Author Topic: Có đôi lúc chợt nhận ra  (Read 37768 times)

Description:

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 02, 2007, 10:21 AM »
Logged
Bây giờ chẳng mấy khi OT ngồi đọc hay lang thang tâm sự vào mục tâm sự trên các Website diễn đàn ngồi ngâm nghê cả ... Cuộc sống giờ nó ko quá bận, nhưng cũng ko quá nhàn dỗi ko có việc gì làm. Cũng ít có lúc ngồi ngẫm nghĩ, dành cho mình vài phút hay một phút (    nhớ lại hồi xưa nhỉ, có topic, "PHÚT NHÌN LẠI MÌNH"... sao mà thấy đổi thay nhiều thế !)

OT chẳng thấy có chút gì là không hài lòng trong cuộc sống cả... cho nên ít "phàn nàn" hơn. Đôi khi có vào đọc vài topic, đọc, và thấy phảng phất trong các lời bài viết bóng gió nỗi buồn, sự không ổn định, tâm lý bị dao động hay là một sự úc chế âm ỉ, ........ dù tác giả nói toẹt ra hay bóng gió trong vài dòng, có thể chỉ vài dòng bâng quơ, cũng là đang có tâm sự. Mọi người có cảm nhận được điều đó ko? Mình chỉ có vài lời thế này... hãy đừng bao giờ để mọi nỗi buồn chán kéo dài, nó sẽ hủy hoại bản thân mình đó. Trong cuộc sống ai cũng phải gặp những nỗi buồn lớn bé , va vấp này nọ.. nhưng rồi, mọi cái lại khác đi. Mình thấy một điều, những lúc mà buồn, là những lúc ta hiểu bản thân mình nhất. Ta biết mình cần gì nhất! Và rồi, chỉ cần thấy điều đó, ta sẽ biết cách vượt qua và có đc điều mình mong muốn.  
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline nguoi bao ve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 709
  • Joined: Mar 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #1 on: September 02, 2007, 11:41 AM »
Logged
nói hay lắm,nhưng nỗi buồn đôi khi nó tắc lại không phọt ra được,không nghiền nó ra và tung cho bay theo gió được. mệt mỏi vì chạy theo những suy nghĩ rất đời, ví dụ nhá, thôi chả ví dụ nữa, chúc o lờ dờ một ngày tốt lành và nhiều may mắn^^.(đùa tí cho vui,old trot đừng giận nhá)
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 04, 2007, 03:45 PM »
Logged
oài viết cho dài rồi lại xóa hết

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: September 04, 2007, 07:15 PM »
Logged
Hôm qua ngồi đọc lại ít nhật ký của mình ....  Hồi xưa cũng sống tâm trạng phết !!! Nhưng mà giờ, chẳng có vẹo gì cả ! Mọi cái sẽ khác mà ....

   Nov 22, 2005 12:12:12
Em để cho anh có thời gian riêng thu xếp mọi việc...
Nhưng xin anh đừng bao giờ nói đến chia tay !Em đã từng nghĩ đến nhiều lần, nhưng ko dứt bỏ đc, vì em còn nặng tình cảm với anh. Khi mà em tự nhủ rằng, không bao giờ em nghĩ đến điều đó nữa và muốn tìm kiếm sự ổn định. Anh lại quay sang nói vậy thì em buồn lắm. Mình đừng nói gì về chuyện này nữa nhé. Mong sớm đc dùng thẻ Cinema Theque cùng với anh ...  

 Nov 23, 2005 17:56:58
Hôm nay lúc ngồi ăn cơm, em lại rút điện thoại ra nháy máy vì không thấy anh nhắn tin lại... 2 lần chuông ko thấy gì ... Mấy ông sĩ quan quân đội quay sang bảo em sống tình cảm thế, vì em nhớ tới anh cả lúc ăn... Những lúc dứt ra khỏi công việc, em chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi... Rồi họ mời 2 chén rượu. Em không muốn khó xử, có nhấp môi ..... Lần sau nếu ko muốn bị làm phiền, có lẽ em sẽ ngồi với một đồng nghiệp nào đó. Nhiều khi em chỉ muốn một mình, như lúc này đây, khi mọi người đã về hết .... để em cảm nhận, để em suy ngẫm .... Rồi lại chợt nhận ra, em yêu anh nhiều lắm !!!
Quả thật em và anh có cách yêu khác nhau, cách sống khác nhau ... nhưng nếu vì điều đó mà bỏ qua tất cả những gì đã có, thì sau này có hối hận không nhỉ? Mình bỏ qua hết những gì đáng buồn nhé. Chỉ nghĩ đến những gì tốt đẹp thôi nhé. Mỗi lần nghĩ đến những kỷ niệm đẹp, em lại thấy yêu anh hơn một chút... hơn một chút .... Người ta cần Time để hoà hợp mà anh. Dù gì, chúng mình cũng đã rất hiểu nhau phải không?
Khi yêu cảm thấy mình nhạy cảm thật anh nhỉ !
Nghe bài So in Love của All4Lov gửi cho thấy nó nhẹ nhàng đáng yêu thật ! Như chính những gì em cảm nhận đc lúc này. Trong tình yêu em là người mãnh liệt lắm mà. Chính vì thế mà thường nhận đc những thất vọng mỗi lần anh không hành động đc như những gì em muốn. Nhưng để rồi những lúc một mình nhìn lại, chỉ lại cảm thấy rằng, tình cảm anh dành cho em thật sâu kín, như chính tâm hồn anh vậy nhỉ !! không phải ai cũng có thể hiểu hết suy nghĩ của cái con người thứ hai trong anh ...
Mình đừng bao giờ dằn vặt nhau nữa anh nhé. Em không bao giờ muốn mất anh đâu. Em xin lỗi anh nhiều nhiều vì em đã làm anh buồn. Anh hãy cố gắng thu xếp cv và cs nhé. Em luôn luôn ở bên cạnh anh. Mãi mãi vậy ...


 Dec 02, 2005 10:17:04
It's difficult for anyone to express mea culpa

  Dec 08, 2005 08:19:35
Dạo này sao ấy nhỉ?Không hiểu sao mình quên mọi thứ rất nhanh. Và rất ngại nhớ lại điều gì đó ...
Sáng nay ngủ dậy, nằm giường mơ màng một tiếng đồng hồ... Mình vẫn còn cái cảm giác ấy ...Tự dưng lại hơi sợ sợ ...
Mình có nên đặt ra một thời gian nào đó ko nhỉ? Ko quá ngắn, mà cũng ko quá dài ...

  Dec 10, 2005 17:02:25
Hnay về nhà, mình tắm gội giặt giũ, rồi bố trí bàn làm việc ở nhà ... Mình phải cho ra sản phẩm... mình sẽ theo đúng qui trình và cho ra một tập tài liệu của các công đoạn ... Không thể xao nhãng với những cv thường ngày ở cơ quan... Mình còn 10 ngày ...  
Về nhà thật không biết phải làm gì ... mình sẽ bố trí lắp 1 đường ASDL ở nhà... Buổi tối thật lãng phí ... Lúc này, cần thu xếp cv, rồi mới nghĩ đến nhà cửa đc ... Có lẽ, đó là điều mình phải làm ....
Và có thể trong tương lai, đó là đúng hướng... Mình mong anh cũng hiểu đc những mong muốn của mình... Mình cần anh ...

  Jan 18, 2006 12:02:22
Mình thích cái cảm giác của buổi trưa .. được đeo cái tai nghe vào và quên hết tất cả mọi cái xung quanh ... Giữa cái yêu và cái sợ là cốt lõi của mọi cảm xúc, mình ko còn bị cái sợ chi phối từ trong tiềm thức nhiều như trước. Nếu mỗi ng cứ tự cho mình là sống theo lý trí, thì họ mới sống theo ý họ được 10% thôi phải ko nhỉ. Mình thích cái cảm giác này.... thật sâu lắng. Thật hạnh phúc khi nghĩ tới mọi người ... Tuổi trẻ, là phải hạnh phúc, phải luôn hướng về hiện tại.


 Jan 21, 2006 16:25:46
Bực mình quá. Lúc nào cũng vậy. Mình mệt mà vẫn phải sắp xếp thời gian đi. Lúc nào cũng vậy, lề mề, chả thu xếp chu đáo mọi thứ gì. Thôi bố về nhà ngủ... bực mình quá.... Người đã ốm giở sẵn, lúc nào cũng làm ng khác sôi cả máu lên ...

 Feb 03, 2006 10:41:29
Chả muốn nói gì, chả muốn viết gì ...

  Feb 24, 2006 18:17:32
Tự dưng hôm nay ngồi trầm ngâm. Chả có gì cả, nhưng thỉnh thoảng hay chìm vào cái cảm giác này ...

Có những người bạn chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là đã hiểu được con người họ. Nhưng có những ng bạn, với những quãng thời gian từng trải với nhau, chả tâm sự gì nhiều, nhưng lại hiểu nhau rất rõ nhỉ !! Buồn cười thật ....  ... Có lẽ, theo tớ hình dung, sự tiếp xúc giao tiếp và cả những cái vô hình, mà ta không để ý tới, khiến ta hiểu được nh hơn và việc hiểu nhau không còn là thông qua những gì nói với nhau nữa nhỉ ... ?( ...

Lâu rồi tớ cũng chả tâm sự với ai cái gì ... Cũng không hẳn vì mình dạo này ít tâm sự. Đôi lúc tự cảm thấy, quãng thời gian mình dành cho chính mình là cần thiết ... tớ thấy điều đó rõ ràng hơn từ khi DS khuyên All4Love vài câu trong: " Cho riêng mình ... " nhỉ. Điều làm mình thấy đc, là việc DS đã hiểu đc những gì mà All4Lov nói bâng quơ, và đưa ra cái điều mà All4Lov nên nghĩ tới trong những lúc như vầy .... Điều đó, có nghĩa là hiểu nhau, hiều những gì ng khác cần ...

Đôi khi tự hỏi, làm thế nào để hiểu được điều mà ng khác mong muốn thông qua giao tiếp !! Có những điều mà người khác nói, rõ ràng không phản ánh nhiều điều mà họ cần, chỉ phản ánh những điều mà họ muốn ... Buồn cười thật, mình lăn tăn xem là, khi mình nói người khác hiểu được bao nhiêu những gì mình muốn, bao nhiêu những gì cần cho mình ???

Trong cs, có những điều mà trở thành Quote trong đầu nhiều người rồi. Và điều đó khiến nh người nhất nhất nghĩ theo hướng vậy. Cảm thấy đôi khi họ ko thật sự hiểu điều gì đang diễn ra ... Buồn cười nhỉ !! Buồn cười thay ..... đó là việc hiểu những gì ng khác nói, biết đc những gì người khác cần ....

Và hơn thế ...Để khiến người khác nghĩ theo cách mình nghĩ, để họ giống những gì mình mong muốn, thật là khó ...

không biết ai có đọc cuốn: Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi và nghĩ về điều trong cuốn sách đó nói không nhỉ? Tớ chỉ thấy là những điều trong cuốn sách nói và giải thích, nó khá đi sâu vào khai tác tâm lí con người, giúp người ta nhận thức tốt hơn những gì đang xảy ra và những gì xung quanh mình một cách tốt hơn, và đôi khi là tốt nhất ....

Mình thay đổi nh quá, tất nhiên là nghĩ khá hơn trước rất nhiều. Hay nhỉ!! Hình như đi làm cộng với việc dành thời gian suy nghĩ về mọi cái nó khiến mình nhìn nhận khác đi thì phải !!! Điều làm mình cảm thấy hạnh phúc, là việc luôn tự cảm thấy thoải mái trong đầu. Và biết cách dung hoà mọi cái... Hình như việc lý giải được mọi điều trong cs khiến mình cảm thấy thoải mái thì phải … Nhiều người khen mình hiền hoà. Có lẽ đó là điều cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này. Chỉ riêng với mẹ, điều đó sao thấy thật khó. BlueWeb cảm thấy không bằng lòng với gđình, vì để cảm giác yêu thương sợ hãi chen lấn mà không thật sự nghĩ về điều mà BW mong muốn ở những ng thân hay điều mà những ng thân cần ở BW thì phải..... Mình đã nh lần tự hỏi, mình cũng vậy sao? Việc thay đổi 1 ng khác, theo ý mình, là cần thời gian mà. Mình đã muốn thay đổi 2 người, nhưng hình như việc cứ để mọi cái diễn ra tự nhiên là một sự phó mặc thì phải. Mình vẫn nặng một nỗi niềm. Mình cần phải tác động nhiều hơn…. Yêu, không có nghĩa là không đấu tranh để có đc những điều mình muốn …

 Feb 25, 2006 19:04:53
Càng ngày khoảng cách thế hệ càng lớn ... Cần tìm cho mình 1 chỗ dựa tinh thần khác và sống với cs của mình. Đôi khi bất lực vì chưa thể thay đổi đc điều gì ... Buồn quá ... Để đấy và sống cs của mình thôi .... Không hiểu cảm giác hướng về gđ của anh trai mình như thế nào !!!

  Jun 24, 2006 14:27:27
I'm not scared !!! I'm not scared !
Hihi, hồi xưa trên đường đi xem phim ở Theque mình cứ lảm nhảm câu này mãi mà có người chả hiểu gì. Xem xong phim rồi vẫn cứ ko hiểu gì. Thì tên bộ phim là I'm not scared mà. Ngố thế ko biết. Tự dưng hôm qua nhớ lại câu "I'm not scared"
Trong cuộc sống khi mà sợ hãi điều gì, cứ lẩm bẩm, tự nhủ I'm not scared là xong hết ấy mà, thoải mái hơn ấy mà. "I'm not scared" !!!

.......
« Last Edit: September 04, 2007, 07:23 PM by old_trot »
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: September 05, 2007, 09:16 AM »
Logged
Mình ko có nhật ký

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: September 05, 2007, 12:41 PM »
Logged

Mình có nhật ký,nhưng 2 năm rùi ko viết  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: September 13, 2007, 09:43 AM »
Logged
Quote from: old_trot
Bây giờ chẳng mấy khi OT ngồi đọc hay lang thang tâm sự vào mục tâm sự trên các Website diễn đàn ngồi ngâm nghê cả ... Cuộc sống giờ nó ko quá bận, nhưng cũng ko quá nhàn dỗi ko có việc gì làm. Cũng ít có lúc ngồi ngẫm nghĩ, dành cho mình vài phút hay một phút (    nhớ lại hồi xưa nhỉ, có topic, "PHÚT NHÌN LẠI MÌNH"... sao mà thấy đổi thay nhiều thế !)

OT chẳng thấy có chút gì là không hài lòng trong cuộc sống cả... cho nên ít "phàn nàn" hơn. Đôi khi có vào đọc vài topic, đọc, và thấy phảng phất trong các lời bài viết bóng gió nỗi buồn, sự không ổn định, tâm lý bị dao động hay là một sự úc chế âm ỉ, ........ dù tác giả nói toẹt ra hay bóng gió trong vài dòng, có thể chỉ vài dòng bâng quơ, cũng là đang có tâm sự. Mọi người có cảm nhận được điều đó ko? Mình chỉ có vài lời thế này... hãy đừng bao giờ để mọi nỗi buồn chán kéo dài, nó sẽ hủy hoại bản thân mình đó. Trong cuộc sống ai cũng phải gặp những nỗi buồn lớn bé , va vấp này nọ.. nhưng rồi, mọi cái lại khác đi. Mình thấy một điều, những lúc mà buồn, là những lúc ta hiểu bản thân mình nhất. Ta biết mình cần gì nhất! Và rồi, chỉ cần thấy điều đó, ta sẽ biết cách vượt qua và có đc điều mình mong muốn.  
 Hết khôn dồn đến dại.Vậy thì cố buồn thật nhiều vào để hiểu mình hơn.Mà khi buồn điều duy nhất con người ta muốn là vui lên thoát khỏi nỗi buồn.Đơn giản thế thôi mà.
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: October 06, 2007, 12:33 AM »
Logged
Có đôi lúc chợt nhận ra
Những câu hỏi hay là những câu hỏi "Tại sao?"

Cuộc sống là một chuỗi trật tự hoàn hảo, và bạn đã không thể nhận ra nó. Cũng có thể bạn nghĩ rằng, hãy chấp nhận những điều xảy ra trong cuộc sống như một phần cuộc sống hoặc lại là một phản ứng, không thể hiểu được !Tại sao?

.....

Mình có 1 chị bạn, chị ấy giờ đã quá 30 tuổi, nhưng vẫn còn lênh đênh ... chưa lập gia đình, yêu một cách chới với ...

Dám khẳng định một điều rằng, phụ nữ chỉ thật sự là phụ nữ, chỉ thật sự cảm thấy hạnh phúc, khi thật sự có 1 người đàn ông bên cạnh họ. Dù gì, ai cũng cần phải có một chỗ dựa. Dẫu có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là phụ nữ mà thôi ...

Chị ta là một người khá cá tính. Đôi khi chính sự cá tính quá, sắc xảo quá lại là cái rào cản trở những người đàn ông đến và dám đến với họ. Có những người đàn ông trưởng thành, giầu có đến với chị, gặp mặt uống nước chỉ để nói một câu: "Giá như em xấu đi 1 chút!" ... Có thể là 1 câu nói xã giao hóm hỉnh, cũng có thể là câu nói mang nhiều hàm ý khi muốn đánh giá .... Hiểu nó đến đâu ?????
Khuôn mặt sắc xảo, xương xương bướng bỉnh pha chút bươn trải đời và sự già nua của tuổi tác. Nếu không phải luyện tập thể dục thẩm mỹ thường xuyên, ngòai ba mươi dáng ộ ệ thì thật quá tệ! Nói chung, để kiếm tìm 1 người đàn ông để cưới, để có chỗ dựa ko khó. Chị ấy vẫn tiếp tục kiếm tìm một thứ tinh yêu, để cảm thấy, đó mới là yêu, để cảm thấy, thật xứng đáng sống vì nó ...

Thời con gái chị ta cũng đẹp mặn mà. Gái vùng ngoại ô, dáng người cao ráo, lại là huấn luyện viên thể dục lâu năm. Quá chất! Rồi cũng người này người nọ để ý, ve vãn, tán tỉnh, yêu đương ... Tuổi trẻ của chị cũng được tiếp xúc với dăm bẩy loại người. Phong độ, đẹp trai, giầu có ... đủ ráo! Chỉ có điều là, tất cả nhưng người đàn ông đến với chị, đều có chung một điểm, ham hố cái đẹp!

Đẹp thì được nâng niu, được yêu chiều, được để ý! Có gì là lạ! Tuy nhiên những người được nâng niu, được yêu chiều, được để ý chẳng phải ai cũng có tầm nhận thức sâu, có cuộc sống tốt, có gia đình tốt, có những người xung quanh tốt, có môi trường tốt, có bạn bè tốt..... Tuổi trẻ, sự bồng bột, chơi, rồi yêu , rồi đi xa hơn 1 chút, sự hiếu thắng, tính nóng nẩy, sự thiếu kìm chế, đổ vỡ, hận thù, phóng túng ... Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là người ta biết, đâu là điểm dừng. Đến đâu là đủ! Sau mỗi thất bại, người ta phải học lại rất nhiều thứ.

Hết thời hăm mươi ... giật mình thấy mình đã già. Vội vã kiếm tìm để thấy chẳng thể hài lòng với những gì trước mặt. Nhưng không vì thế mà khao khát giảm đi. Tình cờ quen một người trong Nam, cả 2 đến với nhau thật vội vã để rồi cũng coi, đó là tình yêu. Anh yêu để cảm thấy, mình vẫn còn có tình yêu trong cuộc sống. Chị yêu, để cảm thấy, mình vẫn còn có thể yêu. Sự xa cách không giải quyết được nhu cầu yêu giữa họ. Những ràng buộc tình yêu chỉ là những lần vội vã chị vào Nam và những tin nhắn thưa thớt, những cú điện thoại hiếm hoi. Ty đó chỉ là những lần gặp gỡ hiếm hoi, những ràng buộc mong manh của thể xác, những tin nhắn , cuộc điện thoại vuốt ve ... nhưng rồi, cũng dần trở nên thưa thớt... Yêu thì khó, bỏ cũng không xong. Yêu chấp chới .... cưới cũng chưa tới.

Trong cuộc sống tự mỗi người có cách riêng để tìm và lựa chọn cho mình cách sống, cách yêu, người để yêu. Đừng bao giờ đánh mất chính mình, vì để tìm lại chính mình, thật khó! Đàn ông ai cũng yêu nét dịu dàng, sự nữ tính. Dù cá tính đến đâu, cũng mong giữ lại cho mình một nét dịu dàng của người phụ nữ. Khi có thể quyết định nắm lấy một ai đó, thì đừng bao giờ để tuột mất người đó. Hạnh phúc chẳng dễ dàng chút nào, ai cũng vậy, cũng có lúc, sẽ cảm thấy chới với ....

......
Mình cũng đã vượt qua những giai đoạn thử thách của tình cảm. Thấy rằng, để yêu đc nhau, thật khó. Những chấp chới tình cảm buổi đầu, là những thử thách cần thiết. Sẽ chẳng là gì cả, nếu thật sự biết tìm cho mình một cách để yêu một ai đó. Hãy thể hiện tình cảm một cách tự nhiên theo cách riêng của mỗi người, để người khác có thể tiếp nhận tình cảm đó một cách tự nhiên .... để tình yêu thật tự nhiên!


P/s: Thêm thót tí nha. Hiện giờ bà chị già này đã bay vào trong Vũng Tầu, ổn định cuộc sống trong đó. Thay đổi môi trường sống để giải quyết những bế tắc trong cuộc sống. Trong đó có cả về tình yêu. Đó có lẽ là 1 quyết định đúng đắn của chị ấy.
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: October 06, 2007, 09:52 AM »
Logged
Trong hàng tỉ người sinh ra trên trái đất này,luôn có một người dành cho một người.Có thể mối tình đầu là mối tình khó phai,những sẽ có một người cần cho mình nhất và tự mỗi người phải có trách nhiệm nhận ra điều đó.
  Hãy nhớ rằng thượng đế vốn rất công bằng.Chí phèo sinh ra để dành cho Thị nở và Thị nở có mặt trên đời này để giúp Chí phèo biết yêu và được yêu.Có thể đó là thứ tình yêu chẳng giống ai nhưng họ yêu nhau theo cách riêng của họ.
  Ai hiện giờ vẫn một mình,hãy cứ chờ đợi ,khi cơ hội đến hãy lắm lấy nó như một phần tất yếu của cuộc sống.Mỗi người đếu sinh ra và chết đi ,đừng từ bỏ những cơ hội mà cuộc sống ,số phận đem đến cho bạn...
  Ai đã có người yêu ,hãy chắp cho tình yêu của mình đôi cánh(câu này nghe quen quen),để rồi đến một lúc nào đó ,sẽ không phải hối tiếc về bất cứ điều gì kể cả khi chia tay,vì đơn giản bạn đã yêu và được yêu...
  Ai hiện giờ chưa yêu ai mà coi những rung động trước kia chỉ là cảm xúc nhất thời,điều đó quá bình thường.Hãy tiếp tục để cảm xúc điều khiển trái tim bạn và đừng đề ra một tiêu chí nào hết cho người ấy trong tương lai của bạn...
  Những người đang yêu là những người hạnh phúc.Đừng nói yêu là mệt mỏi,yêu là vô vị,yêu là nhàm chán...Lúc ấy bạn chưa yêu và có thể chưa được yêu.Tình yêu chỉ có một nhưng những kiểu na ná giống tình yêu thì nhiều vô kể.
  Những người chưa yêu là những người thoải mái và tự do nhất nhưng cũng là những người cô đơn và lẻ loi nhất trong một khoảnh khắc nào đó.
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #9 on: October 06, 2007, 11:09 AM »
Logged
Xấu đẹp ko phải là cái tội, tài năng ko phải là khiếm khuyết.
Định mệnh ko do trời đặt.
Tại sao phải chấp nhận cuộc sống hay hứng chịu nó để rồi sau đó ko như mình mong muốn thì lại than thở.
Làm người cần biết dũng cảm thay đổi số phận của mình, đã làm thì dừng hối tiếc.
Người phụ nữ ấy ko co s người đàn ông đến với mình thật lòng vậy tại sao ko thử kiếm tìm cho mình 1 ng đàn ong tốt.
Ko thể trách đàn ông tồi hay đàn bà dở khi ko kiếm được người tốt, hãy tự trách mình ko tìm ra được người tốt như vậy.
Đàn bà tốt với đàn ông và đàn ông tốt với đàn bà nó cũng giống như 1 công việc hấp dẫn lương cao bạn ko năng động kiếm tìm nó thì sẽ có người khác lấy mất nó của bạn, đừng chờ đợi nó tự đến với bạn.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: October 06, 2007, 11:26 PM »
Logged
Thêm thót tí nữa nha: Bà ta vào Vũng Tầu vì ông ta trong Vũng Tầu. Nghe cũng có vẻ lạc quan rồi.

Tình cảm giữa người với người đôi khi có những điều không thể nói ra được. Nhưng mà mình tin là, trong 1 giai đoạn thời điểm nào đó, nếu như một ai đó, như chị ta , có quyết định rằng phải nắm giữ đc tình cảm của ai đó, người ta sẽ hành động, chứ không ngồi thu động. Tình cảm và sự chân thành sẽ mang lại những điều tốt đẹp.
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: October 08, 2007, 12:53 PM »
Logged
Quá khứ và hiện tại,đôi khi cứ rối tung...
Chỉ mới bắt đầu bước vào cái chớm lạnh mùa thu,lòng đã chạm tới cái se sắt bàng hoàng.Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ,1 tháng...2 tháng..hay nửa năm,không biết bao lâu rồi nó mới có thể ngồi để viết ra những cảm xúc của mình như thế này,có vẻ như đã lâu lắm rồi thì phải,tự nhiên có cảm giác bực bội khi thấy mình thực sự khó khăn để có thể diễn đạt những cảm xúc đang diễn ra trong lòng...chợt nhận ra mình đã khác xưa nhiều quá....phải chăng cái thực tế cuộc sống vội vã  đã làm nó trở nên nhạt nhòa hơn,buồn tẻ hơn...uhm,có lẽ...thất vọng chăng???Không,không thất vọng,chỉ thấy chạnh lòng khi cuộc sống trở nên bình lặng quá,không có day dứt,không khắc khoải đợi chờ,chỉ có cái thực tại mênh mang,trống trải.Nó của ngày xưa,luôn dằn vặt,luôn đau đớn vì bị ảm ảnh,nó đã cố gắng mọi cách để quên đi,vậy mà...như là số mệnh..trước khi lùi xa thành dĩ vãng,cái quá khứ ngang ngạnh đó đã kịp để lại trong lòng nó một lỗ hổng hoang mang đến tê dại,khó có thể lấp đầy được...để giờ đây,càng nhìn vào đáy lòng mình,nó càng thấy mông lung và khó định hình,vẫn chỉ là một màu trắng nhờ nhờ bao phủ,không có màu sắc nhất định,không cá tính,không đam mê và không thể bùng cháy,cảm tưởng như chỉ có gió mưa và cát bụi sâu hun hút,không có đường đi...
Nó không còn suy nghĩ nhiều về quá khứ,mọi điều giờ đây đã trở thành một hoài niệm,một kí ức,không còn đủ để ám ảnh nhưng cũng không hẳn quá tàn nhẫn đến mức muốn xóa nhòa tất cả để quên đi....
Nhưng hiện tại...hiện tại đang diễn ra trước mắt là cái đây,nó chỉ biết sống,thậm chí là sống cho người khác,cho ước mơ của người khác,nó không yêu cái quá khứ đầy day dứt kia nhưng thực sự hiện tại đôi khi làm nó mệt mỏi và chán nản,nó không muổn đổ tội cho một lý do gì khác làm cho nó trở nên như vậy,có lẽ tất cả là do nó,do cách sống và cách nghĩ ngại thay đổi và đôi khi là rụt rè,sợ sệt,như một người đã từng suýt chết đuối giờ đây cứ nhìn thấy biển là lại e dè...không dám sống thật với chính mình...bản năng bị kìm nén...muốn trỗi dậy!!!
Mùa thu lạnh...có cái gì đó cứ quanh quẩn,không thoát ra được,không thể gọi thành tên.Để nhiều đêm....cứ muốn chìm sâu vào kí ức... cứ muốn một mình đi hết cả mùa mưa thu...
Bởi vì...hiện tại và quá khứ...rất nhiều khi rối tung...
« Last Edit: October 09, 2007, 10:32 AM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: October 08, 2007, 08:25 PM »
Logged
Có những lúc ta chợt nhật ra những khoảnh ký ức, những yêu thương buồn bực, cứ lẩn quất trong lòng. Có những lúc lòng mình rối tung như mớ bòng bong, chẳng vì điều gì, chẳng vì lý do gì hết. Có khi chỉ là buổi sáng mùa thu lạnh ngắt. Cũng có thể chỉ là bông hoa còn đọng lại chút sương đêm... Có thể... vẫn mãi kiếm tìm một dáng hình thân thuộc
Có những lúc ta chợt nhật ra những điều thân thuộc dường như dần mất. Có ngọn gió mùa thu lẩn quất trói chặt tâm tư vào những tâm sự rối bời.
Có những lúc chỉ là tâm sự thôi, Những con đường mình vẫn qua mỗi buổi tối buồn bực, một mình đi dạo chơi với lũ trẻ con. Cười, đùa, vui vẻ, thân quen...
Có những lúc nhận ra những tiếng cười, và rồi khuôn mặt mình có lẽ cũng bừng sáng lên... cũng là những nụ cười, của riêng mình, không dành cho ai cả. Rồi cũng tự nhiên, trở nên buồn bã, suy nghĩ, tâm tư vì những chuyện không đâu.

Chẳng hiểu mình viết gì nữa!

@ Dịu dàng: Bạn viết đầy cảm xúc. Những mông lung, những bối rối, những nghĩ suy... Có lẽ... Chắc là bởi vì hiện tại, quá khứ thường rối tung lên...
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: October 09, 2007, 10:34 AM »
Logged
Quote from: Forever Young
@ Dịu dàng: Bạn viết đầy cảm xúc. Những mông lung, những bối rối, những nghĩ suy... Có lẽ... Chắc là bởi vì hiện tại, quá khứ thường rối tung lên...
Không bít bạn là ai nhưng ũng cảm ơn về lời nhận xét của bạn.Tôi cũng chẳng biết nói thế nao nữa..có lẽ đúng như bạn nói..Chắc là bởi vì hiện tại, quá khứ thường rối tung lên...
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: October 09, 2007, 12:03 PM »
Logged
Quote from: dịu dàng
Không bít bạn là ai nhưng ũng cảm ơn về lời nhận xét của bạn.Tôi cũng chẳng biết nói thế nao nữa..có lẽ đúng như bạn nói..Chắc là bởi vì hiện tại, quá khứ thường rối tung lên...

Bạn không biết mình cũng đúng thôi... Nhưng điều đó không quan trọng. Vì ai cũng có một quá khứ để nhớ thương, để ký ức, để tiếc nuối... Ai cũng có một hiện tại - Dường như không tốt bằng quá khứ  Nhưng hiện tại thì nằm trong tầm tay mình, còn quá khứ thì đã vuột qua, cái gì đã qua thì có muốn với lại thì nó cũng đã tuột khỏi tay mình rồi... Còn tương lai thì... ở phía trước, không tính trước được. Mình sống với những thứ ở hiện tại, và hướng về tương lai, sẵn sàng đón nhận tương lai... Đón nhận, chứ không phải chấp nhận nhé!

Mình chỉ biết nói thôi, chứ làm thì cũng chẳng biết thế nào, nhưng nói được, thì vẫn hơn không chứ nhỉ!
Chúc bạn vui!...
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: October 09, 2007, 12:29 PM »
Logged
Có đôi lúc chợt nhận ra...ta không còn là ta...
Quá khứ có thể đã lùi về dĩ vãng,nhưng hiện tại vui vẻ chưa chắc đã là ánh sáng..để một mình ta hằng ngày,hằng giờ vẫn thầm ước giá như mình có thể nắm bắt lại được cái phút giây tê tái,nghẹn ngào hôm ấy,có thể lại được sống như ta của trước kia,xót xa nhưng không trống trải và cô dơn như lúc này...giật mình thảng thốt....
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: October 11, 2007, 11:32 AM »
Logged
Đôi lúc mình nhận ra mình chẳng là mình nữa. Những yêu thương khép cửa yêu thương cứ lặng dần. Âm thanh cứ vang ngân, điệu nhạc sao trúc trắc. Đôi khi mình thắc mắc... Lặng dần giữa đơi côi...

Thôi thì cứ đi rồi. Những mảnh yêu lặng lẽ. Dù sao... mình vẫn trẻ, vẫn còn những ngày sau. Thôi, nuốt những thương đau, mình hãy tìm lẽ sống. Trong cuộc đời sâu rộng, sao sợ chẳng thấy nhau? Thôi, nuốt cả u sầu, đặt gọn vào trong tóc, Bỏ đi bao ký ức bao ngày vẫn còn vương... Vứt cả những yêu thương, Một mình mình cho gọn...

Tốt nhất là không trốn, sẽ chẳng có ai tìm, chỉ có một trái tim, cứ để yên nó sống, để nó mở thật rộng, cho nỗi nhớ tràn đầy, để theo gió cùng mây, hồn bay đi đi mãi...

ĐI đi, đừng nhìn lại... Mình sẽ thấy được bay, Cùng với những sương mai.

Có khi ta chợt thấy...
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: October 21, 2007, 10:43 PM »
Logged
Mình chợt nhận ra...

Niềm vui có khi là rất dài, nhưng cũng có khi rất ngắn
Nỗi buồn thường đơn côi, nhưng cũng có khi trùng lặp
Nhớ nhung có khi kéo dài cả cuộc đời, nhưng lại có lúc tan biến trong khoảnh khắc
Tình yêu... có khi cả đời chẳng nhận ra... nhưng cũng có thể chỉ bằng hai mươi giây ngắn ngủi.
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline ocluoc

  • *
  • Juventini
  • Posts: 539
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 2
  • Thanks: 13
« Reply #18 on: October 23, 2007, 04:42 AM »
Logged
Chợt nhận ra mải mê chạy thật nhanh về phía trc đến khi ngoảnh sang thì chẳng còn ai ở bên cạnh cả!!! Nhận ra con gn` đáng ợ nhất là sống vô tâm

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: October 23, 2007, 01:23 PM »
Logged
Super soi: OT sai lỗi chính tả nhá: Nhàn rỗi chứ không phải nhàn dỗi!
Giả sử như nỗi buồn cứ kéo dài... Không ngừng nghỉ, thì làm thế nào nhỉ? Giống như anh NBV nói đó, không thể nghiền nó ra thành bột, rồi tung cho gió bay đi, không thể khiến cho nó thành mây khói để khiến cho nó biến mất.

Thế là lai để yên cho nó làm cái đầu mình mệt mỏi...

[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.