Vậy là đã xác định được cặp đấu trong trận Bán kết thứ 2 của Euro 2008...Đó là sự đụng độ nảy lửa của Nga-Tây Ban Nha...
Nga đã làm nên 1 chiến thắng bất ngờ,ngoạn mục và xứng đáng trước UCV nặng ký Hà Lan bằng chính lối tấn công Pressing của ĐT Hà Lan đã thể hiện trong vòng bảng...Guus Hiddink đã thổi một luồn gió mới vào các cầu thủ Nga...đã biến các chú gấu Nga trở thành cơn bão tuyết,đập tan Cơn Lốc màu da cam 1 cách thuyết phục...
Trong khi đó,Tây Ban Nha vừa có 1 trận đấu nghẹt thở với ĐT Ý và thắng lợi chỉ đến với các chàng trai xứ bò tót khi cuộc đấu súng sinh tử diễn ra..Itala đã bị loại bởi chính vũ khí đã từng đưa họ lên ngôi vị cao nhất..Tây Ban Nha lại phá vỡ được cái dớp lịch sử của mình khi chiến thắng trên chấm 11m định mệnh..
Nga-Tây Ban Nha: Cả hai đều có lối tấn công đa dạng,mạnh mẽ..Sẽ rất khó đoán ai sẽ đi tiếp dù Tây Ban Nha đang được đáng giá cao hơn nhưng với màn trình diễn của Gấu Nga trước Hà Lan thì Tây Ban Nha cần phải cẩn thận nếu muốn có mặt trong trận Chung Kết...
Ai sẽ đi tiếp???Một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời,nhưng chắc chắn các Fan hâm mộ Túc Cầu sẽ được chứng kiến 1 bữa tiệc bàn thắng bởi lối đá tấn công đẹp mắt của 2 đội
Liệu "Cơn bão Tuyết" sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích trước "Bò Tót" Tây Ban Nha????