Author Topic: Bàn tay nắm chặt bàn tay...  (Read 1095 times)

Description:

Offline Makoto

  • *
  • Youngster
  • Posts: 8
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: June 04, 2009, 09:27 AM »
Logged
Có một thông điệp..! Mà bạn tôi gửi đến cho tôi rằng: " Có lẽ bạn giống như tôi, sẽ gào lên rằng 'Trời ơi, tôi có thể làm được gì?' Nhưng bạn đừng buồn nhé, thực ra sự đau xót giữa con người với con người, dù là nhỏ nhất, dù là bạn chỉ nói với nội tâm của mình... thì bạn cũng đã giúp cho cô bé đấy rất nhiều. Chúng tôi phải cám ơn bạn vì điều đó, trong cuộc sống này, không phải ai cũng làm được điều mình mong muốn, không phải những ước mơ nào cũng thực hiện được. Đôi khi, bạn muốn làm... nhưng cuộc sống của bạn không cho phép làm điều đó (!) Chỉ có điều, bạn đừng buồn, vì điều đó không mang lại tích cực đến cho bạn và đến cả con người tội nghiệp kia. Hãy hành động nhé, hãy gửi thông điệp này đến với tất cả những người bạn biết và có thể chính những người quen của bạn, biết đâu họ và với lòng hảo tâm của họ có thể giúp được con người đáng thương kia. Tôi hi vọng với hệ thống thông tin toa`n cầu sẽ giúp những con người cần giúp đỡ và những người có thể giúp đỡ đến gần với nhau hơn, hãy nắm chặt bàn tay của bạn, với những người bạn của bạn để chúng ta có thể xây dựng một thế giới ngày một nhân bản hơn..."

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...34&ChannelI D=12

P/s badamgia: Có thể tôi đặt sai chỗ, nhưng ở đây tôi nghĩ sẽ nhiều người biết được thông tin này hơn, hãy ủng hộ chúng tôi!
Chữ ký không hợp lệ !

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.