Khi Juventus hành quân đến Piraeus, Gazzetta dello Sport đã đăng một hình ảnh đầy "ngạo mạn" ví 11 cầu thủ Juventus và ông thầy của họ với 12 vị thần của thế giới Hy lạp cổ đại. Nhưng trên thánh địa Karaïskaki của Olympiakos, Juventus đã nhận được một bài học. Vị thần chiến tranh "Ares" Kasami đã dạy cho những kẻ Lã Mã ngạo mạn biết thế nào là sức mạnh của "phản công", vị thần bảo vệ "Hestia" Roberto đã dậy cho những kẻ giả mạo biết cách bảo vệ hậu phương của mình như thế nào. Những kẻ xâm lược La Mã đã thất thểu rời mảnh đất thần thánh với hai bàn tay trắng và nỗi tủi hổ khôn nguôi.
Nhưng đấy là chuyện của hai tuần trước, lần này thì những "vị thần Hy Lạp" sẽ phải hành quân đến "đấu trường La Mã" Juventus Arena, nơi sức mạnh thần thánh của họ khó phát huy tác dụng. Chỉ có trí thông minh, sự đoàn kết, và một đấu pháp hợp lý mới giúp họ kéo dài triều đại của mình. Còn với những người La Mã, đánh đổ những tượng đài Hy Lạp sẽ giúp họ mơ về một thời đại mới như trong lịch sử người La Mã đã chấm dứt sự thống trị của văn minh Hy lạp cổ đại vậy.
Những so sánh đấy chỉ là một cái nhìn khiên cưỡng vào quá khứ, khi mà đế chế Hy Lạp cổ đại sụp đổ sau sự ra đi của Alexander đại đế và chính đế chế La Mã là người đâm nhát gươm cuối cùng chấm dứt sự tồn tại huy hoàng của một trong những nền văn minh sáng chói nhất trong lịch sử nhân loại. Juve không dám mơ đóng vai những kẻ chinh phạt, họ đang đóng vai những người bị đè nén trước sức ép khủng khiếp mà Olympiakos đặt ra. Nếu những người Hy lạp ra về với ít nhất 1 điểm, Juve sẽ chìm trong bóng tối. Họ không có quyền để điều đó xảy ra như cách mà vị tướng của họ ra lệnh "Ngày mai, chỉ có một chân lý duy nhất tồn tại trên đời: chiến thắng". Juve phải thắng bằng mọi giá, và đó là cơ hội của Olympiakos.
Chuyện gì đã diễn ra sau trận đấu tại Piraeus? Olympiakos bất bại với 1 thắng, 1 hoà, ghi được 1 bàn thắng và chưa một lần để Roberto phải vào lưới nhặt bóng. Juve cũng kịp thắng 2 trận và ... thua 1 trận, Gigi cũng mới chỉ để lọt lưới 1 bàn và quan trọng hơn là Vidal, Morata, Pirlo và Llorente đều đã ghi bàn. Họ đã giải toả được những sức ép cá nhân từ đầu mùa giải.
Đội bóng của Allegri vẫn chưa thoát khỏi sức ì từ đầu mùa giải. Nhất là sự im lặng khó hiểu của cặp đôi Tevez - Llorente. Cỗ máy chiến tranh mà Conte xây dựng mùa giải trước ở Serie A đang có dấu hiệu hết "dầu" và Allegri vẫn loay hoay chưa biết cách tiếp dầu ra sao. Không hy vọng Allegri sẽ bị "táo rơi vào đầu" trước trận đấu này, Juve vẫn tiếp tục ra sân với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 và có một vài thay đổi nhân sự đáng chú ý. Ogbonna và Asamoah bị chấn thương trong trận đấu gặp Empoli, Marrone chưa kịp trở lại thì lại vướng chấn thương khác. Romulo, Caceres có "khả năng" hồi phục. Những vị trí chắc chắn sẽ là Buffon, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Pogba, Tevez.
Marchisio/Pirlo/Vidal đều chơi trọn 90' trước Empoli và hai trong số họ sẽ xuất phát trong trận đấu ngày mai. Marchisio là người có lợi thế nhất vì anh khoẻ và có phong độ ổn định. Pirlo và Vidal sẽ phải tranh nhau xuất còn lại. Tuỳ thuộc vào những buổi tập cuối cùng và quyết định chiến thuật của Allegri. Pirlo sẽ giúp Juve kiểm soát thế trận, còn Vidal sẽ giúp Juve trong các tình huống tấn công. Nếu Juve quyết định chơi nhanh ngay từ đầu, Vidal sẽ có lợi thế. Nhưng nhiều khả năng Juve sẽ xuất phát với Pirlo.
Cuộc chiến nhỏ thứ 2 là Llorente và Morata. Cậu bé Madrid đang có phong độ rất tốt, sự nhiệt tình và khả năng di chuyển rộng, cùng với tần suất dứt điểm tốt, Morata rất phù hợp với một trận đấu mở. Nhưng Llorente có kinh nghiệm, sức mạnh và lại được nghỉ cả tuần nên có thể Morata sẽ được vào sân khi Llorente bó tay.
Hai vị trí còn lại là giải pháp vá víu. Nếu Ogbonna không thể thi đấu thì Caceres sẽ buộc phải vào sân dù vừa trở lại sau chấn thương. Một giải pháp khác là Lichtsteiner đá trung vệ và Pereyra đá cánh, như cách mà Allegri đã thử nghiệm đôi lần. Phía cánh trái, Juve không có nhiều lựa chọn, nếu Asamoah không thể thi đấu thì "thần tài" Padoin sẽ vào sân.
Juve thực sự không có đường lùi nhưng Olympiakos không dễ chơi. Điều quan trọng là bàn thắng, nếu Juve có bàn thắng sớm họ sẽ thoát được sức ép tâm lý và thế trận sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Còn Juve không ghi được bàn thắng hoặc bị thủng lưới trong hiệp 1, có lẽ bạn sẽ thấy hình ảnh "kẻ thất bại" Juve. Trong lịch sử, ít khi người ta ghi tên kẻ thất bại, nếu họ không thắng nổi các vị thần "chân đất" thì họ đừng hy vọng làm được điều gì lớn lao