Qua các trận vòng loại World Cup 2006
Không còn chỗ cho Del Piero[/color]
Thật đáng tiếc nhưng buộc lòng phải nói như vậy, giờ đây Juventus đang đứng trước một cuộc khủng hoảng: khủng hoảng thừa tiền đạo. Không những thế mà hàng loạt các tiền đạo hiện tại của Juve (trừ Alex) đã gây được những ấn tượng quá mạnh mẽ. Zlatan, chân sút chính của Juve, đã ghi được 2 bàn thắng trong 2 trận vòng loại vừa qua (vào lưới Bungari và bàn duy nhất trên sân Hungari). Mutu, cầu thủ đã từng trồi sụt thảm hại sau 1 năm tại Anh, đánh dấu sự trở lại xuất sắc của mình bằng 2 bàn thắng đẳng cấp giúp Romania của mình giành chiến thắng 2-0 trước Andorra, mở ra tia sáng cuối đường hầm để đến với VCK World Cup 2006. Zalayeta, được xem là "dự bị mạt hạng" cũng đã chứng tỏ phong độ tuyệt vời của mình bằng một hattrick giúp Uruguay của anh đánh bại Colombia 3-2. Trezeguet thì đã thể hiện vị trí "bất khả xâm phạm" với bàn thắng duy nhất trước Chievo vòng đấu trước...
Vậy là chỉ còn Del Piero...
Trong khi Mutu sút tung nóc lưới Andorra, Zlatan móc bóng kỹ thuật ấn định chiến thắng trước Bungari, Zalayeta bắn phá khung thành Colombia, Trez thoải mái nghỉ ngơi sau bàn thắng đầu tiên của mùa giải, thì Alex đang trầm ngâm trên băng ghế dự bị tại Scotland. Sau đó là một Alex vật vã trong bệnh viện bởi một chấn thương ngăn cản anh thể hiện mình trước Belarus, và người đã vào sân thay anh, Luca Toni, đã khiến người Italia quên đi Del Piero bằng một hattrick ấn tượng...
Juventus đã quá chật chội trên hàng công...
Italia không còn chỗ cho anh...
Tất cả đang chống lại "đứa con cưng" của thành Turin!