Author Topic: Ngày ấy....  (Read 1364 times)

Description:

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: February 21, 2006, 03:57 PM »
Logged
                   Đã 10 năm trôi qua .kể từ ngày juve đoạt chiếc cup c1 thứ hai trong lịch sử.Ngày ấy, trên bán đảo hình chiếc ủng,hàng triệu bianconeri đổ ra đường trong niềm vui sướng tột độ,những chú ngựa vằn kiêu hãnh và tự hào nâng cao chiếc cup danh giá nhất châu âu,một trang sử mới được viết lên,cả châu âu ngước nhìn,cả thế giới thán phục,"juve đã thống trị châu âu".
      Nhưng "ngày ấy",đã lâu lắm rồi ,chờ đợi như thế là quá đủ rồi.Hai trận chung kết thua tức tưởi trước người Đức và người tây ban nha trong những năm 97,98,để rồi sau đó bị hạ gục bởi chính kình địch acmilan năm 2003. Ngủ thế là đủ rồi,thua thế là đau đớn lắm rồi,dậy mà đi những chú ngựa vằn."Bianconeri sẽ chinh phục cả châu âu".Vâng!Sẽ là như thế
        Bởi vì juve chưa bao giờ mạnh hơn thế,một bộ khung hoàn hảo đến 999 phân 1000,delpiero mạnh mẽ như một chiến binh la mã thực thụ,nedved vẫn giống như chú sư tử đầy chất kĩ thuật,zambrotta công thủ vẫn đều đặn,đại bác trezegue chưa bao giờ nhả nhiều đạn như vậy,buffon vẫn luôn là lá thép vững chác nhất.Đó là một tập thể đoàn kết sẵn sàng biết hi sinh với lối chơi mang dáng dấp riêng của thành Turin,hiệu quả nhưng ko kém phần đẹp mắt.
        Bởi vì người đội truởng ấy đã 31t rồi,anh ko thể chỉ là cái bóng của mình trong những năm đầu sự nghiệp,anh đã và sẽ làm được nhiều hơn thế vì đơn giản anh là delpiero.
         Bởi vì trên khắp thành phố Turin ,người ta đang mong chờ một mùa bóng kì diệu.
         Bởi vì ở khắp nơi trên thế giới,những tín đồ của hai sắc màu đen trắng đang cầu nguyện cho ngày ấy.Cái ngày mà delpiero và đồng đội sẽ nâng cao chiêc cup c1 thứ 3 trong lịch sử bianconeri để một lần nữa thống trị cả châu âu.
   Nhưng vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định một điều gì .Chỉ biết vài ngày nữa juve sẽ phải vượt qua rào cản bremen ở vòng hai cup c1.
   Đó ko phải là một nhiệm vụ quá khó khăn.Vì thế mà    những chú ngựa vằn,những chiến binh dũng cảm,hãy chiến đấu vì juve ,vi bianconeri ,vì một mùa hè tuyệt vời,và vì các anh là những cầu thủ của juve ....
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Pinturicchio_cva

  • *
  • Youngster
  • Posts: 10
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: February 21, 2006, 09:15 PM »
Logged
Năm nay thấy Juve mạnh thật,mạnh nhất kể từ khi mình bắt đầu biết và xem Juve thi đấu.Đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến,các cầu thủ trẻ đang lên rất nhanh.Rất có thể Juve năm nay sẽ không để mất chiếc cup C1 một cách đáng tiếc như năm 2003 nữa, hãy chờ xem...rồi cup sẽ về Turin

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: February 22, 2006, 10:08 AM »
Logged
96 cũng là năm Germany đoạt cúp VĐ CÂ. Nhưng hùi đó mình bé quá ko xem đc, tiếc thật. Có thể nói, đấy chính là năm lên ngôi của BĐ thực dụng. Ở cả đấu trường C1 và Euro. Năm đó mình 7 tuổi. Còn đang ngơ ngác chả bít gì về bóng với bánh, lấy đâu ra cảm nhận  

Offline HandsomeTu

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 81
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: February 22, 2006, 04:26 PM »
Logged
năm nay mà Juve mang chiếc cup C1 về Torino thì quá đẹp vừa tròn 10 năm kể từ khi mang cup lần thứ 2 về Turin.Năm nay hy vọng Juve sẽ gặp Barca hoặc Chelsea ở chung kết,chứ gặp mấy chú khác thì chán lắm
Tú péo yêu phụ nữ :)) Dại gái kô có đối thủ :))

Offline nguyenquocviet

  • *
  • Juventini
  • Posts: 209
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #4 on: February 22, 2006, 06:34 PM »
Logged
 đã  10 năm trôi qua ,qua nhanh .10 năm trước mình 10 tuổi ,hehe.Không thể tin được .Dường như những sự kiện của 10 năm trước vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt vậy .Không thể nói hết được những gi` mình đã trải qua .Hy vọng năm nay juve giành được C1 (mình thích cái tên C1 ) để kỷ niệm tuổi 20 .
XXXXXXXXXXX

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.