Author Topic: Sẻ chia với Jenny - AFC  (Read 1338 times)

Description:

Offline Tonytung

  • *
  • Juventini
  • Posts: 406
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: August 12, 2010, 05:01 PM »
Logged
Mình vừa dạo qua diễn đàn www.fanleague.info ( nơi 10 đội bóng của các fan ACM, CFC, MUVN, AFC... giao lưu ) có bạn bên CFC viết bài chia sẻ
nỗi đau với bạn Jenny bên diễn đàn AFC nên mình post lại đây để mọi người biết cùng chia sẻ với hội cổ động viên bóng đá trên toàn VN.

Gửi tấm lòng tới Jenny - AFC

Mình mới đọc được một bài viết trong 4rum của mình thế này, của thành viên: sir.maxi_ag . Xin chân thành cảm ơn sir.maxi_ag!

Tôi cứ đắn đo mãi và sau khi tham khảo 1 vài người bạn trên 4rum tôi mới quyết định lập nên topic này. Việc lập topic này là do tôi tự quyết định, ko hề dính dáng gì đến bất kì fan Ars nào khác và tôi hi vọng các bạn fan MU nếu đồng tình thì tôi rất mừng, còn nếu ko thì cũng đừng "ném đá" vào topic này nhé. Có thể sẽ có ng cho rằng tôi làm 1 việc nhảm nhí, rỗi hơi nhưng chuyện đó ko wan trọng, tôi chỉ cố làm việc mà mình cho rằng là đúng thôi.


Sự việc là cách đây vài tiếng tôi vô tình biết dc 1 tin rất buồn là có 1 fan nữ của Arsenal bên 4rum AFCVN sắp phải chết vì căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Đó là mem có nik là Jenny, 21 tuổi và hiện đang sống ở SG. Theo những gì tôi biết dc thì đó là 1 người con ngoan, tính tình dễ mến, học giỏi và rất có nghị lực. Khi phát hiện ra mình bị bệnh ung thư chị đã rất cố tự mình chống chọi và cố gắng vượt wa nó. Nhưng với căn bệnh mà nền y học vẫn đang cố tìm cách chữa trị này, đã ko có nhiều cơ hội để chị vượt wa nó, và thời gian cho chị dường như đã cạn dần như 1 ngọn nến le lói trong đêm đen. Chị đã bước tới bờ vực thẳm mà ko còn đường lùi nữa, căn bệnh quái ác đó đã đến giai đoạn cuối, và thật chua xót khi phải ko nói rằng, chỉ trong thời gian ko lâu nữa, chị ấy sẽ phải lìa xa thế gian này.


Tôi ở 4rum này đã lâu, từ những ngày đầu nó mới ra đời, tôi luôn có 1 tình cảm đặc biệt với những người ở đây vì tính cách các bạn, tuy là fan MU nhưng lại rất dễ mến và ko phân biệt đối xử với 1 fan Arsenal như tôi. Vì thế, tôi biết rằng, tuy ở 4rum MUVN chúng ta, có thể có nhiều người rất ghét Arsenal, cũng như 4rum AFCVN. Đó là 1 điều hiển nhiên vì ai cũng iu đội bóng của mình cả. Nhưng tôi ko cho rằng, chỉ vì như thế mà chúng ta có thể thờ ơ trc nỗi đau đớn về thể xác cũng như tinh thần của 1 cô gái đang chống chọi từng ngày với tử thần, dù đó là fan của đối thủ.


Vì thế, tôi mong rằng các member cũng như BQT của 4rum MUVN chúng ta, có thể tạm quên đi những sự thù ghét, hiềm khích đối với các fan Arsenal để 1 lần reg nik ở 4rum AFCVN và động viên những lời thật sự chân tình với cô gái mà mọi ng ko hề quen biết đó, để giúp cho chị ấy thêm vững tin vì có nhìu người lun ở phía sau ủng hộ cho chị ấy.


Nếu làm dc việc đó, tôi tin rằng, hình tượng của những fan MU nói chung và MUVN nói riêng sẽ dc nâng cao rất nhiều trong mắt của những fan các đội bóng khác. Đây cũng là 1 cơ hội rất tốt để MUVN có thể dc các FC khác tôn trọng hơn và sẽ càng thu hút dc nhìu mem MU hơn nữa vì đã có 1 nghĩa cử cao đẹp. Hi vọng các fan MU nếu có sang đó thì có thể bỏ qua những lời khích bác của 1 mem thiếu suy nghĩ nào đó (nếu có) và chỉ để động viên ng bệnh thôi nhé.


Nếu dc như thế, tôi nghĩ rằng sau này chị ấy cũng sẽ mỉm cười khi lìa xa sự sống. Đây là link của topic đó:

http://arsenal.com.vn/forum/showthread.php?t=14746
Kazi Arsenal

Để đảm bảo tính chân thật và để đảm bảo bản quyền tác giả, mình không dám sửa lung tung, mong các bạn thông cảm.


Mình post nguyên văn lên đây, có thể các bạn quan tâm !

còn đây là link trực tiếp tới diễn đàn AFC: http://arsenal.com.vn/forum/showthre...d=1#post875240
Phiêu diêu tự tại

Offline Liên

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 196
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: August 12, 2010, 08:12 PM »
Logged
Dù sao đi nữa thì tớ thay mặt cho AFCDN cảm ơn tonytung nhé
Quả thực Jenny đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác.
Thứ 3 vừa rồi Jenny đã sang Singapo chữa trị.
Tất cả mọi người đều mong Jenny sẽ cố gắng hết sức
Các bạn hãy dành 1 ít thời gian vào 4r của arsenal để động viên tinh thần Jenny nhé.

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #2 on: August 13, 2010, 01:40 AM »
Logged
Link này không vào được đâu Tùng ơi.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Tonytung

  • *
  • Juventini
  • Posts: 406
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: August 13, 2010, 06:36 AM »
Logged
Hiện là có rất nhiều bạn đều cùng vào topic , cũng như thường xuyên ở topic đó đọc tin nên vào rất khó, hôm qua e có vào được 1 lần nhưng cũng ko kịp đk nick
Phiêu diêu tự tại

Offline Liên

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 196
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: August 13, 2010, 02:21 PM »
Logged
2 ngày nay trang diễn đàn arsenal bị lỗi nên không vào được, mọi người thông cảm nhé

Offline Liên

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 196
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: August 19, 2010, 08:15 PM »
Logged
Hãy nhớ rằng ...
- Có ai đó rất tự hào về bạn
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn
- Có ai đó quan tâm đến bạn
- Có ai đó rất nhớ bạn
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn
- Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn
- Có ai đó muốn nắm tay bạn
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn
Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …
Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...


Offline Liên

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 196
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: August 20, 2010, 12:12 PM »
Logged
Hôm qua Jenny đã thay máu và đang nằm ở phòng điều trị
Chúc Jenny vượt qua mọi chuyện

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.