Author Topic: Banderole - banner của Juventini trên khán đài  (Read 11623 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #40 on: December 07, 2013, 09:33 AM »
Logged
Dạo gần đây hội ultras không chỉ chửi bới bọn Napoli bằng bài hát mà còn thêm banner với nội dung đủ các kiểu trên trời dưới bể.

Ví dụ như cái này: Hình như tụi ultras Lazio cổ vũ cho núi lửa Vesuvio ở Napoli phun trào. Ngoài việc hát Vesuvio, lavali col fuoco" (Vesuvio, wash it) thì hội này còn viết cả banner.



Hay cái này của bọn bianconeri: Vesuvio, hãy làm cỏ nó (Napoli) đi.



Cái này: Napoli không thuộc về Italia. Napoli nói riêng và hội miền nam nói chung như Catania, Palermo thường bị kỳ thị vì ở gần châu Phi. Từ xa xưa ở miền nam mỗi năm đón nhận một lượng người bắc Phi nhập cư bất hợp pháp nhiều không đếm xuể. Hội boat men này được coi là lí do lai tạp nên hội miền nam tóc xoăn da nâu nâu. Vì miền nam nghèo khó nên bị miền bắc dè bỉu. Hội Napoli bị chửi nhiều nên cũng cay, cóc cần, cũng nhận mình là người Napoli chứ không phải Italia.

Còn ra ngoài, thực tế thì người Italia nói chung thường da ngăm đen và tóc xoăn nên bị hội Anh Đức kỳ thị vì lai bắc Phi nhiều :doh:



Napoli là bọn người hầu ở Italia



« Last Edit: December 07, 2013, 09:54 AM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #41 on: December 07, 2013, 04:56 PM »
Logged
Thực tế là người Italia nước da cũng ngăm đen và lùn hơn mặt bằng của châu Âu. Nhưng về đen lai thì tụi Anh nhiều hơn Ý nhiều. Người Italia rất giống người Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu người Ý ở trên nước Đức đi ra đường sẽ ko phân biệt được với Thổ Nhĩ Kỳ vì nước da ngăm đen và hay có râu quai nón (Giống Pirlo). Tuy nhiên người Ý có 1 đặc trưng để phân biệt với các nước khác là ở đôi mặt. Đôi mắt người Ý rất đẹp và có thể nói là khác hoàn toàn so với châu Âu.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #42 on: December 07, 2013, 05:23 PM »
Logged
Thực tế là người Italia nước da cũng ngăm đen và lùn hơn mặt bằng của châu Âu. Nhưng về đen lai thì tụi Anh nhiều hơn Ý nhiều. Người Italia rất giống người Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu người Ý ở trên nước Đức đi ra đường sẽ ko phân biệt được với Thổ Nhĩ Kỳ vì nước da ngăm đen và hay có râu quai nón (Giống Pirlo). Tuy nhiên người Ý có 1 đặc trưng để phân biệt với các nước khác là ở đôi mặt. Đôi mắt người Ý rất đẹp và có thể nói là khác hoàn toàn so với châu Âu.
Ờ theo truyền thuyết thì bọn Italia Roma là con cháu của quân Thổ mà, giống Thổ cũng phải.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #43 on: February 24, 2014, 05:23 PM »
Logged
Nếu như hát chửi đối thủ thật to thì có khi bị cấm đóng của khán đài, nên banner có vẻ là cách khiêu khích không bị trừng phạt? Hôm qua trong trận derby, lại xuất hiện cái banner không được hay ho lắm như thế này.



Quando. Volo. Penso al Toro (When. Flight. I think about Toro). Đại ý là: "Khi nào và chuyến bay nào là những gì tao nhớ về Toro" ý muốn nhắc đến chuyến bay tai nạn thảm khốc của các cầu thủ Toro trên đồi Superga năm 1949. Một lần nữa hội ultras lại khiêu khích Toro. Năm ngoái, bọn này đã căng banner cũng ám chỉ Superga với dòng: "Noi di Torino orgoglio e vanto, voi solo uno schianto." như đã post ở trên.
« Last Edit: February 24, 2014, 06:26 PM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #44 on: February 24, 2014, 05:42 PM »
Logged
Ultras cũng tỏ vẻ phản đối ban tổ chức và chính Juve khi bị cảnh cáo vì những trò hát hò thiếu văn hóa cua mình. Trong trận derby, một hội ngồi gần như không cổ vũ suốt hiệp 1 và căng banner "Il calcio è di chi lo ama: non c'è calcio senza ultras". Đại để "Bóng đá là của những người yêu bóng đá, không có cái gì gọi là bọn ultras ở đây cả."



Thật chán khi cứ phải nhìn những banner xấu xí như vậy. Ít ra như thế này thì đỡ hơn, ở một góc khác:



Sempre al tuo fianco.... fino alla fine! Luôn đứng bên cạnh các anh... chiến đấu cho đến giây cuối cùng, ý nhại theo slogan mùa này của Juve: Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, fino alla fine.



Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.