Author Topic: Cuối cùng thì "măng cũng chịu mọc"...  (Read 1174 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: January 08, 2015, 10:32 PM »
Logged
Những năm 90 của thế kỷ trước có thể coi là thập kỷ vàng của bóng đá Italia. Kể từ khi cúp C1 chuyển sang thể thức Champions League, các đội bóng Italia đã góp mặt liên tục trong 7 trận CK Champions League đầu tiên (Sampdoria (1), Milan (3), Juventus (3)). Trừ năm 1996, năm nào bóng đá Italia cũng có đại diện trong Top 3 Ballon d'Or và có 6/10 QBV được trao trong thập kỷ này thuộc về các cầu thủ đến từ Serie A. Và tất nhiên không thể bỏ qua những nhà cầm quân vĩ đại đã đóng góp nên thành công cùng bóng đá Italia như Trapattoni (Inter, Juve, Fiorentina), Lippi (Juventus), Sacchi (Milan), Capello (Milan), Boskov (Sampdoria, Roma, Napoli), Sven-Goran Eriksson (Sampdoria, Lazio),Dino Zoff (Lazio), Ancelotti (Parma), Zeman (Lazio, Roma), Carlo Mazzone ... Họ là những đại diện của những trường phái phong cách khác nhau và cách họ hoá giải lẫn nhau đã tạo nên một giải bóng đá không chỉ phong phú về phong cách, chất lượng về chuyên môn và hiệu quả.



Nhắc đến những cây đa cây đề ấy lại càng thấy sự hụt hẫng của bóng đá Italia một thập kỷ sau đó. Sau khi Trapattoni, Lippi, Capello rời Serie A, bóng đá Italia gần như không có một lớp kế cận xứng đáng, ngoài Carlo Ancelotti, Spalletti. Những khó khăn về tài chính, sự hoảng loạn trong tổ chức và phần nào là sự thiếu tin tưởng vào những nhân tài nội địa đã khiến những HLV trẻ của Italia hầu như không có cơ hội.

Nhưng cũng chính sau cơn khủng hoảng trầm kha ấy, người Ý đã biết dùng hàng "Made in Italia". Việc Antonio Conte thành công cùng Juventus đã khiến những ông chủ Serie A dám tin vào những HLV trẻ, ít kinh nghiệm nhưng không thiếu hoài bão và ý tưởng. Thử nhìn vào danh sách HLV của Serie A mùa này và dự đoán những biến đổi ở mùa giải mới, chắc hẳn các bạn sẽ không cảm thấy chạnh lòng. Chỉ có 3 HLV nước ngoài cầm quyền tại 20 đội bóng Italia, trong đó Mihajlovic chắc chắn sẽ được coi là "người nhà" với 20 năm gắn bó cùng bóng đá Italia. Có những người đang dần khẳng định bản lĩnh như Gasperini (Genoa), Pioli (Lazio), Montella (Fiorentina), có những nhân tố rất mới như Zola (Cagliari), Inzaghi (Milan), Stramaccioni(Udinese), E. Di Francesco (Sassuolo), Mihajlovic (Sampdoria), bên cạnh những HLV đã có vị thế nhất định như Allegri (Juventus), Mancini (Inter) hay Donadoni (Parma).



Đó chính là thế hệ học trò của những người thầy giỏi cách đấy 20 năm. Với những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được và những ý tưởng mới điên rồ, táo bạo hơn, họ đã sẵn sàng để toả sáng. Tre đã già từ lâu nhưng bây giờ thì lớp măng non mới chịu mọc. Đó sẽ là cơ sở để bóng đá Italia hy vọng sẽ cất cánh sau thời kỳ khủng hoảng.
« Last Edit: January 09, 2015, 04:56 AM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: January 12, 2015, 08:39 AM »
Logged
Gasperini già chát rồi còn kể vô làm gì :))
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #2 on: January 12, 2015, 12:03 PM »
Logged
Ông ngoài cùng bên phải trong 4 ông đánh cờ là ai thế nhỉ :3
AKAZZURRI

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #3 on: January 12, 2015, 04:04 PM »
Logged
Zaccheroni, HLV huyền thoại oại oải của Juve đó. Từng dẫn dắt cả 3 CLB lớn nhất Italia  :I_dont_want_to_see:

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.