Mình nghĩ Conte cũng có một phần lỗi khi thay người thiếu hợp lý.
Sang hiệp 2, rõ ràng Vidal và Pirlo chơi ko tốt. Trong thế bị ép đang ra Conte nên cho Marchisio vào thay một trong 2 cầu thủ trên.
Llorent đang chơi ko đến nỗi, vẫn cầm được bóng và làm tường được, tạo sức ép đáng kể thì lại bị thay ra.
Conte nên tự kiểm điểm mình.
Còn về chuyện chống bóng bổng thì ai cũng rõ rồi.
80% bàn thua của Juve từ đầu mùa đều xuất phát từ những đường bóng bổng của đối phương.
Juve nên mua Ranocchia trước khi quá muộn
Chiellini mà không chấn thương thì Marchisio cũng vào sân thay cho 1 trong 2 ông này rồi. Đã đứng ở vị trí cầm vé thay người nhưng sau đó phải nhường cho Ogbonna. Cái gì mình thấy Conte cũng thấy, bực thì bực thiệt nhưng nói vậy cũng có phần oan cho Conte. Lúc đó chỉ còn 1 quyền thay người, thay Ogbonna vào cũng hợp lý, sau cũng thay phứt Peluso vào gia cố phòng ngự các sếp còn đòi hỏi gì không biết. Còn thay Osvaldo vào cho làm quen cũng hợp lý, sắp tới tha hồ mà chạy đua ở EL và SA. Conte có lẽ cũng máu EL chứ ko chơi mới cho Osvaldo vào thay Llorente dần.
Nói lại về trận này, em thấy chính yếu do cầu thủ chủ quan, đá ăn 2-0 là quay ra đá giữ chân. Nhất là Vidal, nhác vào banh hơn bình thường rất nhiều. Còn chú Pogba nữa, đá múa may như ông trời con, máy trái mất banh lãng xẹt. Em nó gia hạn hợp đồng rồi thì biết tay nhau.