Bàn luận làm gì cho mệt, cái danh hiệu QBV WC tử năm 1998 đến nay có chính xác đâu, để chính xác mới các Bác đọc bài báo này nhé:
QUẢ BÓNG VÀNG TRÒ LỐ CỦA FIFA
Danh hiệu cao quý nhất dành cho cá nhân cầu thủ trong một World Cup, đó là Quả bóng vàng Adidas tương xứng cho những thành quả cũng như tài năng mà cầu thủ ấy đạt được trong thời gian 1 tháng tranh tài, đứng trên mọi danh hiệu khác như Đôi giày vàng hay Giải thưởng Lev Yashin. Mỗi cầu thủ được tham dự mỗi kì WC đều có ước mơ, hay chút ít nào đó là được có tên trong danh sách đề cử cho giải thưởng này,nhưng càng ngày người ta càng nhận thấy, Quả bóng vàng không thật sự tương xứng với ý nghĩa của nó khi trao giải!
Bắt đầu được tiến hành từ WC 1982, quả bóng vàng WC được chọn bởi TSG (nhóm kĩ thuật viên FIFA) thông qua các đóng góp của các nhà báo tác nghiệp tại đất nước diễn ra WC, cầu thủ đầu tiên đạt được danh hiệu Quả bóng vàng WC là Paolo Rossi, năm đó anh vừa là Vua phá lưới, vừa là thành viên của đội tuyển Italy vô địch thế giới, nên danh hiệu anh đoạt được không có gì bất ngờ. Nhưng bắt đầu từ WC 1998, danh hiệu Quả bóng vàng được trao cho các cầu thủ mà ở đó, người ta thấy mang nặng tính quảng cáo nhiều hơn là tài năng mà cầu thủ ấy đã thể hiện, điển hình là tại WC 2006.
Sau trận chung kết giữa Italy-Pháp hầu như những người xem bóng đá thế giới đều nghĩ rằng,với hành động cực kì thiếu Fair play của Zidane, thì anh khó mà đoạt được danh hiệu này,kể cả những người Pháp, dù rằng họ có thể tha thứ cho hành động đó nhưng họ cũng chẳng dám tin là Zidane đạt được Quả bóng vàng WC trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp vĩ đại này. Vậy mà FIFA và ban tổ chức WC đã làm thế giới gây sửng sốt khi trao danh hiệu này cho thủ quân đội tuyển Pháp,thật là lố bịch nếu chúng ta biết được khẩu hiệu của FIFA là: "my game is fairplay"!
Hẳn chúng ta còn nhớ, danh hiệu cao quý đầu tiên trong WC là Cầu thủ trẻ xuât sắc nhất,và người đoạt được danh hiệu đó là Lukas Podolski, sau khi đưa ra danh sách 6 ứng viên sáng giá nhất thì cuối cùng còn 2 người là Podolski và C.Ronaldo, nhưng người thất bại là ngôi sao trẻ của Bồ Đào Nha, đơn giản vì đối thủ của anh là người Đức, ngoài ra hành động "mách lẻo" trọng tài để ban tặng chiếc thẻ đỏ cho đồng đội ở M.U là Rooney trong cuộc đối đầu giữa Anh và Bồ Đào Nha được xem là hành động thiếu fairplay, khiến anh bị báo chí phê phán kịch liệt và anh chắc chắn bị mất rất nhiều điểm! Podolski chiến thắng đồng nghĩa với việc FIFA loại bỏ những hành động không đẹp trong bóng đá, tiếc thay,danh hiệu cao quý nhất lại khiến cho bao người thất vọng, mà đầu tiên là các tifosi!
Danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng được trao cho 2 cầu thủ của Italy, đội trưởng Cannavaro và tiền vệ của Milan là Pirlo. Tất nhiên với ngôi vị vô địch thế giới, thế đã là đủ, nhưng với những gì 2 anh thể hiện, sự tưởng thưởng này quả thật không xứng với những đóng góp của họ! Đội trưởng Azzurri là một cầu thủ mẫu mực, tuy thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng anh chưa bao giờ có những hành động vào bóng ác ý, qua 7 trận anh chưa hề nhận dù chỉ 1 thẻ vàng, nói lên điều đó. Còn Zidane thì sao, ngay trong trận cuối cùng vòng bảng gặp Togo thì Zidane đã bị cấm thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận trước đó, và cuối cùng là pha phạm lỗi cực kì thô bạo và là hành động thiếu Fair play nhất trong vài WC trở lại đây, đó là còn chưa kể cách đây 8 năm khi WC được tổ chức ngay tại chính quê hương, Zidane cũng có một pha phạm lỗi ác ý với 1 cầu thủ của Saudi Arabia và đã bị treo giò 2 trận
Về tài năng thì sao, Cannavaro là chốt chặn đáng tin cậy nhất của hàng thủ Italy, anh luôn có mặt ở những thời điểm quan trọng, có những pha vào bóng khiến người xem phải thán phục, phong độ của anh được duy trì trong cả 7 trận của Italy tại giải lần này. Còn Zidane thì chỉ thực sự thi đấu hay ở trận gặp Brazil, đôi chút nào đó là trận chung kết (nhưng chắc chắn Henry và Makelele xuất sắc hơn), gặp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì anh đều ghi bàn, nhưng đóng góp của anh quả thật không nhiều, sau trận đấu gặp Brazil có lẽ anh được báo chí đẩy lên tận mây xanh, khiến cho người xem mù mắt mà không nhận thấy trận gặp Bồ Đào Nha anh thi đấu thế nào! Họ cũng quên luôn trong vòng bảng anh là người gây thất vọng nhất của tuyển Pháp!!
Gương mặt thứ 3 là Andrea Pirlo, anh là cầu thủ xuất sắc nhất đến 3 trận (là cầu thủ đoạt được danh hiệu Man of the Match của Budweiser nhiều nhất tại WC năm nay), gặp Ghana, gặp Đức và trận chung kết, trong đó ai cũng biết 2 trận cuối là 2 trận quan trọng nhất của một đội tuyển, còn trận mở đầu là trận quan trọng thứ 3 trong số 7 trận, bởi sự mở đầu có ảnh hưởng cực kì lớn đến các trận sau đó.
Tuy không thực sự nổi trội như Zidane, bởi đơn giản anh thi đấu ở vị trí tiền vệ tổ chức và có đôi chút thiên về phòng ngự, bên cạnh đó anh cũng không được báo chí tung hô quá nhiều bởn trước WC anh chưa thực sự được xem là một ngôi sao lớn như Totti hay Del Piero. Nhưng hãy nhìn cách anh thi đấu và sự đóng góp của anh cho Squadra Azzurra,đi từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng, đến 90% cơ hội nguy hiểm mà Italy tạo được về phía khung thành đối phương là qua đôi chân của Pirlo, từ phạt góc,từ phạt cố định, từ chuyền bóng cự li ngắn đến cự li dài (ghi 1 bàn thắng và có 3 đường chuyền quyết định thành bàn). Không những thế anh còn là người giữ nhịp trận đấu bậc thầy,hãy nhìn cách đội Italy bị ép như thế nào đầu hiệp 2 trận chung kết, hay khi thi đấu thiếu người trận gặp Australia nhưng họ vẫn đứng vững, những thành quả đó của Pirlo là không thể chối bỏ!
Vậy mà, vậy mà, vậy mà...
FIFA luôn tâm niệm khẩu hiệu bóng đá đẹp nhưng với những gì họ đang làm, họ dường như đang chối bỏ nó. Vẫn biết đây là WC cuối cùng của Zidane, danh hiệu này được xem như một kỉ niệm chương dành cho anh, cho những cống hiến của anh với bóng đá, nhưng họ đang nhầm, trích lời cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp bà Marie-George Buffet: "hành vi bạo lực của Zidane là không thể tha thứ vì nó sẽ gây hậu quả không tốt với những đứa trẻ theo dõi trận chung kết World Cup 2006, chúng ta không thể bào chữa cho hành vi này". Có thể đơn thuần thời điểm này FIFA nghĩ rằng danh hiệu này dành cho sự chia tay của một cầu thủ lớn, nhưng 10 năm, hoặc thậm chí 20 năm nữa những cầu thủ đàn em, họ nhìn lại những gì mà Zidane đã làm, họ sẽ có suy nghĩ như thế nào, cũng giống như chúng ta hiện nay, khi nhìn các bậc cha anh mà thôi. Điều này đã được kiểm chứng bởi Maradona, người ta xem anh là một tài năng lớn nhưng ko xem anh là một nhân cách lớn!
Cũng xin nói thêm về danh hiệu quả bóng vàng ADIDAS, nghe cái tên chúng ta cũng đủ thấy ảnh hưởng của nó, Zidane là cầu thủ biểu tượng cho hãng ADIDAS. 4 năm trước Kahn người dành được Quả bóng vàng WC cũng là một cầu thủ quảng cáo cho ADIDAS, dù rằng năm đó Ronaldo và Rivaldo thực sự xuất sắc hơn nhiều, bởi đơn giản dù năm đó Kahn tuy xuất sắc nhưng so với Buffon năm nay quả thật không thể bằng. Còn nếu nói về một tài năng đã đưa đội bóng đến trận chung kết, thì cầu thủ đoạt danh hiệu quả bóng vàng WC 1994 phải là Roberto Baggio chứ không phải Romario. Năm 1998 tuy đội Pháp vô địch nhưng với chiếc thẻ đỏ đã ngăn cản Zidane đoạt được danh hiệu này, và Ronaldo xứng đáng hơn. Còn tại 2 WC 1986 và 1990 thì danh hiệu này không có gì phải bàn cãi, bởi Maradona quá xuất sắc còn Schilacci là vua phá lưới trong một giải đấu mà những loạt đấu súng được xem là phương thức để chiến thắng
Vài năm trước FIFA đã từng làm trò cười cho thế giới khi cùng chọn Pele và Maradona cho danh hiệu cầu thủ của thế kỉ 20, ngoài ra danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm của FIFA chưa bao giờ được xem là xứng tầm với quả bóng vàng châu Âu, đơn giản bởi những danh hiệu của FIFA luôn mang nặng cảm tính, mà ở đó yếu tố chuyên môn mới chỉ là thứ 2!!
Dẫu sao chúng ta cũng được an ủi, những cầu thủ dành được danh hiệu quả bóng vàng WC từ năm 1998 trở lại đây đều không có được danh hiệu cá nhân cao quý nhất của năm đó là Quả bóng vàng Châu Âu! Hi vọng rằng vinh dự này sẽ dành cho người Italy, mà những cái tên như Cannavaro, Pirlo hay Buffon chắc chắn là những ứng cử viên nặng kí nhất!