Author Topic: Mạn đàm Văn học  (Read 7733 times)

Description:

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: March 10, 2006, 04:12 PM »
Logged
Quote
Quách Tương
Cũng như Hoàng lão tà và Dương Quá, Quách Tương là một kẻ rất cố chấp trong tình cảm. Khi gặp Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, dù biết mối tình với Dương Quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước nhưng cô vẫn không tiếp nhận tình cảm mà chàng dị sĩ Côn Luân bày tỏ qua tiếng đàn.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Quách Tương cố chấp cũng không chấp nhận ai ngoài đại ca ca của mình.[/quote]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Quách Tương, dù hiểu rõ trong lòng đại ca của mình chỉ có đại tẩu, nhưng vẫn mãi theo đuổi ảo ảnh đó.[/quote]

 Ca ca nhận xét đúng lắm! Những điều này lý giải vì sao muội muội lại thích nhân vật QT đến vậy.  Có ai đó cho rằng QT rất ngốc và thật đáng thương khi cứ ôm mãi cái ảo ảnh đó cho riêng mình nhưng có ai chịu hiểu rằng với tính cách của mình, QT luôn thấy hài lòng với những gì mà mình đã lựa chọn. Hoa kia dù chỉ ở trong gương, trăng kia dù chỉ ở trong nước nhưng những sự vật đó vẫn có thật và tồn tại trong trái tim của cô. Phải có hoa thì ảnh của nó mới in hình trong gương ,phải có trăng thì bóng của nó mới rọi hình vào trong nước được chứ, phải ko ca ca? Dù thừa nhận mối tình của mình chỉ là ảo ảnh nhưng QT luôn rất trân trọng tình cảm của mình đối với DQ và ko bao giờ hết hy vọng vào nó. Bằng chứng ở việc cô khăng khăng ôm mãi hình ảnh của đại ca ca cho riêng mình.


[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Cá tính hồn nhiên của Quách Tương cố nhiên đem lại sự an toàn cho Dương Quá.[/quote]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Khi Dương Quá hiểu được tấm lòng của Quách Tương đối với chàng cũng là lúc mọi sự đã an bài. [/quote]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Có lẽ, đối với Dương Quá, Quách Tương là người mà chàng không muốn nghĩ đến nhất. Trải qua bao thăng trầm, Dương Quá ý thức rõ cá tính của chàng có thể làm tổn thương những người xung quanh, nhất là đối với một Quách Tương đa sầu đa cảm và chung tình.[/quote]
Vậy liệu muội muội có nhầm ko khi nhận xét rằng DQ ít nhiều cũng đã bị tình yêu của cô gái nhỏ này làm xao động?   Và nếu như TLN thật sự chết đi......???  


Tuy nhiên những gì mà ca ca nhận xét sau đây có phần hơi thiên vị cho DQ thì phải?  
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Có lẽ không ít người khi đọc xong Thần điêu hiệp lữ tự hỏi, nếu Tiểu Long Nữ thật sự đã chết, liệu Quách Tương có kết cục tốt đẹp hay không. Theo tôi, dù cho Tiểu Long Nữ không chết, tình yêu của Quách Tương cũng sẽ mãi mãi không được Dương Quá đền đáp.[/quote]
Mọi người cứ hay đặt ra câu hỏi đó mà ko bao giờ chịu hỏi ngược lại là liệu QT có sẵn sàng chấp nhận DQ ko khi chàng đến với cô nếu TLN đi? Liệu cô có vội chạy ngay đến bên ca ca của mình ko? Câu trả lời chắc chắn là Không! Vì sao? Vì chúng ta đều hiểu là tình cảm của QT dành cho DQ ko đơn thuần là tình cảm của 1 cô gái đối với 1 chàng trai mà còn là tình cảm của 1 cô gái nhỏ đối với thần tượng của mình.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]trong trường hợp Dương Quá chấp nhận sự tồn tại của cô trong cuộc đời mình, niềm tin của Quách Tương sẽ bị lung lay dữ dội. Từ trong bản chất, cái mà Quách Tương yêu là sự chí tình của Dương Quá. Cho nên, nếu quả thật đại ca ca của cô chấp nhận cô thì bản thân Quách Tương chưa chắc đã chấp nhận điều đó.[/quote]
Cô thần tượng cái cố chấp và sự chung tình trong tình yêu của đại ca ca .Và nếu như DQ vô tình phá bỏ đi những ấn tượng sâu đậm từ lâu đã ăn sâu trong lòng QT đó thì kết cục tất yếu là cô gái nhỏ sẽ rời bỏ ca ca của mình mãi mãi.
Hơn nữa, QT còn là 1 cô gái " quá tự cao tự đại trong việc nhìn nhận lại những mục tiêu lý tưởng của chính bản thân mình" như những gì mà anh Alt-F4 nhận xét mà lại còn luôn "muốn hướng đến sự hoàn mỹ đến mức cực đoan" mà sự hoàn mỹ ở đây là gì? Là được sống mãi mãi bên cạnh đại ca ca mà ko làm tốn thương đến tình cảm của TLN! Liệu có thể có được ko ? Chính vì vậy mà cô thà ko có được DQ và ôm mãi mối ảo ảnh đó cho riêng mình suốt đời còn hơn là phải sống trong sự so sánh. QT là QT và cô ko bao giờ  muốn DQ hay bất cứ ai đặt mình lên cán cân tình cảm với TLN.
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #21 on: March 18, 2006, 12:17 PM »
Logged
Quote
Tuy nhiên những gì mà ca ca nhận xét sau đây có phần hơi thiên vị cho DQ thì phải?  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38663[/snapback][/div]

Đại ca đứng từ góc độ Dương Quá để nói câu đó mà  

Quote
Mọi người cứ hay đặt ra câu hỏi đó mà ko bao giờ chịu hỏi ngược lại là liệu QT có sẵn sàng chấp nhận DQ ko khi chàng đến với cô nếu TLN đi? Liệu cô có vội chạy ngay đến bên ca ca của mình ko? Câu trả lời chắc chắn là Không! Vì sao? Vì chúng ta đều hiểu là tình cảm của QT dành cho DQ ko đơn thuần là tình cảm của 1 cô gái đối với 1 chàng trai mà còn là tình cảm của 1 cô gái nhỏ đối với thần tượng của mình.

Cô thần tượng cái cố chấp và sự chung tình trong tình yêu của đại ca ca .Và nếu như DQ vô tình phá bỏ đi những ấn tượng sâu đậm từ lâu đã ăn sâu trong lòng QT đó thì kết cục tất yếu là cô gái nhỏ sẽ rời bỏ ca ca của mình mãi mãi.
Hơn nữa, QT còn là 1 cô gái " quá tự cao tự đại trong việc nhìn nhận lại những mục tiêu lý tưởng của chính bản thân mình" như những gì mà anh Alt-F4 nhận xét mà lại còn luôn "muốn hướng đến sự hoàn mỹ đến mức cực đoan" mà sự hoàn mỹ ở đây là gì? Là được sống mãi mãi bên cạnh đại ca ca mà ko làm tốn thương đến tình cảm của TLN! Liệu có thể có được ko ? Chính vì vậy mà cô thà ko có được DQ và ôm mãi mối ảo ảnh đó cho riêng mình suốt đời còn hơn là phải sống trong sự so sánh. QT là QT và cô ko bao giờ  muốn DQ hay bất cứ ai đặt mình lên cán cân tình cảm với TLN.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38663[/snapback][/div]

Vậy tiểu muội cũng đồng ý là dù cho tình huống Dương Quá chấp nhận Quách Tương xảy ra thì bản thân Quách Tương cũng không chấp nhận điều đó.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #22 on: March 23, 2006, 09:02 AM »
Logged
Quote

Vậy tiểu muội cũng đồng ý là dù cho tình huống Dương Quá chấp nhận Quách Tương xảy ra thì bản thân Quách Tương cũng không chấp nhận điều đó.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39968[/snapback][/div]

Không phải, ca ca ah! Nếu như việc DQ đến với tiểu muội tử của mình chỉ vì muốn quên đi hình bóng của TLN và chấp nhận QT như 1 sự thay thế thì đó thật sự là 1 điều bất công vô cùng cho cô gái nhỏ này. Và chắc chắn là muội rất đồng ý khi cô gái nhỏ lựa chọn sự ra đi.  Như muội đã nói rùi, QT là QT, 1 cô gái ko chỉ cố chấp trong chuyện tình cảm mà còn rất cố chấp đối với sự tự tôn của chính bản thân mình. Vì thế liệu cô có thể chấp nhận được ko khi DQ đến với mình chỉ  là do muốn lấp đầy khoảng cách mà TLN để lại?
Nhưng! nếu như DQ chấp nhận QT với 1 tình cảm chân thành thực sự thì.... Việc QT đến với DQ luôn là điều mà muội muội mong muốn.  
 Và chắc là bác Kim Dung sẽ phải tìm 1 nhân vật nữ khác để trở thành người sáng lập ra phái Nga My mất thôi!
"Thank God I've found you!"[/color]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.