Thật sự mình cũng không mong Lippi quay trở lại Azzurri lắm. Trước mắt cứ mong là đêm nay đội tuyển sẽ vượt qua khe cửa hẹp của vòng đấu bảng này đã. Nếu như thất bại thì mình nghĩ những cái tên như Spaletti, Mancini hay Ancelotti sẽ là những cái tên đáng để quan tâm đầu tiên cho vị trí thuyền trưởng " quân đoàn thiên thanh " còn bỏ ngỏ hơn là Lippi. Lippi có tài, có uy tín, có kinh nghiệm, có bảng thành tích mà tất cả các HLV khác đều ghen tị, thế nhưng ông đã đạt đến vinh quanh cao nhất với chính đội tuyển Ý thì có lẽ sẽ là dại dột nếu lại ngồi lại vào chiếc ghế đó một lần nữa. Bới nếu thế áp lực phải chiến thắng dành cho ông là lớn hơn tất thảy.Khó có chuyện Lippi sẽ cùng tuyển Ý vô địch World Cup 1 lần nữa, bởi để thành công với đội tuyển không những phải có tài mà còn phải gặp thời nữa ( Donadoni không tồi ở suốt một loạt những trận đấu trước Euro, nhưng đen như 2 trận vừa qua thì chỉ có chúa mới cứu nổi ), mà cái thời vận ấy Lippi đã có 1 lần, có lẽ cũng sẽ chỉ có 1 lần với tuyển Ý mà thôi. Đội tuyển cần một luồng sinh khí mới, một hơi thở mới, một phong cách mới, và những điều đó chỉ có thể tìm thấy ở một HLV mới - chưa từng dẫn dắt Azzurri.
Với riêng Lippi, ông hãy vẫn nên chờ đợi, và cần phải chờ đợi. Ông cần phải trở về " ngôi nhà ấy", nơi mà ông đã từng nói đó là "đội bóng của đời ông".Chỉ cần 4-6 tháng nữa thôi, tháng 10 hay cùng lắm là 12, nếu ông vẫn tự do như hiện tại, người ta sẽ mời ông về lại nơi mà " vốn dĩ luôn cần có ông".Bởi tôi tin rằng dù được trang bị những công cụ mạnh nhất, những cầu thủ tốt nhất, nhưng Ranieri vẫn chưa phải là đối thủ của Mourinho