Author Topic: Số 8 Mới & Cũ  (Read 1810 times)

Description: Claudio Marchisio - Không còn trẻ nữa.

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« on: October 30, 2011, 02:55 PM »
Logged
Sau trận Derby Italiano trên sân Giussepe Meazza tôi đã có thể tự tin mà nói rằng Conte đã có người kế thừa.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi xem Bầy ngựa vằn tung hoành trên sân cỏ. Một thằng bé 9 tuổi ngồi trước màn hình chiếc JVC nội địa màu mè be bét gào lên mỗi khi đội hình màu xanh với ngôi sao vàng trên vai lên bóng hãm thành đội hình đỏ trắng.
Thẳng thừng mà nói trận cầu Chung kết Champion League đầu tiên mà đứa bé 9 tuổi được xem trực tiếp thì không thể hiểu hết và cảm hết lối chơi mỗi đội bóng để ủng hộ hay phân tích. Giản đơn là tôi không thích cái tư duy áp đặt của lão anh khi tuyên bố chắc chắn Ajax vô địch.
Và gần như ngay sau lần đó vận mệnh, sở thích, sự cảm nhận của tôi về bóng đá gắn liền với La Vecchia Signoria. Ngay sau khi giương cao chiếc Cup Champion League (C1) lần thứ 2 trong lịch sử CLB thì Juventus Turin đã đến Việt Nam thi đấu giao hữu với tư cách đội bóng mạnh nhất Châu Âu. Một lần nữa tôi may mắn có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy dõi theo từng bước chạy của những hảo thủ hàng đầu Châu Âu lúc bấy giờ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bắt đầu yêu thích Juve chính là cầu thủ nhỏ con mang áo số 10 với cái chân phải rất dị. Ban đầu tôi luôn dõi theo mọi bước chạy của anh, những pha xử lí đầy hoa mỹ. Nhưng khi bắt đầu cảm nhận được lối chơi, phong cách, cá tính và bản lĩnh của Bianconeri thì tôi lại chú ý hơn đến một cái tên khác.
Một cầu thủ cũng khá nhỏ con, chính xác là gầy gò. Anh âm thầm thi đấu trên sân cần cù và tận tụy. Khi dõi theo anh tôi tự hỏi tại sao một cầu thủ có thể chơi được như thế, tại sao anh không được gọi lên đội tuyển Quốc gia ??? Anh không nổi bật theo cách của Alessandro Del Piero với những pha xử lí tinh tế và sút phạt thần sầu hay theo cách của Pippo Inzaghi điển trai, lạnh lùng kết liễu các thủ thành đối phương. Nhưng anh lại là một mắt xích dường như không thể thiếu trong đội hình Juventus. Khi Pablo Sousa còn tung những bước chạy đầy ma mị trên Delle Alpi thì Conte ở trung tâm lệch phải bên cạnh Deschamp, Di Livio. Khi Sousa chia tay đội bóng đến nước Đức và Zidane chưa phải là linh hồn của Zebra thì người ta lại thấy anh ở cánh trái. Nơi đây Conte - Del Piero - Inzaghi chính là tam giác ma quỷ ám ảnh mọi đội bóng.
Gày gò, lặng lẽ nhưng cần cù luôn có mặt khi đồng đội cần anh. 1 phút trước người ta còn thấy anh phối hợp cùng Persotto - Alex hãm thành đối phương. Khi đối phương tổ chức phản công đã lại thấy anh hỗ trợ Deschamp thu hồi bóng ở giữa sân. Không mạnh mẽ như Pitbull sau này, nhưng rất khéo léo và lạnh lùng anh biết cách lấy bóng trong chân đối thủ một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.
Khi ngày Conte - Người đội trưởng kiệm lời nhưng tận tụy quyết định treo giày tôi cảm thấy một nỗi buồn - mất mát khó gọi tên. Dù khi đó Juve còn rất mạnh, còn nhiều ngôi sao trong đội hình. Nhưng tôi biết một chiến binh như thế khó mà tái sinh một lần nữa ở Delle Alpi.
Tôi vẫn nhớ giọt nước mắt, nỗi buồn hiển hiện trên nét mặt anh khi phải ngồi trên khán đài xem đồng đội chinh chiến ở đất Hà Lan, sau khi bị Goegre Hagi - Maradona Đông Âu tackle gãy ống quyển ở trận cuối vòng bảng Euro2000.

Và bây giờ sau 10 năm, Delle Alpi đúng là không thể có một Conte thứ 2 trong từng đợt lên bóng. Nhưng tôi sung sướng khi thấy rằng ở Juventus Arena có một Marchisio - Một số 8 mới đã, đang và sẽ mãi đặt những bước chạy cần cù của mình lên từng đường bóng của Juventus Turin. Vui hơn cả anh chính là một "Juvetino vero" đúng nghĩa, từ lâu lắm rồi mới có một cầu thủ như vậy ở Juventus Turin.
Có thể nhiều người cho rằng Marchisio còn phải cố gắng rất nhiều, còn phải vươn tới rất nhiều nữa để xứng đáng với những gì mà người hâm mộ tung hô anh sau những bàn thắng lạnh lùng vào lưới AC Milan và Inter Milan.
Bản thân tôi - Người viết bài đã từng rất sớm nhận định Marchisio sẽ tỏa sáng cũng luôn chê bai anh, hay chính xác hơn là không vừa lòng với sự thể hiện của anh. Tôi đã từng đặt cái bóng rất lớn của Conte lên vai anh, tôi kì vọng anh sẽ trở thành thủ lĩnh mới ở Juventus. Lãnh đạo các đồng đội chiến đấu để giành vinh quang như cách Conte đã làm ???
Nhiều người sẽ hỏi tôi tại sao lại kì vọng vào một Cầu thủ như thế ? Sao không phải là những cầu thủ cùng lứa hoặc trước một lứa từng tỏa sáng, lên đội 1 rất sớm như Palladino, Chiellini, Nocerino hay Giovinco ...
Câu trả lời rất đơn giản, tôi nhìn thấy ở Marchisio "Tính cách Juventus" - Một dòng máu Bianconeri thuần chủng. So với các đồng đội trẻ anh không nổi bật, anh không tạo được những khác biệt quá lớn sau mỗi pha xử lí. Nhưng anh biết cách cống hiến cho đội bóng, không nói nhiều nhưng làm rất nhiều. Khởi đầu ở vị trí hộ công, nhưng lên đội 1 với cái bóng quá lớn của King Alex; anh được yêu cầu đá trung tâm - anh nỗ lực làm quen và chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Khi Camoranesi không thể là chính mình, người ta lại thấy anh nhẫn nại bên hành lang phải. Nedved treo giày - BLĐ mải miết tìm kiếm Neddy phiên bản 2 thì HLV lại xếp anh sang trái. Anh lại cần cù  cống hiến mà không một lời oán trách. Sự cần cù, trách nhiệm và nhẫn nại cống hiến của anh khiến không một HLV nào đủ can đảm gạt anh ra khỏi đội hình chính dù chơi tấn công anh không có sự thăng hoa như Diego, dạt trái anh tạt không bằng Ceglie, tốc độ chưa hẳn đã hơn Molinaro. Ở cánh phải anh cũng không thể càn lướt, dứt điểm, phạm lỗi máu lửa như Camo. Trung tâm anh phân phối không thể hơn được Aquillani chứ chưa nói đến Pirlo, phòng ngự còn kém xa những Melo - Sissoko.
Vậy sao Marchisio - Cầu thủ luôn bị gắn cái mác "Cầu thủ trẻ" lại có thể khiến các HLV phải dùng anh nhiều đến như vậy. Đơn giản anh hội tụ được "Một đôi chân nóng và Một cái đầu lạnh" điều mà Juve thiếu kể từ khi Nedved và Conte treo giày. Marchisio phòng ngự đơn giản nhưng đủ lạnh để cắt bóng và phạm lỗi chiến thuật lúc cần thiết, nhẹ nhàng đủ để giảm tốc độ đội bạn nhưng không quá nặng để phải dính thẻ. Và ngay khi tấn công anh cũng không quá tham bóng mà điên cuồng lao vào khung thành đối phương, Nhưng - thêm 1 lần nhưng nữa là anh biết cách xuất hiện ở cái chỗ mà đội bạn sẽ phải khóc và Juvetini có quyền nở nụ cười. Bàn thắng hạ Inter 2-1 ngay khi Inter - Mourinho thăng hoa nhất hay khi mà đồng đội anh đã gần như tấn công vô vọng vào khung thành Milan và mới đây nhất Inter lại thêm một lần nuốt đắng cũng vì chính Marchisio.

Anh đã lớn rồi Marchisio - Một cầu thủ lớn dành cho những cầu cân não. Tôi tin bây giờ nhìn chiếc áo số 8 của Juventus người ta sẽ phải nhớ đến anh Claudio Marchisio. Số 8 là Marchisio, người tiền nhiệm của anh bây giờ đã thích hợp với vai trò HLV rồi.
Tôi chờ đợi và kì vọng kỷ nguyên mới - kỷ nguyên Juventus Arena với một số 8 huyền thoại Claudio Marchisio.
Chúc anh thành công và đưa những người đồng đội của anh đến thành công như cách mà Conte đã cùng đồng đội mình đứng trên đỉnh Châu Âu.
Hãy cố gắng lên - Tôi và những Juvetini khác chờ ngày anh bước lên bục Vinh quang của ngai vương nước Ý và cả ngai Vương của Châu Âu.
Một Juventus mới mạnh mẽ từng ngày dưới tay Conte và trong từng bước chạy của Principio Marchisio - Nước Ý và Châu Âu hãy chuẩn bị chống đỡ sự trở lại của một huyền thoại.

HTTR
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Eazy-E

  • *
  • Juventini
  • Posts: 877
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 31
  • Keyboard Warrior
« Reply #1 on: October 31, 2011, 12:53 PM »
Logged
"Bài viết hay quá!"
"tuyệt vời marchisio…. tôi thích cách bạn cảm nhận juve qua những con người đậm chất “juve”"
"Cảm ơn anh, bài viết rất thực, cảm ơn anh đã làm em nhớ lại những hình bóng thân quen đó"

Sướng nhé Hoàng Hậu :">

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #2 on: November 17, 2013, 02:47 PM »
Logged
Cám ơn bạn rất nhiều.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.