Author Topic: Chính Totti đẩy Destro khỏi Roma?  (Read 799 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: January 19, 2015, 08:06 PM »
Logged


Rất khập khiễng khi so sánh mức độ được yêu thích giữa một huyền thoại và một cầu thủ trẻ. Nhưng đó lại chính là vấn đề của của AS Roma.

Vòng trước, Francesco Totti ghi bàn thắng giúp Roma cầm hòa Lazio cùng với pha ăn mừng đặc biệt, anh được tung hô và tạo ra hiệu ứng chia sẻ ầm ĩ trên các mạng xã hội và trong thế giới bóng đá. Chủ nhật vừa rồi, Mattia Destro ghi bàn vào lưới Palermo, Roma cũng hòa thất vọng nhưng anh không tạo ra trào lưu nào cả. Không khen ngợi, tất nhiên không cơn sốt. Cả đội bị HLV Rudi Garcia chê trách.

Không còn là sự nghiêm khắc với người trẻ, những chỉ trích đó khắc nghiệt rõ ràng. Nhìn trên khía cạnh thống kê: Totti có 12 lần ra sân (2 từ ghế dự bị) tại Serie A mùa này, ghi 4 bàn và có 5 dường kiến tạo; Destro ra sân 8 lần (đến 7 lần từ ghế dự bị) và có được 5 bàn thắng. Totti tung ra 2,2 cú sút mỗi trận, trúng đích 44%; Destro sút 1,5 cú mỗi trận, trúng đích 67%. Destro hiệu quả, nhưng chỉ Totti được tung hô.

Totti có giá trị hơn vì còn là một chân kiến tạo. Nhưng đã 4 trận Roma toàn hòa, đúng như cùng kỳ mùa trước họ đã hòa từ tháng 11 cho đến cuối tháng 12, bị Juventus bỏ cách 8 điểm. Tệ hơn, họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bắt kịp Juve. Các tiền đạo đã ở đâu? Trên ghế dự bị.

Destro có rất ít cơ hội thi đấu từ đầu mùa, nhưng anh vẫn luôn chắt chiu từng cơ hội. Gần như cứ vào sân là Destro ghi bàn, và hầu hết toàn vào những trận đấu đội nhà bế tắc. Roma trong trận đấu vừa rồi đã dùng đến hai cầu thủ trẻ: Leandro Paredes đá chính, Daniele Verde vào sân từ ghế dự bị, một bằng chứng rõ ràng cho thấy độ mỏng của đội hình. Nhưng thậm chí ngay cả như vậy, Destro vẫn sẵn sàng được rao bán cho Milan.

Vấn đề đã không chỉ là chiều sâu mà còn về kế hoạch tính toán sử dụng nhân sự. Juventus mùa giải này cũng chỉ có 4 tiền đạo trong đội hình một, mà trong đó, Fernando Llorente tịt ngòi suốt giai đoạn đầu mùa, Sebastian Giovinco chỉ ngồi dự bị (và đang có tin sẽ đến MLS), Alvaro Morata chỉ được ra sân vài trận hiếm hoi và chủ yếu ở Cúp Italy. Juve đã tiến lên bằng “mũi phá băng” Tevez.

Roma đáng ra cũng có một “mũi phá băng”, nhưng họ để anh trên ghế dự bị, chỉ trích khi anh… ghi bàn và tạo ra những áp lực không cần thiết. “Bầy sói” vẫn hằn học ngửi khói Juve, dù trong 2 năm qua đã chi hơn đối thủ rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng.

Đó rõ ràng là sự tiếc nuối lớn với Roma, đội liên tục bám đuổi Inter trong giai đoạn hậu Calciopoli và tiếp tục cạnh tranh với Juventus bây giờ, nhưng đã 14 năm, chưa chạm tay vào Scudetto. Họ không hề thiếu kinh nghiệm đua tranh Scudetto. Họ không hề thua sút quá nhiều với những kẻ thống trị như Inter hay Juve nữa. Chỉ là họ vẫn chưa thể đi theo một sách lược hợp lý trong một cuộc đua đường trường, liên tục mất điểm vào giai đoạn nhiều sức ép, và sau cùng, ngã quỵ.

Tiếc cho Roma, sau trận hòa Palermo, họ có thể bị Juve bỏ cách 5 điểm.

Và tiếc cho anh chàng trẻ trung, Destro. Cái bóng của Totti có vẻ đã nuốt chửng anh rồi?
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Eazy-E

  • *
  • Juventini
  • Posts: 877
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 31
  • Keyboard Warrior
« Reply #1 on: January 20, 2015, 10:31 AM »
Logged
Hay dang vòng tay ra thâu nhận Destro về nhỉ, để râu ria nhìn có vẻ máu chiến hợp với Juve ra phết   :">

Destro - Zaza - Berardi chắc đủ chất rồi đấy  :))

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #2 on: January 20, 2015, 11:37 PM »
Logged
Có thể cách nhìn nhận vấn đề của CĐV hai đội phản ánh cách nhìn nhận, đánh giá của BLĐ hai đội, qua đó dẫn đến kết quả khác nhau. Khi Totti ghi bàn, Roma vui phát điên. Khi Alex ghi bàn, Juventini đặt câu hỏi: các tiền đạo còn lại ở đâu để Juve phải phụ thuộc vào một ông già. Cùng một tình huống nhưng cách nghĩ khác nhau, dẫn đến hành động khác nhau và kết quả khác nhau.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #3 on: January 21, 2015, 01:33 AM »
Logged
Có thể cách nhìn nhận vấn đề của CĐV hai đội phản ánh cách nhìn nhận, đánh giá của BLĐ hai đội, qua đó dẫn đến kết quả khác nhau. Khi Totti ghi bàn, Roma vui phát điên. Khi Alex ghi bàn, Juventini đặt câu hỏi: các tiền đạo còn lại ở đâu để Juve phải phụ thuộc vào một ông già. Cùng một tình huống nhưng cách nghĩ khác nhau, dẫn đến hành động khác nhau và kết quả khác nhau.

Ý của a Quá hay ạ. Nhưng e nghĩ cái này phụ thuộc vào việc check thực tế ở hiện trường nữa. Nếu cứ chiếm đa số và việc cứ lập đi lập lại thì đó cũng là một khả năng. Nhưng cuối cùng những người có tiếng nói quyết định vẫn là BHL và HLV trưởng :D
« Last Edit: January 21, 2015, 01:36 AM by Thiết Mộc Chân »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.