Author Topic: Hãy hướng mình tới những suy nghĩ tích cực  (Read 4270 times)

Description:

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: December 09, 2005, 07:56 PM »
Logged
Khi ta quyết định làm một việc điều gì đó, để có đc một điều gì đó mà chúng ta mong muốn... chúng ta đều đứng trc suy nghĩ: "mình sẽ làm đc".. và "hơi khó, có lẽ mình ko làm đc" ...  

Trong nghiên cứu về tâm lí học, ở mức quan tâm ban đầu, người ta có nói về 2 kiểu phản ứng của tư duy trước những bài toán khó.   Một loại sẽ nghĩ rằng: Sẽ làm đc.    Điều xuất hiện trong tư duy của họ, là họ nghĩ rằng, nếu quyết tâm và nỗ lực cố gắng thì kiểu gì họ cũng thành công. Kiểu phản ứng còn lại, sẽ phải cân nhắc rất nhiều đến việc phán đoán khả năng, đánh giá khả năng của mình làm đc hay không làm đc... và trước những bài toán khó, thì không ít những người đều cụt ngay ý nghĩ sẽ làm khi họ tìm hiểu thêm về mức độ và khả năng (ở hiện tại) của họ, với những yêu cầu để giải đc bài toán khó kia ...

Bạn thường có cách tư duy phản ứng trước bài toán khó như thế nào?

Theo lối suy nghĩ thứ nhất, người ta sẽ nghĩ rằng, cần phải lạc quan tích cực. Suy nghĩ tích cực hình thành trong tiềm thức họ như thế nào? Suy nghĩ theo lối đó gặt hái đc kết quả gì?
Lối suy nghĩ nào sẽ hướng bạn giải quyết đc vấn đề ? Bản chất của suy nghĩ theo hướng tích cực là gì?

Đó là "sự tập chung".

Sự tập chung ở đây, là việc, hướng mình tới việc: làm sao để giải đc bài toán ! Người ta đôi khi gọi nhầm nó là Sự quyết tâm !!

Những người thua thiệt luôn nghĩ tới việc, và hướng sự tư duy tới những gì ko thể làm đc cho đến khi tất cả những gì họ chứng kiến là những gì không thể thực hiện đc.... Mình đã từng nghĩ đến điều này từ lâu, để đi tìm lời lý giải cho cuộc sống... cho những chuỗi ngày buồn và thất bại. Cũng đúng thật !!

Trong cuốn Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi có một đoạn này.. đọc khá hay... Mình trích nguyên vẹn:

"Mọi người luôn phân vận ko hiểu tại sao người khác lại khánh kiệt, lại đau khổ, lại thất bại .. như vậy. Họ đã tự động tạo cho mình thông qua những suy nghĩ đc nhắc đi nhắc lại về một vấn đề nào đó. Giống như chúng ta tự lên ch trình lái ô tô mà không cần suy nghĩ vậy. Chúng ta có thể tự lên ch trình để mình đến muộn, để đau khổ, để cho bản thân bị khánh kiệt mà ko cần suy nghĩ. Rồi chúng ta tìm cách đổ lỗi cho điều gì đó !!

Sau đây là một điều lý thú. Khi bạn hiểu về những mẫu tiềm thức, bạn nhận ra rằng không ai là người bị thua thiệt cả. Tương lai của bạn phụ thuộc vào những suy nghĩ có ý thức của bạn. Khi bạn bắt đầu gò bó đầu óc của mình vào kỷ luật, những suy nghĩ có ý thức mới của bạn tạo ra những ch trình thuộc tiềm thức mới. Cũng như vậy bạn có thể phát triển hành vi thuộc tiềm thức để lái ô tô, bạn có thể phát triển hành vi thuộc tiềm thức để thành công. Nhưng điều đó cần suy nghĩ tích cực... và một chút thời gian"

Trong đời sống và cách nghĩ của mình....  mình vẫn luôn nghĩ rằng, nếu mình muốn điều gì xảy ra, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra...  và hướng tới việc, làm thế nào để có đc kết quả. Dù nhiều việc nhỏ, cho tới những việc tưởng chừng như rất khó ... Mình vẫn luôn tin vào bản thân mình ... Có đôi khi cảm thấy mệt mỏi, có đôi lúc xao nhãng những mục tiêu trước mắt .. nhưng rồi ...  cái tư tưởng lười trong đầu lại chả để mình yên. Chỉ thất bại khi đánh mất động lực ... Như lần vừa học vừa ôn thi ĐH lần 2, và  trượt nguyện vọng đầu, vì xao nhãng trong đời sống tinh thần chẳng hạn... Có những bài học trong quá khứ, khiến mình lúc nào cũng phải nhắc nhở tới Sự tập chung khi thực hiện cv... nhất là ở giai đoạn trốt...

Tương lai gần, có mấy việc lớn mà mình phải giải quyết..  Thân gái đúng là khó có thể thực hiện đc. Nhưng không sao. Khi ổn định công tác hơn, mình sẽ tập chung tìm hiểu nhiều hơn ... Đôi khi thấy, rất lạc quan          

Mọi người có bao giờ hình dung đến sự "may mắn" đi cùng với sự hướng suy nghĩ tới "tích cực" chưa?
« Last Edit: December 09, 2005, 07:57 PM by old_trot »
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: December 10, 2005, 08:18 AM »
Logged
Người Anh có câu: "Hãy hy vọng vào điều tốt đẹp nhất nhưng hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất". Điều tốt đẹp nhất là chúng ta hoàn thành mục tiêu với công sức ít hơn chúng ta dự kiến. Điều tồi tệ nhất là chúng ta thất bại và "cảm thấy" công sức bỏ ra quá nhiều so với dự kiến.

Thật ra, cuộc đời luôn công bằng. Cuộc sống trả lại anh những thứ tương xứng với những gì anh đã bỏ ra. Đó là nguyên tắc bảo toàn bất biến.

Khi muốn làm gì chúng ta cần biết mình thực hiện nó nhằm phục vụ mục tiêu gì và chúng ta sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu nguồn lực (thời gian - tiền bạc - sức khỏe) nhằm phục vụ mục tiêu đó. Sau đó là lên kế hoạch tổng thể thực hiện nó. Từ kế hoạch đó xác định những khó khăn và thuận lợi. Bước tiếp theo là lên kế hoạch cho giai đoạn nhỏ sắp tới và dự đoán những khó khăn có thể gặp phải để có giải pháp khắc phục khi tình huống thực tế diễn ra.

Sự chuẩn bị chu đáo sẽ giúp chúng ta tận dụng những cơ hội (may mắn) phát sinh trong quá trình thực hiện mục tiêu mà không rơi vào tình huống bị động. Trong bất kỳ thành công nào cũng có yếu tố may mắn. Nhưng may mắn không tự đến. Cơ hội dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho riêng một ai. Ai có sự chuẩn bị tốt nhất sẽ là người có khả năng tận dụng cơ hội (may mắn) nhiều nhất.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: December 10, 2005, 08:30 AM »
Logged
Quote
...
Khi muốn làm gì chúng ta cần biết mình thực hiện nó nhằm phục vụ mục tiêu gì và chúng ta sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu nguồn lực (thời gian - tiền bạc - sức khỏe) nhằm phục vụ mục tiêu đó. Sau đó là lên kế hoạch tổng thể thực hiện nó. Từ kế hoạch đó xác định những khó khăn và thuận lợi. Bước tiếp theo là lên kế hoạch cho giai đoạn nhỏ sắp tới và dự đoán những khó khăn có thể gặp phải để có giải pháp khắc phục khi tình huống thực tế diễn ra.

Sự chuẩn bị chu đáo sẽ giúp chúng ta tận dụng những cơ hội (may mắn) phát sinh trong quá trình thực hiện mục tiêu mà không rơi vào tình huống bị động. Trong bất kỳ thành công nào cũng có yếu tố may mắn. Nhưng may mắn không tự đến. Cơ hội dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho riêng một ai. Ai có sự chuẩn bị tốt nhất sẽ là người có khả năng tận dụng cơ hội (may mắn) nhiều nhất.
Yes. Em thấy, khi mình đã từng nghĩ đến việc thực hiện một điều gì đó... dù trc mắt ko có cơ hội thực hiện... nhưng luôn hướng về nó ... sẽ có những lúc tìm ra đc những cơ hội tốt cho chính mình.

Có một điều mà cả em và mẹ em, đều giống nhau ở điểm ... Khi muốn làm một điều gì đó ... phải nói cho tất cả những người xung quanh biết ... xem họ phản ứng như thế nào !! Trc những việc khó, ai cũng có suy nghĩ phủ định ... Nhưng điều đó cũng chả ảnh hưởng tới việc mình có thực hiện hay ko ... Hình như đó là cách để ta tiếp cận với vấn đề ở mức ban đầu ...
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Girlfriendsg

  • *
  • Youngster
  • Posts: 19
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: December 10, 2005, 11:22 AM »
Logged
Khi muốn làm gì chúng ta cần biết mình thực hiện nó nhằm phục vụ mục tiêu gì và chúng ta sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu nguồn lực (thời gian - tiền bạc - sức khỏe) nhằm phục vụ mục tiêu đó. Sau đó là lên kế hoạch tổng thể thực hiện nó. Từ kế hoạch đó xác định những khó khăn và thuận lợi. Bước tiếp theo là lên kế hoạch cho giai đoạn nhỏ sắp tới và dự đoán những khó khăn có thể gặp phải để có giải pháp khắc phục khi tình huống thực tế diễn ra.
Sự chuẩn bị chu đáo sẽ giúp chúng ta tận dụng những cơ hội (may mắn) phát sinh trong quá trình thực hiện mục tiêu mà không rơi vào tình huống bị động. Trong bất kỳ thành công nào cũng có yếu tố may mắn. Nhưng may mắn không tự đến. Cơ hội dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho riêng một ai. Ai có sự chuẩn bị tốt nhất sẽ là người có khả năng tận dụng cơ hội (may mắn) nhiều nhất.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26575[/snapback][/div]
[/quote]
Vậy ngộ nhỡ trong quá trình thực hiện chúng ta ko được may mắn, và gặp phải những khó khăn nằm ngoài dự kiến và quá phức tạp để phải khắc phục thì sao? Con đường thực hiện của chúng ta tất yếu phải bị trùng lại ngay đúng không? Và nếu xui xẻo hơn nữa là chúng ta đã không thể tìm ra cách để khắc phục cái khó khăn đáng ghét đó thì thế nào nhể  

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: December 10, 2005, 01:03 PM »
Logged
Quote
Vậy ngộ nhỡ trong quá trình thực hiện chúng ta ko được may mắn, và gặp phải những khó khăn nằm ngoài dự kiến và quá phức tạp để phải khắc phục thì sao? Con đường thực hiện của chúng ta tất yếu phải bị trùng lại ngay đúng không? Và nếu xui xẻo hơn nữa là chúng ta đã không thể tìm ra cách để khắc phục cái khó khăn đáng ghét đó thì thế nào nhể 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26619[/snapback][/div]
Chả có ngộ nhỡ nào ở đây cả ... nghĩ vậy là đã thiếu lạc quan rồi.
Nếu mà có xảy ra thì cũng sẽ tìm đc cách giải quyết thôi  
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #5 on: December 10, 2005, 03:41 PM »
Logged
Quote
Vậy ngộ nhỡ trong quá trình thực hiện chúng ta ko được may mắn, và gặp phải những khó khăn nằm ngoài dự kiến và quá phức tạp để phải khắc phục thì sao? Con đường thực hiện của chúng ta tất yếu phải bị trùng lại ngay đúng không? Và nếu xui xẻo hơn nữa là chúng ta đã không thể tìm ra cách để khắc phục cái khó khăn đáng ghét đó thì thế nào nhể 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26619[/snapback][/div]

Thế thì quay lại câu nói đầu tiên của mình  . Hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Rất nhiều người trách cuộc đời bất công đối với họ vì những gì họ đạt được không đáp ứng lòng kỳ vọng của bản thân họ. Thật ra, như tôi đã nói, cuộc đời luôn rất công bằng. Anh bỏ ra cái gì thì sẽ thu lại tương ứng mà thôi. Nếu đã làm tận nhân lực mà vẫn không đạt kết quả thì anh đã sai lầm ở đâu đó. Hoặc mục tiêu sai lầm, hoặc cách tiếp cận - giải quyết vấn đề của anh sai lầm. Anh chưa suy nghĩ chu đáo cho vấn đề anh gặp phải, chưa ước lượng được những khó khăn mà anh sẽ phải đương đầu. Đương nhiên, để có thể "kiểm soát nhịp độ trận đấu" tốt, anh cần kinh nghiệm, sự kiên nhẫn và nhiều yếu tố khác. Chỉ cần "Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, biện luận cho rõ, làm cho hết sức" là kết quả sẽ đến.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: December 12, 2005, 01:59 PM »
Logged
Quote
Thật ra, như tôi đã nói, cuộc đời luôn rất công bằng. Anh bỏ ra cái gì thì sẽ thu lại tương ứng mà thôi. Nếu đã làm tận nhân lực mà vẫn không đạt kết quả thì anh đã sai lầm ở đâu đó. Hoặc mục tiêu sai lầm, hoặc cách tiếp cận - giải quyết vấn đề của anh sai lầm. Anh chưa suy nghĩ chu đáo cho vấn đề anh gặp phải, chưa ước lượng được những khó khăn mà anh sẽ phải đương đầu...
Chỉ cần "Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, biện luận cho rõ, làm cho hết sức" là kết quả sẽ đến.
--> Sao không xét đến khả năng "may mắn" ở đây nhỉ ?!.

[div align=\\\"right\\\"][snapback]26653[/snapback][/div]
"cuộc đời luôn rất công bằng. Anh bỏ ra cái gì thì sẽ thu lại tương ứng mà thôi" --> thật khủng khiếp đối với mình nếu điều này hoàn toàn đúng. Người ta bảo "anh gieo hạt cam thì anh sẽ nhận lại được trái cam", nhưng thực sự 1 người phải phạm bao nhiêu sai lầm hay phải "gieo" bao nhiêu "hạt xấu xa" thì mới "hái" được "quả xấu" lại cho chính bản thân ?, bởi vì con người không thể sống như vị Thánh để không có sai lầm trong suốt cuộc đời.
Cũng lại có câu "Cha ăn mặn con khát nước", phải chăng đó cũng là cái quy luật nhân quả của cuộc sống này đó là bạn phải trả bằng hết những gì bạn đã lỡ "gieo" ư !
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #7 on: December 12, 2005, 02:33 PM »
Logged
Quote
"cuộc đời luôn rất công bằng. Anh bỏ ra cái gì thì sẽ thu lại tương ứng mà thôi" --> thật khủng khiếp đối với mình nếu điều này hoàn toàn đúng. Người ta bảo "anh gieo hạt cam thì anh sẽ nhận lại được trái cam", nhưng thực sự 1 người phải phạm bao nhiêu sai lầm hay phải "gieo" bao nhiêu "hạt xấu xa" thì mới "hái" được "quả xấu" lại cho chính bản thân ?, bởi vì con người không thể sống như vị Thánh để không có sai lầm trong suốt cuộc đời.
Cũng lại có câu "Cha ăn mặn con khát nước", phải chăng đó cũng là cái quy luật nhân quả của cuộc sống này đó là bạn phải trả bằng hết những gì bạn đã lỡ "gieo" ư !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26892[/snapback][/div]

Chính xác! Anh đối với cuộc đời như thế nào thì nó sẽ đối lại với anh tương ứng  Vì vậy, đừng bao giờ tự hỏi tại sao một kẻ suốt ngày nhởn nhơ nhưng vẫn sống tốt hơn mình. Mọi thứ đều có tính logic của nó. Anh hãy gieo hạt giống tốt, anh sẽ thu được quả tốt
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline delpiero228

  • *
  • Youngster
  • Posts: 16
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: December 12, 2005, 05:13 PM »
Logged
Quote
"cuộc đời luôn rất công bằng. Anh bỏ ra cái gì thì sẽ thu lại tương ứng mà thôi" --> thật khủng khiếp đối với mình nếu điều này hoàn toàn đúng. Người ta bảo "anh gieo hạt cam thì anh sẽ nhận lại được trái cam", nhưng thực sự 1 người phải phạm bao nhiêu sai lầm hay phải "gieo" bao nhiêu "hạt xấu xa" thì mới "hái" được "quả xấu" lại cho chính bản thân ?, bởi vì con người không thể sống như vị Thánh để không có sai lầm trong suốt cuộc đời.
Cũng lại có câu "Cha ăn mặn con khát nước", phải chăng đó cũng là cái quy luật nhân quả của cuộc sống này đó là bạn phải trả bằng hết những gì bạn đã lỡ "gieo" ư !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26892[/snapback][/div]
Nhân quả là do tâm con người nghĩ đến thôi. Cũng có những người suốt đời gây những điều xấu xa mà rồi họ có làm sao đâu. Và cũng có những con người cao thượng, tốt đẹp biết bao thì cuộc đời họ lại đầy rẫy nhưng gian lao. Nhưng nếu như vậy thì những kẻ xấu vẫn xấu, còn những người tốt thì lại không được đền đáp xứng đáng sao. Theo tôi nghĩ thì sự trả giá cái " quả" mà con người nhận được  nó sẽ nằm trong tâm con người thôi . Nếu anh làm nhiều việc xấu thì tâm hồn , con người lúc nào cũng không được yên ổn , luôn sống trong sự hoang mang lo lắng,người ta bảo"có tật giật mình" mà, bởi vì ai cũng vậy cho dù xấu xa đén bao nhiêu thì trong họ  vẫn còn  có một chút ít cái gọi là con người. Và đến một lúc đó  con người trong họ trổi dậy(trước lúc chết chẳng hạn ) thì ko khỏi xót xa ân hận và những gì đã làm. Còn nếu sống tốt thì bản luôn có một cuộc sống vô tư , thoải mái , luôn có những tình thương chân thật đến với bạn, và bạn sẽ không phải sót xa ân hận vè những điều mình đã làm. Đành rằng con người ai cũng đã từng làm những việc sai lầm , nhưng nếu theo quy luật nhân quả thì con người phải trả hết sao ? Nếu như mà bạn nhận thức được việc làm đó là sai trái , để mà sợ sự trừng phạt thì cái đó là đáng quý lắm rồi, và như vậy  sẽ không có một  sai làm như thế ở lần sau nữa, và lúc đó chắc chắn bạn sẽ tìm mọi cách để chuộc lai những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Chỉ sợ nhất một điều là khi đã sai mà không biết, hoặc cố tình không biết , biết mà vẫn làm, để rồi vẫn tiếp tục theo vết xe đổ đó thôi, Đến lúc ân hận thì cũng đã quá muộn rồi . Vì vậy trong mỗi chúng ta nên sống sao cho khỏi hổ thẹn với lòng mình phải không?
[span style=\\\'color:blue\\\']........[/span][span style=\\\'color:blue\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng[/span][/span]
[span style=\\\'color:blue\\\']..........[/span]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #9 on: December 12, 2005, 05:43 PM »
Logged
Nhân quả không chỉ xét trong cuộc đời của chính anh. Những gì cha mẹ anh để lại cho anh cũng không đi ra ngoài quy luật nhân quả. Đó là định luật bảo toàn bất biến của cuộc sống. Những kẻ ác vẫn sống nhởn nhơ ư. Vì cha mẹ họ tích nhiều công đức nên đời họ còn hưởng được, chưa chịu hậu quả, nhưng đến đời con họ thì có thể là ô hô ai tai. Vì vậy, đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Vì mọi việc đều có tính tương đối. Phạm vi suy xét càng hẹp thì sự "bất công" càng có cơ hội thể hiện rõ rệt. Quy luật nhân quả thể hiện trong mọi góc độ cuộc sống chứ không chỉ thể hiện ở khía cạnh tâm linh.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: December 12, 2005, 11:44 PM »
Logged
Quote
Những kẻ ác vẫn sống nhởn nhơ ư. Vì cha mẹ họ tích nhiều công đức nên đời họ còn hưởng được, chưa chịu hậu quả, nhưng đến đời con họ thì...

Quy luật nhân quả thể hiện trong mọi góc độ cuộc sống chứ không chỉ thể hiện ở khía cạnh tâm linh.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26946[/snapback][/div]
Có lẽ đây là cách giải thích duy nhất mang tính logic
Nhưng có lẽ cũng không nên vì thế mà quay lại đánh giá việc ông bà, cha mẹ đã tích đức cho chúng ta như thế nào ?.
Khi họ thấy cuộc sống của họ dường như quá thiếu sự may mắn hơn những người khác, "cuộc đời họ đầy rẫy nhưng gian lao"... mặc dù họ đã cố gắng bằng hết khả năng của bản thân... nhưng số phận dường như cứ trêu ngươi... thử hỏi lúc ấy họ có nghĩ rằng họ đang thiếu "phúc đức" của ông bà, cha mẹ để lại khg ?.
Luật nhân quả xưa nay ai cũng phải ít nhiều kiêng nể, mặc dù cái hậu quả mà họ "gặt" thường chẳng ai biết được "nó" sẽ xảy ra khi nào, nhiều hay ít !?.

"Vì vậy, đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Vì mọi việc đều có tính tương đối."
Đúng vậy, tất cả mọi điều đều là tương đối, có lẽ chính vì chúng tương đối nên thường khó tránh việc so sánh (người này với người kia, sự việc này với sự việc kia...) tất cả chỉ là do xuất phát từ điều muốn chọn lựa và hướng về cái tốt nhất, đôi khi việc so sánh còn thể hiện sự ích kỷ của bản thân, có so sánh mới có sự cạnh tranh, so sánh mình với người khác để thấy mình cần phải thế nào, nhưng quan trọng là sau đấy hành động của mình sẽ thế nào kia...
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: April 22, 2006, 04:43 PM »
Logged
Hình như đôi lúc con người ta như một bánh xe gỗ vô hình lăn trên đường ray ấy, đến lúc nào đó sẽ trật khỏi đường ray nếu như ko biết tự cân bằng ..............Làm thế nào để cân bằng đc cs. Thật là khó !!!

Nào là may mắn, tích cực, ... đôi khi tự quên đi điều đó mất rồi ...  

Trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn hàng ngày, mỗi một sự lựa chọn nhỏ thôi sẽ khiến cho mọi cái khác đi...

Triền miên ... mênh mang .... điều đó ko bao giờ là tốt cả !    
« Last Edit: April 22, 2006, 04:46 PM by old_trot »
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: April 23, 2006, 12:38 AM »
Logged
Quote
Hình như đôi lúc con người ta như một bánh xe gỗ vô hình lăn trên đường ray ấy, đến lúc nào đó sẽ trật khỏi đường ray nếu như ko biết tự cân bằng ..............Làm thế nào để cân bằng đc cs. Thật là khó !!!

Nào là may mắn, tích cực, ... đôi khi tự quên đi điều đó mất rồi ... 

Trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn hàng ngày, mỗi một sự lựa chọn nhỏ thôi sẽ khiến cho mọi cái khác đi...

Triền miên ... mênh mang .... điều đó ko bao giờ là tốt cả !    
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49429[/snapback][/div]
Hãy thử sống 1 lần là người không đa đoan, tự dưng bạn sẽ thấy sao cđời này dễ sống và đơn giản  đến thế  

Offline RaiSad

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 111
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: April 23, 2006, 08:01 AM »
Logged
Để hướng mình tới những suy nghĩ tích cực, hãy tập quên đi quá khứ!
Dare to be happy!

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: May 11, 2006, 03:15 PM »
Logged
Em thì nghĩ không hẳn phải quên đi quá khứ , nhưng phải biết vượt qua những ám ảnh về quá khứ
Đừng nghĩ về nó nhiều quá , đừng để nó tác động và ảnh hưởng đến mình nhiều quá là được
Dù sao quá khứ cũng là một phần của hiện tại mà  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: May 13, 2006, 11:30 PM »
Logged
Đối với mình, chỉ có một điều xảy ra 1 lần duy nhất trong suốt quãng đời người đó là lúc được sinh ra....còn lại điều jì cũng có thể xảy ra và sẽ xảy ra hơn 1 lần...

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: May 14, 2006, 05:53 PM »
Logged
Quote
Đối với mình, chỉ có một điều xảy ra 1 lần duy nhất trong suốt quãng đời người đó là lúc được sinh ra....còn lại điều jì cũng có thể xảy ra và sẽ xảy ra hơn 1 lần...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]52942[/snapback][/div]
Lúc chết nữa chứ!

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: May 15, 2006, 01:22 AM »
Logged
Quote
Lúc chết nữa chứ!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53053[/snapback][/div]
Có người chết đi sống lại đó, mình thấy vài người thế rùi !!!

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #18 on: May 15, 2006, 12:47 PM »
Logged
Người bận rộn và thành đạt thường ko dành nhiều thời gian cho suy nghĩ Nhân Quả, bởi vì sự tương đối của nó đôi khi làm con người hết muốn cố gắng phấn đấu và tự nghĩ rằng số phận đã chọn mình, mình ko chọn được số phận.

Vậy hãy làm điều gì mình cho là đúng... còn cái Nhân quả chắc để đến lúc già vậy.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: May 15, 2006, 04:08 PM »
Logged
Tự nhiên thấy mình dạo này sống thiếu tích cực quá, buông lỏng cuộc sống của chính mình, refresh thế nào giờ nhỉ? Muốn lắm nhưng chẳng nghĩ ra đc chút suy nghĩ tích cực nafo cả. Điên mất thôi>_<
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.