Author Topic: MÙA CƯỚI LẠI ĐẾN RỒI  (Read 6990 times)

Description:

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 02, 2005, 12:25 AM »
Logged
Vài tấm hình ấn tượng về seri Mùa Cưới của NetMode

Ngày ta gọi nhau là chồng là vợ. Ngày em cười mà run bắn trong sắc áo tinh khôi và cái nhìn say đắm của anh. Là ngày em bùi ngùi chia tay thời vô tư vô lo. Hoa tươi thắm, rượu tràn ly,  giọt nước mắt bùi bùi của cha, âu lo của mẹ - những xúc cảm khác lạ cư quấn lấy em, khiến em bối rối, bồi hồi và chợt muốn khóc.



Ngày mai, em sẽ thức giấc với một sứ mệnh mới, thiêng liêng và không dễ gì suôn sẻ. Ngày mai, trong mỗi bữa cơm của gia đình anh, em không còn là khách.



Và từ ngày mai, từ em, từ chúng ta, những gì là kết tinh giữa tình yêu của chúng ta sẽ vun đắp cho mái nhà luôn ấm áp với những tiếng cười hạnh phúc.

Bắt đầu từ ngày mai, em biết, mình sẽ có những điều cho mãi mãi!


Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: September 02, 2005, 12:26 AM »
Logged





Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 02, 2005, 12:27 AM »
Logged







Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: September 02, 2005, 01:05 AM »
Logged
Lịch sử của bó hoa cưới

 Các cô dâu có thể không cần cài vương miện, không cần đến một đôi găng trắng muốt hoặc ngay cả tấm voan cài đầu cũng có thể bỏ qua. Nhưng không ai có thể quên chuẩn bị cho mình một bó hoa cầm tay trong ngày cưới.

Phong tục sử dụng hoa trong lễ cưới đã có từ thời cổ đại. Nnhưng việc được lựa chọn những bó hoa cưới phong phú đầy màu sắc, kiểu dáng thì mới chỉ phát triển trong giai đoạn gần đây. Sự phổ biến của mỗi loại kiểu dáng hoa có lúc thịnh lúc suy và mỗi loại lại liên quan chặt chẽ đến một giai đoạn lịch sử.



Bó hoa nhỏ

Bó hoa nhỏ đã từng có thời hoàng kim trong giai đoạn nữ hoàng Victoria, khi những bông hoa cũng là những sứ giả bí mật của tình yêu; mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Hơn thế nữa những bó hoa cô dâu được lựa chọn liên quan đến ý nghĩa truyền thống của chúng. Thật không may mắn, rất nhiều loài hoa đáng yêu đã không được lựa chọn do chúng có ý nghĩa không xứng đáng ví dụ như cây phi yến màu tím thanh nhã có nghĩa “kiêu kỳ” và loài hoa oải ương với mùi hương ngọt ngào lại có nghĩa “không tin cậy”. Khác với ngày nay, hầu hết các cô dâu lựa chọn hoa theo màu sắc và tính cách cá nhân chứ không để ý đến ý nghĩa xưa cũ của nó.

Bó hoa nhỏ bắt đầu không được ưa thích nữa vào giữa thế kỷ 20 khi có sự thay đổi về thời trang ở những thập kỷ cuối cùng. Cho dù bó hoa được làm theo kiểu đối xứng, bó lỏng lẻo hay không có cấu trúc thì luôn luôn có hai kiểu chính được những người bán hoa đưa ra. Đó là kiểu “gốc tự nhiên": còn được gọi là cầm chặt tay hoặc là kiểu hoàn toàn bỏ hết cuống hoa và thay vào đó là những loại dây sau đó là đặt vào trong một bó hoa nhỏ có màu sáng hơn với một tay cầm dễ dàng. Cả hai loại này ngày nay được kết hợp lại và trở thành một mẫu hoa cưới thứ ba, là loại hoa có giấy bọc, hoa được trình bày một cách tự nhiên nhưng có bọc giấy ở ngoài hoặc được trang trí thêm bằng hạt trai, ruy băng, dây lụa.

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: September 02, 2005, 01:06 AM »
Logged


Trang trí ước lệ

Một loại của bó hoa cưới nhỏ là kiểu trang trí ước lệ, những vòng tròn đồng tâm được sắp xếp cẩn thận bằng những loại hoa đầy màu sắc, mỗi vòng la một loại hoa. Ra đời ở Thuỵ điển vào cuối thế kỷ 19, bó hoa được sắp xếp chặt chẽ và cầu kỳ này thường có thêm vỏ cam hoặc chanh để tạo mùi thơm. Bó hoa kiểu trang trí ước lệ này được nhiều người ưa thích bởi sự cầu kỳ mang tính chất hình học và sự cân xứng rất đáng yêu.

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: September 02, 2005, 01:13 AM »
Logged
Bó hoa thơm

Bó hoa thơm, theo truyền thống là một cành hoa hoặc một cành cỏ nhỏ, rất phổ biến trong thập kỷ 80. Cũng giống như kiểu bó hoa nhỏ được bó chặt và phần sau có một miếng lưới cứng bao hoa lại. Điều khác biệt duy nhất là loại hoa hoặc cỏ được chọn phải có mùi thơm. Ngày nay, người ta thường dùng kiểu bó hoa này để dành cho những cô phù dâu, còn bó hoa các cô dâu thì có một chút biến tấu đi, thêm nhiều hoa hơn và được bọc trong những mảnh lụa mềm mại, đẹp mắt hơn.

Bó hoa dài

Bó hoa dài lần đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 với cái tên là bó hoa ‘Bernhardt’ với sự giới thiệu của nữ diễn viên hàng đầu thời đó Sarah Bernhardt. Bó hoa dài, được đặt dựa trên cánh tay và dài xuống đến phần thân váy. Kiểu bó hoa này rất phù hợp với những người thích kiểu dáng tự nhiên của hoa bởi phần thân bó hoa được giữ lại, nó tạo cảm giác trông bó hoa to hơn nhưng vẫn thanh mảnh và ấn tượng hơn. Tuy vậy, nhiều khi nó cũng gây cảm giác hơi nặng nề và vướng víu vì chỉ dùng được một tay để giữ.

Bó hoa ghép lại

Bó hoa này ra đời cũng vào đầu thế kỷ 20. Nó là một sự kết hợp tài ba của người thợ hoa khi họ ghép những cánh hoa đơn lẻ thành một bông hoa cực lớn với màu sắc lạ mắt. Chi phí để làm những bó hoa kiểu này rất lớn bởi phải sử dụng rất nhiều hoa mới có thể tạo nên một bông hoa to với màu sắc sống động, tự nhiên và độc đáo.

Quạt

Chiếc quạt thay thế cho bó hoa cưới đã từng được ưa thích dù là thoáng qua cuối thế kỷ 18. Những chiếc quạt làm bằng chất dẻo giống như ren đã được làm đẹp với những đoá hoa cẩm chướng và hàng đống ruy băng. Cũng trong thời điểm này cũng có một số cô dâu chọn cách cầm những lẵng hoa. Hình ảnh xuất hiện trong đám cưới lúc đó là cô dâu đi trước với một chiếc giỏ tràn đầy hoa và những cô phù dâu đi sau tay cầm chiếc quạt diêm rúa.

Bó hoa hình lưỡi liềm

Bó hoa cưới hình lưỡi liềm có thể thích hợp với những cô dâu thích những bó hoa cưới nhỏ nhắn, khác thường và có cấu trúc đặc biệt hơn một chút. Nó rất hoàn hảo khi kết hợp với vòng eo và vòng hông thanh mảnh bởi những đường cong tao nhã của nó. Thật đáng ngạc nhiên là nó chưa bao giờ được phổ biến quá và có lẽ vì vậy, hiếm khi chúng ta nhìn thấy nó trên những tấm ảnh cưới.

Bao tay

Bao tay là kiểu trang trí rất đặc biệt đối với một cô dâu. Nó phổ biến hơn ở Châu Âu vào những ngày mùa đông lạnh giá. Chiếc găng tay lúc đó được những người may quần áo làm sao cho phù hợp với chiếc váy cưới cũng như giữ cho cô dâu được ấm áp. Sau đó nó được đính thêm những bông hoa và làm chiếc găng tay trở nên thật sống động, lộng lẫy. Các cô phù dâu thì đơn giản chỉ dùng chiếc găng tay dành cho các dạ tiệc buổi tối.

Cuốn sách cầu nguyện hoặc quyển kinh thánh

Cuốn sách cầu nguyện hoặc quyển kinh thánh là một dấu hiệu của lòng thành và thần thánh. Trong một khoảng thời gian dài, các cô dâu sùng đạo rất yêu thích cầm một cành hoa nhỏ cùng với cuốn sách kinh thánh thay cho bó hoa cưới rực rỡ sắc màu.

Những bó hoa lớn

Bó hoa lớn thay thế cho bó hoa nhỏ xinh bắt đầu vào giữa năm 1920. Đến năm cuối năm 1920, phong cách này trở nên quá mức với những bó hoa ngày càng lớn hơn đến mức có thể che được cả cô dâu. Bó hoa có hàng tá ruy băng lộng lẫy với hàng tá nút buộc. Có một niềm tin rằng những nút buộc này là biểu tượng của sự gắn bó, là những nút buộc của tình yêu, vì vậy càng có nhiều càng có nghĩa là tình yêu bền chặt.

Đến thập kỷ 30,40 những bó hoa như thế này dần dần biến mất, một phần do những khó khăn của cuộc sống trong chiến tranh, một phần vì nó quá cồng kềnh.

(Theo NetMode)

Offline Exit

  • *
  • Juventini
  • Posts: 814
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 112
  • Thanks: 41
« Reply #6 on: September 02, 2005, 09:46 AM »
Logged
Hum trước có kẻ nói với mìn là muốn lấy chồng , hèn chi hum ni ....
I don't need no education.

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: September 02, 2005, 03:34 PM »
Logged
một  vài mẫu hoa cưới








[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: September 02, 2005, 03:38 PM »
Logged
còn đây là nhẫn cưới nè





[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: September 02, 2005, 03:44 PM »
Logged






[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: September 03, 2005, 02:45 PM »
Logged







[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: September 03, 2005, 07:29 PM »
Logged
em pozt típ serry về nhẫn cưới nhé, nhìn đẹp quá, chỉ mún ... ngay bi giừ thui





[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: September 03, 2005, 07:40 PM »
Logged


[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: September 03, 2005, 07:51 PM »
Logged






[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: September 03, 2005, 08:01 PM »
Logged






« Last Edit: September 03, 2005, 08:03 PM by AClove »
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: September 05, 2005, 10:22 AM »
Logged
hoa cuoi'



[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: September 05, 2005, 10:23 AM »
Logged
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: September 05, 2005, 10:27 AM »
Logged




[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: September 05, 2005, 10:28 AM »
Logged




[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: September 05, 2005, 10:31 AM »
Logged


[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.