Author Topic: Lấy một đội bóng làm vợ.....  (Read 1776 times)

Description:

Offline Amauri

  • *
  • Youngster
  • Posts: 4
  • Joined: Jan 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: January 16, 2010, 10:19 PM »
Logged
Đối với những tifosi của bộ môn túc cầu, ai cũng nói rằng mình có một tình yêu vô bờ bến, những đã có ai thử nghĩ mình sẽ lấy một đối bóng làm vợ chưa? Cứ coi như các câu lạc bộ hàng đầu trên thế giới là những cô gái, hôm nay tớ sẽ chọn một cô làm vợ, các bác thử xem có ổn ko nhé.

Ừm:-?! đầu tiên mình sẽ đến Tây Ban Nha tìm hiểu em Real Madrid xem sao, Uầy công nhận em này xinh thật, đã xinh lại còn dùng toàn trang sức đắt tiền ( mùa toàn cầu thủ ngôi sao) Em này có vòng hai và vòng ba của một siêu mẫu, có lẽ tất cả các cô gái trên thế giới đều mơ ước có số đo như thế ( tuyến tiền vệ và tiền đạo của Real là quá hoàn hảo). Nhưng ko được, vòng một của em này bé quá, em này cứ như là người đẹp ko cần vòng 1 ( hàng phòng ngự của Real là quá yếu kém so với 2 tuyến còn lại), nhà mình đã có cái Tivi Plasma siêu phẳng rồi, bây giờ lấy em này về là một sự lãng phí, em này lại còn hay thích mặc đồ màu cam nữa ( dùng toàn cầu thủ Hà Lan) chẳng sẽ mình cứ phải đeo kính trong nhà suốt ngày à? ko được tìm em khác thôi .

Rời thủ đô Madrid tớ sang xứ Catalan tán em Barca nghe bảo em này quyến rũ lắm. Nhưng ôi thôi! quyến rũ đâu ko thấy mà tớ thấy em này xấu mù, Cứ nhìn vào Puyol, Henry, Messi, Iniesta thì biết, chẳng lẽ tớ lại lấy một cô vợ vừa xấu vừa lùn vừa đen, mặt lại còn già nữa à? Nghe nói trước đây em này còn hô răng nữa ( Ronaldinho) nhưng mới đi thẩm mỹ viện về ( Bán cho Milan). Thôi xem ra đất TBN ko muốn kén tớ làm rể rồi. Đành căng buồm vượt biển sang Anh vậy

Sang Anh tớ ghé ngay vào thành phố công nghiệp Manchester tìm em MU để cầu hôn. Nhưng em này có lắm người yêu nhưng cũng nhiều kẻ ghét, lấy em này về chắc là nhà tớ phải suốt ngày thay kính cửa sổ mất. Với cả em này bạc lắm, Mới dành được cú ăn ba xong thì công thần như Jap Stam hay Beckham là em ý ruồng bỏ hết. Đến cả siêu nhân như Van Nisterooy mà em ý cũng chán, thì cũng có ngày em ý bỏ tớ thôi

Bỏ em MU tớ tìm về London tán em Arsenal, em này cũng xinh, chơi lại đẹp ban đầu tớ cũng ưng ưng rồi đấy, nhưng khốn nỗi em này trẻ con quá ( toàn cầu thủ trẻ) lấy em này về khác gì tớ nuôi gà chích

Muốn già hơn tớ tìm sang phía Tây London tán em Chelsea, em này người lớn hơn em Arsenal nhiều lại thông minh và nhiều tham vọng, nhưng khốn nỗi em này vốn là con nhà giàu, thích ném tiền qua cửa sổ mà tớ thì lấy đâu ra nhiều tiền cho em ý tiêu xài, lấy em này về có ngày tớ phải vác bị ra đường mất.

Hai cô em xinh tươi ở London mà chẳng chọn được cô nào, tớ đáp tàu về thành phố cảng tìm hiểu em Liverpool.
Em này cũng rất xinh, sắc sảo ( Torres) chung thủy ( Gerrard). Nhưng người ta bảo em này đối ngoại thì giỏi ( đá cúp C1) nhưng đối nội thì vụng lắm( ngoại hạng anh) Lấy em này về có khi cô nàng suốt ngày cãi nhau với mẹ chồng mất.

Xem ra Anh quốc cũng ko phải là thiên đường tình yêu đối với tớ. Tớ tìm vể đất nước bên bờ địa trung hải Italia cố gắng tán tỉnh một cô xem sao.

Đến Ý thì đầu tiên là phải đến kinh đô thời trang Milan. Tớ lân la làm quen em AC Milan, nghe bảo em này nhà mặt phố bố làm to ( chủ tich AC Milan là thủ tướng Italia). Lấy được em này tớ mà ở rể thì tha hồ sướng:)). Nhưng khốn nỗi em này già quá ( toàn cầu thủ lớn tuổi) Tớ chỉ quen lái máy bay bà già của việt nam  thôi, chứ cái máy bay này thì tớ chịu thôi mặc dù bố em làm to, nhưng tớ với em ý cũng ko thể đến được với nhau.

Ko thích em AC Milan tớ tìm sang người chị em với AC là Inter. Nhà em này cũng giàu lắm, lấy em này về thì giá xăng có lên đến mấy tớ cũng phóng xe ầm ầm ( Chủ tịch Inter là ông trùm dầu lửa). Nhưng em này hư lắm, chẳng yêu nước tẹo nào ( đội hình Inter có rất ít cầu thủ người Ý) lấy em này về đến hôm ăn hỏi mà em ý cứ ko chịu mặc áo dài thì làm sao ?????

Milan hoa lệ cũng ko giữ được chân tớ. Tớ ngược về Turin tìm đến mối tình đầu Juventus. Ngày xưa cả đến bây giờ và mãi mãi tớ vẫn yêu em này lắm, yêu nhất trên đời. Nhưng em này hình như ko yêu tớ, em ý toàn thất hứa với tớ thôi, Hứa với tớ là sẽ sắm Van Der Vaart, Huntelaar,  trong mùa hè này, mà bây giờ gần hết hè rồi mà tớ có thấy ma nào đâu   . Lấy em này về để em ý hứa hão với tớ mãi à? ko được.

Ngay cả mối tình đầu tớ cũng ko thể lấy làm vợ, thôi tớ tìm đến thủ đô Rome cổ kính. Tớ đến tán em AS Roma. Em này cũng xinh, lại thủy chung (Totti), cũng ko phải con nhà quá giàu ( AS Roma là đội bóng của tầng lớp lao động) em này lại ko thất hứa, nói là làm ( nói mua Baptista, Riise và đều mua được) Lấy em này tớ sẽ thành người thủ đô đấy. Thôi ko chọn lựa nữa tớ quyết định lấy em này. Amauri và AS Roma :D:D

 Đấy cuộc sống luôn là thế yêu và cưới là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Tớ yêu em juve như thế mà cuối cùng có lấy được đâu. Đành cưới em Roma của Totti để cản đường Inter cho tình yêu của tớ dành được scudetto vậy. Đó cũng là yêu            

 p/s: bài viết này Amauri đã viết và đăng ở diễn đàn www.nghe-online.org/forum. Nick bên ấy là : Tùng Cruise
Xem một trận bóng cũng như đọc một cuốn sách, chữ thì ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.