai thì bị anh hắt hủi,huhu,tủi thân.
-
còn những 15' nữa mới tới giờ nghỉ , vừa buồn ngủ vừa đói . Thêm nữa, lại cuối tuần rồi, chủ nhật này ph đi tổng kết mà chả muốn đi
14:06
Kiểm tra tài khoản thấy có 99737đ, chả biết mình được cộng thêm 10k từ bao giờ . Sướng
-
Trưa:
Nhanh thế! Hôm nay đã là thứ sáu rồi cơ đấy! Thế là cả tuần rồi mình chẳng làm nên việc gì ra hồn cả. Có lẽ là đang buồn!
Mình thích buôn chuyện! (Tệ thế) Thế mà lại chẳng có người nào để buôn cùng cả. Buồn xế!
Mai về quê! Hai tháng rồi không về quê. Nhớ nhà kinh khủng. Lần này về mình sẽ đi nhổ cỏ gà. Lâu lắm rồi chả nghịch gì!
Mình buồn ngủ! Mình muốn về nhà! Mình cũng muốn changing job. Mà hok kím đc chỗ nào làm! Mình bùn!
-
Chiều nay tự dưng chán như con gián,quyết định đi chơi,gọi cho con Minh xấu gái thì nó lại đang viết tiểu luận tiểu liếc gì ấy,càng chán,thế là lang thang đi chơi một mình,mua mấy thứ linh ta linh tinh,xong rồi ngồi online viết nhắng nhít chả ra đâu vào đâu,chát với anh trai thì bị anh hắt hủi,huhu,tủi thân.
Hôm nay mình rất buồn khi biết tin bạn LA gọi mình là "con Minh xấu gái" ,đã thế lúc nãy nó còn nhắn tin rủ mình sang nhà nó chơi chứ,mà mình lại còn đồng ý chứ
Hôm nay là buổi học cuối cùng của kỳ này rùi,ôi,chẳng biết mình làm như thế là xấu hay tốt nhỉ?Thôi,mặc kệ,chẳng suy nghĩ nữa
Hôm nay lúc về,mình đã cố tình ko để thầy nhìn thấy rồi,thế mà thầy vẫn gọi mình lại,nói với mình mấy câu,thật lòng mình thấy rất ấm áp.nhưng mà...chỉ mong thầy đừng kỳ vọng quá vào mình...
Nhất định mình sẽ cố gắng...nhất định
-
Chỗ mình làm gần đường tàu, mình thích nhìn những đoàn tàu đi qua thế chứ lị
-
Một ngày nghỉ, mình mất toi buổi sáng cho những việc linh tinh ko tên...
-
Sao mà tìm chỗ để Dowm nhạc pháp khó thế nhỉ.
-
một ngày mệt nhoài
-
xếch-pia đang yêu ^^
-
Thầy trẻ ơi là thầy trẻ ! Đúng là "thần kinh rung rinh đạp phải đinh "
-
10-12 luôn là ngày buồn nhất của năm
-
ôi hôm nay ko hiểu ra đường gặp ai mà xui thế,chán lắm ý,mới đầu tuần,mới đầu tháng thế mà . . . hy vọng cả tuần này,cả tháng này sẽ ko xảy một chuyện nào tương tự như sáng ngày hôm nay
-
Tự dưng muốn thay đổi nhiều thứ, ngán ngẩm hiện tại, và rất mệt mỏi!
-
Tự dưng hôm nay nghe lại "Anh yêu em" của Vũ Quang Trung,buồn như muốn chìm xuống,tê tái.Chả hiểu mình đang làm gì,chả có mục đích,điên.Trời tự nhiên nắng thế....
-
Gặp lại cô bạn học cùng hồi cấp 1.Đã 11 năm rùi,sao bây giờ ấy xinh thế....
-
hic,close blog,bỏ avartar đổi tên . .. mình nhắn tin cũng ko trả lời, vậy là quyết tâm mai danh ẩn tích,để thực hiện cái gọi là "lâu ngày gặp lại mới có nhiều chuyện để nói" ,thua luôn đấy,mình ghét cái kiểu thế này,ghét lắm ý,nếu đã thế thì mình sẽ mặc kệ,sẽ làm theo như thế,ko liên lạc nữa,muốn thế nào thì sẽ thế đấy.
-
Hôm nay mình lại được ăn nhà hàng, ôi cái bụng ko còn chỗ mà nhét nữa!
-
Hôm nay mình lại được ăn nhà hàng, ôi cái bụng ko còn chỗ mà nhét nữa!
Chị Phi sướng nhờ
Mình muốn đi ăn bánh mỳ sốt vang quá mức
-
free là số 1 rồi nhưng mà sức ăn của chị ý đúng là có hạn thật ăn nhà hàng mà ăn như thế thì quá tiếc
ôi hôm nay con nhìn thấy lịch thi mà hãi linh hồn trời ơi là trời
-
Dành 2 giờ đồng hồ để ngồi đọc lại blog của 1 người,chả để làm gì,lại suy nghĩ nhiều thêm.Ghen với những điều đã qua???Ngu ngốc,dại dột,điên.
-
Ôi cái Cty nhảm của mình... giờ bắt trực đêm
-
Ôi tội nghiệp basa quá, cả vợ basa nữa
-
Tý đi dự ra mắt CLB danh nhân HCM
-
hôm nay đọc cái cmt mà mình chả có cảm giác gì cả,bình thường chỉ cần thấy cái cmt là mình hý hửng.đọc,nghiên cứu,tìm hiểu ra bằng được ý nghĩa của nó nhưng hôm nay mình thấy quá nhạt nhẽo,nó chả liên quan gì đến cái entry của mình hơn nữa vẫn cái cmt đó nhưng lại ở trong entry của một bloger khác.cười nhạt vào cái hành động đó,nếu chỉ copy rồi paste như thế thì đừng cmt cho xong ,mệt thật đấy.giờ mình ko quan tâm nữa,tùy,muốn thế nào thì thế đó ,thực sự chán rồi
-
Èo, hôm nay thứ 6 không phải ngày 13 mà sao mình đen thế nhỉ, chắc là tại hôm qua may mắn hết phần hôm nay rồi
-
Today is the same yesterday
-
Hôm nay, mình dậy rất muộn. Buồn thế! Chạy như điên đi làm. Mình giỏi thật!
Bạn New Member sắp được thả rồi, mình rất vui!
Bạn Cammy hồi này bận rộn nên không vào, để mình vào thay. Bạn í cứ đợi cuối tuần rồi vào dọn dẹp luôn.
Mình nhớ cả hai bạn í!
Hôm nay bạn Bian với anh Colin rủ nhau đi uống cà phê mà không thèm rủ mình, mình cũng buồn nữa.
À, quên, lâu lắm rồi không gặp bạn Phởn của tớ! Tớ nhớ bạn Phởn lắm. Còn bộ "Đông Chu liệt quốc" tớ chưa trả được bạn í, tớ phải làm sao bi giờ?
Ôi, hôm nay có bao nhiêu chuyện khiến cho mình phải hoang mang. May là lúc nãy mình ăn cơm rồi!
-
Dễ thở hơn tí rồi
-
Đã 1 tuần kể từ ngày mình rời công ty, 1 chút buồn nhưng ko luyến tiếc và hối hận. Cảm giác của 1 người thất nghiệp cũng khá là vui vẻ, khi mà vấn đề cơm áo gạo tiền vẫn chưa thực sự là nỗi lo. Gần 1 tuần vừa qua, tớ nằm ở nhà (Hải Hậu yêu quý), số lần thò mặt ra đường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm qua tớ mò lên HN để chuẩn bị chào mừng ngày toàn HN đội nồi cơm điện đi ra đường khi ngồi trên xế
Bao nhiêu dự định bắt đầu có thời gian để thực hiện nhưng ko bít có thực hiện nổi k? Vì còn cả 1 sự nghiệp lười nhác đứng ở phía trước. Dự định hoàn thành A Phởn vớ vẩn truyện, Sơn Tinh Thủy Tinh, dự định ôn lại mớ kiến thức mình đã bỏ xó, ôi, nhìu thứ quá. Số tiền dành dụm được từ khi đi làm quả là ít ỏi, chẳng bít nuôi đủ mình trong bao nhiêu ngày. À, tối nay có ai có hứng đi chơi ko? Ai có thì a lô cho tớ nhé! Tớ luôn sẵn sàng!
-
Đã 1 tuần kể từ ngày mình rời công ty, 1 chút buồn nhưng ko luyến tiếc và hối hận. Cảm giác của 1 người thất nghiệp cũng khá là vui vẻ, khi mà vấn đề cơm áo gạo tiền vẫn chưa thực sự là nỗi lo. Gần 1 tuần vừa qua, tớ nằm ở nhà (Hải Hậu yêu quý), số lần thò mặt ra đường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm qua tớ mò lên HN để chuẩn bị chào mừng ngày toàn HN đội nồi cơm điện đi ra đường khi ngồi trên xế
Bao nhiêu dự định bắt đầu có thời gian để thực hiện nhưng ko bít có thực hiện nổi k? Vì còn cả 1 sự nghiệp lười nhác đứng ở phía trước. Dự định hoàn thành A Phởn vớ vẩn truyện, Sơn Tinh Thủy Tinh, dự định ôn lại mớ kiến thức mình đã bỏ xó, ôi, nhìu thứ quá. Số tiền dành dụm được từ khi đi làm quả là ít ỏi, chẳng bít nuôi đủ mình trong bao nhiêu ngày. À, tối nay có ai có hứng đi chơi ko? Ai có thì a lô cho tớ nhé! Tớ luôn sẵn sàng!
té ra A.P thôi việc thật rồi hở, thảo nào dạo này chả thấy ol gì cả
-
Eo. Vừa mới nhắc đến bạn Phởn cái, bạn Phởn có mặt luôn! Vui xế!
Tớ viết xong cái nky' này sẽ đi về.
Cty tớ thế mà hay đáo để. Toàn được nghỉ sớm thôi. Cơ mà lương ít. Chả đủ ăn bao giờ. Cố gắng hoàn thành A Phởn vớ vẩn truyện tớ đọc mới nhé. Cả Sơn tinh Thủy Tinh nữa. Cố gắng lên Phởn ạ! Tớ cũng đang cố đây. Ôi, mệt thật, cứ nghĩ đến những gì sắp xảy ra trước mắt lại thấy mệt!
Tối nay đi chơi đi Phởn đi! Tớ sẽ a lô cho bạn phởn iu quý của tớ.
Ơ, mà lâu lâu chả thấy bạn Pin đâu nhờ! Nhớ thế. Cả anh Colin nữa.
-
Hôm nay thấy thoải mái, không hẳn vì hnay là thứ 7 . Sáng nay đi làm thấy mọi người nghiên chỉnh chấp hành đội mũ bảo hiểm thế, từ nhà đến Cty khoảng 9km mà mình để ý đếm được có 5 người không đội mũ, ko tồi nhỉ . Chả biết rồi có tiếp tục phát huy được không dưng mà như thế này cũng tốt
Thế té ra hôm qua bạn Lavie tịt trước bạn juveturindel à
-
Hôm nay sẽ là 1 ngày hạnh phúc trọn vẹn nếu như ko nhận được 1 msg.HB làm tớ lo lắng,HB ạh.Chỉ mong có cánh để bay đến chỗ HB thật nhanh,thật nhanh...Đừng nản lòng nhé,tớ tin HB sẽ làm được mà,đường còn dài...
I'll be waiting
-
Trên đường tình anh giống chàng khờ
Mãi đi theo em không hề nghĩ suy
Mãi đi theo em cho dù nắng mưa
Mà sao em vô tâm em không nhìn thấy
Bao ngày dài anh vẫn đợi chờ
Vẫn mong sao em một lần nhớ tới anh
Vẫn mong sao em một lần dù thoáng qua
Cho anh nụ cười và vòng tay yêu thương
Em ơi em có biết chăng
Tình yêu anh trao em không dối gian
Mà sao em đành lòng đem con tim anh làm trò vui
Thế gian là thế, đắng cay là thế
Vỉ cuộc đời này không dành tặng cho ai
Chỉ có trái tim sống với ước mơ
Mơ một ngày đôi ta cùng chung bước
Thế gia là thế, đắng cay là thế
Rồi một ngày nào em không òn ai nữa
Rồi một ngày nào em cô đơn lầm lỡ
Vẫn luôn có anh
Chàng khờ yêu em như ngày nào
Chẳng còn cô bé ngày xưa
Cùng tôi trong những buổi trưa tan trường
Tóc thề khó níu sợi vương
Bỏ tôi em nỡ tìm đường sang ngang
Qua sông em quá vội vàng
Để tôi bên bén mơ màng buồn ơi
Em đi hôm ấy mưa rơi
Ngây thơ thủa ấy mưa trời nhòe đi
Tôi về với những mùa thi
Con đường từ đó vắng đi một người
Nhìn em lăn lộn giữa đời
Tay bồng tay bế mà tôi chạnh lòng
Dòng đời cứ chảy như sông
Biết trong đấy có mấy dòng sang ngang... ?
Ngồi đợi Juve đá đọc thơ tinh => một nét văn hóa của người Hà "Lội" ^^
-
một tuần rùi,từ sau lúc mình hỏi một cái câu hỏi mà đến giờ mình nghĩ cái việc làm của người đó với câu hỏi đó chẳng liên quan gì đến nhau,sao lại thực hành luôn thế ? muốn send sms nhưng sợ lại . . . thôi cứ để xem rồi sẽ thế nào
-
Một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền...
-
Lần đầu tiên trong mấy năm học tập trung và dọn dẹp phòng sạch sẽ , phấn khởi cả ngày !
-
Ngày "rận" tháng "chuối" năm "chấy" blablalba #^^%**)()&*($^$^%
-
Hôm nay bực mình với 1 mem JFC kinh khủng
-
So tired today. For having been staying up all night, Just wanna do something. Log in to JFC Websites. And I wonder... Chẳng lẽ cho nốt hai cái nick trên kia lên cột? Thế mà cứ bảo là chừa rồi! Điêu thế!
Mình ko còn mít ướt. Hôm nay đọc lại mấy cái e-mail dài ngoẵng gửi cho hội bạn, thấy ngày xưa mình sống tình cảm thật. Chả bù cho cái kẻ khô khan bi giờ!
Chẳng lẽ mình lại in ra để nhớ lại cái ký ức dở hơi?
-
Chả bù cho cái kẻ khô khan bi giờ!
Điêu toa. Chuẩn bị nồi lẩu đi.
-
cuối cùng cũng chịu lộ mặt rùi,mình tưởng là mất tích luôn chứ,hóa ra lừa mình à ? hay tại mình cứ ghét cái gì,cứ ko thích cái gì là người đó phải làm bằng được ?????? đọc cái cmt,mình phải bật cười,vẫn thế ko thay đổi .. . .tối nay sẽ ngủ ngon ^^
-
Một kết quả học tập cực kì đáng tự hào,hehe,điểm thanh nhạc cao nhất khoa,được các cô khen là hát tốt hơn cả mấy đứa khóa trên,hờ hờ,chuyện,mình mà,chả thế mà giữa một ngôi trường toàn là sao thì 22.12 này ta vẫn được đứng trên sân khấu cất cao tiếng hát,hehe.Quá là tự hào.
-
1 ngày bình thường chả có gì mới mẻ
-
Hôm nay mình thi xong môn cuối cùng rồi.Nhẹ nhõm!Đây là môn duy nhất mình cảm thấy lo ngại vì mình chẳng chuẩn bị mấy,ko như mấy môn kia nhưng mà...Là thầy mà,thầy yêu quý,em cảm ơn thầy,vì tất cả,vì tất cả ạh,muốn mua bánh mì mang lên cho thầy mà lại ngại...Thì thôi vậy,thầy hỏi các bạn nhanh nhanh rồi đi ăn trưa thầy nhé,1h30 chiều rồi
Nà na ná na ná....tình hình là tối nay phải đi chơi thôi
-
Đã giữa tuần rồi, nhanh thật! Từ đầu tuần đến giờ cái điện thoại của mình chả thấy hỏng gì cả, mình phải làm gì với con 1110i bây giờ
-
Mình muốn đi chơi lắm! Cái chân cái tay.... Ôi!
Nhưng không được! Mình buồn! Hix!... Mình đã bảo rồi! Lịch đã chuẩn bị mãi từ tuần trước
Hôm nay mệt mỏi! Mình thì dạo này cứ mệt mỏi suốt thôi! Tệ thế đấy!
Sáng nay nhận được hơi nhiều điện thoại. Sao lúc này cái máy của mình nó không trục trặc cho mình thấy thoải mái nhờ? Không nhận được cuộc gọi nào, không nhận được tin nhắn nào buổi sáng hôm nay có lẽ là mình sẽ thấy thanh thản hơn!
Bắt đầu là em Còi: "Mấy giờ thì chị lên? Báo cho em vào số này nhé! Em đổi số. ---> ừ, khi nào chị đi thì chị báo! Hix. Lúc đấy chị cũng chả buồn nói gì nữa. Chị còn bận ngủ mà! Hôm nay chị dậy muộn.
Một cuộc gọi PV. Mình thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả... Nhưng... No Problem, không vấn đề gì hết! Mình cảm thấy lại phải tiếp tục. Không bực mình nhưng lại thấy mình phải thay đổi, phải cố gắng, và thế là lại thấy mệt. Uh, lại lười rồi!
Một tin nhắn của chị: Tối chị lên ST, nấu cơm cho chị nhé! --> vâng chị ạ! Em chỉ cần báo thôi mà, chứ em có nấu gì, em lười rồi, hé hé...
Một tin nhắn từ người bạn cũ: Anh đã về quê rồi! Cuối cùng thì chỉ có em là hiểu được anh thôi. Anh đang học tập Scarlett, anh về quê để xả stress đây! ---> Uh. Tệ nhất là khi hiểu người k hác mà người ta k hông hiểu mình anh nhỉ? Buồn là không chỉ có anh, mà nhiều người giống anh nữa. Vì thực ra thì anh có hiểu hay không đối với em cũng ko quan trọng lắm! Điều quan trọng là những người giống anh kia... Em muốn họ hiểu mình một chút, chỉ một chút thôi! Em không muốn phải khóc vì những chuyện chẳng đâu vào đâu! Vớ vẩn lắm!
Lavie gọi điện! Ứ gì! Không chơi đâu! Mọi người đi chơi mà tớ không được đi. Tớ không biết! Huhu... Tớ ở nhà đây, đến Giáng sinh tớ cũng ứ tụ tập nữa. Tớ ở nhà khóc với lại online.
Một cú nữa, dài dằng dặc: T ơi, đến CN tuần sau chị chống lầy, về nhà với chị nhé! Huhu... Nhanh thế! Lại cưới rồi... Tự nhiên lại nhớ bài thơ Thêm một! Chán thế! Nhưng về mà ko có ai đưa em đi em chả đi đâu. Không có giấy tờ gì. CA đứng đầy đường, các bố tóm liên tục. Em sợ lắm! Hôm trước đã mất toi 100k với gần một litre nước mắt rồi. Thêm nữa chắc em tổn thọ.
Hớ hớ! Nguy cơ dài dòng khá cao! Mình quen dở hơi thế rồi mà!
Tự nhiên thấy nhớ một người, một người nữa, một người nữa! Đểu thế!
@ 1 người: Sao lâu rồi không thèm liên lạc với tôi chứ?
@ 1 người: Sao ra HN rồi mà ko thèm nhắn tin cho tôi! Bận cũng phải hỏi thăm chứ!
@ 1 người: Bác xin lỗi, không đi được với em, bác cứ bận vào cuối tuần thế mới chán! Đi chơi Christmas với bác nhé!
@ 1 người: Sao ngày trước không nói?
@ 1 người: Chúc mừng ngày 22/12
@ 1 người: Tớ nhớ cậu!
@ 1 người: Chị đang tự nhủ em đang làm gì...
@ 1 người: Giá như bên cạnh tớ lúc này có cậu nhỉ?
@ 1 người: Con đang thắc mắc bố thế nào rồi, có khỏe không, mọi chuyện ra sao, có tin tức gì mới không, có điều gì đặc biệt không. Con thấy xa bố, bố bỏ rơi con rồi, con buồn...
@ 1 người: Giá có thể nói... I need you for my living...
@ mình: Hết thuốc!
-
Sáng nay dậy, trời lạnh hơn bình thường. Theo đúng lịch hôm nay mình đi HP chơi mí mọi người, dưng mà lại không đi vì nhiều lí do. Nghĩ cứ thấy thế nào ý, hô hào đi rõ to rồi tự mình lại không đi, thế đấy . Thôi thì đành ở nhà măm măm phở sốt vang với gia đình vậy , chẹp chẹp lạnh thế này mà ăn sốt vang thì...
Cũng thấy hay hay vì dạo này Lavie hòa đồng với mọi người, đi chơi đâu cũng kéo bạn ý đi cùng, có lẽ bạn ý đã xả đc tí xì trét
-
Sáng nay dậy, trời lạnh hơn bình thường. Theo đúng lịch hôm nay mình đi HP chơi mí mọi người, dưng mà lại không đi vì nhiều lí do. Nghĩ cứ thấy thế nào ý, hô hào đi rõ to rồi tự mình lại không đi, thế đấy . Thôi thì đành ở nhà măm măm phở sốt vang với gia đình vậy , chẹp chẹp lạnh thế này mà ăn sốt vang thì...
Cũng thấy hay hay vì dạo này Lavie hòa đồng với mọi người, đi chơi đâu cũng kéo bạn ý đi cùng, có lẽ bạn ý đã xả đc tí xì trét
Phở sốt vang àh,ngon chế nhưng em lại ko ăn được phở
Mấy hôm nay mình ở HP,LA nó toàn bỏ mình thôi,huhu,nhưng mờ lại có....Chộ ôi .
Bé Nhật Hà lớn ghê,lại chẳng sợ cái gì cả,mình vẫn băn khoăn ko biết gọi nó là cháu hay là em
Mình vừa ăn bún cá xong,bi giờ đang đợi mọi người từ HN về
Mà sao thầy chưa viết mail cho mình nhỉ,kì lạ quá
-
Vừa đi dựng máy với
thằng em về...mệt và đói thế
-
vừa ngủ dậy và biết đc tin động trời mình bị lên cân hu huhuhu
-
Lên cân mà nó cũng khóc...chán hẳn
-
huhu chợt nhận ra mình sắp thành con lợn sau 5 năm ở bên này mình tăng gần 20 kg
-
Thế thì mày đúng là 1 con lợn thật rồi
-
thế nó mới đau và còn đau hơn nữa là HT ko an ủi lại còn thêm dầu vào lửa nữa chứ
-
Anh có dầu đâu mà thêm vào lửa...
Mà có nhiều thế thì đem đi bán còn hơn...dầu bi h là hơi bị đc giá đấy
-
nhưng mà thuệc tế ra là anh làm gì có nhỉ
-
Thế mới nói...tại mày kêu anh lấy dầu đổ vào lửa còn j
-
Sáng nay đến công ty, mình đã tự tay trang trí 1 cây thông Noel , cho dù nguyên liệu ko phải do mình chuẩn bị dưng mà giờ ngồi ngắm thành quả thấy tâm đắc ơi là tâm đắc . Thích thật, giờ thì mình có thể cảm nhận không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi rồi, thấy thoải mái, nhẹ nhàng
Hôm nay nick juveturindel của mình được thả xuống khỏi cột, vui mừng lắm tháy, dưng mà mắt chữ O mồm chữ A khi thấy mình bị warn 30%, chợt nhớ hôm đi hát kara bạn Cam đã hứa mới mình là sẽ down cho mình xuống 10% thôi, thế là thế nào nhỉ
-
Giáng sinh! Mình rất buồn vì không biết là nên ở nhà hay ra đường để tham gia vào không khi náo động (Lẽ ra phải là náo nhiệt, nhưng mình thích dùng từ náo động hơn) của một ngày lễ. Mình thấy cứ làm sao í! Chán thật!
Mình quên mất là giảm warn cho bạn Dung. Hôm nay giảm để Chúc mừng Giáng sinh cho cả nhà! Ý định của mình là hôm nay sẽ giảm 10%... làm quà í mà!
Iu mọi người xế! Mỗi tội chả có người nào iu mình!
-
Iu mọi người xế! Mỗi tội chả có người nào iu mình!
[/quote]
Eo Cam nói thế là sai đường lối quá
-
Nay trời lạnh đúng không khí Noel , sáng đi thi chứng chỉ Galileo chán xế, phần View a point mình ko làm được (vì tiết kiệm time phải đi học 2 tuần mình tự học dưới Agent, tự đi thi ), hy vọng là đủ điểm pass. Amen !
-
5.30 AM nhận được món quà giáng sinh rất dễ thương. Cám ơn "You" nhiều lắm vì những gì "you" đã giành cho I trong thời gian qua.
-
Một ngày lạnh! Cái cảm giác được sờ vào không khí, lạnh ngắt. Mùa đông không những tràn vào tâm tưởng, mùa đông còn ngấm vào từng tế bào nữa!
Trong một ngày như thế này không ra đường thì phí! Ấy thế mà mình vẫn phải ở trong phòng làm việc!
Nhưng ko sao. Chiều lại lượn roài! Tê tái cả người!
-
Ôi trời,hôm qua mình với anh T nổi hứng lấy xe đạp ra đèo nhau đi chơi đến chết buồn cười,nhí nhảnh như con cá cảnh ý,may mà lúc ý có anh Hiếu gọi không thì chắc là còn cười đến đứt ruột mất.Cười cho quên...
-
niềm tự hào về một JFC hùng mạnh bị tổn thương nghiêm trọng , để cho dilmah chỉ lấy 50000 đối với mình giống như một cái tát . Nhưng không sao , chỉ có đấu với những đội như thế thì mới giúp cho những đôi chân được đứng vững dưới mặt đất và có một cái đầu lạnh . chỉ sợ rằng mình đã tính sai và khiến đội trẻ chột thì công toi . JFC sẽ do chính tay mình phá hỏng .
-
1 ngày lặng lẽ đi qua
-
Hôm nay trời mưa chỉ muốn ngồi ở Cty chả muốn đi đâu cả, ghét mùa đông và trời mưa thế cơ chứ.
Cảm thấy cái lạnh len qua từng khe cửa, trong Cty ấm thật dưng mà ngồi nhìn xuống thấy đường phố vẫn đông đúc, người và xe đi lại tấp nập tự nhiên thấy thế nào ý...tự nhiên lại muốn ra đường hòa vào dòng người đó, nếu trời ko mưa mình đi ngay
Giờ có 1 mong muốn là trưa nay đc về nhà ăn cơm với bố mẹ, cơm nóng ý chứ không phải cơm ấm ấm như bình thường đâu .
Lại thêm 1 cái tự nhiên nữa là tự nhiên muốn gặp bọn bạn ĐH,tối qua ngồi đọc lại sms of bọn nó, thấy nhớ bọn nó thế cơ chứ, mình cũng đã ra trường được gần 6 tháng rồi còn gì
-
Mưa, lạnh, buốt thế
-
Mưa, lạnh, buốt thế
m nói hộ cái khẩu trang of m đấy à
-
m nói hộ cái khẩu trang of m đấy à
"Thay lời muốn nói" đấy bạn Rung ạ
-
"Thay lời muốn nói" đấy bạn Rung ạ
Tấm lòng of CIAO thật bao la, lo cho cả khẩu trang ngoài trời mưa cơ đấy
-
Mình nhớ nhà quá
Mỗi lần ốm là lại thèm được về nhà kinh khủng
Thì thôi,quyết định mai mình sẽ về nhà sớm,chán HN lắm rồi.Mưa và lạnh tê tái,muốn nhắn tin cho HB để nhận được 1msg ấm áp cũng ko được (máy mình hết xiền mà )
Chỗ HB chắc cũng lạnh lắm,ra ngoài mặc ấm vào nhé,nhớ quàng khăn vào nữa
Ước ngày mai đến thật nhanh...
-
Hôm nay là "mai" của em rồi này, về nhà vui vẻ và mai khỏe nhá
Hôm nay đã là giữa tuần rồi, lại sắp hết tuần, nhưng lần này đồng nghĩa với kết thúc 1 năm. Nhanh thật!!!
Sáng nay trước khi đi làm qua nhà sếp lấy công văn, tình cờ mẹ sếp tiết lộ thông tin là sếp sẽ đi công tác trong 3 ngày tới . Điều đó có nghĩa là...
Eo ôi mình đểu thật
-
Ôi,lại ốm rồi,điên thật,mình có suy nghĩ gì nhiều đâu mà cứ đau đầu thế nhỉ,làm phải nằm bẹp một chỗ mất đúng 1 ngày rưỡi,chiều nay đỡ đỡ chút chút thế là mò lên mạng,chả có gì.Có lẽ thời gian này mình cần bỏ thời gian để chăm chỉ học lý thuyết ÂN hơn nữa,lười quá đi mất thôi,cần phải cố gắng nhìu,hic.Ôi,mệt quá.
-
>_< hôm nay toàn chuyện bức mình, muốn nổi đóa lên được, Ức chế
-
hôm nay mình phải đi thi mệt quá lại còn phải thức đêm học nữa chứ khổ thế cơ chứ lại
-
Cả ngày hôm nay mình đã rất tỉnh táo! Sướng thật! Tiếc là không thể tắt máy ngay lúc này được! Vì mình vẫn cảm thấy tỉnh như sáo. Còn một lượng công việc khổng lồ nữa đang chờ mình!
Mong là đến 30 sẽ thực sự được nghỉ!
-
Một ngày hok có đêm, nghe buồn cười nhỉ, thức thâu đêm xem qua list câu hỏi thi, rồi sánh mưa phùn lạnh vẫn phi như điên đến trường , làm bài thi chán phèo, lệch tủ. XOng>>> nộp bài sớm rồi qua xem anh Tuấn death_vodanh bảo vệ luận án tốt nghiệp >>> chả hiểu gì cả>>> về nhà ngồi chơi FM thôi !
-
Sáng nay trường mình tự nhiên lại tổ chức cái quái quái gì ấy làm tất cả các học viên đều phải mặc quân phục.Ui giời ơi,sao mà mình thấy mình chả có dáng bộ dội tí nào cả,chả có vẻ gì là quân nhân hết,cứ kiểu gì ấy,nhìn chuối ơi là chuối,cứ đểu đểu .Làm cho
thằng bạn mình vừa nhìn thấy mình đã buông ra 1 câu:"ngày xưa mà bộ đội nữ nhà mình ai cũng như mày thì chắc chả cần tốn nhiều súng đạn thế đâu nhỉ?".Và với cái đầu trong sáng và non nớt của mình thì khi hiểu ra,cái thằng mất dạy đó đã chạy tít ra xa rồi.Bực thật.Cơ mà nghĩ nghĩ đi nghĩ lại,ngắm đi ngắm lại thì mình thấy mình vẫn chả giống một con bộ đội một tí nào cả,tại bố cứ thích mình vào quân nhân cơ .Bắt đầu ghét rồi đây
-
chuối ko thể tả đc mình làm cái bài cả đêm thế mà sáng nay đến bảo vệ giáo nó chỉ cho sai ngay từ đầu phần tính toán lại phải làm lại trời ơi chuối thế cơ chứ lại
-
Hôm nay thứ 7 thế mà vẫn bận kinh lên, chả ol được chỉ kịp vào JFC tí
-
một ngày buồn chán .
ngủ dậy ngồi chơi game
trua ăn cơm lại chơi game
ăn tối xong lại chơi game
và bây giờ lại chơi game
vì sao thế nhỉ
gãy chân roài ko ôm cái MVT ko được T_T
-
Hôm nay mình sẽ đi xem bói nhá
-
chài năm mới
Chúc cả nhà mạnh khỏe bình an ra đường ko đội mũ bảo hiểm vẫn wa mặt được công an ^^
-
Bị dị ứng mấy hôm nay rồi mà không khỏi,huhu,không được đi chơi,tội nghiệp mình!
-
một ngày quá chán, quá buồn... sao luôn muốn sống thật tốt.. vậy mà sao người ta cứ làm đau lòng nhau mãi như vậy???
-
Mệt mỏi và chán nản chưa từng thấy!
-
Cong như tôm từ sáng đến chiều
-
Vậy là còn 2 tuần nữa là được nghỉ tết rồi.
Phải tập trung giải quyết công việc cho xong, để được ăn tết thoải mái...
-
Chả gì cả,dao này mất ngủ thường xuyên,đau hết cả đầu,đã thế lại có 1 con người đáng ghét vô càng,chỉ chực làm người khác tức phát khóc lên,hic.
-
Ngày gì thế này!
-
Vẫn vậy, mệt mỏi và chán chường, làm sao thoát ra được đây...
-
1 ngày mưa và lạnh khủng khiếp
-
Hôm nay lại thi môn tiếng anh,trúng tủ nhưng ko có chìa khóa,ặc ặc..
-
Lâu lắm mới đi cafe với anh,dạo này nghiện đen nóng,mưa,rét run,co ro,2 đứa chán đời gặp nhau,có biết bao nhiêu chuyện để nói.
-
Ôi chiều nay có dịp ghé qua Bình Quới để đặt chỗ, mình thấy thích dễ sợ, không khí mát mẻ, thoáng đạt, người người cười nói vui tươi, nhạc vỗ về làm mình muốn ở đây thôi chằng muốn về....
Nhưng cuối cùng cũng phải trở lại với thực tế, với cái văn phòng chán nhách, và những con người khủng bố! hic...... quảy sàm maaaaaaaaaaa
-
Ức chế vì sáng nay gặp mụ điên tự xưng là người của Quốc hội giơ thẻ ra khoe mẽ rồi ăn nói nhảm nhí..
Lúc mình tranh luận cho ko nói lại được thì lại giở bài củ chuối làm hỏng việc của mình
-
Mình cũng bực cái
thằng cha sơn nước, hẹn hò gì mà mãi chả thấy mẹt đâu
-
Chả có gì cả,tóm lại là chả có gì thật,chỉ thấy rét mướt,hic.
-
Chán quá, tháng này hết sạch tiền roài...
-
Năm nay khg còn thấy cái topic "Những kế hoạch trong năm mới..." đâu rùi nhỉ?
Đó đã từng là topic mình thích đọc nhất, bởi vì khi đọc những bài đó mình cảm thấy rằng ai cũng có ước mơ-hoài bão và những kế hoạch cho bản thân.
-
oài sắp cuối năm trời lạnh wa...chuẩn bị nghỉ tết cuối của đới sinh viên oài không biết năm sau có chơi thoải ái như vầy không.kệ nó giờ cứ chơi game cái hehe
Chiều nay có lẽ sẽ vào đươc Tống Liêu kiếm ít điểm kinh nghiêm lên cấp cái
-
Ôi, ngủ cả ngày, mà đến giờ lại thấy buồn ngủ rồi! Ngồi thêm tẹo rồi ngủ vậy.
-
Về tới nhà rồi, trời lạnh và mưa...thích nhé...hà hà!!!
-
Huhu... trời thì mưa và lạnh. Chân thì đau. Mũi thì...
Nhưng mà hôm nay vẫn vui! Vui nhưng mà lạnh lắm. Mệt lắm! Đón tết với tinh thần như này ư?
-
Cứ tết đến xuân về là diễn đàn vắng tanh vắng ngắt. Sao không ngược lại nhỉ
-
Trời lạnh quá đau hết cả chân nhưng được cái năm nay kiếm được cũng kha khá.
-
Thế là mùa xuân đã về! Mùa hè sắp đến rồi đấy! Thế nên mọi người hãy tận hưởng những ngày lạnh cuối cùng đi nhé! Năm nay cái lạnh còn vương lại đến tận mùa xuân! Tết năm nay thời tiết quá tuyệt vời! Chỉ ghét mỗi lúc rửa bát và giặt quần áo thôi! Còn lúc ngủ thì rất chi là thích!
"Bình yên một thoáng cho tim mềm" - Một câu tớ muốn chúc một vài người trong dịp năm mới này!
Mình đang yêu!
-
Ngày tháng lại trôi đi.
Tết năm nay là một cái Tết thật đáng nhớ. Có lẽ từ trước đến nay mình chưa có cái Tết nào ảm đạm hơn thế.
Toàn nước mắt.
Và đổ vỡ, cả về vật chất và tinh thần.
Mệt mỏi quá!
Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần mình thế này, mình lại có được một nguồn an ủi vô cùng lớn nhỉ, lần nào cũng vậy.
Thầy đã mang đến cho mình thật nhiều, và thầy cũng giúp mình nhiều quá. Thầy đang cho mình một cơ hội thật lớn, và hiếm có để tự khẳng định mình, mình biết, nếu không có thầy, chắc chẳng bao giờ mình có một cơ hội tuyệt vời như thế này. Mình sẽ thành công hay thất bại, tất cả phụ thuộc vào sự tập trung của mình lúc này, nhưng đầu óc mình hiện đang ngổn ngang những phiền muộn, những lời nói và hình ảnh về anh luôn ám ảnh tâm trí mình, dù mình nhận ra mình cũng không quá tiếc nuối tất cả...
Mình cần sự tập trung, mình cần thành công. Mình sẽ rất có lỗi với thầy, nếu mình không làm được điều đó...
Đêm nay mình sẽ không ngủ.
-
Đi học xa mệt thế.Thời gian này sao tòan chuyện mệt mỏi thế không biết,lo nghĩ nhiều,thức đêm,càng ngày càng xấu gái,hic.Muốn quên hết đi,quên hết sạch đi để không phải đau đầu thế này nữa.Oài,lại muốn được tiêu tiền thả phanh nữa rồi,ôi...ôi....
-
Híc, sắp phải thi lại môn GT rồi,đau khổ wé
-
một ngày mưa gió và lạnh lẽo
-
Ôi trời,mất ngủ triền miên,mệt mỏi rã rời.Nhưng những cảm xúc yêu thương lại tràn ngập trong lòng...iu nhắm,hihi
-
Buồn ngủ quá, tối qua xem bóng đá được ngủ có 3 tiếng.
-
Hehe hum ny ta đã có bài thứ 700
-
Mình thật sự không hiểu...
Ngày hôm nay thật tồi tệ, ước gì hôm đó mình ko gặp MM, để bây giờ lại đau đầu vì tình dư lày
-
Cả tuần bận rộn, được ngày chủ nhật ngồi ôm máy suốt, đời còn gì sướng hơn cơ chứ
Tiếc cái đêm nay Juve mới đá,chả biết có xem đc k nữa hic hic
-
Ngày đen, tháng chấy, năm chuối
hôm nay đúng là "Chó cắn áo rách" mà
-
hôm nay mình lò mò lên mạng tìm việc mà chả thấy công ty nào cần công việc mà mình học cả chán thế cơ chứ lại
-
Khó ngủ qua!
-
Lần đầu tiên về miền Tây...
Lần đầu tiên tham dự một cái đám cưới miền Tây...
...đám cưới ghe...
-
Hôm nay mình đã mang lại niềm vui ít nhất cho 1 người, thấy lòng thanh thản thật đấy
-
Lâu rồi mình đã không vào forum. Hôm nay vào lại, lại post bài trong topic mà mình đã rất yêu thích trong thời gian còn gắn bó với forum, có cảm giác như đc quay lại "ngôi nhà" cũ sau một thời gian dài, thấy quen quen lạ lạ...
Hôm qua gặp được vợ chồng Oldtrot nhân chuyến vào SG dịp honey moon, ăn đc bữa tối và ngồi trò chuyện khá lâu với OT, đáng tiếc 2 bạn sáng hôm nay đã rời SG đi một số nơi nữa rồi về thẳng HN lun. Gặp mặt không đc nhiều, gặp đc OT lại làm mình nhớ lại thời gian mình ra HN năm nào, nhớ mọi người, nhớ một chút jì hình ảnh phố phường HN, nhớ cái lạnh miền Bắc, nhớ những tình cảm mình khg thể quên...
Hứa rằng sẽ ra HN vào cuối năm nay, mong rằng sẽ khg có jì thay đổi...
-
Chạy lụt thành công
-
Hehe hum ny ta đã có bài thứ 700
Còn ta có bài viết 3175
-
Còn ta có bài viết 3175
Ta thì chuẩn bị tiến tới con số 1000.
Chán đời vì rỗi việc! Hôm nay đọc xong Cha và Con - Hồ Phương. Thấy cũng hay luôn!
-
Hôm nay nhớ...
-
Hôm nay thật happy, vì M2 đấy nhé
-
Chưa bao giờ lại có cảm giác như thế,cái cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí mình,không thể hiểu nổi,cái gì đang diễn ra đây,không hiểu,không hiểu,không hiểu..
Mặc kệ.Ai nghĩ gì cũng mắc kệ,quá khứ là quá khứ,mình sẽ sống cho tương lai và cho bản thân mình.
-
mất ngủ trầm trọng , tay thì đau ,đầu thì trống rỗng
vào JFC và phát hiện cũng có một số người giống mình
-
Đấy là chuyện hết sức bt thôi...
NBV mất ngủ mới sợ
-
Dạo này mình không mất ngủ. Toàn ngủ từ lúc 2-3h.
-
Lâu lắm lại thấy 1 đứa con trai khóc . Nghe nó khóc thì làm gì . thét lên : "Hèn nhát ! Con trai mà khóc vì chuyện tình cảm" thì mới đúng với tính cách . Mà ko dám ...Mình cũng hèn nhát =))!!!!!!!!!!!
Quên đi . Lại bị đổ lỗi nữa kìa . Biết đâu mai lại có kẻ cầm đao đến đòi mạng mình` ! Mệt vì bị lôi kéo vào chuyện người khác rồi lại bị ăn chửi lắm rồi .
SAO LẠI ĐỔ LỖI CHO MÌNH
-
Trời mưa rồi....
Mát mẻ và thoải mái quá...
Cố lên nào!!!!
-
1 ngày và 8 tiết triết
-
Khuya.Vật xong đống bài.Lại headphone,lâu..ko nghe Numb,cả Breaking the habbit nũa..Rock lại chảy giữa khuya, âm ỉ ,mãnh liệt …Ban công đầy gió,bước ra,trời ko sao” “Bỗng dưng…
..muốn lao thật nhanh về một phía nào đó,muốn gió ù qua tai,muốn gió tạt rát mặt,muốn cảm giác đua với gió...muốn ..tốc độ…
…muốn cười,cười THẬT đấy!Cười để sau tiếp đó lại cười,chứ ko phải chợt nhớ ra điều gì rồi..im lặng,tự lắc đầu bảo: “Dẹp đi!”
..muốn ..khóc,một mình thôi.. đừng ai vỗ về !...
..muốn ai đó đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa .. được ko?...
..muốn co cơn gió thốc thật mạnh vào đầu,thổi bay rơi rớt của kí ức đó,cuốn sạch sẽ ko để lại chút gì,It's over !
Hôm nay.Vứt được thêm hai thứ.Ko tên.Vặt vãnh.Nhưng từng gợi nhớ rất nhiều…KHOẺ!!
Trái đất tròn.Nhưng có những thứ sẽ ko bao giờ gặp lại,vì… đường tròn chúng đi ko hề giao nhau…!
-
Thức trắng mắt mà chỉ xem được thất bại toàn diện của đội mình cổ vũ. Buồn quá!
-
...mấy ngày liền mất ngủ....
giá như ngày mai là 6/5...nộp mịa cái đồ án, tha hồ mà ngủ...
-
Mầy hôm nay thật sự rất mệt mỏi.
Mình muốn xả stresssssss.... AhahahaAAAA...
Tuần sau bao nhiêu bài tập và bài kiểm tra!
Cứ nhìn thấy cô Toán là em lại sợ
Nhìn thấy thầy hát nhạc alf em lại hãi
Trông thấy dáng cô văn là em lại rùng mình
LẠi còn thầy quốc phòng nữa.... bài tiểu luận của thầy làm em khổ sở quá!!!
Chắc bọn lớp mình cũng đang rú ở nhà.
Vứt tất cả đi.... ko cần ji` hết!!!!
Ôi! Bóng đá muốn dc xem 1 trận quá!
C1 vừa rồi cũng chỉ dc ngó qua 1 hiệp.... Chán quá!
-
Mie, hôm nay tự nhiên lại mua thêm mấy chuyện bực mình, ***, nó tưởng nó cao quý hơn người khác chắc, việc deck gì mình phải khóc nhỉ, ha ha ha...
-
Hôm nay rất mệt, rất mệt! Mình chuẩn bị những ngày vô cùng mệt mỏi... Cuộc sống thật hay!
-
Xem xong trận C1 nhắn tin cả ngày trêu cái bọn thích Arsenal đến hết cả tiền , he he , vui quá !
-
Hôm nay quá mệt,lả hết cả người,hic.
-
Vậy là hôm nay mình đã nhập hội những người độc thân vui vẻ...
-
Vậy là hôm nay mình đã nhập hội những người độc thân vui vẻ...
Nhố nhăng!
-
Đã vậy lại còn bị người khác đá đểu...
-
Muốn nhập hội những ng độc thân vui vẻ phải nộp CV và giấy chứng nhận sức khỏe cho chủ tịch hoặc phó chủ tịch, mi đã nộp chưa? Sao dám phát biểu liều, mod Cammy ơi, phạt nó sao bi chừ?
-
Tình hình là muốn cảnh cáo vì phát ngôn vô tội vạ. Dưng mà tổng số phần trăm của "nó" lên tới 40% rồi! Vì thế nên chỉ cảnh cáo bằng miệng, lần sau nhớ phải xoa tay trước khi type nhé!
Dạo này tớ bận nên ít online, nhưng như thế không có nghĩa là có thể phát ngôn linh tinh được!
-
Tính đến hôm nay mọi việc đã xong, yên tâm làm việc k cần phải lo lắng gì nữa
Thấy thoải mái vô cùng, tối nay đi chợ đêm nhá, mong đến 8h30 thế he he
-
Tình hình là muốn cảnh cáo vì phát ngôn vô tội vạ. Dưng mà tổng số phần trăm của "nó" lên tới 40% rồi! Vì thế nên chỉ cảnh cáo bằng miệng, lần sau nhớ phải xoa tay trước khi type nhé!
Dạo này tớ bận nên ít online, nhưng như thế không có nghĩa là có thể phát ngôn linh tinh được!
Chẳng hay chỉ có 1 hội NNĐTVV thôi sao ,em vừa mới chia tay ... và bây giờ hiện đang "độc thân" . Mà hội này thì nhiều nơi có lắm.
-
Đang ngồi nghe Q&S Show, sướng thế cơ chứ
Đêm qua thức xem Juve đá và đã k phải thất vọng, sáng nay thấy thoải mái vô cùng, cảm giác vẫn lâng lâng
1 weekend k tồi tí nào
-
Đến vội vàng...rồi ra đi nhẹ nhàng...
Tốt cho cả hai!
-
Chẳng hay chỉ có 1 hội NNĐTVV thôi sao ,em vừa mới chia tay ... và bây giờ hiện đang "độc thân" . Mà hội này thì nhiều nơi có lắm.
Ờ, vừa mới chia tay thì gia nhập hội ĐT ở nơi nào có nhiều í nhé! Đừng có vào đây nói xằng kẻo bị treo phím đấy! Tránh cái hội ĐT của JFC ra, nói chung là không nên nhắc đến nó nữa, thắc mắc thêm là chị treo đấy! Lần này thông báo rồi nhá! Đây không phải chỗ kêu ca về chiện chia tay chia chân mới nị độc thân nhá!
-
Chẳng biết bao giờ mới hết những buổi chiều nhàm chán rồi đến những buổi sang vắt chân lên cổ đây..
Bao giờ mình sẽ chăm học ????
-
Hôm nay mà mưa giống hai ngày trước thì hay biết mấy....
-
Chưa hôm nào mình thấy sung như hôm nay chạy 6 vòng sân trường mà hết có gần 4ph. Khỏe re...
-
Sáng nay đang đọc báo thì chợt nhận ra mình ko còn bị cảnh cáo nữa, sướng wá đê... JFCNo.1
-
Hôm qua,đúng ra là đêm hôm kia,hình như là vào lúc hơn 1h đêm,mình đã gây ra một tội lỗi cực kì nghiêm trọng,may mà người ta không làm sao không thì mình sẽ ân hận cả đời mất,hic,sory,sory,lần sau em sẽ không thế nữa :'(
-
Tuần sau mò về quê thôi, ở mãi đây mà chẳng làm chi thì đúng là mệt thật, về nhà đỡ tốn tiền tốn bạc, 1 tuần ăn chơi rồi vào bảo vệ là xong...
-
lâu lâu mới vào nhật kí viết 1 bài.
-
Em Ruồi hôm nay làm mình mệt nhoài
-
Phởn làm em ko đc ngủ trưa
-
Sao lại hành hạ nhau như thế
-
Chú iu hỏi Phởn ý Phởn làm cháu thất vọng lắm
-
Thôi cháu iu đừng thất vọng , có chú ở đây rồi mà
-
Ơ, chưa gì đã thất vọng, bảo cố lên tí nữa thì k chịu cơ, cứ đòi đi ngủ trưa...
-
Anh cũng thất vọng về Phởn lắm...gọi mãi mà chẳng thấy trả lời
-
Chú iu ở đây cũng ko làm gì đc đâu
Tại Phởn bắt em dậy nên em có ngủ đc nữa đâu
-
Gọi ở đẩu ở đâu thì sao được nhỉ?
-
RĐ thật là khổ, Phởn thiệt là giỏi! =))
-
Mọi thứ thật là lộn xộn
-
Phởn giỏi đâu mà giỏi, kém lắm
-
Mình thật là buồn tay. Lâu lắm rồi mình k hông được warn ai! Lâu lắm rồi không được cho ai lên cột. Mình bận quá mà!
-
Mình cũng giống bạn Cam
-
Lò dò vào box cuộc sống chơi , câu đầu tiên đọc được là mod lâu lắm chưa cho ai lên cột . Hãi hùng ! Kiếm chỗ khác chơi thôi
-
Em muốn lên cột
-
Em muốn lên cột
Đóng dấu! Đã ký! Vì không nói là muốn lên bao lâu nên chị chỉ "tặng" chú 2 ngày làm quà thôi nhé!
-
Thôi nào, mọi người vào post loạn xạ điiiii, cho JFC4r vui vẻ lên tí
Chém ai mod cứ chuyển sang chém em này
hị hị
(2 ngày vừa rồi đúng 2 hôm bị cắt điện) há há
-
Phí nhể! Phí công chị quá cưng ạ!
Viết nhật ký tẹo: Hôm nay mình đã bớt buồn hơn!
-
Nhật ký:
Hôm nay lại ngủ dậy muộn, cái đồng hồ sinh học của mình bị lùi 5 tiếng với bất cứ hoạt động nào nhờ Euro. 4h ngủ, 11h dậy, 3h ăn trưa, 9h ăn tối, lại chơi lại ngủ.
Thi học kỳ, chả ôn nữa, mệt!!
-
Lâu lắm rồi mới lại vào JFC...
1 khoảng thời gian dài... rất dài...
Những bước chân lạc... dần xa...
Đôi khi cũng cần 1 chút time để dừng lại... để lại lang thang lướt web... để lại thấy những gương mặt quen thuộc Nhớ mọi người lắm đấy
Tự thấy mình có lỗi nhiều lắm... nhiều lắm...
-
4rum trở lại...
-
Dao nay thiu $ min bun wa (
-
11h12pm ... vào đây chém gió 1 phát, lâu lắm rồi mới xipam
-
11h12pm ... vào đây chém gió 1 phát, lâu lắm rồi mới xipam
Hic,23h10'...xỉn quắt cần câu ,1 năm trời mới uống lại ...hông biết trời đất ở đâu luôn
-
11h12pm ... vào đây chém gió 1 phát, lâu lắm rồi mới xipam
6:22 PM vào đây thấy tình iu của mình chỉ giỏi chém gió, buồn
-
Trang chủ đã hoạt động trở lại...
-
Mình không thể chờ đến ngày mai để bắt đầu việc viết 5 bài mỗi ngày trong box cuộc sống. =)) Hôm nay đi off đông vui thật, lâu lắm mới có nhiều người như thế.
-
Mình lên kế hoạch mỗi ngày treo nick 5 thắng
Đây là bài đầu tiên trong kế hoạch của anh Colin
Còn 4 bài nữa thôi
Đói!
-
9h05 sáng: Cảm giác lúc này của mình là thèm ngủ kinh khủng. Mặc dù hôm qua lúc mình đi ngủ
thằng il Divo còn hỏi sao anh đi ngủ sớm thế.
-
thằng Il Divo đểu nhỉ? Mới được lên làm mod mà k chịu đi họp BQT, thôi remove nó ra vậy!
9H10: Mình cũng bùn ngủ giống chủ tịch!
-
Mình buồn ngủ và ngủ cả buổi sáng. Thế là việc quan trọng nhất khiến mình phải về trước cả nhà lại ko thể thực hiện được. Có thể đó cũng là một điều may mắn!
Hình như mình đã viết đủ 5 bài rồi thì phải. Hình như tớ cũng đồng ý với bạn Phởn
-
Hôm nay mình đi nộp hồ sơ cho bọn Kdesign, công ty gì nhìn như cái nhà kho
Các bạn EDC vừa gọi mình thông báo sáng mai đi thi, ơ,thi gì và thi dư lào nhỉ? Mình chẳng biết nữa
Thôi, hy vọng và hy vọng vậy, cuộc sống là phải hy vọng mà
-
Thi luôn đi liền với thố mà SS...
Một buổi sáng mệt mỏi!
-
Một buổi sáng uể oải
-
Buồn ngủ khủng khiếp
-
Lâu lâu mới làm trận PS, đã thật. Juve vẫn vô đối.
-
Hôm nay em đã rất thất vọng về bản thân mình
Và anh nữa, lại một lần nữa...
Làm sao em có thể tin anh được nhỉ?
-
Chiều nay lại phải về muộn.
-
Mình đói mà chưa ăn trưa
-
Hôm nay nhiều cảm xúc thật, muốn chửi bậy tí mà ngại quá
-
Dạo này cuộc sống chịu nhiều sức ép quá đâm ra quên béng cả pass vào JFC
Nhưng sau 1 đêm mò mâm thì a đã trở lại, lợi hại gấp đôi ) Hehehehe
Mọi ng` thấy k khí có vẻ bùn nhỉ ^^ Mỗi mình lạc quan chế
-
Nhật ký đời tôi .....
-
Một ngày điên rồ...
-
Ba ngày điên rồ...
-
Cuộc sống uể oải!...
-
Trán âm ấm, hình như mình bị sốt thì phải
-
Đã sang tuần mới,
-
mệt, buồn ngủ vãi
-
Một ngày mệt, nhưng vui...
-
Buồn chán và buồn ngủ!
-
Tình hình chuẩn bị thi lại đang rất căng, hôm nay các hảo thủ đã có mặt đong đủ tại trường.
-
Nản
-
Ôi linux!
-
Thực sự là mệt mỏi và stress. Công việc thì 1 mà ức chế lão xếp khún kíp thì 10, điện thoại liên tục mà bị giục cũng liên mồm hate, hate, hate
-
Mùng 7 rùi, sắp được 1 tuần rùi...
-
Mình dạo này lười kinh
-
Thực sự là mệt mỏi và stress. Công việc thì 1 mà ức chế lão xếp khún kíp thì 10, điện thoại liên tục mà bị giục cũng liên mồm hate, hate, hate
Lâu lâu không vào diễn đàn chơi , thấy mọi sự đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp dần lên ,trừ box dự đoán thì ỉu đi . phát hiện muội muội Lavie chính thức làm Mod , muốn chúc mừng nhưng sợ muội lavie bận . đành găm ở đây cho nhớ , khi nào gặp lavie khao kem sau , gặp kem gì khao kem nấy ,nhẩy
-
Hôm nay vừa tức, vừa nực cười, vừa vui vì đã tìm ra được đáp án
@NBV : cúm ơn NBV nhé dưng mà Kem ngó được ko?
-
thèm ăn kem quá mà chồng mình đi công tác vẫn chưa về
Nhớ chồng yêu điên cuồng huhu
Hôm nay chồng mình lại đc khen đẹp zai, sướng nhớ hie hie :X
-
Hôm nay mệt, chả uống cafe hay trà đá gì mà mất ngủ. Cuối cùng là đi đến đâu nhỉ ???
-
Nghiêm trọng thế à?
-
Mình cũng mệt, nghỉ mất buổi sáng...
-
Mình thì rảnh rang cả buổi sáng, rồi buôn chuyện cả buổi trưa. Hôm nay nhiều chuyện vui vui!
-
Phud khỏe re rồi, vậy là kì thi lại đợt 1 đã qua, sắp tới là kì thi đợt 2. Căng thẳng quá, cả ngày ngồi nhà hì hục với sách vở. Cả ngày chầu chưch ở cửa phòng thi, thật là nóng quá !
-
Niềm vui của ngày hôm nay là khi chốt lại, cước phát sinh trong tháng của mình đạt thấp kỷ lục: 465,659 VNĐ ít hơn hồi tháng 6 là hơn 4,000 VNĐ, và ít hơn cùng kỳ tháng trước là hơn 111,000 VNĐ.
-
8pm rượu với thịt gà nhà bạn hiền ngon ứ chịu được
~ 9pm Chanh muối ở Quán đảo mặn thế
-
Cứ gọi là mệt, cứ gọi là bùn ngủ!
-
Mình hoàn thành 5 bài 1 ngày, và treo nick được 1
thằng đủ 7x7=49 ngày
-
Thức cả đêm mà vẫn thấy thời gian quá ít Chả thấy câu "thức đêm mới biết đêm dài" có vẻ đúng với mình gì cả
-
Có ngủ mới biết đêm ngắn...
-
Nghỉ ngơi 1 tháng lận, hum nay trở lại pải tranh thủ câu tí pài nào ...
-
Anh đến với em bằng một tình yêu nồng nàn và đầy đam mê, em đã có một mùa hè thật sự bỏng cháy
Sự chân thành và hiểu em đến tận cùng của anh đã khiến em thật sự rung động...
Nếu ai nói 2 tháng là quá ít để hiểu về nhau, thì họ đã sai, vì tình yêu của chúng mình là một minh chứng
Mùa thu năm nay với em thật đẹp vì mỗi con đường đều có dấu chân anh...
-
ho lên xuống cả ngày ...
-
Tự dưng mưa to thế? Đến lạ!!! Bao nhiêu kế hoạch coi như là đi tong!
Đã confirm với anh Việt Anh: em và Mai Anh sẽ qua thăm sư cô Tùy Nghiêm cuối cùng cũng phải cancel!
Đã hẹn ra nhà hát chèo Kim Mã xem cuộc thi ảnh... cuối cùng trao giải mới tới nơi! May mà vẫn còn kịp xem giải đặc biệt Em bé đó giỏi ghê cơ ^^ Tấm hình đó đúng là rất ấn tượng... ^^ Học chung trường với Tít, mai phải hỏi Tít về cô bé đó mới được
Đi lượn hồ, đi ăn kem... rùi qua seventeen starloon!!! Ặc ặc!!! Đinh tai, nhức nhóc! Darling và Vịt Nhựa đang thác loạn trong đó! Bó toàn thân! Chiều vừa thấy kêu ca là thất tình xong, tối đã đến đó với em... bảo làm sao em nó ko nói: "anh ko chân thành" Đúng là Vịt... nhựa!!!
Hông hỉu tớ uống cái rượu gì nữa... đau đầu quá! Thía mừ darling của tớ ngày nào cũng nhậu, cũng bia, cũng rượu... đúng là bướng mà... kiểu biết là bụi rậm mà cứ chui đầu vào, vào xong muốn nằm luôn khỏi ra!
Uổng công sức dạy dỗ bao lâu!
Tôi mệt với anh lắm rùi đấy nhá! Báo thía cho mừ biết!
Ngủ nào! Mai còn đi off với vietdog ^^ Lại được ôm mấy em cún xinh đẹp òi
-
Vừa đi toi cái điện thoại. Cả nhà cho xin lại số nhé.
-
Hôm nay lang thang lượm đc câu này :
-Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )
Bất giác mỉm cười dù chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.
-
0h0'00'' bị cơ động bắt trên đường Giải Phóng , mất 150k tiền thuốc nước cho các đại k, đen hok chịu được ! 1h45' sáng về đến nhà, phê phê nhưng chưa ngủ ngay, ra cài lại phần mềm toàn bộ cho bạn,oáp ngán ngẩm ! 4h kệ ngủ đã. 5h45' chuông đt reo ầm ĩ, tắt máy ngủ tiếp ( bỏ học ) 7h30' đưa em gái ra Bến xe khách Mỹ Đình - tắc toàn bộ cái Kim Mã, mưa mà- vãi chưởng - nhưng lòng vòng ngõ nhách vẫn đến bến xe kịp. 8h10' đến bến + thủng lốp thật là củ chuối , kô mang tiền. Gọi điện + chờ đợi.8h30' bắt đầu về, 8h40' về nhà + ăn bánh mì ( cay quá ). 8h50' đọc báo thăm diễn đàn, sửa máy đt . tu bi con ti niu ...
-
Hic...buồn quá đi mất... 8 năm rồi mình mới trở về nước vậy mà vẫn bị warn 20% mới đau chứ (
-
Hic...buồn quá đi mất... 8 năm rồi mình mới trở về nước vậy mà vẫn bị warn 20% mới đau chứ (
hô hô, bạn nì lâu lém ko gẹp.
-
@basa: ui mình cũng nhớ bạn nì quá
@: hi hi... mình vừa được giảm 10 phần trem
Nhưng mờ seo hok phỉa là 20 nho` , hic, vẫn bùn
-
@basa: ui mình cũng nhớ bạn nì quá
@: hi hi... mình vừa được giảm 10 phần trem
Nhưng mờ seo hok phỉa là 20 nho` , hic, vẫn bùn
ban dzẫn nhớ mìn hả. Mìn tưởng quên roài chớ.
Thế bạn dạo này how ?
-
Mình nhớ bạn chứ sao hok! Bạn là người mình nhớ nhất trong dd ah
Dạo này mình dzan~ phình ra như phường . Còn bạn thì seo? bạn có nhớ mình hem?
-
Mình nể 2 vợ chồng nhà này quá.
-
Cu Pin ơi, lâu oe' hem gặp, nhớ cu óa ...
-
Nhớ thì ra ngoài này chơi với em đi
-
thằng này lạ thật. Chỗ anh em tự nhiên nể với nang
-
@bạn freeoluv: Chào mừng bạn bằng 10% ra đi nữa
-
UI' ui'...cảm ơn bạn rớt phân nha, dạo này bạn rớt ga lăng gúm nhờ.
-
Mình cũng nể anh chị mình quá
-
Mình cũng bắt đầu nể rồi
-
có khó khăn nào ko vượt qua đâu, mình có cố gắng hay ko thui. hôm nay thấy buồn ghé qua JFC xem các A E tnao?sôi nổi quá. lâu lắm mình ko lên diễn đàn vì bận nhiều việc quá.ko có cả tg mà ngủ nữa,huuu
đấy có cả NVL nữa này
-
Anh Cá câu thô ___ chịu đc
-
Công nhận!
-
Lâu lắm mới gặp Sấu! Con bé vẫn gầy gò như thía! Chỉ có điều... mệt mỏi hơn!
Nguyên 1 ngày có quá nhiều thời gian để nghĩ...
Lần thứ 2 chắc cũng phải chín hơn chứ cưng nhỉ?
Mù quáng mãi thía nào được nữa...
Nhớ xa!!!
-
Hôm nay, tự nhiên nhức đầu quá, học không được. Nổi hứng vào diễn đàn bình loạn vài dòng chơi.
-
Con bà nó. Hôm ko qua đổ xăng để chờ, sáng nay ko đổ xăng cũng để chờ. 12h30 ko thấy gì mình đi đổ đầy bình thì 13h nó giảm giá xăng (
-
Vì chờ mày mà mãi đến lúc đấy nó mới giảm, mày thử đổ từ sáng sớm xem ...
-
Có lẽ nếu em đổ từ sớm thì nó cũng sẽ giảm giá sớm nhỉ
-
may quá, tuần này mình chưa đổ xăng, toàn đi bộ mà
-
Dạo này mỗi lần đổ xăng mình toàn đổ có 20k, không phải là để chờ mà là vì hết tiền
-
Con bà nó, tự dưng mất ngủ (
-
Hờ hờ... mình mất ngủ là chuyện thường. Thấy bạn Pin chửi cả đêm qua, sợ không dám nhảy vào hỏi thăm
-
Ko nhảy vào là đúng vì nhảy vào tớ cũng chả hỏi thăm đc gì vì còn mải xem bóng đá.
-
Một ngày không đến nổi quá buồn chán...
Hình như tớ đang thích một người...hơ hơ
-
Hiện tại mình đang rất buồn ngủ
-
Đang mệt lắm ý!!!
Hôm qua uống có 1 tẹo mà về cứ đơ đơ!
@ Iron: rượu đó đúng là có nhiều cồn quá bác ạ
Em đau đầu đến tận sáng nay
Ngày đầu tuần đã thật vui nếu ko có kẻ cố ý gửi SMS quấy rối!
Phù!!! Cực hình đây!!! Đã invi 1 cơ số người cần và ko thể xóa nick nếu mình ko muốn họ nhìn thấy Cơ mà có phải tớ muốn thía đâu cơ chứ!!!
Cuộc sống thật lắm điều phiền phức!!!
Có vẻ như tớ càng ngày càng đơn giản thì phải...
Nên ko còn hợp với những thứ phức tạp!!!
Nó quá khả năng với cái đầu của tớ... hu hu hu!!!
-
Con bà
thằng nào cầm búa gõ vào đầu tao đấy. Đau quá! Sắp ốm mẹ rồi.
-
Không biết cuộc sống này rồi sẽ trôi về đâu?
***.
-
Em đã lên đến công ty rùi nè ^^
He he he!!! Mỗi tội là ướt như chuột từ đầu đến chân!!!
Hắt xì! Lạnh quá!!!
Chúc cả nhà lễ Halloween vui vẻ ^^
-
k dám ra đường, sợ chết đuối thì bỏ **
-
Em ơi, Hà Lội phố!
-
Nếu cứ tiếp tục mưa với cái đà này, khả năng mình fải ngủ lại ở cty là rất lớn
Trận mưa con dìm chết Hà Nội con
-
Vắng!
-
Vẫn vắng!
-
ngày mai chắc vẫn vắng
-
Trời vẫn mưa, chưa có nắng, đường vắng, và trong này cũng thế, vắng điên người luôn
-
Nước rút rồi, về được nhà rồi, mừng phát sợ
-
Buồn ___ tả nổi. Rảnh rỗi mà hết tiền. Muốn đi chơi thì phải vay tiền. Đi làm thì có tiền nhưng chán. Đi chơi thì ko chán nhưng phải đi vay để đi. Đâu đâu cũng ngập lụt nên chả biết đi đâu cả. Buồn ___ tả nổi
-
cũng buồn ___ tả nổi,muốn đi chơi mà ___ có tiền, ___ đi làm nên cũng ___ có tiền, đằng ___ nào cũng ___ có tiền, đi chơi hay ở nhà cũng thế, buồn ___ tả nổi
-
Thực sự thì buồn ___ tả nổi. Hôm nay mình yếu quá, thấy xấu hổ ___ chịu đc. áy náy ___ chịu đc
Rủ mọi người đi cafe mà cuối cùng chỉ có mỗi thằng Lâm, buồn lần nữa. Đi về lại dính mưa, lại buồn nữa. Ngồi chat mà bàn phím lởm, buồn thêm lần nữa. Tivi hỏng ___ xem đc Juve đá lại buồn thêm. Thực là buồn ___ tả nổi
-
thực sự là cũng buồn ___ tả nổi. Sáng dậy sớm đi sửa xe, thay có lọ dầu mà 80k, bị lừa tiền, buồn ___ tả nổi, chiều tính đồ án mà sai be bét, thật ___ muốn làm nữa. Tối đi uống cafe thì có mỗi
thằng Linh, anh Vũ thì k đi, buồn ___ tả nổi. Tối nay Juve đá, mà buồn ngủ với mệt, ___ biết có xem được k, buồn ___ tả nổi, máy tính thì lởm chạy etabs cũng ___ nổi, muốn đập cái máy ra quá, buồn ___ tả được, muốn nghe rock mà 12h đêm rồi, bật nhỏ nghe khó chịu quá, buồn thì ___ tả nổi nữa.
-
Nóng ruột quá.
-
Juve lại thắng, buồn ___ tả nổi, thua một trận xem nào
-
Mùa này là mùa gì mà ai cũng U trầm như Đại Thánh thế nhỉ. Buồn ___ tả nổi
-
về, cuối tuần roài.
-
Lạnh rồi, thế mà lại kèm cả mưa nữa, buồn ___ tả nổi, sao trời cứ làm cho mình tâm trạng thêm thế nhỉ, buồn còn ___ thể nói nổi nữa
-
Mình thực sự buồn ___ tả nổi. Chủ tịch buồn thì mình vui sao đc. Thực sự mình đang buồn với nỗi buồn của chủ tịch. Đau chung nỗi đau mà chủ tịch đang phải nhận. Rất mong chủ tịch thấu hiểu tấm chân tình của mình.
À, buồn chung nỗi buồn của thằng Bian khi bị mình treo nick nữa. Thực sự tao rất buồn và áy náy mày ạ.
-
Thực sự là buồn ___ tả được, hôm nay xem MU đá kém mà buồn ___ tả được, buồn thay cho chủ tịch, buồn thay cho CĐV của MU.
Nik kia của mình đã lên cột, mình chưa kịp mang áo khoác lên thì thằng Pintu đã ném mình lên rồi, thực sự là lạnh ___ tả được, buồn thì ___ thể nào tả được nữa.
-
Mình thực sự đã rất áy náy về việc thông báo muộn tới bạn Bian để rồi bạn ấy ko kịp mang áo khoác lên cột khoác cho đỡ lạnh. Mình rất rất muốn xin lỗi bạn Bian. Mong rằng bạn ấy hiểu rằng mình cũng buồn ___ tả nổi như bạn ấy.
-
Các chú làm thế thì anh cũng buồn đ tả nổi
-
Chủ tịch ko hiểu cho tấm lòng của bọn em. Chủ tịch làm em buồn x tả nổi
-
đêm qua ôm cột, trời lạnh, mà chủ tịch lại còn không hiểu nỗi khổ của mình, buồn x tả nổi
-
Hi vọng ngày mai nỗi buồn của chúng ta sẽ tả nổi. Còn giờ thì chắc là vẫn ___ tả nổi. Lạnh!
-
Hôm nay gió còn lạnh hơn hôm qua, ngồi trên cột cả đêm mà chả thấy ai hỏi thăm, buồn ___ tả nổi
-
Vì mai nhiệt độ tăng dần đều rồi nên mong là cái sự "buồn ___ tả nổi" của bạn James nói riêng và một số bạn khác nói chung sẽ chấm dứt tại đây.
-
Vẫn ngồi trên cột nên là vẫn " buồn ___ tả nổi " bạn Lavie ạ
-
Bạn Bian bị leo cột mà đâu fải bạn James , vậy thì lý do gì mà bạn James vẫn "buồn ___ tả nổi" nhỉ?
-
Có
thằng ôm cột mà không... múa, khiến mình bùn x tả được...
Chắc là nó đang ..ái
-
Chả ai hiểu cho nỗi lòng bạn James ngoài mình. Thật là buồn ___ tả nổi <
-
Sáng thì k sao, cứ đến tối lại thấy lạnh, thật là buồn éo tả được
-
Cố lên, sắp hết một tuần rồi. Bạn sẽ đc về nhà, đắp chăn ấm và ngủ ngon.
-
sáng hôm sau ấm quá lại muộn học mất điểm danh, chán *** *** ***
-
ngồi trên này một mình buồn ___ tả được
-
Lại đi đám cưới, buồn ___ tả đc.
-
Vừa bị 1 "quả" thót cả tim, sợ ko thể tả được hichic
-
Thấy các bạn xì pam miìnk vui với các bạn đc mình buồn ***
-
chả hiểu bạn Rung nói gì cả, buồn ___ tả được
-
Cùng ý kiếm với bạn James luôn.
-
Hôm nay lạnh vãi ...ái mà ngồi một mình. Bạn James chả ngồi cũng mình, buồn ...éo tả nổi
-
chả hiểu bạn Bian đã được thả chưa , lạnh quá, thương bạn í quá, buồn ___ tả được
-
Cả rạng sáng ngồi chiến FM2009 đến gần sáng , ra mua gói xôi xéo , *** ** bà bán xôi dạo này bán đắt vãi chưởng ! Ngủ đến 9h mới dậy vội chạy lên trường , 20-11 đường xá đông đúc, nghỉ học hết, tôi nghiệp thân già này quá !
Chúc mừng các giáo sư tiến sĩ trở xuống đến các sinh viên chuẩn bíinh viên có liên quan đến sự nghiệp trồng người cái nhỉ !
-
Sang Pháp cả tháng, chẳng làm được việc gì. Vào JFC cả ngày, chẳng viết được bài nào ra hồn. Tối mai có Juve đá rồi, hồi hộp quá. Hi vọng mai Juve sẽ thắng. có còn có hứng mà comment.
-
Spurs 1-0 Rovers
-
Mình tiếc là thời gian trước mình ko online đều nên không biến cái nỗi buồn ...éo tả nổi của bạn James với bạn Pintu thành nỗi buồn có thể tả được. Giả sử như là mấy hôm đó thì bạn Bian chắc hẳn ko phải ngồi trên cột một mình nữa
SO GREAT THAT I'M IN GOOD MOOD
-
Bao giờ cho hết mùa đông
-
Thù Nguyệt Lão
-
Who is Nguyệt Lão?
-
Tao biết đc thì tao đã tìm
giết lão ấy luôn rồi.
-
Thế thì sao lại thù?
-
Vì lão ấy mà có nhiều đám cưới
-
-
Hai đứa này...
-
Buồn ___ tả nổi
-
làm cái gì có ích đi nào
-
Ngó mà nản quá...Toàn gặp chuyện gì đâu đâu...
Tết nhất đến nơi mà công việc cứ dồn dập, rát cả mặt!!!
-
Ngó mà nản quá...Toàn gặp chuyện gì đâu đâu...
Tết nhất đến nơi mà công việc cứ dồn dập, rát cả mặt!!!
trả bù mới anh, chơi dồn dập
-
trả bù mới anh, chơi dồn dập
Em thì chơi bầm dập
-
Em thì chơi dập mật
-
Trưa nay mò về quê ăn tết thôi...
-
Đời là vạn ngày sầu !!!
-
Mẹ, sao tự nhiên nghe cái album Bamboo Flute của
thằng Milanista nó tê tái thê. Trời thì lại mùa đông, nghe đã buồn lại càng thêm sầu.
-
Về tới nhà rồi, trời cũng bắt đầu lạnh hơn, có không khí tết rồi đây, chờ tết mà nắng chang chang thì chán chết....
-
Loạt trân vừa rồi đá như dở hơi. ___ tài nào hiểu đc.
-
Mệt vãi lò con bò.
-
đi làm òi, chán như vét máng.
-
Vui thế á?
-
Bí tỉ....
Đời được mấy khi...
-
Đi làm chán không chịu được luôn
-
Đi làm chán không chịu được luôn
có như vét máng ko?
-
Đùa chứ ko thể tưởng nổi, stress khủng khiếp, lần đầu tiên biết khóc trước mặt mọi người mới tài , chẳng lẽ năm nay cv sẽ trâu bò vậy sao
-
Mệt chết được!!!
Dạo này liên tục là tin ko vui!!!
Ôi juve!!!
Vẫn cháy bỏng mơ ước đoạt cú đúp...
-
Thiếu nhiều thứ, đời cười
-
Đi làm. Ôi! Thèm ngủ ...
-
Ôi thèm tiền
-
Đc cái bạn Cam thèm giống mình
-
Thèm nhiều tiền
-
có như vét máng ko?
Máng cũng chả có cái rì mà vét ý anh ạ
Hôm nay đi off về thấy vui thế...vì nhiều lý do
-
Ngủ li bì !
-
Bù đâu toàn những cái không đâu
-
Mạng ở nhà tạm thời cắt mấy ngày...
Cuộc sống cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, dù online rồi cũng để thế!!!
-
Hết hồn, cạch đến già XMHPFC =((
Trời ko sợ, đất ko sợ, ma ko sợ... ngoài 3 thứ này ra cái gì cũng sợ...
Và sợ nhất là... HP, trai HP đanh đá, văng tục cứ phải gọi là...
-
Đúng, trai HP đanh đá số 1, văng tục số 1!
-
ừ, công nhận!
Hôm nay mình chat hơi bị nhiều so với mấy ngày vừa qua
Chẳng biết có tự vực mình dậy ko
-
Các bạn tớ chỉ đc cái nói đúng, hehe. Hoá ra đồng chí em milanista kia hôm nọ cũng trong nhóm về HP à? Hê hê.
-
Hóa Lý gì chứ, đi thì... chắc chết ngắc ngoải, may mà ở nhà, ra BK xem, cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,... =(( Số đen thế ko biết,... cứ phải gọi HP = Sicilian của VN
-
Được cái về HP trác táng cũng sướng cái thân. Đời bây giờ gọi là 1 seri ngày trác táng.
-
Về mau đê em còn sắp lịch. Cuối tuần có 3 đám cưới đấy
-
Có đám cưới thì tao về kiểu gì! Cuối tuần còn off
-
Ngủ thôi. Vừa dậy đã lại buồn ngủ
-
Có một ngày khác hơn mọi ngày ..
-
hic , nói ra sợ bị la chứ lát nữa vẫn mong cho Roma và Inter thắng lắm ........
-
Ý không qua nổi Anh, hi vọng tối nay với Ju sẽ khác
-
Thua đậm?
-
Càng ngày càng thấy mình sống bê tha...
-
cả ngày này chỉ chờ tối đến , tối đến lại chờ khuya đến để đc xem Juve ... chờ mãi chờ mãi , gần 3 năm rồi còn gì , ôi Champions league ..... !
-
Cả ngày chờ đến tối, từ tối chờ đến 12h, cuối cùng thì mình cũng ngủ đươc. Ôi cuộc sống!
-
Cả đêm chờ đến sáng, cả sáng ngồi ngáp. Bao giờ thì mình đc ngủ
-
Sáng nay tao nhận được 1 tin nhắn
-
Chả liên quan gì đến việc tao đc đi ngủ cả. Hạnh phúc vãi lù, huhu.
-
những j` chờ đợi đã vụt bay qua , để lại 1 cục bực bội ! ôi , Juve ......
-
Cái
thằng rất tệ!!!
-
càphê all day
-
Làm gì mà tệ lắm
-
Quá tệ ấy chứ!
-
Thôi, chuyện nhỏ!
-
Milan đá dở òm , 2-2 ....... nổ tài !
-
Tối nay đi off ai tài trợ mình đây nhỉ ???
-
Dọn nhà thanh lý gấp.
- 5 cái khăn lau.. nước ___ chó
- 2 cái ổ chó bằng nhựa
- 3 dây đeo cổ chó
- 1 gối dơ dùng làm đế bàn ủi - đảm bảo ủi rất phẳng
- 1 cái chậu rửa mặt dùng để nuôi cá vàng - khuyến mãi 1 cá vàng tiền sử bị nấm
- 1 quạt bàn chạy bằng.. tay
- 1 máy hút bụi chạy bằng.. chổi
- 1 hồ cá 20x40 cm và 100000 viên sỏi, cứ bỏ cá vô là cá bị nấm liến tức khắc
-
Hàng chuyển từ trỏng ra ngoài này tính phí sao?
-
freè shìpping.
-
Ok, chuyển 100.000 viên sỏi ra cho em nhé.
-
sắp vô sì gòn
-
đang học võ , sắp uýnh người
-
Vô trỏng mang 100000 viên sỏi của anh Cá ra cho tao nhé. Mà, bao giờ đi. Mẹ, còn vụ kia?
-
Vô trỏng mang cả chủ tịch hội Thác Lác ra lun!
-
Sắp sang mùa hè rồi, hồi này nóng bức nên có rất nhiều người cần hóng gió
-
Chắc fải lên cao thật là cao mới đáp ứng được nhu cầu nóng trong người nhợ
-
Tớ chẳng biết được, chỉ biết là hồi này trong người đang thấy nóng , chắc mọi người cũng giống mình
-
mang sao được chủ tịch hội Cá Thác Lác ra giờ, haizz
@Pintu : tao tưởng mày ra sớm? Tháng 3 tao mới đi cơ mà
-
Thế thì cứ để tháng 4 đi cả thể
-
Thôi để năm sau rồi đi cả thể, mà péAn đâu nhỉ?
-
chắc đang ngủ
-
Bị nhiệt,cười cũng đau, nói phải khe khẽ, đầu sôn sốt (
-
Sì Gòn đang nóng, chắc là Pé đang hóng gió
-
bảo là mưa xuân , xuân gì mà ào ào thế này ..... mưa mà nóng muốn chết bà .......
-
Để tháng 4 đi cả thể. Nhịn đi.
-
1 buổi chiều chả ra làm sao , tối đến nhanh để khuya đến nhanh nào
-
sắp đi karaok với hội thác loạn Juve sg ..... hơ hơ xã láng sáng dìa sớm
-
đau răng, ăn được mỗi 3 bát cơm (
-
sao mẹ lâu về thế nhờ .......... hic đang muốn thác loạn !
-
Sao lại muốn thác loạn nhỉ? Trong khi mình thì đang muốn trở thành con ngoan trò giỏi
-
Ước gì có ai đó làm cho bà trưởng phòng mình sức khỏe suy yếu nghỉ làm cả tháng nhỉ !!!
-
Ok, chuyển 100.000 viên sỏi ra cho em nhé.
OK mỗi lần chuyển 1 viên
-
sáng lạnh thế, có người rủ mình đi cafe mà đến giờ vẫn chưa dậy
-
Dủ 100000 viên sẽ vào trong đó gởi tiền anh tiện mời anh bữa nhậu gọi là hậu tạ luôn.
-
thế gửi xong sỏi, chắc
thằng pintu nó có cháu rồi cũng nên, haizz
-
Sợ là đến lúc đấy nó vẫn chưa lấy vợ ý
-
Cũng có thể là đã ngắm củ cải từ dưới đất lên rồi ấy chứ
-
giết chết cái con bố láo kia mới đc , ........... *&%$#@*&%$# !
-
Ấy, đừng em, phải đi tù đấy!
-
nói chung là bố láo thì nên
giết... anh ủng hộ.
@pintu: mày nói thế có nghĩa là anh với mày có lần nhậu kết tiếp dưới gốc củ cải hả
-
Ôi, một đống rác
-
Nhầm nhọt hết cả
-
Anh Cá: Là anh nói nhé
-
Nào là xe kéo, xe máy, xích lô, xe đạp ruồi, xe lu, xe tăng .... Ở đây đông khiếp
-
Đông vui thế này nhỉ, mình vào góp vui xe pháo tí
-
Các bạn ơi lên cột với tớ
-
ôi, hôm nay bạn Lavie nhắc nhở mình rồi, k được cổ vũ đua xe, không là ôm cột
-
Taxi -> say xe -> buồn nôn
-
xe kút kít --> chóng mặt
-
Lâu lắm rồi CS mới đông vui như này! Các bạn cứ phát huy rồi hôm nào nóng đi hóng gió hàng loạt cho vui nhờ!
Hôm nay tớ ngủ hơi nhiều, giờ chán chả nghĩ đến việc ngủ nữa Bùn xế!
-
đau dạ dày --> ko dám ăn no --> vẫn cảm thấy đói ---> ăn nhiều thì ói ---> bực bội !
-
Cuối tuần này đội bóng đi Quất tập thể, mình ko đi được vì rất nhiều lý do. Buồn ĐTN
-
À, giờ mới nhớ. Bảo đội cty anh đá với tụi mình đê
-
tụi mình sao đá lại được
-
Công an đây, xe cộ dừng hết lại, xuất trình giấy tờ...
-
Tụi mình đá đc chứ. Anh phải tự tin lên chứ.
-
đá được, em rủ mấy
thằng bạn em nữa cho đủ đội
-
Haizz.... Ngồi ở nhà thật là thích! Thật tiếc là mấy hôm nay lạnh
-
ắt xìiiiiii.........Long thể bất an, mình rồng lẩy bẩy zồi
-
Hồng Ngọc
Nhà báo
Thứ ba, ngày 11 Tháng bảy năm 2006
Mafia Italia!
(Hồng Ngọc) - Người Italia chắc chắn đã có chủ trương loại 3 cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Pháp là Vieira, Henry, Zidane khỏi trận đấu bằng mọi giá, và điều đáng hổ thẹn của bóng đá là họ lại trở thành nhà vô địch thế giới nhờ cách đó.
Dằn mặt
Ngay ở phút đầu tiên, Cannavaro, trung vệ đội trưởng của Italia, đã cản người không bóng với Henry bằng một cú cùi trỏ vào ngực tiền đạo đội Pháp, rất trắng trợn nhưng qua mắt được các trọng tài. Henry đã đau đớn rời sân, đến mức đội Pháp đã phải ngay lập tức chuẩn bị phương án thay thế, nhưng tiền đạo của Arsenal đã không muốn bỏ dở trận chung kết vừa mới bắt đầu. 4 phút sau, đến lượt Zambrotta lao vào đạp bóng chính diện làm tung Vieira lên không. Thẻ vàng cho hậu vệ Italia cũng không làm cho tiền vệ Pháp bớt đau, và đó hẳn là nguyên nhân quan trọng cho việc Italia chiếm ưu thế trong suốt hiệp 1.
Tiểu xảo
Không dừng lại ở đó, các cầu thủ Italia tiếp tục “chế độ chăm sóc đặc biệt” đối với 3 cầu thủ Pháp là Henry, Vieira và Zidane. Và điều đáng ngạc nhiên là trọng tài Elizondo lại không thực hiện chủ trương bảo vệ ngôi sao của FIFA, một chủ trương đã bị áp dụng một cách thái quá và máy móc ở đầu giải. Qúa nhiều lỗi bị bỏ qua (tất nhiên, có cả những lỗi của cầu thủ Pháp với Italia), nhưng đội Pháp bị thiệt thòi hơn với những lỗi có hệ thống nhắm vào 3 cầu thủ chủ chốt của họ. Zidane thường xuyên ngơ ngác vì không thấy tiếng còi nổi lên khi anh đã bị đối phương hạ đo ván. Cũng chính là Cannavaro trong một lần nhảy lên tranh bóng bổng đã tiện thể để lại dấu vết của cùi chỏ trên vai Zizou, khiến anh ngồi nhăn nhó trên sân.
Bị đánh hội đồng, một cầu thủ mạnh mẽ về thể chất như Vieira cũng phải chịu thua. Đặc biệt khi các cầu thủ Italia để mất thế trận từ hiệp 2, những cuộc và chạm với 3 cầu thủ nói trên của Pháp được nâng mức độ quyết liệt lên. Vieira không thể tiếp tục thi đấu vì quá đau ở phút 57, và được thay bằng một cầu thủ còn non kinh nghiệm là Diarra. Henry gắng gượng thi đấu sau khi dính cú cùi chỏ choáng váng của Cannavaro đã dần lấy lại được cảm giác của mình, trong đó có một pha qua tới 4 cầu thủ Italia, và một lần khác sút bóng ngay trước mũi giầy của Cannavaro nhưng Buffon cứu được. Và đó càng là nguyên nhân anh được chăm sóc kỹ hơn với những màn tiểu xảo. Trezeguet phải vào sân để đá thay Henry quá đau và chờn trước những pha vào bóng của các trung vệ Italia ở cuối hiệp phụ thứ nhất, và sang đầu hiệp phụ thứ hai thì Henry không thể trụ lại trên sân được nữa.
Khiêu khích
5 phút sau khi Zidane chiếm vị trí của Materazzi và đánh đầu làm chao đảo khung thành của Buffon, đến lượt anh bị trung vệ này khiêu khích, và anh trả đũa như với tất cả sự căm hờn và bất chấp hậu quả để rồi phải rời sân. Có thể hiểu là sự thiếu kiềm chế của Zidane nếu là Zizou của 8 năm trước. Nhưng sau giải đấu đó chúng ta đều đã biết về một Zidane đầy nhẫn nhịn và bao dung. Hẳn phải là Materazzi đã khiêu khích bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhất thì Zidane mới trả đũa theo cách như thế.
Chỉ có Zidane biết, Materazzi biết, và có thể một số cầu thủ Italia đứng gần đó biết. Nhưng nếu Zizou không nói ra, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được hết tại sao thiên tài của bóng đá thế giới lại kết thúc sự nghiệp theo cách nghiệt ngã đến vậy.
Tẩy rửa bóng đá Italia
Cả nước Italia và Serie A đã rúng động vì scandal dàn xếp tỷ số với trung tâm là Juventus. Những cáo buộc về tình trạng sử dụng doping tràn lan, đặc biệt ở Juventus, từ thập kỷ trước của HLV Zeman cũng đã không được xử lý rốt ráo. Những ai ngưỡng mộ nền văn minh châu Âu đều không hiểu tại sao ở giữa trung tâm của nền văn minh nhân loại lại tồn tại một nền văn hoá, ít nhất là văn hoá bóng đá, mọi rợ đến thế. Nhưng thật trớ trêu, chức vô địch thế giới mà họ giành được bằng cả những thủ đoạn bẩn thỉu đúng kiểu Italia có thể sẽ là sự cứu rỗi cho những kẻ tội đồ đang chờ nghị án, như Lippi, như Buffon. Nếu thế, bóng đá Italia sẽ lại quay lại vòng quay như cũ. Cài vòng quay của tệ nạn dàn xếp tỷ số được phát hiện trước World Cup 1982 cũng đã được du di và những kẻ tội đồ ở đó lại trở thành anh hùng. Tệ nạn ấy đã tái diễn trầm trọng hơn ở chính Juventus nhưng thuộc thời đại Moggi. Và nếu những người hùng hôm qua lại được tha thứ và tôn vinh thì không có lý gì vòng quay ấy không tái diễn. Nếu nền công lý của Italia không có khả năng gột rửa bóng đá nước này, chỉ có thể trông chờ vào FIFA.
Tiếc thay, FIFA thì cũng chẳng sạch sẽ gì…
Đọc lại cũng vui nhỉ bà con
-
Bực mình, chả đc nước non gì.
-
chảy máu cam !
-
chảy máu cam !
Nhìn thấy gì sock quá à
-
Chắc là nhìn mấy cái naked mông
-
Tội nghiệp
thằng bé.
-
Tự nhiên thấy nhớ mama quá
-
Trời mưa, đường trơn lầy lội -> xòe
Cty mất điện -> quá đẹp
Mò xuống tận Tạ Quảng Bửu , vui ơi là vui í
-
Vui nhờ. Mình ngồi như ngồi tù
-
Hôm nay bị điên nên chui vào đây.
Tỉu nà thằng Pin tiểu
Vui nhờ. Mình ngồi như ngồi tù
Dạo này xuống cấp bóng ít nhờ ^^
-
muốn hát cho dân tui nghe ..........
-
Hôm nay bị điên nên chui vào đây.
Tỉu nà thằng Pin tiểu
Dạo này xuống cấp bóng ít nhờ ^^
Hề hề, vẫn vậy. Anh cứ chửi đi, đến lúc say là ko chửi đc nữa đâu
-
bây giờ mới nhớ hôm qua nằm mơ thấy đi chơi với 1 lão khó ưa nhứt JFc miền nam
-
Đêm qua nằm mơ thấy mình cầm súng cho mỗi đứa mình ghét một headshot. mà là bằng AMW
-
Thế thì mơ là đúng rồi.
Mình vẫn chưa đủ tiền mua AWM >"<
-
***, mấy đứa đấy toàn đứa hack wall
-
Mình bắn 13-0 thì chúng nó bảo kick vì hack wall. Lịt mẹ, mình lịch sự mà chúng nó léo piết.
thằng khún kíp hack wall còn to mồm kêu mình hack mới đau chứ.
-
Chán
-
Đừng chán anh. Lên cột giờ này lạnh lắm.
-
ngủ cả ngày thế mà giờ này vẫn muốn ngủ ......
-
Muốn ngủ cùng cưng ghê!
-
........nhưng mãi có ngủ đc đâu .....
-
........nhưng mãi có ngủ đc đâu .....
Muốn khóc mà khóc ko được
-
đang mơ một thế giới CF ko có hack. Giấc mơ mới thành sự thật hôm kia (sửa lỗi hack)... hôm qua lon ton vào chơi Ghosh, đeo cái tai nghe thật TO để nghe hơi thở của Ghosh... và rồi phì phò.. phì phò, .. pằng... mình dính một phát súng ngắm của
thằng Ghosh, tỉnh giấc mơ luôn
-
hôm qua thật buồn , hôm nay vẫn buồn nhưng nghĩ lại cảm thấy hôm qua buồn hơn ...... có thể hôm nay mình đã vơi đi 1 chút buồn hay trong nỗi buồn hôm qua mình có len lỏi 1 chút vui hôm nay !
-
Đọc báo thấy thương hại mình quá. Yêu bóng đá Italia làm chi để rồi hôm nay như điên ấy.
Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. KHông biết bao giờ người ta lại nói 3/4 châu Âu là của người Ý như năm 2003 nhỉ
-
Dạo này có chút sinh khí mới, làm mình cũng cảm thấy yêu đời hẳn!!!!
Tự nhiên sau một thời gian rồi lại thấy nhớ nhớ, chẳng biết có phải là....
-
Tệ nhất là khi bạn nghĩ quá nhiều đến một ai đó mà không biết đó là ai... Tệ hơn nữa là khi bạn lo nghĩ quá nhiều đến họ mà không biết làm gì để giúp họ. Tệ nhất là... mình chẳng lo gì đến việc của mình...
Chẳng thể chán mình hơn nữa...
-
Chán nhất là khi người ta yêu mình mà mình khong thể đáp lại được. Chán thứ nhì là tình cảm cuả mình bị đem ra nhạo báng. Chán thứ 3 là niềm tin bị phản bội. Ngáy hôm nay hội tụ đủ.
-
hic ...... hôm nay em gặp ex trong 1 buổi off ... và bây giờ em lại thấy nhớ , ôi mình ngu thế
-
đang mơ một thế giới CF ko có hack. Giấc mơ mới thành sự thật hôm kia (sửa lỗi hack)... hôm qua lon ton vào chơi Ghosh, đeo cái tai nghe thật TO để nghe hơi thở của Ghosh... và rồi phì phò.. phì phò, .. pằng... mình dính một phát súng ngắm của thằng Ghosh, tỉnh giấc mơ luôn
mua headphone ngon roài đấy, thằng ch** nào mà còn chơi ghosh dùng súng ông mày...
-
Ôi, mình chuẩn bị điên được rồi. Em máy tính không chịu làm việc gì cả. Đến chết thôi (
Mình buồn quá! Buồn quá (
Thật ghét phải chấp nhận điều này... nhưng mà em nhớ anh, thực sự nhớ lắm anh biết ko! Chẳng thế hiểu nổi chính mình nữa...
-
Ôi trời,làm thế nào trả hết nợ đây (
-
ối , giờ trái đất giờ thế giới may mà chỗ mình ở ko bị cúp điện ko thì có mà mỡ chảy thành sông rồi
-
Mình....hạnh phúc....
-
Ngày hữu ích. Cố gắng mai đừng bị lừa như năm ngoái
-
hôm qua khóc ....... nghĩ lại mình nhãm thật
-
Chắc bị treo nick rồi khóc hả bé. Tội nghiệp thật.
-
khóc vì tự nhiên nhớ người yêu cũ
-
"Nhớ làm chi nhớ chỉ thêm buồn.
Tình trôi đi theo màu mây phiêu lãng
Có kẻ lãng du mắt nhìn vể dĩ vãng
Thôi đừng khóc em ơi- tất cả đã qua rồi"
Cứ tìm cho mình một tình yêu mới em sẽ quên người xưa ngay đấy mà
-
Hôm nay, tự nhiên mình thích im lặng. Không chat chit, không SMS, không gì hết (không ăn không ngủ nữa thì hay :S)
@ Juveforever: Có thích lập ra một hội đua xe ko?
-
Hôm nay, tự nhiên mình thích im lặng. Không chat chit, không SMS, không gì hết (không ăn không ngủ nữa thì hay :S)
@ Juveforever: Có thích lập ra một hội đua xe ko?
Chưa phải lúc này, Bạn thích yên lặng mà lại thích đua xe ahf. Conflict quá đấy.
-
Chưa phải lúc này, Bạn thích yên lặng mà lại thích đua xe ahf. Conflict quá đấy.
ngày nay ko gặp anh juveforever nhỉ ?
-
chết cóng ở trên cao rồi. chán
-
Ngày nào anh cũng đến công ty sớm nhé. diễn đàn sẽ tăng đột biến về số lượng bài viết ngay.
Một ngày thật ngắn, ngủ đến 10h mới dậy. Vào Juve forum thấy đông vui quá. thế là ngồi chơi không học được gì. Tội lỗi
-
Đen thật hôm qua được con 74 hôm nay ra lấy tiền tranh thủ làm con 01 và 801 vậy mà nó về 800. Tí nữa thì mình tha hồ đi tẩm quất, massage
-
Hôm nay thật đẹp trời, Ở trên cột nhiều cũng lạnh thật xuông đây chơi ấm hơn.
-
Cái
thằng ku fơ rơ vơ này chạy xe cũng nhanh thật gần bằng thời kì đỉnh cao của mình
-
Cái thằng ku fơ rơ vơ này chạy xe cũng nhanh thật gần bằng thời kì đỉnh cao của mình
Học trò của Lang đại ca mà...
Hôm nay Chelsea đá hay quá, thế là Liv loại khỏi CL rồi, hẫy đứng dậy và giết MU ở PL đi. Một ngày lẫn lộn mọi tâm trạng
-
Vừa xem cái clip của Barca mà cứ mong Juve có đuợc hàng công như thế. Một ngày thật đẹp trời của Leo. Yêu quá Leo
-
hôm nay phải ăn cơm vs đồ ăn chay ............
-
Hết luôn, Udenise thua, thế là nước ý hết hi vọng. Mình cũng đang đốt dần những hi vọng cuối cùng.
-
Mệt quá, ốm rùi toàn thân ê ẩm mới phát hiện Lạng Hồi xuân đại ca đã có 3 bóng rồi
-
môi chảy máu
-
Thứ 7, được nghỉ rồi. Cả ngày được xem bóng đá hạnh phúc quá. Hehe
-
Đang định xuống tóc nhưng mà không có tiền nên chỉ cắt ngắn bớt đi thôi
-
Inter hòa!
Ko thể hoãn cái sự sung sướng này được
-
Inter hòa!
Ko thể hoãn cái sự sung sướng này được
Juve thua. Muốn sướng mà không sướng được, Khổ nhất là những lúc cố mà không được. ....
-
Dở hơi thật đấy tự nhiên lại hôm nay lại nhận được tiền lương từ tháng giáp tết chưa lĩnh . lại phải tiêu tiền
-
Juve thua. Muốn sướng mà không sướng được, Khổ nhất là những lúc cố mà không được. ....
y chang cái cảm giác buồn nôn mà nôn ko ra , khó chịu cực , hãm !
-
Hôm nay dậy sợm. Bình minh mới cho Juve. Không biết sẽ thay ai nhỉ? Hôm nay pe An online. Hôm nay đại ca Lãng trở về. Cặp này mà song ca thì diễn đàn sẽ quá tải mất.....
-
hôm nay đi chùa xa ơi là xa nên cầu đủ thứ trên đời ....... ko biết Phật có xem và xét duyệt cho mình ko nữa
-
xông hơi, massage sau đó là eating, shopping, dạo quanh phố phường dạo qua thị trường... gió mát thật -> feel better
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Juve thua. Muốn sướng mà không sướng được, Khổ nhất là những lúc cố mà không được. .... [/quote]
Chán chả bùn chít
Lạy chúa tôi!
Từ giờ đến cuối mùa mừ cứ thía này thì die quá
-
ước mơ của mình cũng chỉ nhỏ nhoi được bằng như Tiamo thôi í chỉ cần tháng 1 lần thôi cũng được .
ôi có người ước mong ăn cơm bụi uống trà đá như mình. Cuộc sống bay giờ khó hiểu thật
Massage có lành mạng không nhỉ? Nếu ngày nào mà cũng massage dễ đi sớm đấy anh ahf,
Masage cũng chia ra lành mạnh hay không lành mạnh hả em? Anh cứ nghĩ Masage thì khoẻ người cơ đấy
-
Em biết sao được. Nhưng ngày nào cũng đi massage thì đại gia rồi còn gì. Mà đại gia chỉ Massage lành mạnh thì mới lạ ......
Nói vậy là chỉ có juveforever là đại gia thôi. Đại gia như Tiamo (chỉ ăn cơm bụi với uống trà đá) thì thiếu gì.
Bản chất massage là lành mạnh chỉ có những người cố tình làm cho nó lệch lạc, ko lành mạnh thôi.
-
Nói đến massage mình lại thèm được đi massage foot thế,
thằng bạn bảo chờ tao trúng đề tao cho mày đi massage body luôn nhưng bao giờ cho đến bao giờ
-
Giờ lại còn mình ta với ta thôi. Buồn quá
-
bệnh mất máu
-
Chả hiểu rượu ở quán này là rượu gì nữa uống mệt thật
-
oài , hôm nay lên 4r thấy chán quá nhỉ ? đọc vài cái tin thấy buồn buồn
-
Mình đang phải tự xem xét lại là mình yêu Juve đến mức nào mà bị chửi với bị ghét nhiều quá
-
Nắng quá,nắng thế này chỉ muốn ở nhà,chả thích đi học
-
tới rồi... happy birthday to me,,, đi ngủ thôi - Hẹn sáng mai thấy
thằng R9 mặt buồn vì bị loại khỏi C1
-
Chúc mừng bố trẻ con
-
Lại một ngày mới rồi. Tối này có hai trận bóng. Học vào lúc nào đây.
-
Buồn ngủ quá. đêm qua xem bóng đá hôm nay đi làm mình cứ gật gù
-
Hôm nay học 12 tiếng. về đến nhà không mở được mắt nữa. Đúng là cái khóa học dở hơi.
-
Hôm nay nghỉ làm tâm trạng thật thoải mái.chẳng thấy
thằng nào rủ đi uống rựu nhỉ?
-
Hôm nay nghỉ làm tâm trạng thật thoải mái.chẳng thấy thằng nào rủ đi uống rựu nhỉ?
Rủ LaFC đi anh
Dạo này công việc làm mình stress quá
Hôm nay là một ngày thật nặng nề...
Mấy hôm liền, hôm nào mình cũng khóc sưng cả mắt...
Ước gì mọi chuyện qua đi thật nhanh, thật nhanh....
-
Lâu rồi mới vào diễn đàn tranh thủ câu mấy bài mới được
-
Nhắm mắt ....tay nắm hờ ..
-
Đau mắt quá ... hôm qua đá được trận bóng 30 phút rồi ... sức khỏe có vẻ tốt hơn ... Vui
-
Mệt quá, hôm nay cứ chạy đi chạy lại hết cả hơi. không biết chiều có sức mà đá bóng nữa không?
-
Buồn, vì ở đời vẫn có những con ếch ngồi đáy giếng lại thích ộp ộp rất to, cứ tưởng như cái gì mình cũng biết hết!
Buồn, vì chợt thấy rằng mình đã sai ngay từ ban đầu. Tớ yêu bạn Phởn lắm, tớ cảm ơn bạn rất nhiều, bởi bao giờ bạn cũng là người chuẩn bị tư tưởng cho tớ trong những quyết định như thế này.
Buồn, vì sắp phải quên đi một số thứ...
Nhưng bên cạnh nỗi buồn, mình còn có niềm vui...
Vui, vì bên cạnh tớ có cưng, có bạn Phởn, có bạn Pin, có một số người bạn nữa.
Vui, vì bên cạnh em có anh, có những lời động viên và yêu thương của anh, có tình yêu của anh...
Vui, vì em đã tìm thấy người mà từ lâu rồi em vẫn luôn tìm kiếm...
-
Cam và Lavie ạ!
Tớ rất vui vì các bạn từ những người ngoại đạo đã trở thành thành viên của JFC, nhưng tớ cũng rất buồn vì các bạn đã bị cuốn vào những gì không hay ho ở nơi này.
Nói thật với các cậu chứ, hành động và lời nói là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Có những kẻ luôn cho mình là giỏi giang, thích lên mặt dạy dỗ người khác, các cậu k cần để ý tới họ làm gì. Các cậu đã làm đúng thì chả phải lăn tăn điều gì nhưng có lẽ ở đây không phải nơi để khiến các cậu phải bận tâm đâu, các cậu có thể từ bỏ nó, chả ai trách được các cậu cả, những gì các cậu đã làm, tớ luôn ủng hộ và trân trọng điều đó. Cảm ơn các cậu!
Tớ cũng thực sự mệt mỏi rồi!
-
Mình thấy cuộc đời thật là vui và phải công nhận không ở đâu mà người ta giỏi biến 1 câu chuyện nhỏ thành một vấn đề thế giới như người dân Việt Nam
-
Chưa bao giờ mình muốn khóc như bây giờ. Lần đấu tiên trong đời tui muốn khóc mà không khóc được. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải đứng trên cái ranh giới mong manh này. Thật thất vọng quá chừng. Còn gì để nói về tôi ngoài hai từ thất bại.
-
Buồn vì nó sắp phải đi rồi ...
-
mọi chuyên cứ buồn buồn trôi qua ...
-
Dạo này mạng ở nhà bị cắt tạm thời...chán quá!!!
--------------
Còn 7 ngày nữa là 30, lần này về quê phải làm mấy quả cho đỡ nhớ mới được....)
-
Tỉnh dậy sao ác mộng. thấy mình là người dễ quên quá. Chẳng cái gì làm mình buồn lâu được.
-
hôm nay mình bắt đầu tham gia JFC
-
Hôm nay đẹp trời, nhưng dạo này không còn hứng xem JUve nữa. Ngày trước đợi từng giờ còn bây giờ thì chỉ mong cho hết mùa năm nay thôi.
-
Hết ngày chủ nhật. Bóng đá, đá bóng rồi lại xem bóng đá. Cuộc đời nhiều lúc đẹp thật.
-
cuộc sống hình như không khi nào hết nỗi lo
-
Đêm nay BK C1. Cũng như nhiều năm trở lại đây, vửa xem mà vửa ao ước. Chẳng biết bao giờ lại dc thấy Juve tung hoành.......
-
Tối nay lại có CL rồi. Mà không xem thì uổng quá. Hôm nay còn nhiều thứ phải làm quá. Sao mà suốt này lại có bóng đá thế nhỉ.
-
Buồn buồn ngồi đếm tiền chơi, xém nhầm 5 chụt buồn ơi là buồn. Haizzzzzzzzz
-
Quanh quẩn vào jfc,thấy box thơ không còn như trước....
-
Chỉ còn 1 tiếng 15 phút nữa là được nghỉ rùi!
Sáng sẽ tha hồ ngủ nướng, tối sẽ tha hồ thức khuya! Sẽ tranh thủ đi xem phim với chồng và đưa con gái đi chơi siêu thị
Sướng quá đi!
Sướng quá cơ
À, mà đáng lẽ lúc này mình đang ngồi ở hội trường nghe giảng về tư tưởng Hồ Chí Minh cơ mà
Hehe, may mà sếp ko vào đây đọc nhỉ
-
Lại chờ đợi và hi vọng.... không biết sao mình antiMu kinh thế nhỉ. Nhiều trận xem chỉ vì muốn thấy Mu thua như thế nào mà nó lại thắng hoành tráng. Rồi cuối cùng chuốc thất vọng vào bản thân.... tại sao phải yêu ghét rạch ròi thể nhỉ...
-
Lên TN chơi thui. mệt quá
-
Mọi người đi chơi hết rùi. còn mình mình với anh google.com.
-
Hum qua đi chơi tả tơi nhưng phơi phới
Hum nay ngồi ở nhà 1 mình nhớ lại........trời mưa từ sáng đến giờ chẳng được đi đâu
-
Nhớ ... như chưa bao giờ nhớ hơn .
-
Cả ngày ngồi làm đồ án từ tối hôm qua đến giờ, đang nấu canh chuẩn bị ăn cơm. Dự đoán chiều đánh PS2 đến tối
-
Hôm nay vui quá. Barca thắng cứ như thể Juve nhà mình vào chung kết đấy. Nhờ họ giữ Cl một năm để năm sau Juve sẽ đến lấy lại vậy
-
đáng lẽ mình muốn chelsea lấy cái cup của
thằng Mu hơn cơ ...vì thế mới công bằng .. Như Ac năm 2007 ý. Nhưng co mờ .. Barca cũng ổn .. Miến sao đá bay đít được thằng Mu
-
Hic hic, hu hu. Đời thật là buồn chán, mệt mỏi!
-
lão hàng thịt Ovrebo bắt haizzz quá, khiến ngài Guus khả kính của chúng ta cay cú thốt lên: ___
thằng trọc
-
eo , hwa xem bóng và bình luận mãi gần 5h mới ngủ , sáng 6 rưỡi phải đi đưa con bạn đi đẻ ........ chờ mãi đến 11h trưa , về nhà mệt quá ngủ mãi đến 5h mới dậy , sướng thật
-
trời mưa rả rích, chả đi được đâu
-
Hôm nay đi làm mà đầu thì đau, họng thì rát nhưng vẫn cảm thấy thật tuyệt vời khi được đọc một cuốn sách thật hay!
Mình thật may mắn khi được trực tiếp làm cuốn sách này!
"Life is beautiful because of its fragility" - Cuộc sống đẹp vì chính sự mong manh của nó!
-
1 ngày thật lạ , ối nhìn thấy mẹ làm thơ .......... mình nhỏ nhoi quá đi mất
-
Đầu đau như búa bổ, muốn chết quá
-
Ngày nào cũng vậy. Giờ chỉ có điện tử thôi. Thấy cuộc sống thật vô vị.
Ước gì được như anh ấy, để khỏi phải Remote máy tính ở nhà đề chơi điện tử. Ước gì .... Khì khì
-
Đi học muộn không vào lớp được đành ngồi ở đây một chút .
-
đến tranh thủ sớm vào diễn đàn câu mấy bài. Chúc cả nhà 1 buổi sáng vui vẻ
-
Dậy quá sớm thì phải, học bài chẳng được, chơi game thui
-
đang kiếm 200 câu hỏi để post vào pv lạng
-
Hôm nay, em đã nói mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, anh biết nói chi với em đây... anh không thể đến bên em để ôm em vào lòng như những lần trước nữa... sẽ không còn một bờ vai để em có thể khóc... sẽ không còn ai để lau những giọt nước mắt của em...Chẳng nhẽ ngọn lửa tình yêu của chúng mình trong 3 năm lại yếu đuối đến mức nó chỉ tắt sau có 3 tháng xa cách thôi sao... Buồn quá ... anh có lỗi gì đây...
-
Ngày buồn như con chuồn chuồn đập con lô thủng đáy may sao có hơn 200chi xập xám nó bù cho.
Tình trạng hiện tại đang giúp thiên hạ làm đồ án.
Ôi ở đời sao lắm thằng vừa nu vùa nì thế nhỉ.mệt cả ng.
Tắm phát ăn phát. Tình hình là còn ngồi gõ lạch cạch đến sáng.
-
sáng mưa chiều nắng.ngồi cãi nhau cả ngày với nhà thầu hoho cứ ngồi học hỏi thôi
-
VN airlines củ chuối, sắp phát zồ rồi . Cãi nhau tím mặt, mất cả đống kalo chỉ để nhận 1 lời xin lỗi. -> thật quá mệt, nhưng cái gì đúng thì vẫn cứ đúng ko thể lấp liếm được. Mệt nhưng cũng bõ
-
chạy vạy mãi cũng lo xong cái giấy phép quảng cáo cho
thằng bạn mất 3 ngày (mình lobby giỏi thật hehehhehee)
típ tục cái đề án chỉ số cạnh tranh cho thiên hạ thôi
Toàn làm công cho mọi thế này biết bao h giàu đây trời
-
Hôm nay mình say rượu - mệt quá, Vậy là sau 3 năm mình mới bị say một lần nữa. Ngày hôm nay là một ngày vô dụng
-
Trời mưa làm thời tiết dịu lại, vậy mà sao lòng mình vẫn héo hắt
-
Trởi thì vẫn mưa mà lòng tôi thì vẫn hạn hán kéo dài ko bik bao h` mới chấm dứt
-
Lại phải đi uống rượu. Dạo này mình ghét rượu thế không biết.
-
Làm ăn thế này thì chết .Căng thẳng ..săm soi... nản quá
-
Đợi...............................
-
Ngâm me cái alo vào trong nước hix thật là đen quá
-
Chờ đợi gì nữa đây. Chẳng đứa nào chịu đi chơi cả. ...3 ngày không bước chân ra khỏi phòng rồi.... nhàm chán hết chỗ nói luôn
-
Thèm chân gà nướng quá
Thèm chân gà nướng quá
-
Thèm chân gà nướng quá
Thèm chân gà nướng quá
Sao thèm mà không đi mua. Chỗ em không có chô nào bán à.
Chán... ngày hôm nay giá có 12h thì tốt. Chẳng biết làm cái chi nữa.
-
Bị leo cột lại bị Warn, cuộc đời sao khổ thế. Hôm nay mới được nhìn thấy mặt trời.
Tưởng đại ca Lãng trên cột phải thấy nhiều ánh mặt trời hơn chứ....
-
cố tìm niềm vui , vui xong thấy buồn gấp bội ........ việc tìm niềm vui thoáng qua thật vô vị
-
lại cuối tuần hohoo
-
Hôm nay bị người iu cho leo cột...... Đợi wei` mệt ghê......!!!
-
Tự dưng thấy ngột ngạt... Toàn chuyện không đâu... Ước gì vứt toẹt đấy, đi chơi thì thích nhỉ?
Mà cuối tuần rồi, khỏi ước
-
7h tối mà chưa được về họp hành ___ j chứ..Đói quá tranh thủ câu vài bài
-
đi off nữa cho vui , mong cho gặp 1
thằng fan intơ để kiếm chuyện mà hình như ko có
-
Hôm nay toàn là học với học .........
Ko có thời gian để lo chiện tình yêu nữa !!!
-
Hôm nay phải tập tâng bóng
Tập mãi sáng giờ chỉ tâng được 7trái(chân trái) 2 trái(chân phải) 2 trái(=đầu)
-
Hôm nay phải tập tâng bóng
Tập mãi sáng giờ chỉ tâng được 7trái(chân trái) 2 trái(chân phải) 2 trái(=đầu)
Thua em trai chị nhiều
-
Nóng nực và bực bội mọi thứ cứ rối tung lên .Chânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
-
Hôm nay sếp nghỉ thế là cả ngày ngồi chơi FIFA ONLINE 2. Sướng quá!
Chẳng biết công việc cứ thế này rùi mình sẽ ra sao nữa.
Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm hả bác .Trừ lương
-
Mưa, nắng thất thường quá. Chán ơi là chán làm việc gì cũng mệt...
-
Mưa, nắng thất thường quá. Chán ơi là chán làm việc gì cũng mệt...
Ở nhà thì nóng, bên này thì mưa, chiều hửng nắng, mai lại mưa. Năm nay thời tiết như .... ấy
-
Sáng tiếp đón sếp bên tổng sang, chạy loạn cả lên, mệt quá!
Chạy tiếp đi, đứng lại làm gì
-
Chạy tiếp đi, đứng lại làm gì
Ko thấy chạy nhiều quá nên đập đầu vào cột đấy ah :
-
Trời nóng thế này mà có người chọc mình tức thì hay
-
là những ngày nóng toát mồ hôi.Nóng quá nên không ai vào diễn đàn nưa hay sao ấy
-
Hehe. Ta tiến bộ rồi, nhưng sự tiến bộ của ta là do những người khác thụt lùi ... không biết lên buồn hay lên vui nữa...
-
Hôm nay buồn thế,suýt nữa thì khóc ấy,hic hic...
-
Thế là hết thứ 7, mai là chủ nhật rồi... thời gian trôi đi chẳng đợi mình lớn gì cả.....trời ơi... cứ nghĩ đến thi cử là đầu óc lại quay cuồng...
-
Chỉ có 1 từ duy nhất để kể lại lịch sử hum nay : NGỦ !
-
Hôm nay đi gặt lúa cho bố mẹ, nắng vỡ đầu con châu chấu. . Đã 5 năm nay mình không biết làm mấy cái đó. Một ngày chủ nhật thật mệt nhọc!
Hoho, đại ca cũng biết đi gặt lúa à. Em tưởng đại ca chỉ nhậu nhẹt thôi chứ...
-
sao đi đâu cũng toàn thấy đệ tử của NVL hết thế....
Công nhận bác Lạng có tài quá........
-
lát có bóng coi rồi , mình mong Ý vô địch thế ......
-
Chạy và chạy đó là tất cả nhừng gì hôm nay phải làm .
-
Hôm nay buồn qua, có lẽ cái này mới thấm lâu trong mình nhất, mình buồn vì biết được khả năng thực sự của mình. Có lẽ mình đã quá ảo vọng chăng.
-
JFC lúc này nhàm chán quá...............
--- Mọi người tìm cách cứu dớt tình hình này mới được......---
-
JFC lúc này nhàm chán quá...............
--- Mọi người tìm cách cứu dớt tình hình này mới được......---
có giải pháp nào hay không chú???
Giờ đang kì nghỉ hè mà, thông tin thì ít diễn đàn sao sôi đông đươc
-
thua roài, đá đấm thế này thì tiêu.
-
buồn ngủ vãi chưởng
-
Nằm phè ở nhà thôi....
Tuần sau bắt đầu lại, cuộc sống mới!
-
Tự nhiên thèm ăn thịt chó
-
cần gấp bạn trai thừa máu nhóm máu O ko bị bệnh về máu , gặp là yêu ngay
-
Tệ thật! Thói quen của mình dường như thay đổi.
Mình thấy mình nhu nhược, ba phải, linh tinh
Chẳng lẽ tình cảm khiến người ta yếu đuối vậy sao?
-
Mệt, buồn ngủ, đói
-
Mình nhóm máu 0,trong sạch, nhưng không thích người trong Nam, buồn..
-
đã mua 1 đống thuốc bổ máu và kê list những thứ cần ăn
-
Bà con nào 360 dồn qua 360plus cho em tham gia với...........
-
Sáng nay lại mưa chứ! trời mát hơn vì vậy mà yêu dời hơn chăng
-
Tối nay rủ 1 em xinh tươi đi chơi .
-
Tối nay được 1 em xinh tươi rủ đi chơi
-
Cũng khá lâu rùi hôm nay mình mới trở lại 4r juve
-
Cũng khá lâu rùi hôm nay mình mới trở lại 4r juve
Trở lại là tốt rồi....
Dành thời gian phục vụ anh Lãng Bang Chủ nhá chị Milan...!!!
-
Những ngày đầu tháng 8...tiết trời HN sang thu
những cơn gió heo may...se lạnh lòng ng
Những chiếc lá vàng đầu tiên khẽ rơi
làm cho tôi nhớ về những mùa thu HN đã đi qua trong lòng tôi
Nhớ lắm!!! mùa thu năm ấy
-
SG nắng - nóng - oi - bụi - mệt mỏi.
Thiếu ngủ - điểm thi - tư vấn tuyển sinh - y tế học đường - trung thu trẻ nghèo - quảng cáo toàn tập - hiệu chỉnh kế hoạch - set up phòng mới - tất cả đầu mình - lập 1 tuần - chạy tháng rưỡi - trâu chó chứ ko phải người.
Quá mệt mà không thể ngủ - Bứt dây đàn mất - Hy vọng mai sếp ko cả gan chọc mình.
-
Bố lại đi dạy,mình lại thui thủi ở nhà cơm nước,lên HN thì cũng chán,ôi giời ơi...
-
Hôm nay mình cảm thấy quá căng thẳng, quá mệt mỏi, mình chết mất
-
ẻo èo eo........mệt mỏi quá........
-
đói vật vã , ở nhà 1 mình , tủ lạnh ko có gì ăn đc , cơm chiều đã hết từ lâu , vừa phải trông bà ...... chết mất chết mất , thèm đủ thứ ôi bò lúc lắc
-
SAY...Cứ chìm trong những cơn say ngày qua ngày... Cuộc sống là vậy ư?
-
Hà Nội chán phè, mở mắt ra là tắc đường.
-
Sao giông mãi mà chẳng thấy giọt mưa nào thế nhỡ, chán thật!!!!
-
hôm nay vui , vui hôm mấy ngày buồn
-
Người yêu đi lấy chồng, mấy tuần nay chả vui nổi
-
ăn nhiều quá nên đang đầy bụng ...... chán đời
-
đang phân vân , ko biết có nên xem bọn intơ ko ..........
-
Học bù đầu.......
-
hnay sao mà ăn nhiều quá , chắc sắp phì
-
Quanh quẩn cơm nước,hixhix
-
lảm nhảm, thừa hơi
-
ngày trở lại......................................
-
Sáng nay đi học PCCC của khu chung cư:D tưởng học lý thuyết là xong.Ai zè còn phải thực hành nữa ( chạy tới chạy lui phun phun cái bình chữa cháy sao cho chính xác.Rùi học chạy thoát hiểm ra sao:(( vv...h mới đc tha về:D đã thế nó lại khóa cầu thang máy.Đi bộ lên tận tầng9 về đc tới h mún tắc thở lun
-
nhìn mẹ khóc hoài thấy tội nghiệp mẹ quá
-
dạo này ăn cháo nhiều hơn ăn cơm. tệ thật
-
Hum qua: Phải tiếp khách đến gần 23h. Về. Say quá
Sáng: 5h đã phải dậy sớm ra tàu...
Chiều: Nhìn mọi người trong cty về Hải Phòng hết, mai 2/9 mà. Thế mà mình vẫn phải ở lại làm...1 mình.
Có bác juventini nào ở Hạ Long - Quảng Ninh mà thích uống bia hà thì cho em bít nha. Hi
Hum qua: Phải tiếp khách đến gần 23h. Về. Say quá
Sáng: 5h đã phải dậy sớm ra tàu...
Chiều: Nhìn mọi người trong cty về Hải Phòng hết, mai 2/9 mà. Thế mà mình vẫn phải ở lại làm...1 mình.
Có bác juventini nào ở Hạ Long - Quảng Ninh mà thích uống bia hà thì cho em bít nha. Hi
Hum qua: Phải tiếp khách đến gần 23h. Về. Say quá
Sáng: 5h đã phải dậy sớm ra tàu...
Chiều: Nhìn mọi người trong cty về Hải Phòng hết, mai 2/9 mà. Thế mà mình vẫn phải ở lại làm...1 mình.
Có bác juventini nào ở Hạ Long - Quảng Ninh mà thích uống bia hà thì cho em bít nha. Hi
-
hôm nay tôi buồn
-
Hình như trong giấc mơ đêm qua .. khản cổ gọi tên 1 người
-
Hôm nay lai nhớ .... Câu nói xưa lại hiện về
Gần 1 năm rồi nhỉ
Mình vượt qua được câu nói đó ko hay mình đang nhìn và tự nhấn mình chìm trong câu nói đó ....
Quằn quại ...
-
hình như cuộc sống mới bắt đầu
-
lâu rồi không vào JFC , hôm nay vào thấy topic của bác Satthu...bùn quá..
-
Thèm đá 1 trận bóng quá
-
nhiều lúc nghĩ sao
thằng justin nó ko vào JFC miền Nam với mình nhỉ ....... chán thế
-
Ôm cục tiền rồi về quê nghỉ mấy ngày chăng???
Thấy chán chán cái không khí trong này lắm rồi.....nặng nề quá!!!!
-
nhiều lúc nghĩ sao thằng justin nó ko vào JFC miền Nam với mình nhỉ ....... chán thế
hi.....! Xin lỗi chị nha...! để em vào....!
-
Mình không có khả năng......:|
JFC.....:|
-
Cuối tuần, trời đẹp...chỉ nằm dài xem tivi
-
Dạo này ngày nào cũng vào xem có gì mới không, thấy tinh thần JFC đang lên mà phấn khởi quá, dù biết mình chẳng giúp được gì....
-
suốt ngày suốt ngày nhậu nhẹt... mệt quá
-
Hôm nay thấy không khí có vẻ nặng nề quá....
Mới buổi sáng thôi mà....:|
-
bỗng dưng dạo này làm biếng vào JFC quá....
yêu Juve quá.... ....Cố lên nhé Juve...
-
Hôm nay đi thi
-
thi cử chi nữa....kiếm cô hoa hậu,diễn viên gì về cưa đứt nuôi anh cả đời....!khỏi phải làm gì phí sức...
-
thi cử chi nữa....kiếm cô hoa hậu,diễn viên gì về cưa đứt nuôi anh cả đời....!khỏi phải làm gì phí sức...
Ngon chú mày nhỏ người mà tiến bộ nghê
-
Nhớ cảm giác háo hức của những ngày đại hội Juventini quá
-
Lâu quá rùi mới quay lại JFC chơi.
-
1 mong muốn được đánh thức hix ....
-
Cảm thấy tương lai của Juve vô định như chính mình lúc này. Chẳng biết mình cần phải làm gì, và làm như thế nào nữa. Sự nửa vời đáng sợ....
-
trời. tìm được cách trả lời cũng là cả 1 nghệ thuật. ^^
-
Đợi đến ngày mai, để biết Juve của mình đang ở đâu. Hi vọng vào ngày mai, vì chẳng biết hi vọng vào cái gì ở hôm nay nữa.
-
Mơ được làm bà già Noel .... tặng quà cho tất cả những ai mình yêu quý mà ko cần other
-
Weekend perfect. Juve thắng rồi. Cuộc sống thật tươi đẹp. Forza Juve
-
Dạo này có vẻ nhàn rỗi rồi đây, chỉ cái tội hay bị đi bất thình lình không kịp chuẩn bị thôi....làm ở đây mới có cơ hội đi miền Tây nhiều...
-
vui ......
Giao diện đổi trong ấm cúng hẳn....thanks mấy anh nhá....!
-
vui ......
Giao diện đổi trong ấm cúng hẳn....thanks mấy anh nhá....!
Thank, giao diện đẹp. Mỗi tội trang chủ để mấy chú Brazil, cứ nhìn mà ngứa mắt.
-
vui ......
Giao diện đổi trong ấm cúng hẳn....thanks mấy anh nhá....!
Thank, giao diện đẹp. Mỗi tội trang chủ để mấy chú Brazil, cứ nhìn mà ngứa mắt.
Vô đây mới thấy có người khen giao diện mới nè
-
Những ngày cực nhọc đang đến...hi vọng cho trôi qua đến giữa tuần sau là mình lại thoải mái lại rồi...
Thèm về nhà quá...
-
Cuộc sống mới. Tạm biệt Cio Ferrera chăng? Một tuần mới sắp đến. Liệu có một sự đổi thay.
-
Không về được, không có cái chán nào như cái chán này....
Thôi đành cố gắng mấy ngày nghỉ ở cái tết tây tới đây vậy!!!!
-
không biết sang năm mới Fera va Juve co mới hơn hay không. lại phải chờ đợi thôi.
-
Chợt nhận ra...mình đã rơi lệ vì Viêt Nam nhiều hơn vì Juve........
-
Ngày mai vô lại rồi...nhưng lần này cũng không đến nổi chờ dài cổ lắm, tháng sau là lại về nhà lại ăn tết...
refresh lại bản thân thế là đủ rồi....
-
Lâu lắm không vào JFC, kì lạ và khó hiểu .... cảm giác còn y nguyên mọi thứ lại trước mắt như vừa mới hôm qua, cuộc sống thú vị và kí diệu...Xúc động khi đọc tin của em không biết nói gì cảm ơn em rất nhiều, JFC không hiểu từ bao giờ đã là một phần cuộc sống của mình mặc dù mình không làm gì nhiều cho nó...
-
Cuối năm phè phỡn...
Sống ở miền Nam mấy năm rồi mà chưa đi Đại Nam lần nào, phải làm một chuyến mới được!!!
-
Lại thi rồi, đời em không biết bao giờ mới thoát khỏi đống sách vở đây. Kì thi này mất niềm tin y như là Juve nhà mình. Vô vọng quá. Cứ bảo là mình sẽ không đọc linh tinh nữa, không đợi Cio từ chức nữa mà 1h lại vào goal xem có gì mới không. Lại một ngày vứt đi
-
SG mưa .......... mưa bụi và ko khí lạnh , đúng là ngủ ngon nhưng mà ko đi đâu đc cả , thém ôm thế
-
Lên đầu bảng rồi, thích nhé, lâu lắm rồi mới có cảm giác được đứng đầu bảng xếp hạng. Lúc tối thức dậy mà chẳng có kênh nào chiếu....
-
Lại thêm một ngày buồn, lại thêm một cơ hội trao và bị ném lại vào mặt. Cio thật đáng là đồ bỏ đi. Chẳng còn hiểu nối mình đang hi vọng vào cái gi nữa.
-
Thức coi, cứ tưởng là Juve sẽ thắng...vậy mà vẫn không thể thắng được...
Vừa tiếc vừa buồn...
Chán!
-
nghĩ là Juve lại thua nhưng vẫn coi ..... mình ngu thế
-
Hôm nay Juve thua , 1 tin còn buồn hơn tin người yêu cũ hôm nay đi lấy chồng
-
Hôm nay Juve thua , 1 tin còn buồn hơn tin người yêu cũ hôm nay đi lấy chồng
Thế mà cũng đòi buồn. Tưởng người đang yêu lấy chồng thì còn tiếc, chứ bỏ rồi còn tiếc cái nỗi gì.
-
Buồn vì dạo này ko vào đc bên dự đoán cùng JFC
-
Buồn thật! Khóc! Nước mắt vô nghĩa và cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Mình thật ngốc!
Nghĩ đến bạn Phởn vì hôm trước bạn í buzz trên yahoo lúc mình offline mà hỏi lại thì chả thấy trả lời...
-
hôm nay onl thấy banner 4r lạ mắt quá , hehe nhưng yêu mỗi cái ảnh Alex ..... yêu Alex lắm lắm .
her her thấy mình ngẩn ngơ mất rồi
-
Buồn thật! Khóc! Nước mắt vô nghĩa và cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Mình thật ngốc!
Nghĩ đến bạn Phởn vì hôm trước bạn í buzz trên yahoo lúc mình offline mà hỏi lại thì chả thấy trả lời...
Tớ chán rồi!
-
Ngày làm việc cuối cùng của năm...
Mai lên xe về quê phè phỡn thôi...
-
Ngày làm việc cuối cùng của năm...
Mai lên xe về quê phè phỡn thôi...
Ăn Tết sớm thế
-
Ăn Tết sớm thế
Công ty em làm nó thoải mái thế đấy anh, nghỉ tết từ 22 đến mồng 9 âm lịch, ai ở xa thì có thể vào sau mồng 10 âm lịch....
Anh Quá tết này có ra Bắc không???
-
Công ty em làm nó thoải mái thế đấy anh, nghỉ tết từ 22 đến mồng 9 âm lịch, ai ở xa thì có thể vào sau mồng 10 âm lịch....
Anh Quá tết này có ra Bắc không???
30/4 nhà anh mới về ngoại. Năm nay ăn Tết ở Biên Hòa.
-
30/4 nhà anh mới về ngoại. Năm nay ăn Tết ở Biên Hòa.
Vậy chúc anh và gia đình ăn tết vui vẻ, năm mới có nhiều thành công mới....
Có thằng ku rồi kiếm thêm fan nữ cho JFC đi anh chị hới...
-
Thức dậy trong cô đơn, không thích cô đơn tý nào nhưng cũng không thích ai quấy rầy my life ... vậy mình muốn gì???
1 ngày mệt mõi, nhắm mắt mở mắt thấy 1 tương lai u ám, nợ nần, phải làm gì, như thế nào, ra sao??? 1 đống câu hỏi... học hành có ra gì không? có tránh khỏi chữ bất tài không? mình nuôi mình được không? giờ còn đối mặt với 1 đống nợ
Trong đầu thì chỉ nghĩ về em, ... em thì chắc không nhớ mình như mình nhớ em ... ai bảo mình là người đa cảm làm chi
Tương lai ... khốn nạn quá!
Bất công ơi ông trời!
-
tự dưng muốn có con ....... hic , ko hiểu nổi bản thân luôn
-
tự dưng muốn có con ....... hic , ko hiểu nổi bản thân luôn
bó tay bó cả chân với em đấy. Cái này mà cũng viết nhật kí được hoho. Chắc Juve thua nhiều quá có nhiều người bắt đầu mát tính rồi....
-
Tớ chán rồi!
Chán gì thế?
-
Sắp tết mà trời nóng chảy mở....:|
-
Nghỉ tết sớm.....ở nhà chẳng biết làm gì....ục ịch cả ngươì
-
riêng một góc trời.
-
Hôm qua điên cuồng - ấm cúng - êm dịu - thắng bài
Hôm nay buồn ngủ (hậu quả của đánh bài đến gần 4h, 6h30 dậy đi làm) - chán nản - buồn bã - thất vọng - hứa hẹn nhiều cảm xúc khác.
Ngày mai chưa biết sẽ ra sao - ĐI TÌM CHỐN BÌNH YÊN CHO RIÊNG MÌNH.
-
Forum trở lại giao diện cũ. Thấy quen ơi là quen, cứ như vừa gặp lại một người quen cũ.
-
Lại Bài - Lại thức khuya - Lại thắng - Lại đi làm lết bết. Hứa với lòng tối nay ngủ sớm
Vui vẻ thoải mái - cái j ko vui kệ cha nó care làm j cho mệt
-
Sắp lấy vợ và đang luyến tiếc đời độc thân. Hiz sao ko cho đời trai trẻ ta kéo dài thêm, quá nhiều e vây quanh mà ta chẳng muốn e nào buồn.
-
2 năm trở lại JFC với biết bao niềm vui. JFC đã là ngôi nhà thứ 2 của minh và nơi đây những anh em thân thiết như anh Sát thủ , duong qua, alex thùy dương, mai anh ... mà mình mãi không quên
-
2 ngày qua mất mạng không vào 4r JFC...Buồn!
Mãi tới chiều nay mới truy cập được...-> Lại thấy mặt trời rùi
-
Hôm nay trốn thành công cú Long An sớm mai.
Mốt tiếp tục công cuộc trốn Bến Tre và các nơi khác. Trốn thôi Trốn thôi
-
Hôm nay trốn thành công cú Long An sớm mai.
Mốt tiếp tục công cuộc trốn Bến Tre và các nơi khác. Trốn thôi Trốn thôi
Sắp lấy vợ mà chốn cái chi hoài vậy anh???
Kì quá à nghen!!!
-
Sắp lấy vợ mà chốn cái chi hoài vậy anh???
Kì quá à nghen!!!
Trốn làm chú ah. Tự nhiên lười. hehehhe lãnh lương đc rồi chứ làm thì hehehhee
-
Nhạt nhẽo!
-
9-3
Thi nhảy xa chỉ được 4m, không qua híc
Lát sau vô sân đá bóng và tạo nên 1 siêu phẩm: 1 cú úp mu lốp bóng qua đầu TM, rót vào góc chữ A... Một bàn thắng đẳng cấp và để đời!!
Có lẽ niềm vui và nỗi buồn luôn song hành...
-
Sáng Cà Phê điện tử, chiều Cà phê chém gió
-
Anh yêu em không tiếc gì hết, không toan tính ... mà em khờ quá, em cứ u ám với cuộc sống ... anh nói thật em có thể tìm ra ai yêu em như anh không ?... tình yêu của anh là thiêng liêng nhất ... mà em cứ nghĩ như vậy hoài có đáng không em khờ.
Khổ cho gã si tình
-
Anh yêu em không tiếc gì hết, không toan tính ... mà em khờ quá, em cứ u ám với cuộc sống ... anh nói thật em có thể tìm ra ai yêu em như anh không ?... tình yêu của anh là thiêng liêng nhất ... mà em cứ nghĩ như vậy hoài có đáng không em khờ.
Khổ cho gã si tình
Hên xui đi, có khi có thằng còn yêu quằn quại vật lộn hơn chú ấy chứ. Nhưng mà yêu mà bỏ bê diễn đàn thì chỉ có 1 chú thôi (đang nghi thằng BUP nó theo chú đơi)
-
Chán nản với bóng đá Italia quá......
Đến lúc nào mới trở lại được thời kỳ vàng son đây...(
-
Mù mịt, mịt mù. Chán kinh khủng. Chẳng lẽ nhảy việc nữa.
Nản kinh
-
Yêu rồi,xa nhau chưa đến 1 ngày mà sao trong lòng nó cồn cào nhớ da diết...
-
Awaking The Centuries...lâu rồi mời nghe lại nguyên cái bộ album này.
Hay vãi, một mình không ai quấy rầy, tha hồ mà thưởng thức...
-
oh yeah trốn việc cf. ekekekkeke trốn luôn đi đợt 2.
kakakakaa chuẩn bị tinh thần sếp về sẽ được nghe live show sếp và em.
-
Juve , Juve , Juve ....... tức !
-
Juve , Juve , Juve ....... tức !
Thắng bài mà JV thế thì chán hẳn
-
Buồn quá, thức cả đêm, ấp ủ biết bao hi vọng, vậy mà...
Bạc nhược quá, Juve ơi, đến bao giờ đây???
(
-
Hết buồn rồi, giờ cảm thấy cuộc sông nhẹ nhàng hơn. hehe
-
Đọc lại cái topic Suos del trong thùng rác mà buồn cười quá
-
Đọc lại cái topic Suos del trong thùng rác mà buồn cười quá
e không đọc được. hức chơi xấu kinh
-
Sốc thật...
Cuộc đời có ai mà biết trước điều gì sẽ đến???
-
Dạo này mắc bệnh đa tình của ksxd rồi
-
Hôm nay mặc áo JFC đi học định làm bọn trong lớp lác mắt chơi mà chẳng đứa nào ngó ngàng hỏi han gì cả...
-
1908
-
1908
Cái gì thế anh PAVEL ơi?
-
Cái gì thế anh PAVEL ơi?
1908 là năm thành lập của Internazionale Milan mà Có lẽ anh ấy bức xúc bọn áo Xanh - Đen chăng...???
-
1908
Bình tĩnh đi bác. Đang chiêu mộ nhân tài để xem ai giúp được thì share bớt.
-
Đau với ốm liên miền...
Chán quá....(
-
Cái gì thế anh PAVEL ơi?
Ls ấy mà
1908 là năm thành lập của Internazionale Milan mà Có lẽ anh ấy bức xúc bọn áo Xanh - Đen chăng...???
Bình tĩnh đi bác. Đang chiêu mộ nhân tài để xem ai giúp được thì share bớt.
Ờ năm thành lập Intermilan mới lằng nhằng khốn nạn, mà đi qua rồi, mặc dù hơi tam sao thât bản.
Đếm tiếp 1910
-
Đọc lại cái topic Suos del trong thùng rác mà buồn cười quá
em cũng đọc , em cũng buồn cười
-
Chỉ muốn bỏ đi một nơi nào đó và quên đi những điều nhảm nhỉ. Sao mình thấy chán quá
-
tự dưng mấy nay bỏ ăn ........ toàn đi đám tiếc lộc ăn đến thế mà ko ăn đc gì . ghét thế
-
1924
-
1924 là cái năm gì không biết? Anh nói cho em biết cái? không nhớ rõ lắm!
ngày 6 tháng 10 năm 1924 là lần đầu tiên một chân bóng được truyền lại bằng phát thanh ở Italia, đánh dấu sự ra đời của bình luận bonhs đá.
không biết còn cái gì nữa không?
-
Mấy cậu này nhiễu quá, anh đang tập đếm từ 1897 đến 2010, chả có ý nghĩa gì.
Nemo cậu có tin này ở đâu đấy ^0^, cho anh xem.
-
1935
-
Thj cử chán wa
-
...Lặng một ngày dần trôi
Vô hồn trong tâm trạng...
Một ngày mưa buồn...Chẳng làm được việc j cho ra hồn...
-
Buồn ngủ vãi
-
lượn qua, lượn lại. em nhìn sếp, sếp nhìn em. Ta nhìn nhau. Sếp bù đầu e thong thả nhấm cafe châm điếu thuốc. kakaka sếp là e mà e là sếp
-
Thời gian trôi càng ngày càng nhanh. nhìn lại thấy mình đã già rồi mà chưa có vợ
-
1987 -2010 phần này là của em mà các bác bon chen thế
-
...Viết báo cáo...PES...JFC...
-
1 ngày buồn tẻ
-
Lại 1 ngày bun nữa đá giải trên công ty bị gỡ hòa ngay phút 90 dù mình đã cố gắng hết sức ghi đc 2 bàn cho đội
-
Chán thật nay là ngày nhận đề cương ôn bài để chủng bị thi HKII
-
nhiều việc quá nên chả biết làm gì cả
-
Đá đấm gì như Sh**...
Chán quá, đến Udinese cũng bị đấm cho nhừ tử, thì thắng được ai đây???
Bán luôn cả hàng thủ đi!
-
chú em Molilano đá không ra gì mà sang Suttgat đá kinh ra phết, sao nhỉ
-
Đời nó thế, sao với giăng gì
1944
-
Đời nó thế, sao với giăng gì
1944
Anh Pavel vào đây căm đầu vô tường lần thứ mấy rồi nhỉ ? tường nào chịu cho thấu
Hôm nay may thật. Hy vọng mai nó cũng thế
-
Hôm nay cũng như mọi ngày........ buồn tẻ
-
Một ngày vui tí buồn tí, tưng tưng nhiều tí. Tức là y như mọi ngày
-
Hôm nào cũng ngủ muộn mà chả có cô nào nhắn tin cả.hix
-
lon ton bò qua đối tác (anh ơi e chưa về hôm khác e gửi a nhé)
Về nhà sếp thấy, zọt mất.
Tháng mạt
-
Mainoel đang ngồi ghế nóng, nhà đài bảo mình ngồi chờ 1 tiếng để sẵn sàng trợ giúp. Tsb nhà đài, anh đang định đi tắm.
Không biết short list của em Mai có dài không, nhưng mà nhỡ nó nhờ mình thật thì mình có trả lời được không nhở, hồi hộp quá
-
Hurra trả lời đúng rồi, bạc bromua không tan. Em Mai đã qua câu thứ 10, anh em chuẩn bị ăn khao nào!!!!!!!!!
Quên mất, đi tắm )
-
Ờ, đoạn ấy mình k được xem rùi.
-
Ớ sao ko có dịp, anh trả lời đúng mà, trợ giúp siêu thế
Ờ, đoạn ấy mình k được xem rùi.
Xem ở đâu, đang quay ở đài mà, đã phát sóng đâu >:)
-
Ớ sao ko có dịp, anh trả lời đúng mà, trợ giúp siêu thế
Xem ở đâu, đang quay ở đài mà, đã phát sóng đâu >:)
Ơ, tưởng nó trực tiếp, thấy tivi cũng đang phát hóa ra không phải.
Chị Mai giỏi thế! ^^
-
1 ngày như mọi ngày.........
-
Liệu trong 1 tháng có giảm được 2 Kg .Cố gắng hết sức
-
hôm nay vừa đấm vỡ mồm
thằng cùng công ty giàm nói xấu Juve
-
Ớ sao ko có dịp, anh trả lời đúng mà, trợ giúp siêu thế
Xem ở đâu, đang quay ở đài mà, đã phát sóng đâu >:)
Thi gì thế? Ai là triệu phú à?
-
Thi gì thế? Ai là triệu phú à?
Ờ Phu là triệu ái, cơ mà đến được câu 11 thôi Pavel được chia 7,5tr
-
Ờ Phu là triệu ái, cơ mà đến được câu 11 thôi Pavel được chia 7,5tr
Cho em 7tr đi
-
Ờ anh đòi được 7 triệu rưởi anh cho 7 trăm >:)
-
Thế lúc nào phát sóng vậy bác? để em còn chứng kiến dung nham của chị Mai và giọng nói của bác.....
-
Giàu thế, tài trợ cho vé máy bay SG-HN đi )
-
Chị Mai hay thật...Mới bữa trước thấy tham gia làm bạn đồng hành mà hôm qua đã lên ngồi ghế nóng rồi
Bao giờ mình thi cũng phải nhờ anh Pavel mới được
-
Thế lúc nào phát sóng vậy bác? để em còn chứng kiến dung nham của chị Mai và giọng nói của bác.....
Khiếp cái ông này, xem 'dung nham' của chị Mai thì ướt hết cả mặt à Chưa có lịch phát sóng
Giàu thế, tài trợ cho vé máy bay SG-HN đi )
60 ngày sau khi lên sóng mới giàu, chờ đến lúc đó ra HN nhá ^0^
Chị Mai hay thật...Mới bữa trước thấy tham gia làm bạn đồng hành mà hôm qua đã lên ngồi ghế nóng rồi
Bao giờ mình thi cũng phải nhờ anh Pavel mới được
Nhờ thì phải chia tiền, cưa đôi
-
oài hôm nay lười thật, lả lướt phất phơ lượn lượn. sếp có khóc thì tự lau nước mắt nhá
-
Hôm nay là một ngày thật buồn. cả công ty có 2
thằng hôm nay thằng kia nó nghỉ việc mất rồi, giờ chỉ còn lại một mình thôi. biết chơi với ai đây?
-
Nhờ thì phải chia tiền, cưa đôi
Óe Có 1 câu thôi mà sao mắc dữ vậy. Anh em gì mà...
Chị Mai được 25tr mới chia cho anh 7,5tr chứ lấy đâu ra mà cưa đôi. Cái này còn tùy tâm anh ạ
-
Em thích 7 triệu, k thích 7 trăm.
-
Dạo này làm nghề tư vấn không mất vốn liếng gì mà thu nhập lại cao nhỉ
-
Bao h có quyền ăn chơi nhảy múa tùy thik mà ko phải lăn tăn kinh phỉ nhể
haizzzz
-
Bao giờ thì thoát được cảnh " chạy ăn từng bữa toát mồ hôi" nhỉ
-
Tối qua trực đêm ở cty nhắn tin cho con bồ thì tắt máy!
Đỡ hơn hôm nay ngồi cơ quan thì buồn ngủ mà đi chơi thì hết buồn ngủ
-
Cả ngày ở cơ quan bận việc nên không cả buồn ngủ, chỉ tội ông sếp không biết làm gì đến công ty ăn xong lại lăn ra ngủ
Hơ thế ra sếp còn đến cty ngủ cơ ah. Sếp tôi toàn nằm nhà ngủ ông ah.
Sáng hội thảo, chiều hội họp. Lười cả ngày
-
Chuẩn bị chạy lên tp đá banh
-
Sặk...!!! Buồn quá gõ cái nick lắp ghép của mình lên Google thì...nó cho ra hàng đống kết quả. Khà...khà...nổi tiếng ghê...
-
Thứ 2 là ngày đầu tuần, sếp vào muộn (h vẫn chửa chịu vào). Oa oa thoải mái quá, không phải nhìn cái mặt hãm của lão. >:)
-
Ngày đầu tuần chán chết
-
hôm nay là thứ 3, và thứ 3 thì giống thứ 2. Chán ơi là chán.
Ăn cơm 1 mình, loay hoay nấu. Chẹp no le lưỡi
-
Ối mới đem
con chó con về nuôi dễ thương quá...
-
Hum nay sao giống hôm wa zậy trời
-
Chán như con gián. Cả ngày có 1 tin vui từ
thằng bạn thân nhưng nó lại thúc đít như quỷ
-
Ngày hum nay xui wa đi đá banh bị ông đội trưởng phá bóng vào ngay
thằng nhỏ giờ vẫn còn đau quá
-
nhà bán rồi , sắp dọn nhà rồi
-
Ngày hum nay xui wa đi đá banh bị ông đội trưởng phá bóng vào ngay thằng nhỏ giờ vẫn còn đau quá
-
ác từ thâm tâm , độc từ nụ cười
-
ác từ thâm tâm , độc từ nụ cười
Bà chị biết ngộ cười j không mà buôn lời rắn rết thế.
-
Bà chị biết ngộ cười j không mà buôn lời rắn rết thế.
ko
-
ko
Không biết mà chửi ghê thế? Mà sao lúc nào cũng angry nhỉ?
-
Gì vậy trời cười trên nỗi đau của người khác là sao
-
Gì vậy trời cười trên nỗi đau của người khác là sao
Đâu có Em cười ông đội trưởng phá banh cũng khéo quá chứ em đâu cười anh bị đau.
Bà bầu pé An chưa chi đã...
-
ghét bon cờ link quá thể
-
ghét bon cờ link quá thể
Thích chọc nhất là bọn lúc nào cũng mang cái mặt angry
-
Thích chọc nhất là bọn lúc nào cũng mang cái mặt angry
bọn nào , tát cái chết h
-
Hôm nay post bài đầu tiên dịch tin. Hy vọng ổn.
-
dạo này lên 4r mấy lão viết bài toàn chữ là chữ đọc lòi cả mắt ra
-
Thế là hết sốt hết đau "chân" rồi hả đồng chí
Chắc phải truyền cho đồng chí này tuyệt kĩ Thiết bố sam rồi
Hum nay đi làm về có ông a kêu đi uống cafe mà ông dẫn vào cái wan mà mình chưa vô lần nào ngồi đc 1 lúc thì có mấy e ra
kêu vào phòng ngồi mà mình hết hồn,hỏi vào làm j thì e nó nói là vào sẽ bít giờ mới bít bộ mặt thật của
ông a kia... tí mất đời trai
P/S hehe "chân" hết đau lâu rùi chì còn hơi sốt thui chắc phải theo bác học cái tuyệt kĩ đó wa
-
Hum nay đi làm về có ông a kêu đi uống cafe mà ông dẫn vào cái wan mà mình chưa vô lần nào ngồi đc 1 lúc thì có mấy e ra
kêu vào phòng ngồi mà mình hết hồn,hỏi vào làm j thì e nó nói là vào sẽ bít giờ mới bít bộ mặt thật của
ông a kia... tí mất đời trai
P/S hehe "chân" hết đau lâu rùi chì còn hơi sốt thui chắc phải theo bác học cái tuyệt kĩ đó wa
Trời đất. Chuyện thật hay đùa thế anh Ales
Hôm qua vừa xòe xe cắm cả mặt xuống đường Chảy máu tay đau quá.
Ngày mai lại bị gọi đi thi bằng lái từ sáng sớm Đời hay thật đấy nhỉ
-
Trời đất. Chuyện thật hay đùa thế anh Ales
Hôm qua vừa xòe xe cắm cả mặt xuống đường Chảy máu tay đau quá.
Ngày mai lại bị gọi đi thi bằng lái từ sáng sớm Đời hay thật đấy nhỉ
Sự thật phũ phàng
Sao vậy e bị té xe ak mà sao bi giờ mới thi bằng lái
-
Đá PES ko anh em ơi !
-
cuối tuần tẻ nhạt... bài vở lung tung...
-
Tối nay rủ em yêu đi ngắm pháo hoa, sướng quá!
7love mà suốt ngày "em yêu". Anh Lạng hay thật đấy nhỉ
-
mai đi đá banh ............ mong các cầu thủ của mình ko bị ảnh hưởng bởi Juve thiệt
-
Hnay đá banh, đang đứng tự nhiên trẹo chân, tái phát chấn thương cũ, nhảy cò cò ra sân.
-
Sáng chạy lên tp đá banh chiều về lại đá tiếp giờ mệt wa nhưng mà vui vì 2 trận đều thắng
-
Vừa băng bó chấn thương xong, hy vọng ko tái phát nữa
-
Tay đau quá, mấy tháng rồi mà vẫn đau
Ngày hum nay xui wa đi đá banh bị ông đội trưởng phá bóng vào ngay thằng nhỏ giờ vẫn còn đau quá
Ủa có hả, giờ mới biết
-
Hum nay đi làm về có ông a kêu đi uống cafe mà ông dẫn vào cái wan mà mình chưa vô lần nào ngồi đc 1 lúc thì có mấy e ra
kêu vào phòng ngồi mà mình hết hồn,hỏi vào làm j thì e nó nói là vào sẽ bít giờ mới bít bộ mặt thật của
ông a kia... tí mất đời trai
P/S hehe "chân" hết đau lâu rùi chì còn hơi sốt thui chắc phải theo bác học cái tuyệt kĩ đó wa
Hơ ông anh như thế thì đáng chết. Ba cái chỗ ba lap.
Thôi rảnh rỗi lên Sg dẫn Ales đi Mát -xa+gần rồi tiện thể truyền tuyệt kĩ cho
Tối nay rủ em yêu đi ngắm pháo hoa, sướng quá!
Rủ e yêu đi "ngắm" pháo hoa thì có j mà sướng. Lần sau nhớ rủ em nó đi "bắn" pháo hoa còn sướng hơn cơ
@Juta: làm sao mà xoè thế chú. Chắc lại mải ngắm e nào hử
Thứ 2 là ngày đầu tuần, chán như mọi ngày khác trong tuần
-
Tay đau quá, mấy tháng rồi mà vẫn đau
Ủa có hả, giờ mới biết
hehe bít muộn wa giờ thì hết đau lâu rùi
Hum nay đi đá độ gặp ngay kèo thơm đang ăn tụi nó mấy trái thì sân cúp điện làm mất toi cái kèo thơm xong về đi nhậu thịt cầy giờ thấy nóng trong người wa
Hơ ông anh như thế thì đáng chết. Ba cái chỗ ba lap.
Thôi rảnh rỗi lên Sg dẫn Ales đi Mát -xa+gần rồi tiện thể truyền tuyệt kĩ cho
Hehe cám ơn lòng nhiệt tình của bác nhưng e cũng đang sợ cái khoản đó đây tại lần trước đi chẳng hiu nó làm thế nào
mà về nhà e bệnh mất 1 tuần mới hết
-
@Juta: làm sao mà xoè thế chú. Chắc lại mải ngắm e nào hử
Cám ơn bác đã quan tâm Nếu đúng như bác nói thì em không xòe được đâu tập trung cao độ chứ lại
-
hehe bít muộn wa giờ thì hết đau lâu rùi
Hum nay đi đá độ gặp ngay kèo thơm đang ăn tụi nó mấy trái thì sân cúp điện làm mất toi cái kèo thơm xong về đi nhậu thịt cầy giờ thấy nóng trong người wa
Hehe cám ơn lòng nhiệt tình của bác nhưng e cũng đang sợ cái khoản đó đây tại lần trước đi chẳng hiu nó làm thế nào
mà về nhà e bệnh mất 1 tuần mới hết
Thế nên mới phải để bác Gay Jackson truyền cho tuyệt kĩ để khỏi bị bệnh
-
Thi xog rồi nhưng ko có cảm giác gì hết ...
-
Hehe chiều nay lại đi đá độ típ hi vọng là sẽ thắng
-
hnay làm hỏng hết mấy kèo đi ăn chơi thác loạn , hận hận cái bọn làm mình mất mấy kèo . Thôi trời nóng nực , rũ chế 2 đi cine cũng đc
-
Mai đi Hải Phòng, tối về Nam Định, chiều ngày kia lại lên Hà Nội.
-
Hum nay đi biển mà thấy toàn người là người đi biển để hóng gió biển cho thoải mái để quên đi mấy đợt bệnh vừa rùi aj ngờ đi về còn thấy mệt hơn
-
Nóng dã man, lười làm việc công, chăm làm việc tư. Lương vẫn muốn lãnh đều. Đời chắc có mình là thế Sếp biết chắc đập đầu vào chồng báo tự tử mất
-
hnay sn chế 2 yêu .. sáng dậy sớm đi chợ phụ mẹ , nấu ăn nấu ăn làm party
-
Sáng lên tp đá banh và lại giành chiến thắng mà mềnh còn ghi đc 4 bàn chiều về đi đá sân lớn típ bị gỡ hòa ngay phút 90 vì tại mình phá hụt bóng .Giờ thấy oải wa sao tối đi làm đc đây chắc lại nghỉ típ wa
-
1960
Con nợ đâu:
- Ruoitrau
- Alex Arsenal
- Mer mountain
- Bone clinkz
-
-
Mệt ng dã man, sáng dậy lết xác lên cơ quan. Đuối quá, chán quá, việc nhiều quá.
-
Cả ngày hum nay đc ngủ sướng wa
-
Viêm họng rồi do uống quá nhiều nước lạnh
-
Hôm nay,em đang thất tình,hjc,em chán chẳng muốn làm gì,tình yêu của em luôn bấp bênh giờ vẫn chưa tìm được bến đỗ,em buồn... Và em nhớ ra em còn một tình yêu khác,tình yêu juve,"em yêu" vừa thắng Bari nhưng hy vọng top4 vẫn mong manh,nhưng dù sao thì em vẫn luôn bên cạnh "em yêu",được làm quen với các bạn,được viết nhật ký ở đây thật tuyệt vời,và em đã có thêm niềm tin vào ngày mai...ngày mai trời lại sáng...
-
ối thi tá lả tùm lum... rồi cả đầu....
-
thế là hết kì nghỉ dài. không đi đi đâu cả chỉ ở nhà xem tivi và thỉnh thoảng onl.
-
Hum nay là 1 ngày rất vui vì sau 1 tuần ác mộng phải nằm trong bệnh viện đã đc về nhà
-
Hôm đi Rockstorm bị móc mất cái đt yêu dấu rồi
-
****, cái lũ Juventus. Sau khi ra mắt phiên bản tiếng thuyền khựa trên website 4 năm trước thì bây giờ tiếp thêm hai phiên bản tiếng Indo và mới đây lại Nhật lùn. Cứ chơi và săn tiền mấy bọn mọi này thì còn thua nhiều. b-)
Tiếng Việt trong sáng thì ek cho lên mà chuẩn bị moi tiền thành viên JFC, dôốc.
-
hôm nay mình ko vui ................ có đứa làm mình nhớ lại mấy chuyện ko vui rồi còn thả virus vào laptop của mình
-
hôm nay mình ko vui ................ có đứa làm mình nhớ lại mấy chuyện ko vui rồi còn thả virus vào laptop của mình
ai mà tuyệt vời và đáng yêu thế
-
Hum nay đi khám sức khỏe bác sĩ nói sức khỏe của mình bình thường, bác sĩ cũng nói bệnh của mình cũng bình thường rùi chỉ cần lành vết mổ là đá banh đc sắp đc chiến cùng anh em rùi
-
Nóng chết bà đi được, chắc ở đây 7 năm rồi thì năm nay là nóng nhất....
-
Nóng chết bà đi được, chắc ở đây 7 năm rồi thì năm nay là nóng nhất....
NĂm nào chả thế hả anh ....... chảy cả mỡ
Nóng chết bà đi được, chắc ở đây 7 năm rồi thì năm nay là nóng nhất....
NĂm nào chả thế hả anh ....... chảy cả mỡ
-
1968
-
đi bơi về , buồn ngủ
-
hnay ê ẩm cả người.
-
Cả ngày bị cúp điện ...........chán ngắt
-
Ales thích đập đầu vào tường thế nhở.
Hnay rớt 1 môn rồi, chắc còn vài môn nữa chờ lên thớt
-
Dạo này đâu đâu cũng nghe cúp điện .......... Việt Nam thiếu nc thế àh ? Mấy nay nhà mình cũng cup hoài .
Hôm nay mình vẫn còn bị hành , mình ghét làm con gái thế .......... làm con gái thật bực
-
Sáng đi tái khám,trưa ngồi đánh bài,chiều tối đi thi vừa tới trường
thằng bạn báo cho tin vui là thi lại thêm 2 môn ôi học hành chán wa
-
Ai ai cũng than cúp điện vậy trời, vùng sâu vùng xa như mình mà điện đóm hầu như chả bao giờ tắt nhở.....
-
Ai ai cũng than cúp điện vậy trời, vùng sâu vùng xa như mình mà điện đóm hầu như chả bao giờ tắt nhở.....
Ờ đến lúc 4g sáng nó cúp không nói năng gì như anh này, tự động mà dậy tập thể dục buổi sáng
1978
-
Thắc mắc:
thằng Pavel chết dẫm đang đếm cái gì ấy nhỉ.
-
Thắc mắc: thằng Pavel chết dẫm đang đếm cái gì ấy nhỉ.
Trả lời, đếm tiểu sử của một em còn chết dẫm hơn, la fidanzata d'italia . Em này mênh mông quá mà hiểu biết của mình có hạn nên đếm mãi chưa đến được 2010 dù đã lấp đầy 61 trang rồi
-
264,961
-
257,641
-
252,446
-
264,961
257,641
252,446
Trở thành học trò của anh Pavel từ bao giờ thế em
-
Thế là xong phần cơ sở dữ liệu rồi. Chuẩn bị khởi động dự án nào.
-
Thế là xong phần cơ sở dữ liệu rồi. Chuẩn bị khởi động dự án nào.
Dự án gì mà kinh khủng thế.
-
Dự án gì mà kinh khủng thế.
Không biết dự án gì mà biết nó kinh khủng, hay thế.
-
BQT ơi ! Khi nào có đợt đăng ký áo thì pm cho tôi nhé !
-
250,903
-
300-656
-
Không biết dự án gì mà biết nó kinh khủng, hay thế.
Thì nghe quảng cáo phải cần cơ sở dữ liệu, là còn phải khởi động nữa.
-
Tell me why I can't be there where you are
There's something missing in my heart.
-
Có lên tiếp diễn cá cựoc không nhỉ. Mình vẫn chiến thắng, nhưng mà thấy sợ quá. Sợ mình nghiện lúc nào chẳng biết.
-
Đang cá cược gì thế, cho mem mới cá với nè
-
ngủ nhìu dậy mệt mỏi thiếu sức sống
-
245,994
-
Đêm nay lại 1 đêm nữa anh thức trắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ....
-
1 ngày đặc biệt vì sau hơn 1 tháng đã lại đc chạy lại đc ghi bàn,mặc dù cảm thấy rất mệt nhưng niềm vui khi đc đá bóng làm mình quên đi tất cả
-
như chưa từng có những phút lìa xa .......... tự nhiên nghe ai đó nhắc tới anh , lòng em đau
-
90% thua cá độ... chán 2-0 cho hiệp 1... hy vọng và niềm tin sẽ giúp ta vượt qua bão táp phong ba....... hôm nay vui... .... chẳng bik vui thế nào mà giờ nảy vẫn còn ngồi nói nhảm...
-
243,381
-
cả ngày chán, thức chờ Italy đá...
-
cả ngày lu bu , ngủ mai chờ lấy xẻn
-
Haizzz, ngó cái tỉ số mà nản...
Hi vọng vào mùa nó không thế, tình yêu ới ời!!!
-
Có đôi lúc tôi tưh hỏi mình sao lại thế này chứ? Cảm giác thiếu vắng hình bóng của một người làm mình thấy buồn tủi. noh ss!w !
-
Haiz hôm trước mới phát hiện ra Juventa có 1 đứa em sinh đôi. Trông hai
thằng không biết thằng nào là Juventa
-
tiếp diễn cá cược. Huhu
-
239,621
-
236,790
-
Lại giận hờn vu vơ
-
hôm nay wc rùi.vui quá!
-
vừa ngủ dậy , her her tối nay bao sân 2 trận đủ sức
-
Trọng tài vừa từ chối bàn thắng hợp lệ của Mesxico. có khi trận này minh thua oan vì ông trọng tài này mất thôi
-
Bị cho leo cây
-
tự dưng cái mất 1 cây kem , 1 kg Chôm chôm nhãn , 1 bịch kẹo mút
-
TTCK đang hồi phục mà sao mấy em của mình cứ đi tụt lùi thế kia
-
Hôm nay Hà Lan iu dấu sẽ ra quân. Hì . Bắt đầu game world cup được rồi. Dự đoán nào
-
2-0 rùi,vui quá!
-
Hôm nay diễn đàn có mấy trái bóng nhìn iu ghê nhỉ
-
hôm nay wc rùi.vui quá!
Té ra ông này bị táo bón lâu nay....
oài, mệt cái đầu quá....
-
. mệt nhoài rùi
-
còn có 775 jfclira, đặt hết lun
-
Tất cả tài khoản của mình đều hết. Một WC "đen" quá. Biết làm gì đây.
-
Người ta nói đen tình đỏ bạc,hoặc đỏ tình đen bạc, nhưng mình chắc đen cả 2 quá, bữa giờ chơi chỗ nào cũng thua Tk bây giờ đã trống rỗng. 1 WC đáng quên.
-
Người ta nói đen tình đỏ bạc,hoặc đỏ tình đen bạc, nhưng mình chắc đen cả 2 quá, bữa giờ chơi chỗ nào cũng thua Tk bây giờ đã trống rỗng. 1 WC đáng quên.
cá kiểu gì cũng lỗ. Chán quá. WC này ít bàn thắng quá. Huhu.
-
Mất toi mấy trăm JFC Lira nhưng thật sự rất rất Thụy Sỹ dạy cho tụi Tây Ban Nha đáng ghét một bài học...
-
goals.. goals and goals. cuộc sống thật vui.
-
Cũng ko cá độ nhiều chỉ những trận chắc ăn. năm nay wc có nhiều bất ngờ, hãy đặt cược ngược lại,
-
ôi cuộc đời
-
Cũng ko cá độ nhiều chỉ những trận chắc ăn. năm nay wc có nhiều bất ngờ, hãy đặt cược ngược lại,
Đặt cược ngược lại là thế nào đại ca. Em thua nhiều quá rồi, không biết thế nào là xuôi, là ngược nữa.
-
mình cũng hết trơn hết ráo
-
mình cũng hết trơn hết ráo
Vay tiền chơi tiếp đi em.
-
Hôm nay đặt hết vào Italia rùi
-
cầu cho Ý ăn,ko em nhảy lầu các bác
-
cầu cho Ý ăn,ko em nhảy lầu các bác
Em chẳng muốn nhảy lầu đâu. Đã biết mà ko chịu chấp nhận. Rõ là chán
-
cầu cho Ý ăn,ko em nhảy lầu các bác
Ra cầu Sài Gòn nhảy đi cho vui
-
Ra cầu Sài Gòn nhảy đi cho vui
Không đủ xiền mua vế máy bay về
-
Game over!
-
Hnay đá banh lại, sướng quá.
-
chủ nhật : Home Alone
17 h lau nhà dọn dẹp
18 h nấu cơm chiều
18 h 30 đi tắm , tắm xong thay đồ .......... ngủ xong onl
-
cứ mất điện kiểu này chắc ... điên quá !
-
Nóng quá. Giờ ở đây cũng như tropical rồi
-
Hè rồi ăn xong ngủ... ngồi onl cả ngày mới thấy hè nó chán...
-
Code, code nữa, code mãi
-
Code, code nữa, code mãi
đúng là dân code có khác. Mình thì bet và bet mãi thôi,
-
đúng phút bù giờ thì bị gỡ hoà, mất 2 đ, đen!
-
-
Tối nay phóng xe qua cầu Long Biên , thấy 1 chú trai cõng 1 em gái trên cầu . Mình lẩm bẩm " Mày mà là bạn gái tao , tao ném mày xuống sông Hồng " ,
thằng con trai giật mình vứt ngay con bé xuống đất .
Về nhà , cởi quần áo , lấy bia lấy mực ra ngồi xem bóng đá . Cuối trận , đội Hà Lan đá hài quá , bia sặc lên mũi , phải xuống toilet vắt mãi mới sạch .
Thôi thì lại thắng độ trận này , dù hơi cay vì BQT đì nhưng quyết chiếm giải Kotex ảo để thể hiện .
-
1988, ốm mất :|
-
Chỉ vì con bạch tuộc mà mình trắng tay
-
Năm nay thì ai nhất mà chả như nhau. cũng phải để cho Ha Lan Hoặc TBN có cơ hội lần đầu chứ....
-
nhà mới & hàng xóm mới
-
bị sếp đì
-
Anh Lạng bị sếp đì hả, cho iem địa chỉ nhà sếp anh để em tiện khủng bố , he2. Mưa to cả ngày chán quá !
-
Chúc cả nhà vui...
-
Một ngày mới bắt đầu sớm hơn thường lệ. Thế giới đã đón chào nhà vô địch mới: Tây Ban Nha. Một kỳ WC kỳ lạ cuối cùng cũng đã kết thúc . Kết thúc luôn 1 tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Kết thúc để mở ra. Cuộc sống có cái lý riêng của nó, chỉ có con người là vô lý, và điều buồn cười là chính con người nhiều khi lại không nhận ra điều đó.
-
OMG.....Chianti = tên một loại rượu vùng Tuscany. Không phải là "chỉ anti"
-
Anh Lạng bị sếp đì hả, cho iem địa chỉ nhà sếp anh để em tiện khủng bố , he2. Mưa to cả ngày chán quá !
Chém hộ anh cái
-
1990
-
1992
-
cô đơn mình ta
-
hôm nay mới ăn hết số lương thực đi mua tránh bão, ko biết bão sắp tới có phải mua như vầy ko ta?
-
Hí hí, Hello toàn thể anh chị em JFC. Lâu lâu mới vào JFC, thấy quang cảnh vẫn như xưa !!!!
-
Hí hí, Hello toàn thể anh chị em JFC. Lâu lâu mới vào JFC, thấy quang cảnh vẫn như xưa !!!!
Old trot thì khác xưa
-
tiếp tục chuỗi ngày chán ngắt và đen tối nhất trong năm
-
1 ngày mệt mỏi hôm nay sắp hết với mấy chai bia và 2 con mực khô nằm chờ trong tủ bếp .
Đợi đến ngày cuối tuần kiệt sức vì những trận AOE từ sáng tới tối và chỉ kết thúc khi 1 thằng bị vợ kéo tai bắt về .
-
Cuộc sống này sẽ dẫn mình đi đến đâu, tương lai ra sao đây?
-
Tức vô cùng... nhỏ bạn lại đem Juve ra so sánh...>.< , rõ ràng nó cổ vũ
thằng trai trong tiếng ca học đướng mà lại đem so sánh với Juve.... tức quá...
-
1994
-
trời mát mát , gió nhìu kiểu này chỉ thích ôm
-
Dạo này thấy lành lạnh, giật mình đó là mùa mưa ở SG! đêm ngủ chỉ muốn có người để gác chân và ôm.
-
trời mát mát , gió nhìu kiểu này chỉ thích ôm
Có cùng ý tưởng nhưng người đó ko có bên cạnh mình.
-
Ngừng tìm kiếm thông tin về một ông già đưa thư người Milano có (họ) tên Lorenzo hoặc Vincenzo là cổ động viên của Juventus đã bị đánh chết. Kết luận: đó là một câu chuyện bịa đặt
-
1995
-
Bị vỡ đầu............
-
Bị vỡ đầu............
vỡ đầu sao còn ngồi gõ phím
-
vỡ đầu sao còn ngồi gõ phím
Bị vỡ đầu chứ có bị gãy tay đâu
-
1997
-
Hết bệnh nhưng lại phải tắm mưa...
-
trời mưa chán wá , chẳg có người đẽ ôm
-
Con đã đi qua mười bảy mùa thu
Có mùa gió to cả đất trời giông bão
Có mùa heo may sương chập chùng lối ngõ
Có mùa trăng vành vạnh sáng đêm rằm...
Rất rất nhớ ba mẹ và anh Tun. Đã hứa sẽ không vẩn vơ nhưng tâm trạng con người thật khó hiểu. Chỉ vì dỗi nhau với chị M.A mà suốt cả hôm nay, ấm ức không tập trung làm nổi việc gì hết. Giờ làm lành với chị rồi thì lại thấy buồn buồn. Ghét cảm giác này quá đi...
-
nhớ Cà Mau quá đi
-
đi dọn nhà cho vợ, hự hự
-
Làm phát búp phê Seoul Garden tầng 5 Vincom hồi tối . Vác bụng lặc lè về nhà tới giờ này vẫn chưa hết no .
-
Tức nhất là cảnh đi học nhưng rồi thông báo nghỉ,lại phải đi chơi.
-
Trời ơi, lười dịch bài kinh khủng... ... Riết rồi lầm lầm lì lì ... 2 bữa nay, 1 ngày dành ít nhất 30' để tắm mưa, giờ ngủ trưa được dời từ 5h - 6h30 tối...
Đầu nhức nhói chịu ko đc...
-
1998.
Nhanh lên còn theo chân Dương Quá >:)
-
**** . ngủ ko đc
-
1998.
Nhanh lên còn theo chân Dương Quá >:)
Vụ án gì đây nhỉ ?
-
Làm sao đi hòn Chụt nhở
-
Trời ơi, lười dịch bài kinh khủng... ... Riết rồi lầm lầm lì lì ... 2 bữa nay, 1 ngày dành ít nhất 30' để tắm mưa, giờ ngủ trưa được dời từ 5h - 6h30 tối...
Đầu nhức nhói chịu ko đc...
Sao suốt ngày em chỉ toàn ăn,ngủ với chơi ko vập mập,phải siêng năng tập thể thao cho ốm bớt để đá banh tốt hơn chứ.Có mún tập chạy chung với anh ko nào
-
Mệt nhoài rùi
-
Chièu nay có trận bóng rất quan trọng.Trận Derbi của Định Công giữa già và trẻ.Xong trận đấu sẽ là 1 bữa thịt chó.Đội thua sẽ trả,mới nhắc tới đã thèm.
-
ngủ thôi , mệt rồi
-
Chièu nay có trận bóng rất quan trọng.Trận Derbi của Định Công giữa già và trẻ.Xong trận đấu sẽ là 1 bữa thịt chó.Đội thua sẽ trả,mới nhắc tới đã thèm.
Mưa gió thế này đi ăn thịt chó luôn đi anh. Đá đấm làm gì
-
Mưa gió thế này đi ăn thịt chó luôn đi anh. Đá đấm làm gì
.Hôm qua thắng oanh liệt em à,đá vì mồ hôi nước mắt có khác,chẳng khác gì không khí cup C1 vòng knockout.Nhưng mỗi tội say tơi bời,ngủ cứ như thế này này
-
Juve thua.Chán .Chẳng muốn Comment luôn
-
Mỏi mệt quá đi. 31/08/2010 . Ôi lương????
-
Không làm được cách nào cho sôi động thì phải học tập cave gây xì căng đan Hoặc là học tập chính phù, bùm cái ra luật mới mà chả ai biết có bàn bạc từ bao giờ. Chính phủ cũng như cave, anh em ta cũng nên là cave nếu không còn cách nào khác.
-
chết, chết cave xịn tung chiêu rồi
-
Không làm được cách nào cho sôi động thì phải học tập cave gây xì căng đan Hoặc là học tập chính phù, bùm cái ra luật mới mà chả ai biết có bàn bạc từ bao giờ. Chính phủ cũng như cave, anh em ta cũng nên là cave nếu không còn cách nào khác.
Quan điểm của anh rất chi là mới lạ và đen tối
-
chết, chết cave xịn tung chiêu rồi
Quan điểm của anh rất chi là mới lạ và đen tối
Bọn này cứ hay suy diễn ý của người khác nên đinh đạp anh à Đừng có mơ, thử cách của anh đi
-
Chiều nay đi Nha Trang chơi mà bài vở mình chưa ra làm sao cả. Đã vậy còn đang nợ PAVELVNR một bài viết
-
Hix hix !!! Lịch thay đổi .....
1. Ở sài gòn cài làm thêm ..... hix hix
2. Về quê
3. Còn vé đi Nha Trang hok ?
Suy nghĩ ???????
-
Chiều nay đi Nha Trang chơi mà bài vở mình chưa ra làm sao cả. Đã vậy còn đang nợ PAVELVNR một bài viết
Xóa nợ đê. Anh là ngân hàng chính sách, xóa nợ cho cả chục người rồi
-
Dự định rủ nàng đi xem phim rồi tối đi lẩu rượu với các chiến hữu.Nhưng chưa biết nên mời nàng nao?
-
thèm bánh trung thu cơ mà ăn chay ........ thèm bánh có trứng
-
Lớn hết rồi nên mún đi rước đèn như các em nhỏ mà ko dám,thui thì cứ ngồi nhà mà ngó lên cung trăng "chém gió" với chị Hằng và chú Cuội là đủ vui rồi.
HAPPY TRUNG THU JFC
-
Nếu cu Đi nô Dốt ở Hà Nội, anh sẽ mua cho cái mặt nạ Trư Bát Giới.
-
Sao mà tên của 1 huyền thoại cứ "được" mọi người cải biên đủ kiểu vậy ạ,hãy dành cho ông ý sự yên nghỉ trong tâm hồn đi anh,ổng già rồi mà mọi người cứ kiu réo và sửa tên làm ổng bùn mà ổng khóc bi giờ
-
Biết bao giờ sẽ vui đây nhỉ? chi mong nàng được vui vẻ.
-
Quà há buôn, mùa xuân chẳng đến,
Ngáy với thàng, nắng nắng chiều trưa.
Thu vàng vọt đó còn thưa giậu,
Ngõ nhỏ đi về lá vẫn rơi...
-
Ngày hôm nay có người chưa nt cho mình,sao thấy buồn thế chứ...
mình bị sao thế nhỉ,cả ngày chỉ ngong ngóng nhìn thấy 1 ng,chỉ mong nhận đc tin nhắn của ng đó,cho dù biết chẳng bao h có thể đến gần nhau hơn nữa....
Buồn...!!!
-
Hôm nay là một ngày đặc biệt với mình. mọi chuyện sẽ tốt thui đúng không nhỉ?
-
Một tuần bão táp
Cố gắng lên nào T.A. NOW OR NEVER...
-
Hôm nay thua kèo
-
Không biết moij chuyện sẽ ra sao nữa. lo quá đi
-
Không biết mình làm thế có đúng ko nữa,yêu đau nhất thiết phải nói và tình yêu đâu cần phải có sự công bằng.Người ấy vừa lên xe rồi.
Hẹn gặp em 2 ngày nữa.
-
hôm nay đi làm về đuối quá . Nhớ nhà , nhớ mẹ nhớ anh yêu
-
Hôm nay rất có thể JFC sẽ vô địch sớm 1 vòng.Cả đêm qua không ngủ được vì nghĩ tới cảnh ăn mừng chiến công đầu tiên với JFC.
-
Mùa thu tuyệt thật,hôm nay sẽ là 1 ngày may mắn.Gặp lại em tối nay nhé.
-
Mùa thu tuyệt thật,hôm nay sẽ là 1 ngày may mắn.Gặp lại em tối nay nhé.
Những ai đang hp thì cố gắng nắm giữ lấy/.
-
Buồn ơi!Chào mi.Ôi,bao nhiêu kế hoạch tan tành mây khói,xe hỏng,tình tan.Ngày đại lễ mà ở nhà làm bạn với cái bàn phím,diễn đàn thì vắng tanh vắng ngắt.Thế mới biết,mình thật tội nghiệp.
-
Thời gian rùi sẽ qua...cố lên bạn ơi
-
Nhiều khi buồn lắm ha :|
-
Ở JFC nơi mình cảm thấy yên tĩnh và vui vẻ nhất.
-
Lâu không vào ttvn, box JFC giờ lại đòi passwords mới cho vào
-
Hôm nay bắt đầu đi làm thêm. Ôi mệt
Tự tặng cho mình 1 nụ cười vậy
-
2 hôm nay thực hiện kế hoạch bom tấn mà lòng thấy buồn thật.
-
Hôm nay bị mod Thế giới thể thao nhắc nhở, thật là xấu hổ quá!
-
Chào cả nhà!
Lâu roài ko vào nhìn mới mẻ quá.
-
Chào cả nhà!
Lâu roài ko vào nhìn mới mẻ quá.
Nhìn thấy nick lão hải tặc này suýt ngất uống rượu đi
-
Công việc , công việc .... dự tính mới .... Cưới vợ thui ! Vàng đã lên 35 triệu / lượng rùi ...
-
Cuộc sống thật bùn chán.Hết đi học rồi lại về nhà,xong lại đi học đến mệt nhoài.Ước gì mình có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này nhỉ
-
Cuộc sống thật bùn chán.Hết đi học rồi lại về nhà,xong lại đi học đến mệt nhoài.Ước gì mình có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này nhỉ
tuổi trẻ sức dài vai rộng, khí phách đất nước còn đang khó khăn sao không nghĩ đến giúp nước
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ , ngay ngày mai anh đề nghị chú em mang cuốc vào rừng tìm trầm hương bán bạc tỷ, hay mang gáo vào miền trung ruột thịt tát nước
Nếu cảm thấy việc đó to quá thì tập trung vào học đi
-
Đi một ngày đàng, học 1 sàng khôn
Đi một ngày trời, được đời dạy khôn
-
Hôm nay ! 4 thang 11 ......
1 ngày bình thường như mọi ngày . Mình phát hiện ra TK đã được lãnh lương .... nhậu thui
-
Hix hix !!! Hôm nay ra Phú Mỹ Hưng qua nhà bạn Tân Gia ..... và phát hiện .
Tại sao bọn nhà giàu súm ra PMH ở !!!!! Ở đóa thật tuyệt .... ( (
-
Trường mình đang học ko có lấy 1 girl xinh nào,toàn mấy em "xấu pó tay".Ngó qua bên ĐH Hoa Sen;C.Đ Ng Tất Thành hay ĐH KHXH-NV;v.v................thì toàn là hot girl,chắc chuyển trường quá
-
Trường mình đang học ko có lấy 1 girl xinh nào,toàn mấy em "xấu pó tay".Ngó qua bên ĐH Hoa Sen;C.Đ Ng Tất Thành hay ĐH KHXH-NV;v.v................thì toàn là hot girl,chắc chuyển trường quá
Nhắm đủ khả năng chuyển ko
-
Nhắm đủ khả năng chuyển ko
Chuyển làm gì bạn hiền ơi.Đang theo học ngành mà mình thích sao lại chuyển đi nhỉ,ko lẽ vì gái mà hy sinh tương lai sao.Khi có nghề rồi thì sẽ có gái thui mà
-
Ngủ thui để kết thúc 1 ngày mỏi nhừ hết cả người
-
Tuần này đi Mỹ Tho - Tiền Giang
Tuần sau đi đi Cà Mau ..... hix hix
-
Hé lô ngày mới
-
1 ngày mới lại bắt đầu và thứ 2 thường là NGÀY BÙN NHẤT(đi học,làm việc,v.v.................)
-
Mới ôm dậy , mệt phờ , một tuần xa trường , xa forum , xa computer. Vô nghĩa
-
Mới ôm dậy , mệt phờ , một tuần xa trường , xa forum , xa computer. Vô nghĩa
Ôm ai mà mệt vậy ta,lạ nha
-
Mới ôm dậy , mệt phờ , một tuần xa trường , xa forum , xa computer. Vô nghĩa
Tịnh dưỡng xong bữa nào hú Badamgia33 lên Sài Gòn chơi nha em
-
Đi học. Học tiếng Anh và học tiếng Anh. Quên tiếng mẹ đẻ rồi
-
Bùn ơi là bùn,sao cuộc đời vô vị thế này
-
Hôm đi tiệc mừng thắng bạn đi US về ....
Tâm sự với nó mới biết , sống ở đâu cũng khó khăn như nhau .......
-
ngày cũng như ngày
-
1999
-
As a dustbin
-
Ngày lại ngày trôi qua trong bùn tẻ và vô vọng,ko biết có ai có thể thay đối được ko vậy
-
Ngày mai sẽ là 1 ngày rất dài đây.
-
chưa hết ngày mà sao mệt quá
-
Heyzá, mùa giải buồn nhất là mùa giải nào?
-
Lâu rùi không qua đấy chơi. ngày chủ nhật bùn quá...
-
hôm qua ngủ nằm mơ thấy đi chơi với ku Vũ An và Justin . Trong cơn mơ mình và 2 đứa là 3 chị em xong có 1 chị hỏi 3 chị em tên gì mà nhìn dễ thương ghê cái cả 3 cùng trả lời là An , xong bà chị ấy bảo thế hóa ra 3 bạn là nguồn gốc của Tam An đấy à .
Ôi giấc mơi gì mà chuối thế , sáng dậy cười 1 mình ên
-
胡志明有什么好呢?
-
8个月多了,若还活着,儿子已经半岁了...
-
胡志明...
-
胡志明...
vào SG nhanh thế.
-
vào SG nhanh thế.
Bay ạ mấy hôm lại về thôi mà...
-
Delay airline
-
ngày cũng như ngày , chán wa
-
Đám tiệc hoài !!! Chắc chết quá .... ^^
Vừa mất sức khỏe vừa tốn kinh phí .... huhu
-
ngày cũng như ngày , chán wa
sao lại chán, ngày thì cũng như ngày và đêm thì cũng như đêm thui mà. Vui hôm nay nâng bước đôi chân nhịp nhàng, ta bên nhau hãy cất tiếng cười ca vang...." vũ điệu thần tiên" em nghe chưa
-
Haha giao diện mới, không khí Giáng Sinh đã về
-
đi 8 với cái Thảo thôi , đi chửi mourinho thôi
-
Ăn cơm xong đọc thấy tin Aloé sắp được ký hợp đồng mới mà rát cổ quá, ho luôn. Vậy là giây phút chờ đợi bây 6, 7 năm nay vẫn chưa đến. Bố cái
thằng lì
-
làm tí cho nó khí thế,
2000, un maiale non puo' allenare.
-
Putin, quel jour de merde
-
sinh nhật Mẹ
-
F5 .......
-
sinh nhật mẹ của ku Tuấn . Tốn tiền quá . Nhưng vui
-
Ước gì....
-
có cái bánh mì
-
thèm ăn cá chốt
-
mệt mỏi quá
-
cử thịt bò , gà , hải sản , bia rượu ....... túm lại là các món ngon món bổ . Chết mẹ nó cho rồi
-
Thèm về nhà quá đi, dạo này nản quá, chẳng muốn làm cái chi hết...:|
-
Điện thoại hư ! 1 ngày thử hok sài điện thoại .... càm giác thiếu thiếu gì đóa ....
-
e cũng nản wá
-
Mấy ngày đầu tuần chán quá,thấy toàn là u tối chứ ko thấy gì là ánh sáng cả
-
sáng nay rét quá, ko muốn đi học
-
hôm qua thiệt là xúi quẩy , mua cua ko có cua , mua thuốc ko có thuốc , mua báo hết báo , bị té dập chân , kẹt tay ......
-
hôm qua với nay nhắn tin chị An ko đc nhỉ... được thì nhắn tin em, hỏi thăm sức khỏe nhau tí...
-
Lâu lắm rồi mới vào trang này,hôm nay là 1 ngày noel thật đáng nhớ,là noel buồn nhất mà mình từng trải qua,buồn và đói.
-
ngày mai thi rồi mà nhác học quá , cứ ngồi vào pc là lướt web với vào game
ông trời ơi ban cho con lòng quyết tâm để con cai game cái đi (
-
Đen vô đối,vận hạn chưa rời.Mong sao năm nay trôi thật nhanh
-
Chán ghê lun,còn phải học 2 tuần nữa mới được nghỉ Tết(mai lại phải kiểm tra nữa mới bùn ).Coi bộ Tểt này cũng như Tết mọi năm rồi,chán ơi là chán
-
chán thật
-
JFC ăn Tết sớm ghê
-
Hix hix ! Hôm qua chạy ngang nhà em gái mở tiệm PES thấy đám cưới ...v.v.... không biết ai cưới nữa ^^
Sao em lại vội lấy chồng ????? hix hix . hy vọng là chị em chứ không phải em nó .
-
Hix hix ! Hôm qua chạy ngang nhà em gái mở tiệm PES thấy đám cưới ...v.v.... không biết ai cưới nữa ^^
Sao em lại vội lấy chồng ????? hix hix . hy vọng là chị em chứ không phải em nó .
Vợ con rùi mà sao còn mơ mộng vậy trời
-
Chỉ tiếc cho em nó thôi ! Vì em nó còn trẻ còn nhiều sự lựa chọn sao vội lấy chồng không biêt ^^
Mới đi chơi PES với bạn hồi trưa , xác nhận đám cười không phải em nó vì còn thấy em nó vẫn coi tiệm PES .... hihi
-
Còn 1 tuần nữa là được nghỉ Tết.Sao tuần học tới cảm thấy dài quá vậy nhỉ.Thui thì vô lớp khỏi học gì hết,bùn thì ngủ còn vui thì gầy sòng chờ Tết
-
buồn ....................
em lại vậy
-
hichic, lai bat dau chan nan ve ban than minh rui
-
buồn ngủ quá nhể
-
Facebook die rồi mà diễn đàn vẫn ít bài nhỉ
-
Mình là người luôn cho người khác niềm tin thế mà bây giờ thỉnh thoảng cũng ko còn tin Juve nữa, ôi............
-
năm nay sẽ sắp cỗ để tế hồn cho juve. Hi vọng năm mới sẽ bình yên hơn.
-
Một ngày đầu năm tâm trạng khác biệt!
Lần đầu có cảm giác sung sướng chỉ vì 1 trận thắng của đội nhà.Cố lên!!!!!
-
Một ngày đầu năm tâm trạng khác biệt!
Lần đầu có cảm giác sung sướng chỉ vì 1 trận thắng của đội nhà.Cố lên!!!!!
Hôm nay một tị thôi, mình đã đến gần chiến thắng. Nhưng may mắn vẫn quay mặt đi. Biết sao được. Chán quá
-
Đêm nay quyết thức xem Derby Italia
-
14.2. ngày đặc biệt- một ngày buồn tẻ.
-
14.2. ngày đặc biệt- một ngày buồn tẻ.
Hai ngay nữa thôi. Cố lên nào.
-
BSB!!! Ôi,làm sao để có được trên tay tấm vé đây!
Help me!
-
lâu lắm rồi mới đc nhìn lại JFC ,thậm chí quên mất cách viết vài cái icon
-
Xin tha tội cho con , dạo này bận việc nhiều nên hôm nay quyết định ở nhà Relax và trợn nhớ Gay-Jackson giới thiệu phim dài tập Japan "Shimokita Glory Days " ... con xem muốn trải máu cam ....^^ Nhưng hài thật . Cấm chỉ thị dưới 18+
-
Đi Thủ Đức, ăn vú dê nướng
-
Từ 14.2 tới giờ là một chuỗi ngày buồn tẻ với mình. Mọi thứ đổ hết lên đầu mình????
Cuộc sống là thế sao? mệt mỏi và hàng ngày mình vẫn phải cố bước qua.
-
Đã hơn 2 năm rồi mới trở lại JFC... tự dưng nhớ lại những ngày đầu là một
thằng nhóc lớp 9 tò mò nhảy vào JFC Hồi đó là em út nên các chị rất là cưng chiều
Bây giờ, mình lại là người mới ở đây
-
Đã hơn 2 năm rồi mới trở lại JFC... tự dưng nhớ lại những ngày đầu là một thằng nhóc lớp 9 tò mò nhảy vào JFC Hồi đó là em út nên các chị rất là cưng chiều
Bây giờ, mình lại là người mới ở đây
Nhóc con, còn ở HN không, hôm nào chị ra đi ăn kem tiếp đê
-
Nhóc con, còn ở HN không, hôm nào chị ra đi ăn kem tiếp đê
Vẫn ở HN ah, chắc tầm vài năm nữa mới vào ĐN
-
Maria Ozawa đã mất tích trong đợt động đất và sóng thần vừa qua ở Nhật Bản .
Cầu Chúa ban phước lành cho cố ấy ^^
-
Mới phát hiện ra 1 nơi farm post quá thơm
Maria Ozawa đã mất tích trong đợt động đất và sóng thần vừa qua ở Nhật Bản .
Cầu Chúa ban phước lành cho cố ấy ^^
http://www.facebook.com/#!/pages/Pray-...169912069725108 (http://www.facebook.com/#!/pages/Pray-For-Maria-Ozawa/169912069725108)
Trái tim không ngủ yên
-
Maria Ozawa đã mất tích trong đợt động đất và sóng thần vừa qua ở Nhật Bản .
Cầu Chúa ban phước lành cho cố ấy ^^
Maria Ozawa là ai thế hở anh,cái tên này vừa quen mà cũng rất là lạ,hình như cô ấy là.............
-
1/2 người trên thế giới đang cầu nguyện cho em nó đó !!!!!@@
-
Thời gian trôi đi. Tháng ba sắp hết...tháng tư đến gần. Quá khứ được gọi là ngày xửa ngày xưa. Hiện tại đang là quá khứ. Tuơng lai sẽ là hiện tại. Giận hờn cũng đã tan hết...Chỉ có nỗi buồn vẫn còn miên man...Tối nay, Olimpico lại đông người. Nghĩ gì? Và cả chờ đợi điều gì????? Linh ta linh tinh....Chợt nhận ra mình đang rất nhớ Pavel ...Có một thời đã gọi Mái tóc vàng ấy là...chú Pavel.
[div align=\\\"center\\\"]
-
2 ngày thác loạn cùng JFCVN
vui quá là vui
kỷ niệm khó quên quá!
-
Trời mưa cảm giác nhớ nhà quá
-
sáng sớm thèm ăn bún nước lèo Cà Mau dữ dội
-
Vì tôi tin...nên tôi im lặng...chờ đợi...
Còn bạn nói bạn tin....nhưng bạn lại bực tức, lại trách móc,...mỗi khi...thua trận...
Bạn nói sao cũng được...nhưng...bạn đừng nói với tôi...vì đơn giản...tôi tin và tôi sẽ tin cho đến khi niềm tin của tôi thành sự thật.
Tôi chấp nhận mọi thứ bạn nói về tôi...trách tôi...xem thường tôi...tôi vẫn tin...niềm tin là thế đấy bạn ạ!
-
Anh à?
nếu như chúng ta đến với nhau em sẽ là người hạnh phúc nhất
nhưng nếu chúng ta hok đến được với nhau em nghĩ em hok phải là người duy nhất thất bại trong tình yêu phải hok anh?????/
-
Nắng rồi , cái nắng oi bực hay phải viết sao nhỉ ? không kiếm đâu , hay nhặt đâu được một từ thích hợp để viết nữa ...hì hì ...cứ như mình có bao nhiêu vốn từ chút cạn vào một chỗ rùi đó ... ...
Như mình vừa nghe lọt loáng thoáng qua tai là nắng nóng rùi đó mà sao vẫn thấy hơi lạnh . Ừ , thì mới bắt đầu , hay khởi đầu của một gì nhỉ ...hì hì lại ko tìm được từ tiếng việt nào thích hợp để nhặt vô đây rùi .
Nói thật mùa đông thì mình mong ko lạnh , nhanh tới mùa hè .
Mới bắt đầu của cái nắng hè thì mình lại mong sao đừng quá gay gắt . p
Thật chán quá đi thôi ! Mình quá ư là phức tạp đó .... ^^
-
Mối ngày qua đi mình càng thấy buồn hơn vì điều đó
-
Bao nhiêu website nguy hiểm lại ko chặn, mà công ty lỡ chặn Badamgia làm lâu lâu mới vào diễn đàn ngó tý được
-
Hôm nay lễ , bắn pháo hoa mà sao thấy thường quá ! Cái gì nhiều quá cũng gây nhàm chán , đi nhậu vẫn vui nhất !
-
Giá trị đảo lộn, một cầu thủ phạm lỗi với Melo rồi nhận thẻ đỏ b-(. Cần phải đi Toscana một chuyến???
-
Hôm nay lễ , bắn pháo hoa mà sao thấy thường quá ! Cái gì nhiều quá cũng gây nhàm chán , đi nhậu vẫn vui nhất !
Cuối tuần này xếp lịch đi ku, lâu roài không nhậu
-
Cuối tuần này xếp lịch đi ku, lâu roài không nhậu
Chiều tối chủ nhật 2 chị em làm 1 cử đi nhé , đang thèm thịt chó . Chị chọn quán đi
-
Chiều tối chủ nhật 2 chị em làm 1 cử đi nhé , đang thèm thịt chó . Chị chọn quán đi
Trời đất, chị không ăn món này Mà trời nóng nữa, ra đường biển Nguyễn Tất Thành ngồi đi 6h chủ nhật có mặt ngã ba Lê Độ - Nguyễn Tất Thành.
-
Trời đất, chị không ăn món này Mà trời nóng nữa, ra đường biển Nguyễn Tất Thành ngồi đi 6h chủ nhật có mặt ngã ba Lê Độ - Nguyễn Tất Thành.
Chọn mấy quán có mấy món nướng ngon ngon nha , em ghiền đồ nướng , ăn nhiều cho nó ung thư mau chết sớm
-
Thời gian trôi đi. Tháng ba sắp hết...tháng tư đến gần. Quá khứ được gọi là ngày xửa ngày xưa. Hiện tại đang là quá khứ. Tuơng lai sẽ là hiện tại. Giận hờn cũng đã tan hết...Chỉ có nỗi buồn vẫn còn miên man...Tối nay, Olimpico lại đông người. Nghĩ gì? Và cả chờ đợi điều gì????? Linh ta linh tinh....Chợt nhận ra mình đang rất nhớ Pavel ...Có một thời đã gọi Mái tóc vàng ấy là...chú Pavel.
[div align=\\\"center\\\"]
Ở 4r cũng có chú Pavel mà
Nobita toàn dựa dẫm Doremon , ko thích , đàn ông con trai gì pê đê thấy ghê
-
Chọn mấy quán có mấy món nướng ngon ngon nha , em ghiền đồ nướng , ăn nhiều cho nó ung thư mau chết sớm
Tập trung đó rồi tính, chị không rành khu Nguyễn Tất Thành, mà khu bên Phạm Văn Đồng thì em lại đi xa Chị chỉ thèm ốc thôi
-
Tập trung đó rồi tính, chị không rành khu Nguyễn Tất Thành, mà khu bên Phạm Văn Đồng thì em lại đi xa Chị chỉ thèm ốc thôi
Ốc nướng à , hay ốc gì , có hải sản nướng ko nhể
Có cho em dắt " em út " theo ko
-
Ốc nướng à , hay ốc gì , có hải sản nướng ko nhể
Có cho em dắt " em út " theo ko
Ốc gai, ốc đá, ốc dừa v.v..., mùa này có mực nướng ngon nè
Mi bữa ni có "em út" rồi hở, tiến bộ gớm Nhớ dặn dò nó không được phá mồi đó
Không biết chị Liên có ra không há
-
Ốc gai, ốc đá, ốc dừa v.v..., mùa này có mực nướng ngon nè
Mi bữa ni có "em út" rồi hở, tiến bộ gớm Nhớ dặn dò nó không được phá mồi đó
Không biết chị Liên có ra không há
Hên sui , nó mà giành ăn với em là em tiễn nó về nhanh cho nó lành cơm lành mồi . Hỏng hết bữa nhậu
-
Hên sui , nó mà giành ăn với em là em tiễn nó về nhanh cho nó lành cơm lành mồi . Hỏng hết bữa nhậu
Zậy đi, 6h chiều chủ nhật ở ngã tư Lê Độ - Nguyễn Tất Thành
-
Trời mấy ngày ni hok vào 4r được
Bận làm hướng dẫn viên cho đám bạn ở HN vào chơi
H mới vào đọc được thì đã muộn rồi
Thôi để lần sau chị ra xử nhé
-
Trời mấy ngày ni hok vào 4r được
Bận làm hướng dẫn viên cho đám bạn ở HN vào chơi
H mới vào đọc được thì đã muộn rồi
Thôi để lần sau chị ra xử nhé
Ô kê con dê , chị nhớ ra sớm sớm nhé , đợi chi hơi bị lâu đấy
-
Ô kê con dê , chị nhớ ra sớm sớm nhé , đợi chi hơi bị lâu đấy
Chiều mai nhậu luôn đi ku, đợi tới CN lâu quá Sắp xếp chiều mai 5h30 được không báo lại chị nha
-
Chiều mai nhậu luôn đi ku, đợi tới CN lâu quá Sắp xếp chiều mai 5h30 được không báo lại chị nha
Ghiền nhậu như ghiền sì ke ấy , nhịn ko nổi hả chị . Ok luôn chiều mai gọi em
-
Ghiền nhậu như ghiền sì ke ấy , nhịn ko nổi hả chị . Ok luôn chiều mai gọi em
Chiều mai 5h30 có mặt ở ngã tư Lê Độ - Nguyễn Tất Thành, xe công ty chị đi ngang qua đó chị xuống luôn, gọi gọi cái gì
-
Chiều mai 5h30 có mặt ở ngã tư Lê Độ - Nguyễn Tất Thành, xe công ty chị đi ngang qua đó chị xuống luôn, gọi gọi cái gì
Gọi...kẻo em quên
-
đã lâu ko lên mạng do bận đi làm đi học , nhớ mọi người quá::
-
Cuộc sống không giống như cuộc đời????????????
-
Có những câu hỏi của bản thân mà chính mình cũng không trả lời nổi.
Đáp án đến từ tương lai
-
Sáng nay mình thật bất ngờ vì nhận rất nhiều tin nhắn CMSN
Nhưng bất ngờ lớn nhất đó là tin nhắn đến từ 1 người bạn đến từ Ý ( 1 đất nước mình rất yêu thích)
Đã lâu lắm rồi mình hok liên lạc, nhưng SN năm nào mình cũng nhận được những lời chúc của bạn sớm nhất ( mặc dù VN - Ý cách nhau 5h)
Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con
Cảm ơn JFCVN đã cho mình những cảm giác tuyệt vời như thế này!
-
Sáng nay mình thật bất ngờ vì nhận rất nhiều tin nhắn CMSN
Nhưng bất ngờ lớn nhất đó là tin nhắn đến từ 1 người bạn đến từ Ý ( 1 đất nước mình rất yêu thích)
Đã lâu lắm rồi mình hok liên lạc, nhưng SN năm nào mình cũng nhận được những lời chúc của bạn sớm nhất ( mặc dù VN - Ý cách nhau 5h)
Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con
Cảm ơn JFCVN đã cho mình những cảm giác tuyệt vời như thế này!
Chủ nhật ra ĐN đi chị, mình làm sinh nhật hí hí
-
uh, nếu chị ra được chị gọi nhé
dạo này nhiều việc quá?
-
Đúng là nói trước bước ko qua, sáng vừa nói xong thì tối ...
-
có những giấc mơ sẽ mãi mãi ko bao giờ trở thành hiên thực
có những nỗi đau sẽ mãi mãi chẳng nguôi ngoai
có những niềm tin sẽ không bao giờ còn trở lại
khi ta đánh mất đi chính bản thân mình
ta chỉ còn là hạt cát nhỏ nhoi giữa đại dương bao la
để sóng cuốn đi
-
Sắp thi tốt nghiệp rồi , vừa chơi vừa học cho nó tỉnh táo !
-
tự dưng nằm mơ thấy bị rắn cắn ..... đúng là cả ngày xúi quẫy chẳng ra cái quái quỹ gì ......
-
Hôm nay sếp nghỉ ^^ Mình làm đại ca ở phòng . ^^
Online , chát chít , download vô tư cuộc đởi tươi đẹp
-
Hôm nay sếp nghỉ ^^ Mình làm đại ca ở phòng . ^^
Online , chát chít , download vô tư cuộc đởi tươi đẹp
Chị chụp màn hình đoạn này rồi, vài bữa gửi email sếp chơi
-
Test, không tìm thấy nút thanks.
-
nhiều thứ trong đầu quá. Nhiều việc, ít tiền không biết phải làm gì.
-
Tặng...:
Bình yên nhỏ?
Hay ích kỉ riêng ta?
Chẳng biết nữa?
Ta nắng mưa của trời!
Giọt sương lấp lánh?
Hay nước mắt mi thương?
Chẳng biết nữa?
Ta thơ ngây mùa gió!
Con đường dài?
Hay chân ta mệt bước?
Chẳng biết nữa!
Ta đày, tội thế gian!
Thôi thì ta, là ta của ngày ấy!
Khi khóc, vui, khi hồn nhiên, yêu ghét...!
Vậy thôi!
-
Mệt mỏi ... Nhớ nhiều người ..... Lỗi hẹn nhiều việc .... Nhưng không sao miễn là còn sống ...
Cố lên nào .
-
Mệt mỏi ... Nhớ nhiều người ..... Lỗi hẹn nhiều việc .... Nhưng không sao miễn là còn sống ...
Cố lên nào .
Nhóc con ;;) chào mừng em quay lại JFC >:D<
-
Chị yêu quý :x :x Nhớ chị kinh hoàng ý :))
-
mãi mới vào đc 4r thân yêu nhưng mà vẫn như người ở quê lên tỉnh , còn gà mờ với banner mới quá . Mà ko biết có ai để ý ko , mình xài nick mới :> . Nhưng mà mình thích cái nick cũ hơn :D .
-
mãi mới vào đc 4r thân yêu nhưng mà vẫn như người ở quê lên tỉnh , còn gà mờ với banner mới quá . Mà ko biết có ai để ý ko , mình xài nick mới :> . Nhưng mà mình thích cái nick cũ hơn :D .
dạo này diễn đàn èo uột quá, y như việc chuyển nhượng của Juve
-
lâu ngày đăng nhập bỏ hơn 1 tiếng đồng hồ dạo quanh...:D thấy mình quên JFC lâu quá... nhớ lắm... :)
-
Câu chuyện số 1:
- thằng nọ: Xi lảo, sủ củ lảo, mảo mảo...
- Con bé (dịch): Chào anh, anh ơi, em ở công ty hậu mon (à quên Hồng môn) ở Quảng châu chuyên...
- Anh An: Cút X( >:)
-
Câu chuyện số 1:
- thằng nọ: Xi lảo, sủ củ lảo, mảo mảo...
- Con bé (dịch): Chào anh, anh ơi, em ở công ty hậu mon (à quên Hồng môn) ở Quảng châu chuyên...
- Anh An: Cút X( >:)
[/quo 8->te]
=)) =)) =)) =)) =)) Ghi sổ vài bữa tố =)) =)) =)) =)) =))
-
Ui! Mối tình đầu của mình thứ 7 này lên xe hoa.Đau nòng quá. :-O #:-S
-
Ui! Mối tình đầu của mình thứ 7 này lên xe hoa.Đau nòng quá. :-O #:-S
Ối giời đúng là em anh Lai
-
ngày nào cũng vào trang chủ đọc tin, còn forums thì lâu lâu vào ngó nghiêng, last login là tháng 2-2011 :">
đặt cục gạch, titan đã ở đây ngày 7/5/2011 :)) juve5
-
Buồn quá!!!!!!!!
Cảm giác chán nản, cuộc sống này sao mà chán thế?
-
iem đã trở lại :)))
-
Nhiều khi ta đứng giữa cuộc đời và ngắm nhìn mọi thứ ....
Trong bình yên giữa những ồn ã ta nghiệm ra nụ cười ....
Ngày lãng phí nhất trong đời là ngày chúng ta không cười ...
-
Thứ 3 ngủ dậy lúc 11h45, đi tong kế hoạch xem triển lãm nhiếp ảnh trên Yết Kiêu có sự tham gia của GS Ngô Bảo Châu và con gái. ;)) Hâm mộ GS và cũng hâm mộ lun con gái của GS. >:D< >:D< >:D<
Trời nóng, điện thoại còn 19 đồng, trong nguời còn 4k, cũng nản luôn khi nghĩ đi xin việc: Tiền đâu mà gửi xe, tiền đâu mà đổ xăng....
Trời nóng. Ngồi nghĩ miên man. Thương cái con Lap chưa sửa được.
-
Sao tên topic nhìn từ ngoài 4r lại là Mệt mỏi mà vào đây thì là Nhật kí hằng ngày nhỉ :-/
-
Ðời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi. Mất bề rộng, ta đi tìm bề sâu.Nhưng càng đi sâu, càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận
-
:D Thật là quá lâu mới quay lại JFC lướt qua một lượt toàn người quen mọi người thật nhiệt tình với diễn đàn này, mình cũng đã rất nhiệt tình mà, rồi công việc tình yêu, gia đình.... Nhưng mình vẫn yêu JUVE theo cách của mình luôn ra sân bóng với cái áo JUVE đã được tặng, luôn là JUVE trong các cuộc PES với bọn bạn thân và làm mọi cách để JUVE của mình chiến thắng,
Sao mình lại thích JUVE thế nhỉ. Chẳng biết,kệ thôi!!!
-
Luôn là Juve trong mọi hoàn cảnh.bất kể Seriea B hay khủng hoảng,Juve luôn là đội bóng duy nhất mình chơi ... trên pes.
Bắt đầu 1 kì nghỉ!
-
Upcoming Calendar: Quốc Khánh Việt Nam :)) :)) :))
-
Upcoming Calendar: Quốc Khánh Việt Nam :)) :)) :))
làm tí gì đi... ()---
-
làm tí gì đi... ()---
Lại không no không về hử =P~ =P~ =P~
-
Lại không no không về hử =P~ =P~ =P~
Đúng là chị hiểu e nhất ~^o^~
-
Đúng là chị hiểu e nhất ~^o^~
Tối thứ 7 ha =P~
-
Tối thứ 7 ha =P~
Ô cơ , phải hoàn thành nghĩa vụ mới được về... ~^o^~
-
Đổi cái avt oách xì dầu :)) :)) :))
-
mình đang cố gắng rũ 1 gã trai già của JFC đi Long Hải , lão này lì vãi chưởng >:P >:P >:P .
-
Tin nhắn tối qua không biết là đúng hay sai , là nên hay không nên nữa ? Tự nhiên cảm thấy sợ , lỡ như mọi chuyện đổ bể hết thì thật là ê chề...
-
mình đang cố gắng rũ 1 gã trai già của JFC đi Long Hải , lão này lì vãi chưởng >:P >:P >:P .
Đứa nào lì bắn bỏ đi em :))
-
Đứa nào lì bắn bỏ đi em :))
gã này ko ai biết đâu chị , điên điên mà đc cái hay mắc cỡ :-(||> :-(||> :-(||> :-(||>
-
gã này ko ai biết đâu chị , điên điên mà đc cái hay mắc cỡ :-(||> :-(||> :-(||> :-(||>
PM nick yahoo đây B-)
-
PM nick yahoo đây B-)
thôi chị cho em xin B-)
Chúc thứ 6 vui vẻ , ai cũng chúc hết ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
-
vui
-
Ôi cái cuộc đời này....... :((
-
Dạo này gặp nhiều chuyện vớ vẩn quá!!!!!!!!!!!!!!!
-
Ối mẹ ơi, không hiểu sao con có @20k Lira trong acc. Mừng rơi nước mắt. :((
-
buồn
-
Ngày ni mình được bơm lên mây :"> rồi dìm xuống sình ở trang chủ :((
-
Ngày ni mình được bơm lên mây :"> rồi dìm xuống sình ở trang chủ :((
Giống như được bơm xong rồi lấy kim đâm cho 1 phát xì hết ra chị nhỉ :))
-
Hãy cho tôi 1 phép màu?????????????? =(( =(( =(( =(( =(( =((
-
BỰC...
-
Post-structuralist feminism or new cultural geography? :(
-
Có khi mình lại phải bỏ cuộc mất thôi. Lần thứ 2 rồi đấy ! =((
-
sau vài hôm thức hơi khuya coi đá banh, mặt nó nổi cho 1 dề mụn X( đi đâu ai cũng chửi. nhưng ko vì thế mà bỏ bóng đá :))
-
Say hoài vậy ta :((
-
vì tình yêu của chúng ta, quay hoài vậy đấy ESY ạ (ko có cái emoticon nào mà say xĩn hết)
-
Avt mới của mình thiệt là đẹp, siêu phẩm :))
-
Hạnh phúc quá ngắn ta biết làm được gì?
Hỏi vì sao trái tim anh hok ở đây????????????
-
Hôm nay cô ấy, mối tình đầu của tôi, chợt lên tiếng trên FB. Nhìn những hàng chữ cô ấy viết mình không tránh khỏi bần thần cả người suốt buổi chiều. Kí ức có hạnh phúc tột cùng, có đau đớn khôn nguôi, cứ chực tràn về. Đã 5 năm rồi, có người đến, có người đi và có người vẫn đang ở lại bên tôi, nhưng chỉ biết rằng trong 1 góc trái tim không hề nhỏ vẫn có cô ấy...
-
"Tình đầu là tình chia ly, đau xót khi con tim ai hay đổi thay. Từng chiều một mình anh nhớ bao phút giây dấu yêu bỗng quay về đây.................." đồng cảm với chú Lover
-
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
-
Ở nhà chủ nhật. Lâu lắm rồi mình mới được ở nhà chủ nhật 1 hôm.hihi :))
-
Tommy84 là
thằng nào, khai mau không anh ban nick bỏ bu bây giờ >:)
-
Mưa này nghe Someone like U của Adele thì quá chuẩn :>
-
Tình hình là thi lại 1 môn rồi ! Ụ ẹ :((
-
Ngày làm việc cuối năm, cuốn gói về quê ăn tết thôi....
-
Hôm qua nhậu với kh xỉn quá, ngủ ở nhà kh luôn :D
Giờ vẫn chuyếnh choáng.
-
bull ___, cứ bắt đầu ngồi làm việc là buồn ngủ không chịu nổi >:D< X(
-
Buồn ngủ quá cả nhà ơi...
-
Ra tết xong thấy đuối hẳn. Nhiều dự định mà sao thấy lắm khổ ải vậy chời ~X(
Giờ đã hiểu tại sao lão xếp hờ đó lại có biệt danh là P cóc. Hả hê :))
-
Cả ngày không có việc gì làm, ngồi chơi mà chán quá.
-
Lại 1 ngày chủ nhật nữa lãng phí... :(
-
Thu xếp mọi thứ hết rồi mà phải lên cty làm việc :((
Bỏ lỡ buổi chụp hình cho Ales. Không biết còn lần nữa không Ales ơi? ;;)
-
Hôm nay nhiều việc quá. Giờ mới rảnh được chút thì cũng tan giờ làm. :(( :(( :(( :((
-
Hôm nay đá được trận bóng, lâu lâu không chạy mệt quá! :(( :(( :(( :((
-
Dường như đã không còn lạnh lùng với mình nữa , và ngày càng xích lại gần nhau thì phải. Hy vọng ngày ấy sẽ đến không xa !
-
Hôm nay được một buổi thịt chó không ngon lắm, nhưng bù lại nghe được nhiều điều từ Phú Quang và một note trên fb của một cô bé!
-
Một ngày không em..
-
Một ngày có em ...... thà ko có thì hơn :-<
-
Hình như con bồ cũ đã có người yêu mới =)). Thôi thì anh chúc em hạnh phúc và quên đi cuộc tình điện xẹt của chúng ta :))
-
Một ngày mệt nhọc, tâm trạng mình hôm nay không thoải mái. :-S
-
Kết thúc 1 tuần bận rộn. Nhưng lại được hưởng chút ít niềm vui qua 16 cái sms. Cuộc đời của mình vẫn còn có chút màu hồng lượn lờ quanh đây !
-
Phân vân giữa 2 quyết định nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn :(.
-
Hôm nay không biết ngay gì , còn gặp "choảnh" nhau trong cty ... o|^_^|o o|^_^|o o|^_^|o nhức cái đầu
-
Đêm nay thức hay ngủ? Bóng đá hay phụ nữ :P .
-
Mình đã quyết định 1 việc có lẽ thời gian mới trả lời được mình làm đúng hay sai? Nhưng có lẽ cũng như mọi khi, mình lại cảm thấy điều mình làm là đúng.
-
Hình như cũng những ngày tháng tư năm ngoái! Những Ông, Chú, Bác, Anh đều đã qua khỏi, trở lại cuộc sống của họ và anh cũng nên thế Phan Lâm An àh!
-
Cố lên anh An ơi!
-
Mới sáng sớm mắt nhắm mắt mở mò lên FB , YH , linh tinh các thứ , tràn ngập logo Juve 3 sao. Vô địch thiệt rồi đới :))
-
Năm nay em 27 những đã Sờ Cu 30!
-
Mình chuyển sang công việc mới. hihi
-
Ngày thứ 2, vẫn ê ẩm và khàng giọng...
-
Hôm nay đau đầu quá... :( :( :(
-
Buồn thật... :)
-
Hôm nay mình hơi bị tâm trạng. Mới sáng đến công ty đã thấy thế rùi... :(
-
Ôi, mình tâm trạng ___ Lạng ạ. Đau tim quá. Giờ đếu ngủ được này. Bạn có thế không? ;;)
-
Linh với Lạng hình như là anh em họ ;?
-
Họ hàng nhà JFC Aka nhỉ? =)) =)) =))
-
Dạo này không thấy anh Lạng ngao du sơn thủy các box khác, chỉ thấy lang thang ở đây thôi nhỉ!
-
Nhật ký hàng ngày a`!
Một tháng mệt mỏi - một tuần căng thằng - tự nhiên nhớ tới nơi này vào đây va viết và sẽ ko co nhiều người biết mình viết gì ,những ai biết mình chắc lâu cũng ko vào đây cũng chẳng nhớ mình là ai cũng có cái hay :D.
Vào đây đọc và nhớ lại mình 5 - 7 năm trước, nhớ lại mà sao thấy khó tả thế, vui thật tuổi trẻ đúng là cái quá quý giá mà thời gian ko cho ta giữ nó lâu, chán thật, phải có gắng thôi, cố gắng vì những gì mình đã mơ ước, về người thân yêu của mình đang trông đợi mình - sau này dù có là gì chắc mình ko cho ai biết nơi này, nó là bí mật của riêng mình để thỉnh thoảng mình ghé thăm cảm thấy tiếp thêm sức lực, và mình sẽ cho thằng con trai mình biết chỗ này nếu nó thích JUVE - chắc là nó thích thôi hohoho, nhớ quá!!!! tỉnh cả người - cảm ơn JFC mình thấy phấn chấn trở lại mỗi khi về đây.
-
Lâu rùi không vào đây nhỉ? hôm nay tâm trạng lại vào đây chơi.hehe
-
Buồn quá, công ty được 8
thằng khốn nạn chơi với nhau thì giờ bị đuổi mất 3. Anh em chơi với nhau thật tuyệt mà giờ không còn nữa, haizzz...
Không biết số phận mình rồi sẽ thế nào đây???
-
Buồn quá, công ty được 8 thằng ___ chơi với nhau thì giờ bị đuổi mất 3. Anh em chơi với nhau thật tuyệt mà giờ không còn nữa, haizzz...
Không biết số phận mình rồi sẽ thế nào đây???
Điều may mắn cho chú là còn 5 thằng chơi với nhau, ở công ty anh còn éo chơi với thằng nào :(( :(( :(( :((
-
Điều may mắn cho chú là còn 5 thằng chơi với nhau, ở công ty anh còn éo chơi với thằng nào :(( :(( :(( :((
giống mình, ngày xưa
-
Nhưng vẫn buồn quá!
-
Sắp đến lượt chú mày lun rùi đó ngồi đấy mà buồn .
-
mình thì đã từng
-
Có nhiều lúc thấy sợ bản thân mình. :(
-
Lại 1 mình >:D<
-
Một cuộc chiến mới!!!!
-
Bắt đầu online trên JFC hàng ngày. =))
-
Mấy hôm nay, lúc nào cũng thấy chỉ mình và nguyenvanlang đăng nhập trên diễn đàn. Kể cũng hay.
-
Mấy hôm nay, lúc nào cũng thấy chỉ mình và nguyenvanlang đăng nhập trên diễn đàn. Kể cũng hay.
Ngày nào em chả đăng nhập diễn đàn trên 8 tiếng hả lão
-
Mục tiêu phát triển 4rum mà. Online 24/24 luôn trừ khi bị mất mạng. =)) =)) =)) =))
-
47 Guests, 2 Users
Users active in past 15 minutes:
akazzurri, nguyenvanlang
-
49 Guests, 2 Users
Users active in past 15 minutes:
nguyenvanlang, madkiller_2008.
-
Most Time Online
Duong Qua 51d 8h 26m
bone clinkz 41d 13h 50m
nguyenvanlang 37d 20h 20m
Dkv 30d 22h 15m
madkiller_2008 25d 13h 42m
akazzurri 19d 12h 52m
Mr_KOP 16d 15h 19m
emsapyeu 15d 22h 29m
Eazy-E 14d 11h 18m
The_Lover 13d 6h 18m
-
Có ai JFC chơi wordpress không kết bạn với mình nhé :p người sống thanh đạm như mình không ưa nổi facebook :D
http://pavelvnr.wordpress.com
-
Có ai JFC chơi wordpress không kết bạn với mình nhé :p người sống thanh đạm như mình không ưa nổi facebook :D
http://pavelvnr.wordpress.com
Rủ Stuart Đỗ đó anh. Hình như nó cũng chơi. ;))
-
Most Time Online
Duong Qua 51d 8h 26m
bone clinkz 41d 13h 50m
nguyenvanlang 37d 20h 20m
Dkv 30d 22h 15m
madkiller_2008 25d 13h 42m
akazzurri 19d 12h 52m
Mr_KOP 16d 15h 19m
emsapyeu 15d 22h 29m
Eazy-E 14d 11h 18m
The_Lover 13d 6h 18m
Mình vào 4rum toàn ẩn nick mà sao nó cũng tính nhỉ :P
-
Mình vào liên tục mà ko thấy mặt nè B-) B-) B-)
-
Laoai_Delpiero: =)) =)) =))
Total Time Spent Online:5 days, 10 hours and 12 minutes.
Total Posts:2,186 posts
Total Topics Started:34
topicsNumber of Polls Created:0
pollsNumber of Votes Cast:13 votes
-
Ngày nào mình cũng vào mà không có trong bảng vàng à :-w
-
Laoai_Delpiero: =)) =)) =))
Total Time Spent Online:5 days, 10 hours and 12 minutes.
Total Posts:2,186 posts
Total Topics Started:34
topicsNumber of Polls Created:0
pollsNumber of Votes Cast:13 votes
()--- ()--- ()--- Total Topics Started:34 >:) >:) >:)
-
Nghỉ làm ở nhà mệt hơn đi làm. :(( :(( :(( :((
-
Sắp hết ngày đầu tuần...Vẫn là điệp khúc "chờ đợi"...Haizzz...Mình ghét chờ đợi, mình không thích chờ đợi, mình sợ phải chờ đợi...
-
Vĩnh biệt năm cũ, mấy bác đi chơi hết rồi sao không thấy nhỉ?! >:)
-
Chúc mừng năm mới! :D
(http://dddn.vcmedia.vn/e9GFsGnTXtccccccccccccUJvPXccc/Image/2012/11/phao-hoa-fc1da-6c4b1.gif)
-
Vĩnh biệt năm cũ, mấy bác đi chơi hết rồi sao không thấy nhỉ?! >:)
Trùm mền với vợ hết rồi. Chỉ có 2 ta, thôi thì tự chúc nhau vậy. Chúc bác Exit sang năm: Khỏe! gold_cup
-
Trùm mền với vợ hết rồi. Chỉ có 2 ta, thôi thì tự chúc nhau vậy. Chúc bác Exit sang năm: Khỏe! gold_cup
Chúc Forza và Exit năm mới: Bền! >:D<
-
Cảm ơn Forza và Esy, 2 bác chúc đúng những điều mà em đang cần!
Còn em, cũng thầm mong và chúc lại 2 bác: Dai! cupvd
-
Chúc Forza và Exit năm mới: Bền! >:D<
Chúc Em sắp die năm mới: thon! =P~
-
Noel, năm mới, hay bất cứ thứ gì khác, hình như, giờ cả còn gì ý nghĩa với mình ...
-
2013, chúc Aka: Còn!
-
Ngày đầu năm mới đi làm mà đã bị khách hàng nã đạn. ~X( ~X( ~X(
-
2013, chúc Aka: Còn!
Còn gì hả Exit
-
Còn gì hả Exit
Chú Aka thì làm gì còn cái gì nữa ngoài cái tên Aka. =)) =)) =))
-
Ủa, fan page đóng cửa rồi hay sao mà mấy hôm nay 4rum rôm rả thể nhỉ 8-}
-
Hôm nay 4rum đông vui thế.
47 Guests, 8 Users
Users active in past 15 minutes:
nguyenvanlang, PAVELVNR, Duong Qua, JUVE-KING, Juventa, The_Lover, forza_alex, ttthanhnhan
-
Chú Aka thì làm gì còn cái gì nữa ngoài cái tên Aka. =)) =)) =))
Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ mà gọi là chú nhé >:) Đây không thích nhận cháu đâu, già lắm B-)
-
Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ mà gọi là chú nhé >:) Đây không thích nhận cháu đâu, già lắm B-)
Tôi xưng chú là gọi thay con tôi thôi chứ Aka làm sao đủ tuổi. =)) =)) =))
-
Tôi xưng chú là gọi thay con tôi thôi chứ Aka làm sao đủ tuổi. =)) =)) =))
đã có con rồi cơ à, nhanh rứa
-
đã có con rồi cơ à, nhanh rứa
Ku Aka quê đâu mà có "Rứa" với "Reng" trong ni B-)
Ps: sao diễn đàn vẫn còn gạch ngang chứ t-h-ằ-n-g nhỉ, nhìn ngứa cả mắt, rập khuôn nó cũng mức độ nào đó thôi :|
-
Ku Aka quê đâu mà có "Rứa" với "Reng" trong ni B-)
Ps: sao diễn đàn vẫn còn gạch ngang chứ t-h-ằ-n-g nhỉ, nhìn ngứa cả mắt, rập khuôn nó cũng mức độ nào đó thôi :|
Tiếng Việt nó đa dạng lắm, dùng chữ khác đi chị Bô. Nó lọc thì nó lọc hết. 8->
Mà giờ cũng mới biết vừa qua topic này hơi bị xôm. 8-}
-
đã có con rồi cơ à, nhanh rứa
Chú ở mô mà nói chi zậy??? :adore:
-
Sao sáng nay mạng ngon thế nhỉ, chả vào được trang nào ngoài JFC mới chết chứ :77:
-
Sao sáng nay mạng ngon thế nhỉ, chả vào được trang nào ngoài JFC mới chết chứ :77:
Quái nhỉ, nhiều icon mới mà cái :cuteonion77: không có là sao :cuteonion43:
-
Ku Aka quê đâu mà có "Rứa" với "Reng" trong ni B-)
Ps: sao diễn đàn vẫn còn gạch ngang chứ t-h-ằ-n-g nhỉ, nhìn ngứa cả mắt, rập khuôn nó cũng mức độ nào đó thôi :|
Quê ở Việt Nam đấy mợ Bô :cuteonion4:
-
Chú ở mô mà nói chi zậy??? :adore:
Biết thì thưa thốt :burn_joss_stick:
Quê ở Việt Nam đấy mợ Bô :cuteonion4:
Mịa, chửi cha không bằng pha tiếng nhé :choler:
-
Mịa, chửi cha không bằng pha tiếng nhé :choler:
Pha tiếng gì chứ, mượn dùng tạm không được à :cuteonion43:
-
Cuộc sống này sao nhiều điều phức tạp thế. :(( :(( :((
-
bị ốm rồi, chán quá ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
-
đang buồn
-
đang vui! :juve2:
-
Cuối năm tuởng buồn hóa ra lại x acc :m1205: :m1205: :m1205:
-
Tin nhắn :
• Chỉ là những dòng chữ vô hồn...
• Nhưng...
...... nó mang cho ta quá nhiều cảm xúc...
♥ Lúc yêu nhau nó là hạnh phúc. . .
... Là mong chờ.
... Là gửi gắm bao nhiêu yêu thương vào đó...
♥ Còn..khi đã chia tay .....
... Nó là sự đợi chờ, trông ngóng...
... Là niềm nhớ, là kí ức..
-
Cuối năm tuởng buồn hóa ra lại x acc :m1205: :m1205: :m1205:
Làm cái topic cho em bám càng nữa bác! :m1205:
-
Làm cái topic cho em bám càng nữa bác! :m1205:
:m1205: :m1205: :m1205: 3 ngày x 3 acc, qua tí x thêm 1 phát nữa thì các chú 188 chơi xấu :dancing: :dancing: :dancing:
-
Không biết nên buồn hay vui nữa. :d
-
một giây anh vẫn không ngừng nhớ em
-
- Trên thế gian người xấu hơn bạn có rất nhiều
- Người đẹp, tốt hơn bạn cũng k hề thiếu
~> Nhưng người giống như bạn thì k hề có
* Sống như bạn
* Yêu như bạn
* Đau như bạn
* Chấp nhận như bạn
...Và...
* Tồn tại như bạn
~> Thế gian có ai ??
- Bạn không đặc biệt
Nhưng...Bạn là duy nhât
-
Kiên nhẫn hay là ko có chí tiến thủ??? :m1809: :m1809: :m1809:
-
anh nhớ em chết mất thôi
nhớ trong từng hơi thở
tại sao vậy?
tất cả kết thúc rồi sao?
-
anh nhớ em chết mất thôi
nhớ trong từng hơi thở
tại sao vậy?
tất cả kết thúc rồi sao?
Ôi lại là tình yêu.
Có những cty khi phỏng vấn họ còn hỏi: Bạn đã bao giờ trải qua mất mát cay đắng trong tình yêu chưa? có thì mới nhận. hic
-
Ôi lại là tình yêu.
Có những cty khi phỏng vấn họ còn hỏi: Bạn đã bao giờ trải qua mất mát cay đắng trong tình yêu chưa? có thì mới nhận. hic
vậy chắc em đi đâu cũng được nhận
-
http://www.youtube.com/watch?v=BjkOaepywK8
-
Gửi Mr_KOP
http://www.youtube.com/watch?v=3ZLZP7staR0
-
người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
bây giờ đi sớm về khuya một mình
cảm ơn anh Lạng
-
Ngọn cỏ chết khi mất đi làn mưa
Hạt sương đau trên nhánh gai xương rồng
Ai cho ta thiên đường
Khi cuộc đời nhiều thay đổi.
-
Trong lòng ngổn ngang trăm mối. :at_wits_end:
-
Không viết cái gì dễ hơn và khó hơn là Mondiale 1994 :cheer: đi ngủ hẵng :m1205:
-
Chiều nay Liên hoan tất niên tại Mỹ Đình. :juve3: ( Nhà hàng Sơn Thiên, 241 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình -Từ Liêm - Hà Nội.)
-
Thất tình mới biết yêu là khổ
Say tình mới biết khổ vì yêu
Thức đêm mới biết đêm dài
Yêu người mới biết những ngày đợi mong.
-
Thất tình mới biết yêu là khổ
Say tình mới biết khổ vì yêu
Thức đêm mới biết đêm dài
Yêu người mới biết những ngày đợi mong.
Ai bảo chăn trâu là khổ? ;))
-
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau
Thì ngày nay có đâu buồn đau
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau
-
Tết đến nơi rùi mà chán quá.
-
Tết nhất kế hoạch vỡ hết cả
-
Tết đến làm em hết hồn! :">
-
Bỏ
mợ, tâm trạng lao xuống vực nhanh quá, kéo lên không kịp nữa rồi, dễ chém đứa nào lảng vảng trước mặt lắm ...
-
Ngồi đọc bài của bone clinkz, tự nhiên thấy buồn quá, sao cũng sống ở diễn đàn này mà mình không được một lần vô top 10?
Tự nhiên muốn vô top... vô top... đã quyết định rồi, VÔ TOP 10 THÔI :gift:
Bỏ mợ, tâm trạng lao xuống vực nhanh quá, kéo lên không kịp nữa rồi, dễ chém đứa nào lảng vảng trước mặt lắm ...
Còn bà này ý bà là sao?
-
Còn bà này ý bà là sao?
Muốn đi Nha Trang chơi, mày cho chị chỗ ăn ngủ được ko :high_five:
-
Vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin
Để cho em phải mang đắng cay cho riêng mình
Vài giọt nước mắt hiện về trong anh
Những lần đã khiến trái tim em khổ đau
Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ
Vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ
Để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau
HAIZ
-
Chú KOP chuẩn bị rút 1 suất đi ĐN phải không nhỉ?
-
Muốn đi Nha Trang chơi, mày cho chị chỗ ăn ngủ được ko :high_five:
Có chỗ ăn còn chỗ ngủ chưa biết chị ơi! :m1205:
-
Có chỗ ăn còn chỗ ngủ chưa biết chị ơi! :m1205:
Chơi luôn, ăn mới tốn chứ ngủ thì tốn nhiêu đâu :cheer:
-
Chú KOP chuẩn bị rút 1 suất đi ĐN phải không nhỉ?
em đủ người anh
-
Các bạn hãy chờ đợi sự xuất hiện của trọng tài Minh Trí tại Vòng loại World Cyber Game 2013 khu vực châu Á. :m1205: :m1205: :m1205:
Cảm giác lâng lâng đừng nói đến.
-
:hypnotized: :hypnotized: :hypnotized:
:chatterbox: :chatterbox: :chatterbox:
-
mệt mõi
-
Sao dạo này cứ uống bia là nhức nửa đầu bên phải? :m1809:
-
chán nản
-
Sống chậm lại
-
Ước gì đứt dây thần kinh buồn
-
Ước gì đứt dây thần kinh buồn
Anh cũng vậy.
-
Sao lại hứng tình giờ này nhỉ?
-
Sao lại hứng tình giờ này nhỉ?
Làm cái gì đó cho hết hứng đi :hypnotized:
-
Em nhìn nghiêng trông thật là xinh. Ước gì lúc đó mình có mang theo máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc ấy...
-
Em nhìn nghiêng trông thật là xinh. Ước gì lúc đó mình có mang theo máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc ấy...
Anh tưởng làm gì cho cứng lên chứ nhỉ?
-
Kít trâu loại 3 mà cứ nghĩ mình là sô cô la loại 1, kít trôi sông mà tưởng cục xà bông Hàn Quốc, nhức đầu với thể loại búp bê lồng kính quá :m1809:
-
Khép cánh cửa lại thôi
Cách sống tốt nhất là xóa bỏ mọi kỷ niệm
-
Năm nay là một năm của nỗ lực, cố lên K ơi!
-
Mệt mỏi và buồn chán.
-
5h sáng mắt mở lau láu ... có gì đó bất an?
-
5 giờ sáng, mắt mở trừng trừng, không thể nào ngủ được.
Mình đang thử thách với số phận, chơi trò chơi mạo hiểm ?
Cảm thấy bất an về nhiều thứ.
..
…
Hôm qua gặp lại em, em vẫn như xưa, nụ cười đó, ánh mắt đó … dĩ vãng ngọt ngào. Em qua đường suýt bị tông xe … haiz
…
…
Mình cũng đang không hiểu nổi những suy nghĩ và hành động của mình.
Bất an
Lo âu
Mệt mõi
Chuyện làm ăn
Tình cảm
Gia đình
….
…
Mình có đang đánh đổi nhiều thứ quá hay không?
Rồi kết quả sẽ như thế nào
Mệt quá
-
5 giờ sáng, mắt mở trừng trừng, không thể nào ngủ được.
Mình đang thử thách với số phận, chơi trò chơi mạo hiểm ?
Cảm thấy bất an về nhiều thứ.
..
…
Hôm qua gặp lại em, em vẫn như xưa, nụ cười đó, ánh mắt đó … dĩ vãng ngọt ngào. Em qua đường suýt bị tông xe … haiz
…
…
Mình cũng đang không hiểu nổi những suy nghĩ và hành động của mình.
Bất an
Lo âu
Mệt mõi
Chuyện làm ăn
Tình cảm
Gia đình
….
…
Mình có đang đánh đổi nhiều thứ quá hay không?
Rồi kết quả sẽ như thế nào
Mệt quá
Em ơi. Dậy sớm hơn chút nữa đi nhé? chạy tập thể dục cho khỏe. Có thời gian thì tập thêm Yoga nữa là tinh thần okie thế. Anh cũng đã từng thế rùi mà..
Một thời gian sẽ ổn dần trở lại :juve3:
-
Em ơi. Dậy sớm hơn chút nữa đi nhé? chạy tập thể dục cho khỏe. Có thời gian thì tập thêm Yoga nữa là tinh thần okie thế. Anh cũng đã từng thế rùi mà..
Một thời gian sẽ ổn dần trở lại :juve3:
cảm ơn anh Lạng, em khỏe rồi
anh đi ĐN chơi đi!!?
-
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Em ở đâu? Anh ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt
Đôi khi anh muốn tin
Đôi khi anh muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình
=====================
Nếu có kiếp sau xin lại làm tình nhân
-
Cuộc sống mới
-
cảm ơn anh Lạng, em khỏe rồi
anh đi ĐN chơi đi!!?
Vợ đang bầu bí mà cô em bên nhà vợ ngày kia cưới. :m1809:
Thế là chẳng đi đc đâu nữa em à.
Vợ con vào rùi cứ bí bí thế nào ấy. Chẳng có nhiều thời gian rảnh như xưa. :((
-
Vợ đang bầu bí mà cô em bên nhà vợ ngày kia cưới. :m1809:
Thế là chẳng đi đc đâu nữa em à.
Vợ con vào rùi cứ bí bí thế nào ấy. Chẳng có nhiều thời gian rảnh như xưa. :((
mình vẫn còn rảnh
hạnh phúc :juve2:
-
mình vẫn còn rảnh
hạnh phúc :juve2:
Đấy, hạnh phúc vì còn rảnh nhé? chứ lấy vợ vào rồi mệt và khổ lắm! :">
-
Ôi đại kiều bone clinkz, em đã vào top! :devil:
-
Ôi đại kiều bone clinkz, em đã vào top! :devil:
Top gì anh?
-
Top post bài! :devil:
-
Hạnh phúc là gì?
-
Thình thoảng nghe mùi hương trầm ngày tết, vậy là hạnh phúc và thanh thản :)
-
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.
Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
Bao giốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
Em nói tới tương lai tươi thắm ngọt lành
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.
Và em gọi đó là hạnh phúc...
<Bài thơ về hạnh phúc - Bùi Minh Quốc>
-
Hạnh phúc là khi nhắm mắt lại không nghĩ về gì cả
-
Hạnh phúc là khi nhắm mắt lại không nghĩ về gì cả
Tức là đang ngủ?!
-
đau lòng
-
tình cảm con người đang bị chính những cái chuẩn mực đạo đức giả tạo làm cho lu mờ đi
-
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có người nào đó để yêu thương, có điều gì đó để hy vọng. :m1205:
-
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có người nào đó để yêu thương, có điều gì đó để hy vọng. :m1205:
vậy thì hạnh phúc không trọn vẹn rồi
-
Buổi học tiếng Ý đầu tiên, bắt đầu hứng thú vs cái ngôn ngữ ngộ nghĩnh nè, mong là sẽ theo đc nó dài dài. Haizz ko biết trong lớp có ai thích Juve ko nhỉ. Ít ra thì cũng cảm thấy đỡ lạc lõng, vì thế nên qđ hôm sau đi học sẽ mặc áo juve :)). Chỉ mong ông thầy giáo ko phải là anh Mario yêu quý, nếu ko nhất định phải đòi lại một nửa tiền học phí. Ôi cái post đầu tiên trong rum. biết thế lúc regist mình tl Ac Milan xem tn
-
vậy thì hạnh phúc không trọn vẹn rồi
ít nhất là có 2 thứ rồi còn gì nữa. =))
-
Buổi học tiếng Ý đầu tiên, bắt đầu hứng thú vs cái ngôn ngữ ngộ nghĩnh nè, mong là sẽ theo đc nó dài dài. Haizz ko biết trong lớp có ai thích Juve ko nhỉ. Ít ra thì cũng cảm thấy đỡ lạc lõng, vì thế nên qđ hôm sau đi học sẽ mặc áo juve :)). Chỉ mong ông thầy giáo ko phải là anh Mario yêu quý, nếu ko nhất định phải đòi lại một nửa tiền học phí. Ôi cái post đầu tiên trong rum. biết thế lúc regist mình tl Ac Milan xem tn
Ráng học giỏi còn về phục vụ tổ quốc nha em :catch:, si sono impressionanti .
-
Buổi học tiếng Ý đầu tiên, bắt đầu hứng thú vs cái ngôn ngữ ngộ nghĩnh nè, mong là sẽ theo đc nó dài dài. Haizz ko biết trong lớp có ai thích Juve ko nhỉ. Ít ra thì cũng cảm thấy đỡ lạc lõng, vì thế nên qđ hôm sau đi học sẽ mặc áo juve :)). Chỉ mong ông thầy giáo ko phải là anh Mario yêu quý, nếu ko nhất định phải đòi lại một nửa tiền học phí. Ôi cái post đầu tiên trong rum. biết thế lúc regist mình tl Ac Milan xem tn
em học ở đâu thế
-
Đêm qua vui thật đấy, cứ tưởng Real lại thua cơ. Hóa ra có người triệt hạ cho 1 người, thảo nào đá ngon lành như thế. :dancing:
-
Nãn
-
Trống rỗng
-
Dao này như em bị vía làm ăn ấy các cụ ạ, hàng nhập về giá thì tốt hàng thì ngon mà khách cno cứ đi đâm đầu mua dựng mua lô có khổ em ko. Trong khi đầy
thằng thợ buôn lấy hàng của em cno toàn chặt dc gà :((
-
Dao này như em bị vía làm ăn ấy các cụ ạ, hàng nhập về giá thì tốt hàng thì ngon mà khách cno cứ đi đâm đầu mua dựng mua lô có khổ em ko. Trong khi đầy thằng thợ buôn lấy hàng của em cno toàn chặt dc gà :((
Em bán hàng gì thế? Điện thoại Sámung à? Có con nào ngon ko?
-
Em bán hàng gì thế? Điện thoại Sámung à? Có con nào ngon ko?
Em làm iphone 4 anh ạ, máy Hàn thì đợt này em chưa làm mấy :D
-
có giá tốt k em, gửi anh bản giá sĩ đi hehe
-
Cuộc tình nào rồi cũng đi qua
Một đường tàu biết mấy sân ga
Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường
-
em học ở đâu thế
e học ở trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Ý, tên nó là Dante Alighieri
-
e học ở trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Ý, tên nó là Dante Alighieri, e học ở Hà nội thôi, ko phải ở Ý đâu :d
-
http://www.youtube.com/watch?v=8zHEVAWUYvY
<3 :applause:
-
e học ở trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Ý, tên nó là Dante Alighieri, e học ở Hà nội thôi, ko phải ở Ý đâu :d
Có ai bảo em học ở Ý đâu :it_wasnt_me:
-
Có ai bảo em học ở Ý đâu :it_wasnt_me:
dạ e tưởng a bảo học giỏi về phục vụ Tổ quốc nên.... Đc du học Ý là ước mơ của e :)
-
mãi không quay trở lại
-
mệt mõi
-
Juve cứ may mắn thế này thì vô địch sớm rùi. :P
-
anh đau lòng khi nghĩ về em, anh đau lòng khi nghĩ về mọi khoản khắc, anh đau lòng khi nghĩ về từng hơi thở của em
tại sao chuyện của mình lại ra nông nổi này
tại sao chứ?
Cái gì đã cũ là cũ. Có cố đánh bóng cũng không thể mới
Cái gì đã qua là qua. Có quay trở lại cũng chẳng như xưa
Cái gì đã vỡ là vỡ. Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt
Cái gì đã đứt là đứt. Có ráng nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu
Cái gì đã đi là đi. Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa
Cái gì phải quên là quên. Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm
mãi mãi không trở lại
-
dạ e tưởng a bảo học giỏi về phục vụ Tổ quốc nên.... Đc du học Ý là ước mơ của e :)
Tổ quốc là cái anh www.badamgia.com đó mà :clown:
-
Làm với ăn chán quá..
P/s ko liên quan lắm : em inbox anh giá rồi anh Kop ơi :">
-
Bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi đang có chính trong bản thân mình. :((
-
và nổi buồn lại quay về
-
có ng sắp đc sang Palermo, đc đi lừa giai Ý, biết đâu lại kiếm đc anh mafia nào,gato quáaaaa. Bao giờ ms đc đi đây, thèm đến phát điên rồi, nhiều lúc nghĩ bỏ mẹ chuyên ngành sang khoa Ý học, tủi. Tui chán học Fm, chán STa, chán Macro, chán Bizlaw lắm lắm rồi, tui chỉ muốn đi thật xa thôi. Ôi Del Piero, mi manchi tanto
-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
tuột bà nó cảm xúc, chả viết lách gì được
-
nhẹ nhõm
-
sợ lắm miệng lưỡi đàn bà ... đồ rắn độc
-
đau lòng
-
chưa bao giờ thấy cô đơn thế này, ko biết đi đâu nữa
-
bình yên
-
cái hơi đắt ... nhưng thôi kệ
-
Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, chán..
-
chẳng đủ dũng cảm để làm bất cứ chuyện j, đam mê vẫn chỉ là suy nghĩ và lời nói
-
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui???
-
Mình mà cá cược bóng đã thì có lẽ cũng giàu rùi. =))
-
cố lên chị
-
Chưa có tên chính thức vì chờ giới tính nhưng nếu năm nay Juve vô địch C1 thì Nhóc con sẽ có tên ở nhà là Conte :high_five: :juve5:
-
Te ơi Te ra má gọi
-
Te ơi Te ra má gọi
Con ơi ra má gọi. =)) :juve8:
-
Làm chồng như thế tính ra cũng nhục
-
lâu quá không làm gì phục vụ cái sở thích của mình hết, nay về coi phim 1 trận đã đời mới được
bà mẹ nó
-
Đêm qua mới xem được 2/3 bộ phim? hnay phải xem nốt thôi. :)
-
Del Piero, rất nhớ anh...
-
giấc mơ :m1809:
-
Người mình mệt mỏi quá...
-
tức cười quá
-
bị ám ảnh đến nỗi hô qua còn mơ thấy chị, có lẽ nào mình lại les :confused:
-
___ my life ___ my life ___ my life ___ my life ___ my life ___ my life ___ my life ___ my life ___ my life ___ my life ___ my life
Ước gì mình khóc được
Bà mẹ nó
oải quá
-
Số của mình thế rùi có tránh cũng chẳng được. nản
-
Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa
Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...
-
tôi đang sống ở thời điểm khó khăn, buồn bả nhất trong cuộc sống này
ai đã làm cuộc sống tôi nên như vậy
mệt mỏi quá
nhịn ăn ngày thứ 4
-
Bao giờ mình mới lên top đầu dự đoán đây, bỏ mất từ đâu giờ ko đỡ nổi. :)
-
chán
-
tôi đang sống ở thời điểm khó khăn, buồn bả nhất trong cuộc sống này
ai đã làm cuộc sống tôi nên như vậy
mệt mỏi quá
nhịn ăn ngày thứ 4
Làm sao mà phải khổ em ơi.. vui tươi lên đi cho người ta tiếc nuối. =))
-
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu.
Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.
-
lạc lõng...
-
buồn
-
buồn
Tối nay Juve đá mà cái mặt như cái banh bao chiều hả mợ? Muốn ám hả mợ. :bring_it_on: :bring_it_on:
-
Sao con đường đi kiếm nhân tình cứ rối như vò tơ,
Sao lúng túng hững hờ !
-
Chán, Juve ko đi tiếp nhưng chắc chỉ thua nhà vô địch mùa này thôi. :juve4:
-
1 ngày buồn juventini :(..mặc dù biết là khả năng tới đâu hay tới đó nhưng sao mà vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng :broken_heart:
-
23-124. Next week. =)) :I_dont_want_to_see: :I_dont_want_to_see: :I_dont_want_to_see:
-
ôi buồn
-
Nợ tiền nợ bạc thì trả được
Nợ tình sao trả đây?
-
Sắp đến cuối con đường rồi. =)) :juve8:
-
23-132. Ko biết bao giờ thay đổi được đây. Khoảng cách quá xa rùi. =))
-
mình sẽ làm cái j đây, hèn nhát
-
mệt mõi quá tấm thân này
-
21=>> 142. kaka. còn vài vòng nữa thôi. :juve6:
-
Muốn vượt rào quá :catch:
-
Tôi thực sự thích người con gái đó. Nhưng đừng có mang tình yêu nam nữ ra để so sánh và bắt phải chọn 1 trong 2 với tình yêu Juve, khập khiễng quá :chatterbox: :chatterbox: :chatterbox: :chatterbox:
-
Đi tắm nắng nào :catch:
-
Lâu lâu không vào đây, ở đây vui ghê. :juve5:
-
Có vẻ những ngày tháng tươi đẹp sắp đến. Tev-10 đến rùi. Mình lại online suốt thôi. :))
-
sắp thất nghịp :clown:
-
Bữa nay bà con onl đông gúm! :dancing:
-
Bữa nay bà con onl đông gúm! :dancing:
Ngại quá :">
-
Ngại quá :">
367 Guests, 24 Users (1 Hidden)
Users active in past 15 minutes:
madkiller_2008, Zyzzie, học trò Moggi, ales, caoxuanhuy, Dkv, Ngô Đông Tuấn, remember_alex, Jack Atlas, PAVELVNR, Mr_KOP, Duong Qua, juveforever, blakes, Koon, souslevent, Exit, The_Lover, nguoi bao ve, ttthanhnhan, duy09k1, quangvn87, Nguyen Hai Long
Kinh quá!!!! :))
-
Ngại quá :">
Chuyện gì thế nhỉ, gần 2 giờ sáng còn 30 chú online. Lão DQ lại vọc gì hay có topic nào đang hot mà mình không biết? :))
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151569956248165&set=a.10151020892993165.432459.534938164&type=1&theater)
-
Vì topic của anh và topic Ogbonna - Diamanti đấy em :high_five:
-
Cái ổ này là dùng để làm gì ấy nhỉ ? :">
Mấy lần định ghi vài dòng nhưng thôi :d
-
Juve đến Việt Nam, có anh nào đủ sức chạy 5km như bạn Xuân Tiến bên Arsenal không nhỉ?
Em thì bụng bự rồi, xin nghỉ! :m1205:
-
một ngày mệt mõi và mệt mõi
-
Hôm qua nhắn tin chúc mừng sinh nhật em, nhưng em vẫn trả lời hời hợt và giữ khoảng cách như ngày nào :)
-
Hôm qua nhắn tin chúc mừng sinh nhật em, nhưng em vẫn trả lời hời hợt và giữ khoảng cách như ngày nào :)
Nhanh hỉ, hai năm rồi :2qnd3y0:
-
Nhanh hỉ, hai năm rồi :2qnd3y0:
It's over, để hồi rãnh kể cho nghe :nosebleed:
-
hôm nay chán thật Juventus hoà inter 1-1 thua đá penalty mới đâu :m1809:
-
Anh em JFC ngoài HN mở cuộc thi bơi với câu rùa cái nhỉ?
-
1 mình vui buồn lẫn lộn, đôi lúc tức điên vì ko thể vào facebook :m1809:
-
Yêu gái Hà Nội rồi! :">
-
kết bạn nói chuyện 3 ngày mà sao mình cảm thấy như quen từ lâu rồi, hôm nay cảm giác của 10 năm trước lại xuất hiện :">
-
:juve5: hôm nay mình rất vui vì arsenal đã bại trận còn MU thì lại thắng.Hôm nay mà Juve đoạt siêu cúp Ý làm con gà ăn mừng luôn :juve4:
-
Sáng đến công ty check trang home facebook của mình , tràn ngập thông tin cập nhật giải Anh chết tiệt. Không thể chịu nổi :I_dont_want_to_see:
-
:juve5: hôm nay mình rất vui vì arsenal đã bại trận còn MU thì lại thắng.Hôm nay mà Juve đoạt siêu cúp Ý làm con gà ăn mừng luôn :juve4:
Bạn này thích ăn thịt gà nhỉ??? :)) :)) :))
-
Nhật kí hàng ngày: Lại một ngày nữa sắp trôi qua ...
-
lâu lắm ms vô đây, dạo này bỏ bê tiếng Ý quá chừng, đi học thì buồn, chỉ muốn đi chơi
-
tui nhớ Châu Đốc, nhớ Cần Thơ, nhớ những ngày một mình lang thang quá trời, thấy ghét Hà Nội thế ko biết, chỉ muốn về nhà
-
Mẹ bảo tao chả hiểu m đi học tiếng Ý làm j, m chỉ đc cái mơ mộng :((
-
2h sáng rồi mà không ngủ được , ngồi buồn 1 mình không có ai tâm sự, dù thời gian đã qua đi nhưng vẫn mãi nhớ về 1 người.
-
___ tiền :fight:
-
một ngày mệt mõi và mệt mõi
:m1809:
-
Lâu lắm ko gọi cho bm, vô tâm quá
-
11h bận việc mới về nhà mà chẳng muốn ngủ ngồi 1 mình nhớ em quá, nhìn lại đã 12h30
-
muốn đi đâu xa vào ngày nhật, một mình thôi
-
vừa cắt tóc, giờ trông như một
thằng con trai, sẵn sàng lừa tình các e gái ngây thơ hoho :cheer:
-
có ai đi phượt ko, cho tui đi vssssss
-
hôm nay lại 12h30 nữa mình vẫn chưa ngủ được, ngồi 1 mình nhớ người xưa :broken_heart:
-
Có nên đi ko nhỉ, chỉ sợ lại là những con người xa lạ chẳng thể gần nhau đc
-
Uống rượu nhưng chưa tới tầm nên vẫn không ngủ được, làm gì bây giờ :m1809:?
-
Uống rượu nhưng chưa tới tầm nên vẫn không ngủ được, làm gì bây giờ :m1809:?
Khi nào thế thì uống tiếp cho nó đủ độ rồi ngủ ngay ấy mà :m1205:
-
chúc mừng sinh nhật tôi ơi
-
ôi buồn ngủ quá mà không được ngủ :m1809:
-
đồn như lời
-
gần 1 giờ sáng mà mãi không ngủ được , ko biết đến lúc nào mới chợp mắt :it_wasnt_me:
-
một ngày vui buồn lẫn lộn , không biết bao giờ mình mới vui trọn vẹn 1 ngày :I_dont_know:
-
Anh em ngoài HN có ai đi viếng Đại Tướng chưa?
-
Có lẽ là chưa, đợi khi nào vào Vũng Chùa thăm đại ca một thể :cheer:
-
Cuối cùng điện cũng về miền núi :I_dont_want_to_see:. Đà nẵng ít khi bão, nhưng đã bão thì phải là bão lớn :m1809:
-
buồn quá Juve ơi , điều gì đang xảy ra :at_wits_end:
-
Đừng nghĩ về chuyện đấy nữa được không :angry:
-
Tự nhiên trong đầu văng vẳng lên giai điệu này...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hay-Den-Voi-Em-Thu-Phuong/ZWZBEWAU.html
-
Yêu nhất sáng chủ nhật. :">
-
Trái tim lại loạn nhịp tùm lum rồi :confused:
-
Trái tim lại loạn nhịp tùm lum rồi :confused:
Chụp cái này đưa lên FB thì ối chuyện hay :dancing:
-
D C M Đời ko trả cát sê. Sống ko phải diễn.
Chính thức FA từ đây, đừng hỏi vì sao
-
Chuyện gì vậy anh Laoai? :m1809:
-
不要我了,一句话也没听见。真可笑,是这样对待吗?最后次我来尤文图斯论坛,永别!
-
为什么要告别?
-
Tết in the heart puts Tết in the air :big_hug:
-
Cứ 4 năm một lần, vào đúng dịp tết, mình lại gặp chuyện buồn và khó xử trong tình cảm :broken_heart:
-
Chiều 30 Tết, forum vắng như chợ bà đanh :chatterbox:
-
So i kissed her...
-
Chia buồn với Dũng Nguyễn nhé !
-
Chia buồn với Dũng Nguyễn nhé !
Hehe :))
-
I'm falling into you :">
-
Mới đầu năm đã gặp chuyện bùn nẫu ruột, đau đớn, xót xa trong lòng lắm :sad:
-
Tết này anh ko đến thăm em, thì em đừng có buồn nhé ! Không phải lỗi tại anh, do em cả thôi, vì có còn là gì với nhau nữa đâu mà...
-
Hiếu ơi là Hiếu :hee_hee:
-
đi hay ko đi đây :(((((((((((((((, thấy mình kém cỏi quá
-
Hiếu ơi là Hiếu :hee_hee:
Sao anh :hee_hee:
Hơ hơ, vậy là đã gọi, ngày mai chính thức bận rộn theo đúng nghĩa :m1809:
-
Sao anh :hee_hee:
Hơ hơ, vậy là đã gọi, ngày mai chính thức bận rộn theo đúng nghĩa :m1809:
Mai đi làm hở ku :d
-
Luật nhân quả liệu có tồn tại, nếu có thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ
-
khuya rồi cảm thấy rất trống vắng
-
Chia tay Anh Chị Em ở Sài Gòn ... Em chuẩn bị về quê lập nghiệp đây ...@@
Hẹn gặp Anh Em vào dịp gần nhất .
Thân Ái & Đoàn Kết
-
Chia tay Anh Chị Em ở Sài Gòn ... Em chuẩn bị về quê lập nghiệp đây ...@@
Hẹn gặp Anh Em vào dịp gần nhất .
Thân Ái & Đoàn Kết
mập béo khỏe
mần đại gia nhớ chia tiền cho tui :m1205:
-
Users Online
406 Guests, 29 Users
Users active in past 12 hours:
nguyenvanlang, ales, madkiller_2008, sieumathanthanh, dungnguyen1809, Duong Qua, nedvedqa, Hadned, Laoai_Delpiero, blakes, Jack Atlas, vozer123, Anh Andrey, The_Lover, akazzurri, Ngô Đông Tuấn, ttthanhnhan, dudu, huichan, quangvn87, Dkv, Delpenalty, juveforever, tamthientai, học trò Moggi, Hà Trọng Ngọc, thienlai, Nguyen Hai Long, Già Lụ Khụ
-
Xem xong A.Marid mà rớm nước mắt, không hiểu nữa. Chợt nghĩ lại Juve, nghĩ về Conte và nghĩ đên Simone và nghĩ về CL... phải chờ đến bao giờ đây.
-
tỉ năm mới vào 4r , có trai đẹp nào hot ko nhỉ :day_dreaming:
-
tỉ năm mới vào 4r , có trai đẹp nào hot ko nhỉ :day_dreaming:
Luôn có anh. :juve3:
-
Chào người bạn! Rất lâu không được gặp mày rồi.
So với cái thời gian lần đầu tiên biết mày, chơi với mày, rồi mới đến thằng facebook, tao đã khác quá nhiều.Có gia đình, có vợ, có con, công việc, tao đã già hơn, không còn cái mơ mộng, vô tư post bài theo tâm trạng nữa.Cuộc sống đã lấy mất đi của tao quá nhiều thứ, tao xin lỗi mày vì đã bỏ rơi mày, có lẽ tao không xa mày được, hãy ở bên tao mỗi ngày nhé.
-
Chuẩn bị ra tết nhảy tiếp :)) Cứ nhảy miết kiểu này chắc thành ếch mất :I_dont_want_to_see:
-
Gần 3 tháng bế tắc, buồn chán
Tưởng sẽ có 1 cái tết nhớ nhung, 1 ngày sinh nhật chung vào đúng 14/2. Mà h bao mơ mộng tan biến. Tiến đến nhau thật gần để rồi h nói vs nhau bằng những từ ngữ tệ nhất. bất lực dù đã cố gắng
Cả 2 đứa đều ko tốt. Đều đã thật tệ, đều khiến nhau trở nên khốn nạn. Muốn nhận lỗi, muốn sửa chữa sai lầm, mà sao người ko bao h chịu nhận.
Ai cũng nói nên kết thúc, chả có gì để níu kéo, mình ko xứng đáng phải nhận cách đối xử như vậy. Uhm thì mới chỉ là khoảng thời gian ngắn bên nhau. Nhưng nhớ nhiều lắm, yêu nhiều lắm. Vẫn cố gắng tin tình cảm mà mình nhận đc là thật, dù người luôn nói ko yêu, có người yêu rồi, chỉ là có tình cảm, vậy bao hành động khi ở bên nhau nó chả thể hiện điều gì ?
Tràn ngập trong những mâu thuẫn. Có thể mình chỉ là người lấp chỗ trống khi em cô đơn. Mà sao h mình vẫn muốn níu kéo, vẫn muốn ngu ngốc ?
-
OMG.....Chianti = tên một loại rượu vùng Tuscany. Không phải là "chỉ anti"
:))