Nói chung là chả bệnh tật gì, xem đến quả thứ 3 là biết Roma sẽ đứt, mặc dù Arsenal cũng chả giỏi giang gì trong cái trò này. Giữa hai thằng vừa yếu vừa kém bản lĩnh, thằng nào ít khát khao hơn sẽ thua. Trong khi khát khao đặt lên vai ai?
Quả thứ 3 (hay 4), chạm bóng rồi lại để lọt. Quả thứ 5 thì để nó sút thẳng vào trung điểm vạch dưới khung thành, sệt nhẹ như trẻ con mà vẫn vào, 3 quả cuối thằng Thủ môn nản, có bắt nữa đâu mà chả tèo.
Cái ngữ ấy chỉ có đem cho quạ mổ.
Còn thằng bắn chim thì đúng là bố của ngu, định học Baggio chắc?