Tiếp theo là ông Sathu :
Ông Sathu sinh năm 198x, tốt nghiệp tú tài đâu đó ở đất Hà thành. Ông người tầm thước , chân tay và bụng đều to , da chân da mặt da đầu đều nhẵn nhụi , mắt bé miệng rộng . Ông là 1 trong những thành viên cốt cán của ban quản trị ,đóng góp nhiều công lao to lớn và đã được truy tặng nhiều danh hiệu cao quý . Người ta nói rằng ông đã vì sự nghiệp của công ty mà ông đã quyết định 0 lập gia đình quên đi cả những hạnh phúc riêng tư của bản thân . Tuy nhiên theo những di chỉ khảo cổ học gần đây , đã có nhiều ý kiến cho rằng : " trông lão ý thế thôi mà cũng tẩm ngẩm tầm ngầm ra phết đấy " . Người ta đã phát hiện cạnh nơi ông nằm nhiều túi chất dẻo mà theo phân tích bằng phóng xạ C14 thì đó là stocking của 1 số phụ nữ có chân dài , khoảng cách giữa 2 ngón cái rộng . Sở thích cá nhân của ông là xem hình ảnh , uống chất lỏng và chat . Theo như những phát hiện của đội thám tử JFC thì ông Sathu thường xuyên làm những việc đó tại 1 nơi khá là tế nhị , để giải thích nguyên nhân này đội thám tử đã từng nêu ra 1 định thuyết là ông Sathu do hồi trẻ kiêng cữ quá độ trầm uất quá nhiều nên mắc chứng bịnh 1 ngày phải đi trên 20 lần thì mới giải toả được nỗi buồn .