Tất nhiên là không rùi . Giá cả vừa lòng mọi khách hàng
Vấn đề con gái Hp sẽ bàn ở những số tiếp theo chị à.Tuần này chỉ bàn về ẩm thực Hp
Đời chị chỉ mê 1 món, mà cũng chỉ ở HP là làm đáng để ăn. Đó là bánh cuốn.
Có thể bánh và nhân ở mọi nơi không khác nhau nhiều lắm, mà chị cũng không quá quan trọng việc bánh và nhân có ngon lắm không. Quan trọng nhất là nước chấm... Nước chấm thì chỉ ở HP pha ăn mới ra dáng bánh cuốn.. Chậc chậc chậc ngày xưa còn học ĐH, về nhà chơi nằm dài xem TV và nhắn nhủ bố mẹ: Mua bánh cuốn về cho con... Sao mà thích thế...
Còn lại thích ăn thêm cá thu to rán (cái loại 8000đ/lạng) ấy . Thế thôi...
Người HP xem ra dễ nuôi, nhẩy?