Basana buộc phải lên tiếng vụ tranh trấp quyền lực này. Thế giới đã chứng minh bao nhiêu vụ thanh toán đẫm máu vì quyền lực rùi . Vậy chú Fọt ra iu quý, nếu chú không muốn óc chú fọt ra khỏi đầu, như mấy miếng đậu phụ rơi nát ngoài đường, thì hãy chánh ra. Còn nặng hơn anh sẽ sai tôku hôn chú một phát, là chú từ đó không dám hôn lần hai ngay.
Giả sử mà chú vẫn không sợ thì anh sẽ sai Bupbe một cộng tác viên của JDF, nhẩy ra cấu chú mấy phát vào.... toku ơi ra anh bảo. Thì chú sẽ đi đời, hãy nhìn mặt thám tử colin mà làm gương. <---colin.
Thôi để mối thân tình chúng ta không sứt mẻ, anh cũng chả muốn óc chú fọt ra, bờ môi trong trắng của chú bị làm nhục, hay chiêu cấu - made in bupbe - thì cái "toku ơi ra anh bảo" của chú vì thế mà hết tác dụng. Chú hãy ngoan ngoãn làm cộng tác viên và có những điều tra bổ ích. Nếu chú họat động tốt thì OK! Anh em ta sẵn sàng kết nạp, chú đừn có phá nữa nhé!
Chiêu cuối cùng anh sẽ để chú nói chuyện với thám tử Majesty lừng danh, và chú sẽ phải kinh hãi khi thấy mình có mùi "sữa tắm baby jonson" trên người. Tất nhiên chú ko thể hình dung ra nó, đó mới là điều đáng sợ nhất