Author Topic: Sassuolo: Bay lên bằng khí phách Italy  (Read 865 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: February 06, 2015, 01:28 PM »
Logged


Hành trình từ hạng dưới đến vị trí thứ 10 Serie A không trải hoa hồng. Rất nhiều gai nhọn, mồ hôi nước mắt, nhưng cực kì lãng mạn.

Ông chủ của Sassuolo, Giorgio Squinzi sở hữu một chiếc iPhone với miếng dán lưng tạo không ít sự tò mò: màu đỏ-đen, với biểu tượng của AC Milan ở giữa. Đơn giản: Ông lớn lên ở Cisano Bergamasco, nơi sinh ra Roberto Donadoni, và là một cổ động viên của Rossoneri.

Duyên nợ Milan

Khi bước vào lĩnh vực kinh doanh bóng đá hơn một thập kỷ trước, Squinzi tuyên bố: “Một ngày nào đó chúng tôi sẽ vô địch Champions League và mua được (Ricardo) Kaka.” Vây khi đội bóng của mình đối đầu Milan thì sao? “Tôi sẽ ủng hộ Milan.” Nhưng đã thay đổi ý định từ năm ngoái: “Tôi sẽ hoàn toàn trung lập.”



Đó là thời điểm Eusebio Di Francesco, HLV đã đưa Sassuolo lên Serie A lần đầu tiên trong lịch sử, đã rất gần thời điểm bị sa thải. Đội đã thua liên tiếp 4 trận và đang chìm trong khu vực xuống hạng. Nhưng Di Francesco đã nhận một món quà từ Chúa: Chàng thiếu niên Domenico Berardi, người trong một lần đến thăm anh trai tại đại học Modena, đã tham gia một trận bóng đá sinh viên và sau đó được Sassuolo phát hiện. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai sau Silvio Piola (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá Italy), ghi được 4 bàn trong một trận đấu. 4 bàn vào lưới AC Milan, và một chiến thắng 4-3 vang danh bốn bể.

HLV của Milan thời điểm đó, Massimiliano Allegri, người từng đưa Sassuolo lên hạng Serie B có lẽ đã thực sự hối tiếc trong ngày tái ngộ đội bóng cũ. Ông bị Milan sa thải ngay trong đêm. Còn Di Francesco thì sao? Lập tức được ân xá, cả khi chiến thắng trước Milan mang lại cho ông chủ một cảm xúc hỗn độn.

Nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Những thất bại liên tiếpsau đó trước Torino và Livorno đưa Di Francesco ‘lên giá treo cổ’. Squinzi gọi điện cho người bạn Silvio Berlusconi để đề nghị đưa HLV của đội trẻ Milan Pippo Inzaghi về thay thế. Nhưng câu trả lời là không. Alberto Malesano, người đã giành được Cúp UEFA và Coppa Italia ở thập niên 90 được chọn. 12 cầu thủ mới được mua về, nhưng Sassuolo càng mất phương hướng và tuyệt vọng nhiều hơn: Sau 5 trận, tỷ lệ chiến thắng bằng 0. Squinzi đưa Di Francesco trở lại vào tháng Ba. Đó là chuyện của một năm về trước.

Đội bóng của người Italy

Được đặt tên theo tiền đạo huyền thoại của Benfica và đội tuyển Bồ Đào Nha, được truyền cảm hứng từ người thày Zdenek Zeman, HLV cũ tại Roma, Di Francesco tất nhiên đam mê mãnh liệt thứ bóng đá tấn công. Nhưng nếu Sassuolo tiếp tục rơi xuống nữa, họ sẽ phải ăn đạn đồng? “Chúng tôi đã chơi bóng đá và cố gắng giành chiến thắng, luôn luôn như vậy,” ông nói. “Bóng đá là cảm xúc. Và sẽ tốt cho những CĐV khi một trận đấu kết thúc với nhiều bàn thắng. Đấy là xu hướng hiện tại ở châu Âu.”

Sassuolo cuối cùng cũng trụ hạng, với khoảng cách chỉ 2 điểm từ nhóm an toàn. Berardi đã kết thúc mùa giải với 16 bàn, trong đó có đến 4 hat-trick, nhiều nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Toàn bộ 42 bàn của Sassuolo được ghi bởi người Italy. Họ trở thành một hình mẫu sau đó, đặc biệt sau khi Italia bị loại khỏi World Cup 2014 từ vòng bảng. Mùa trước, những cầu thủ Italy của Sassuolo thi đấu tổng cộng 84,9% tổng thời lượng của CLB, vượt rất xa mức trung bình 45,9% của Serie A. Họ là bằng chứng về việc người Italy có thể đặt niềm tin vào những cầu thủ bản địa, và những tài năng trẻ tự đào tạo.



Di Francesco làm được điều đó như thế nào? Có phải do ảnh hưởng từ ngày ông thi đấu cho Piacenza, dưới trướng Bortolo Mutti, Walter Novellino và Luigi Cagni - những đội gồm 100% cầu thủ Italy? “Đó là một trùng hợp hạnh phúc,” ông nhấn mạnh. “Nó không phải một quyết định mang tính ý thức hệ. Tôi không bài cầu thủ nước ngoài nhưng họ phải thực sự tạo nên điều khác biệt.”

Cho dù có cố ý hay không, Made in Italy cũng đã trở thành thương hiệu của Sassuolo, đã nuôi dưỡng bản sắc mạnh mẽ của họ, một điều mà rất nhiều đội khác đã mất đi: Một tinh thần tuyệt vời, và sự đoàn kết trong đội bóng.

Những người hùng từ giới cần lao

Đội trưởng Francesco Magnanelli bắn bó với Sassuolo từ khi ở giải hạng Tư. Paolo Cannavaro từng là thủ quân tại Napoli trước khi bị Rafa Benitez đẩy đi. Trung vệ Francesco Acerbi đã nỗ lực chống chọi với căn bệnh ung thư tinh hoàn trước khi gia nhập Sassuolo. Và khi căn bệnh ấy quay trở lại, các đồng đội đã sát cánh cùng anh. Acerbi trở lại bóng đá vào tháng 9 sau khi chiến thắng tử thần, được gọi vào đội tuyển quốc gia. Giây phút anh lập công vào lưới FC Parma là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mùa giải.

Nicola Sansone, con trai của một người bán rau củ quả nhập cư từ Đức, đã trưởng thành từ học viện đào tạo của Bayern Munich cùng với Diego Contento và Roberto Soriano. Berardi đang thuộc quyền đồng sở hữu của ĐKVĐ Juventus, cũng như cách họ đã làm với đồng đội Simone Zaza.



Zaza đã ra mắt Serie A cách đây 5 năm. Nhưng đã phải đấu tranh rất nhiều từ Atalanta đến Juve Stabia, Viareggio, Ascoli, Sampdoria trước khi được Sassuolo mua lại, để sau đó đã bán một nửa quyền sở hữu cho Juventus. Zaza gợi nhớ nhiều đến Christian Vieri và nổi tiếng với biệt danh grandi ammazza (kẻ hạ sát những ông lớn). Anh đã nã hai bàn vào lưới Juve, đã sút tung lưới Napoli,… và để thỏa lòng mong ước của ông chủ, sút cháy lưới Inter.

Đó là một Chủ nhật quá đẹp trời. Bàn thắng của Zaza gợi nhớ đến thần tượng Marco Van Basten. Sansone đánh ngất người Milano với bàn thứ hai trước khi Berardi kết thúc mọi thứ trên chấm phạt đền.  Đáng tiếc, cả ba sẽ bị treo giò vì đã tích đủ số thẻ, sẽ vắng mặt trong trận đấu với Sampdoria vào Chủ nhật tuần này.

Nhưng chiến thắng đó có ý nghĩa rất quan trọng về tâm lý. Sassuolo đã vượt qua “hội chứng” Inter, như cách nói của Di Francesco. Sau khi để thua 0-7 tại Mapei mùa trước, và tiếp tục 0-7 tại Giuseppe Meazza (tháng 9/2014) mùa này, chiến thắng ấy quá tuyệt vời. Nó không chỉ giải tỏa nỗi sợ hãi, mà còn tặng cho ông chủ Squinzi một trận thắng “derby”.

Sassuolo đã nhảy lên trên Inter. Nếu họ không để thủng lưới sau phút 90 trong các trận đấu với AS Roma, Palermo, AC Cesena và Genoa trước đó, đội bóng của thị trấn nhỏ bé với dân số chỉ bằng khoảng một nửa Milan ấy đáng ra còn đứng cao hơn vị trí thứ 10.

“Nếu bạn nhìn vào thời điểm này, đội hình của Sassolo không có gì phải ghen tị với Milan,” Squinzi nói. Ông không sai. Và hơn thế nữa, đã có những tin đồn ông sẽ mua lại Milan. Người đứng đầu ‘đế chế’ Mapei kiếm được hơn 2,3 tỉ euro một năm. Đội đua xe đạp Quick-Step của ông từng là một đội đua của Milan, đã từng chiến thắng 654 cuộc đua, giành được 5 danh hiệu thế giới, 5 lần vô địch giải Paris-Roubaix, 1 Giro d’Italia và 1 Vuelta. Ông hoàn toàn có khả năng lặp lại những thành tích đó với CLB bóng đá mình yêu từ ngày còn nhỏ.

Nếu Milan vừa tiết lộ kế hoạch xây SVĐ mới 48.000 chỗ ngồi sẽ mở cửa vào năm 2018 với chi phí xây dựng 320 triệu euro, Sassuolo đã có SVĐ riêng từ một năm trước. Sân Mapei nằm gần đó, ở vùng Reggio Emilia, sau khi Squinzi thắng một cuộc đấu giá với 3,7 triệu euro năm 2013.

Sassolo, một CLB rất nhỏ, nhưng rất thông minh. Đã từng đánh bại cả hai gã khổng lồ Milan, đã từng khiến Juventus và AS Roma sợ hãi trong thế rượt đuổi. “Chievo là mô hình của chúng tôi,” Di Francesco khiêm tốn. “Chúng tôi chỉ mong chứng tỏ mình đáng tin cậy và có thể trụ lại giải đấu.”

Nhưng hơn cả đáng tin cậy rồi Di Francesco, những gì Sassuolo đã làm là không thể tin được.

Hoài Thuận
Theo James Horncastle, ESPN
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #1 on: February 06, 2015, 09:59 PM »
Logged
Sao ở TTVH lại bị cắt mất một đoạn dài nhỉ
AKAZZURRI

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #2 on: February 06, 2015, 10:20 PM »
Logged
Sao ở TTVH lại bị cắt mất một đoạn dài nhỉ
Cắt để lên trang báo giấy ạ :d e post bản full lên đây.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.