Hôm rồi đọc cái tiêu đề topic này sặc tí chết Hồi chiều đọc lại cái topic lần đầu tiên DQ ra HN, sao mà rầm rộ thế. Đúng là hồi đó hắn ra HN có dã tâm nên quảng cáo ầm ĩ, sau mấy năm toại nguyện rồi thì lặng lẽ âm thầm không thấy báo cáo gì cả May còn có vợ hắn hay thưa thớt nên mình còn biết.
Lần này DQ ra thời gian dành cho gia đình nhiều nên anh em ta để DQ chủ động, nếu sắp xếp được thì thông báo với anh em, bia rượu hay cafe tùy thích. Còn việc của anh em ta thì cứ tiến hành thôi.
@Juvero: Vinh danh xong là hạ cánh an toàn hay là bay mất xác đó, hám gì.