Thông thường hàng năm cứ gần cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới, anh em thường tổ chức tụ tập. Năm nay, mà cụ thể mây tháng gần đây, web có nhiều thay đổi mang hướng tích cực hơn, nhưng ngược lại JFC lại tự nhiên chìm hẳn, không thấy ọp ẹp gì nữa cả. Các đồng chí quan trên tính thế nào đấy, lên kế hoạch ỌP cho nó ẸP đi? Lam lũ cả năm rồi, kiếm tiền thì cuối năm phải ăn chơi xả láng chứ.
BZ đang châm ngòi nổ cho 1 vụ party lớn đây
Đặt 1 viên gạch
Các bác Quan Trên lên lịch cụ thể đi nhé.
cho một suất .
E cũng ủng hộ, e chưa đi với mọi ng b giờ ^^ B giờ mới có đk
Bz nói nghe có vẻ đang ở VN thì phải.
Bây giờ thời gian với anh em hình như eo hẹp quá thì phải. Pavel định gọi cho mấy đồng chí sinh viên tự do tổ chức để bám theo nhưng thấy không có ai nói. Tổ chức ăn nhậu mình cũng không biết đặt vào ngày nào cho chuẩn. Thế này cho nhanh gọn, chúng ta sẽ off buổi tối uống cafe nói chuyện tất niên với nhau (ăn nhậu hay không còn treo).
Thời gian t7, cn tới đây thì mình chịu chết, ngày thường thì lại được. Nên mình gợi ý là
tối thứ 6, 5/2/2010 (22 âm), cafe Nhà kính Cung văn hóa (địa điểm khác anh em nói xem). Sau buổi cafe này anh em về nhà cũng ông táo và bàn tiếp vụ đi
chơi hoa tết nếu được. Trước tiên là off cafe nhâm nhi tán gẫu đã.
Pavel