Se3 và 3lo, hai người này có điểm gì chung? Nếu nhìn bề ngoài thì bạn có thể nhận thấy họ rất khác nhau. Se3 thì lùn tịt (lùn hơn cả tớ mới chán chứ), đầu trọc như sư, da trắng. Trong khi đó 3lo thì cao to nhưng không đẹp trai, đen nhưng không bít có hôi không. Họ đá ở 2 câu lạc bộ khác nhau, là đối thủ không đội trời chung của nhau là đằng khác. Vậy hai cầu thủ này có điểm gì giống nhau?
Nhớ thời điểm kết thúc Serie A mùa giải 2007-2008, họ là 2 trong số 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A cùng Hamsik của Napoli. Hơn một năm trôi qua, số phận của 3 người này đã hoàn toàn thay đổi. Trong khi Hamsik vẫn chứng tỏ mình là thủ lĩnh đầu tàu, là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Napoli thì hai cầu thủ còn lại vẫn chưa có được chỗ đứng vững chắc trong những câu lạc bộ mình đầu quân. Liệu có phải Hamsik thực sự xuất sắc còn 3lo và Se3 thì không?
Nhớ lại mùa hè năm 2007, khi Hamsik là mục tiêu theo đuổi của không phải mình Napoli mà còn lọt vào tầm ngắm của những đại gia Serie A như Juve, Inter hay Milan. Tuy nhiên chỉ có một mình Napoli đặt vấn đề chuyển nhượng cầu thủ có khuôn mặt hao hao giống vampire này. Có lẽ khi nghĩ lại chắc chắn Hamsik sẽ phải cám ơn số phận đã giúp anh có được cơ hội khởi nghiệp ở Napoli. Nếu anh ra nhập một trong 3 đại gia kia thì chắc chắn rằng cái tên Hamsik sẽ không được định giá đến vài chục triệu Euro như hiện nay. Khi tớ viết điều này không có ý coi thường tài năng của em nó vì bé này đá quá tuyệt vời nhưng không thể phủ nhận rằng nếu cầu thủ Slovakia mà ra nhập một trong 3 đại gia trên thì rất có thể hiện tại sẽ chỉ dừng ở mức tiềm năng như 3lo hay Se3 hiện nay.
Liệu tớ có quá phóng đại tài năng của Se3 hay 3lo không? Nếu nhìn vào màn trình diễn của hai em này thì chắc chắn mọi người sẽ bảo điều đó chỉ đúng với Se3 vì em nó đá quá ẹ trong mùa áo sọc trắng đen mấy trận vừa rồi, còn màn trình diễn của 3lo đâu có đến nỗi nào. Tớ cam đoan với mọi người là với đội hình Juve được bố trí như hiện nay thì Se3 chắc chắn không thể thi đấu thành công được vì với chiến thuật 4-4-2 hình kim cương của Ferrara không giúp cho Se3 thể hiện điểm mạnh của bản thân mà chính nó sẽ khiến cho
thằng bé chịu nhiều sức ép hơn khi là kẻ đóng thế cho Diego. Còn đối với 3lo thì sao. Những người có dịp chứng kiến Inter thi đấu đều không thể phủ nhận rằng khi Inter có 3lo thi đấu trong đội hình thì hiệu quả hơn rất nhiều kể cả khi Sneijder thi đấu hay không. Có một điều rất dễ hiểu rằng lối đá của Eto và Milito tương đối giống nhau. Hai cầu thủ này thích hợp là kẻ ăn sẵn nằm ngửa hơn là chịu khó giúp đỡ đồng đội ghi bàn. Khi có 3lo trong đội hình thì Inter sẽ có một cầu thủ tiền đạo đá lùi, giúp cho hàng tiền đạo và tiền vệ của Inter có khả năng kết dính tốt hơn, Nhưng tại sao Mou không chịu cho 3lo ra sân thường xuyên hơn? Vị huấn luyện viên người Bồ nổi tiếng thích gây sự với người khác này không muốn và không thể làm trái ý Moratti. Ông không dám bắt một trong hai cầu thủ trị giá hàng chục triệu Euro ngồi dự bị. Chính vì không dám sử dụng 3lo nên mỗi khi cầu thủ dẫn dắt lối chơi người Hà Lan có vấn đề là Inter lại thi đấu kém thuyết phục.
3lo và Se3 thực sự không có được vị trí chính thức nhưng tại sao họ không được đem cho câu lạc bộ khác mượn hay thậm chí bán quách đi? Nếu hai cầu thủ này mà được đưa vào danh sách chuyển nhượng thì khối ông lớn ở châu Âu sẵn sàng nhảy vào tranh giành họ. Cả Mou và Fer đều hiểu tài năng của 3lo và Se3. Họ chưa thể hay không thể phát huy tối đa tài năng của 2 em này. Nhưng họ không muốn giải phóng những tài năng trẻ này vì họ thừa hiểu rằng nếu 3lo và Se3 thực sự là sự bổ sung cần thiết cho đội bóng. Sự có mặt của 3lo và Se3 trên băng ghế dự bị là tốt cho đội bóng nhưng không tốt cho họ cũng như cho cả nền đạo tạo bóng đá trẻ ở Italia. Hai cầu thủ này đã năn nỉ, cầu khẩn hay thậm chí gây sôc bằng những phát ngôn rất chướng tai như " nếu như tôi không là người Italia" của Se3 hòng có thể được rời đội bóng ít nhất là dưới hình thức cho mượn để được thi đấu nhiều hơn nhưng có lẽ ước nguyện của họ khó có thể trở thành hiện thực trong tương lai gần.
Rossi đã thực sự may mắn khi không theo chân Ran về với Juve mà lại chọn Villarreal làm bến đỗ. Còn bao nhiêu cầu thủ khác nữa đã, đang và sẽ rời Italia để đi tìm chân trời mới. Các ông chủ ở Italia có thể nguyền rủa các câu lạc bộ ở Anh là "pirate" hay cái gì đó đại loại như vậy. Nhưng điều có có tác dụng gì khi họ không biết quí trọng những tài năng trẻ của mình. Nếu Macheda ở lại Lazio thì liệu anh có gây được tiếng vang như vậy không? Nếu ở lại Lazio thì anh sẽ được kí hợp đồng thi đấu ở đội trẻ và sẽ lang bạt khắp Serie B hay C1, C2 gì đó, còn ở Man thì anh được thi đấu ở đội hình dự bị và còn có cơ hội thi đấu ở đội hình chính trong thời gian tới. Nếu các câu lạc bộ Italia không thay đổi quan điểm của mình thì sẽ còn có rất rất nhiều Macheda trong tương lai.
Hãy nhìn vào Ronnie. Anh đã làm gì cho Milan mà lại được tăng lương thêm 1 triệu Euro để xứng đáng với vai trò đầu tàu của đội bóng khi bắt đầu mùa giải thiếu vắng Kaka. Nếu Berlusconi dành số tiền đó để phát triển hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ thì liệu có tốt hơn không? Nếu ông có thể bỏ tiền ra mua Se3 hay 3lo và chấm dứt hợp đồng với Ronnie thì rất có thể Milan đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác rồi. Chính sách chuyển nhượng của các câu lạc bộ Italia phụ thuộc quá nhiều vào ý muốn của các vị chủ tịch. Những người này có lẽ ưa chuộng những cầu thủ nước ngoài đã thành danh hay còn tầm thường hơn là chăm chút cho lứa măng non của câu lạc bộ. Ở Anh có đảng bảo thủ và rất có thể ở Italia sẽ có một đảng bảo thủ với những nhà lãnh đạo sẽ là Berlusconi hay Moratti.
Có thể sau này sẽ có nhiều hơn những tài năng trẻ sẽ ân hận vì mình là người Italia chứ không phải là Brazil hay Argentina để phù hợp với sở thích của những Berlusconi hay Moratti. Tương lai sẽ chứng minh điều đó đúng hay không nhưng một sự thật không thể chối cãi đang hiện hữu chính là nền bóng đá Italia đang giêt dần
giết mòn những tài năng trẻ của họ.