[div align=\\\"left\\\"]
[/div][div align=\\\"right\\\"]Lập cú đúp vào lưới Siena, Inzaghi đã có bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp quần đùi áo số, kể từ lần lập công đầu tiên cho Leffe khi còn chơi ở Serie C1 mùa 92/93.[/div]
36 tuổi, mỗi tối cuối tuần Inzaghi vẫn đều đặn xỏ giầy ra sân, bất chấp chấn thương luôn hành hạ. Ngọn lửa chiến đấu không bao giờ tắt, Pippo miệt mài trên sân và góp nhặt từng bàn thắng để bổ sung vào bộ sưu tập vốn dĩ đã rất phong phú của mình.
Và cuối tuần qua, 2 bàn nữa đã đưa Super Pippo tới cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp: 300 bàn thắng. Một điều trùng hợp: bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh được ghi vào lưới Siena, khi Inzaghi còn chơi cho Leffe tại Serie C1 ngày 20/12/1992.
Từ đó tới nay, 17 năm trôi qua và thêm 299 lần Inzaghi chạy như điên trên sân, hò hét ầm ĩ, dang rộng cánh tay ăn mừng theo kiểu chỉ của mình anh. Để rồi Siena tiếp tục là nơi ghi dấu ấn đẹp nhất trong sự nghiệp của anh với bàn thắng thứ 300.
Cuối tháng trước, Inzaghi cũng đã san bằng kỷ lục ghi bàn ở cúp châu Âu của Raul với 66 bàn thắng. Hiện anh chỉ còn kém huyền thoại người Đức G. Muller có 4 bàn. Chỉ 4 bàn nữa thôi Inzaghi sẽ đi vào ngôi đền của những huyền thoại, của những chân sút cự phách nhất trong lịch sử châu Âu.
Khoảng cách đó rất gần nhưng cũng thật xa, đặc biệt với một cầu thủ đã ở độ tuổi 36 và thường xuyên chấn thương như anh. Nhưng có sao đâu, biệt danh của anh là Pippo, đọc gần giống với hãng bật lửa Zippo. Mà ngọn lửa Zippo thì sao tắt được. Cũng như ngọn lửa chiến đấu trong Inzaghi luôn bùng cháy mãnh liệt.
Và vì thế, với người không tuổi Inzaghi, không có cột mốc nào là không thể chinh phục. Tiếp nữa đi, SUPER PIPPO, Quý ngài 300!
[div align=\\\"center\\\"]300 bàn thắng của Inzaghi[/div][div align=\\\"center\\\"]
[/div]
Theo 24h.com.vn