Mua bia , nước ngọt , nước lọc , bánh bông lan , trái cây và chim cút chiên nhé . Gần nhà em bán chim cút ngon lắm :D À còn khăn giấy nữa , nếu ăn bánh mì thì mua luôn gần nhà em bán bánh mì cũng ngon .
Cái chim cút nếu ko thích thì mua chim cút sống về em ướp rồi đem lò theo nướng cũng đc :D .
Tạm thời em nghĩ ra mấy cái này , ai có ý kiến gì thì nói đi ~^o^~ . Có cần mua mì tôm đem theo ko nhỉ ? Nhỡ khuya đói bụng ấy juve5 , rồi ai có cái ấm nấu nước điện thì đem theo .
Còn trên xem thì ko nên có vụ karaok :-s .
Chị nghĩ là cần phải xác định như thế này, mình có 3 bữa ăn chính là chiều tối 22, sáng 23 và trưa 23. Riêng sáng 23 nghe DQ nói ăn buffet ở khách sạn rồi nên không cần bàn tới, vì vậy ta sẽ quyết ăn gì trong hai bữa còn lại để chuẩn bị, ngoài ra sẽ chuẩn bị thêm mấy món ăn nhẹ ( bánh mì, snack, đồ hộp) + mấy món nhắm ( mực khô, cá khô v.v...) + trái cây.
Những thứ chị nghĩ cần thiết như sau:
- Chén bát đĩa li muỗng dĩa loại dùng 1 lần
- Khăn giấy
- Sáp khô hoặc bếp nướng
- Bánh mì gối, các loại đồ hộp ăn kèm ( pate, sườn nấu đậu, cá ...)
- v.v.. (nghĩ ra gì nữa thì mấy đứa thêm vô)
Trưa 22 tập trung ở nhà DQ ăn trưa, chị nấu mì quảng cho tụi em thưởng thức :>
Chiều 22 ta có thể ăn cơm nắm kèm món nướng (chim cút, gà, thịt heo ...), rau trộn, trái cây.
Tối 22 nhậu mực khô, khô bò, cá khô v.v... tùy tình hình ở đó.
Trưa 23 ăn chầu hải sản Long Hải.
Đó là ý kiến của chị, tụi em xem thử nha. juve5