Author Topic: Thủy Hử truyện  (Read 6412 times)

Description:

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: June 21, 2009, 02:17 PM »
Logged
Thủy Hử của Thi Nại Am trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử vẫn luôn được coi là 1 trong các tuyệt phẩm của Trung Quốc bên cạnh Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng, và Tây Du Ký. Mặc dù dựng trên hình ảnh của 1 cuộc khởi nghĩa nông dân nhưng Thủy Hử và các anh hùng Lương Sơn Bạc luôn đại diện cho tiếng nói và niềm khao khát tự do. Bến Lương Sơn, đầm Lục Nhi đã trở thành nơi hội tụ của hào kiệt và tráng chí bốn phương ...
Đây là bộ tranh minh họa rất đẹp trong bộ Thủy Hử Suikoden của Nhật nên the Phantom chọn lựa và post lên cho mọi người xem. Do không hiểu chữ nên tớ chỉ nhìn ảnh mà suy đoán tình huống, ko dám chắc chắn.

"Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm
Bến Thủy Bạc hào kiệt mài dao"

[blockquote][blockquote]Xích Tòng Lâm, Cửu Văn Long chặn đường Hoa Hòa Thượng



Lâm Giáo Đầu thọ nạn Bạch Hổ Đường



Tiền trại chủ Lương Sơn-Vương Luân cùng Đỗ Thiên, Tống Vạn



Thanh Diện Thú giao chiến Báo Tử Đầu



Phủ Đại Danh Bắc Kinh, Dương Chế Sứ lực đấu Cấp Tiên Phong



Nguyễn Thị Song Hùng-Tiểu Ngũ, Tiểu Thất lên đường tới Đông Khê Thôn



Đại ca Nguyễn Tiểu Nhị cũng theo chân



Thất Tinh đón đường Dương Chí ở Hoàng Nê Cương



Nhị đô đầu Chu Đồng, Lôi Hoành tầm Tiều Bảo Chính



Lâm Giáo Đầu trảm Vương Luân giữa tiệc

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 21, 2009, 02:30 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: June 21, 2009, 02:50 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh



Đỉnh đỉnh đại danh-Áp Ti Phu Nhân-Diêm Bà Tích



Hoàng Hải quận, Sài phủ, Tống Tam Lang tương ngộ Võ Nhị Lang



Cảnh Dương Cương, Võ Tòng đả hổ



Võ Đô Đầu ngồi kiệu về huyện Duơng Cốc



Anh trai Võ Tòng-Võ Đại Lang



Mỹ phụ Phan Kim Liên



Phan Thị ve vãn em chồng



Tây Môn Khánh đại quan nhân



Đôi gian phu dâm phụ bị bắt quả tang

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 22, 2009, 01:09 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline Phẽo

  • *
  • Youngster
  • Posts: 4
  • Joined: Jun 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: June 21, 2009, 09:08 PM »
Logged

 Tiện thì cho xin vài hình của Trương Thanh nhỉ

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: June 22, 2009, 01:21 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Lầu Sư Tử, Võ Tòng hạ sát Tây Môn Khánh



Thập Tự Phi, Võ Tòng toan giết Mẫu Dạ Xoa



Khoái Hoạt Lâm, Võ Nhị Lang say đả Tương Môn Thần



Máu nhuộm Uyên Ương Lầu



Võ Tòng cải trang thành hành giả



Ngô Công Lĩnh, Võ Tòng bị vây



Khổng thị huynh đệ: Khổng Minh, Khổng Lượng



Tào Chính bày kế cho Dương Chí và Lỗ Trí Thâm cướp trại



Đại chiến Bảo Châu Tự



Tôn Nhị Nương cắt thủ cấp Đặng Long

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 23, 2009, 12:41 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: June 22, 2009, 01:58 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Hảo hán Nhị Long Sơn



Thần tiễn tướng quân Hoa Vinh



Hoa Vinh tiến đánh Thanh Phong trại



Tiểu Lý Quảng nổi giận trổ thần uy



Trấn Tam Sơn Hoàng Tín lên đường áp giải tù nhân



Tích Lịch Hỏa Tần Minh xung trận



Nghi Tần Minh hàng địch, Mộ Dung tri phủ hạ sát Tần phu nhân



Hảo hán núi Thanh Phong về Lương Sơn tụ nghĩa



Quân sư Ngô Dụng cùng Nguyễn Thị huynh đệ ra đón tiếp tại dòng Thủy Bạc



Trấn Yết Dương, Bệnh Đại Trùng mãi võ

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 23, 2009, 12:43 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: June 22, 2009, 03:03 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Thuyền Hỏa Nhi gây dữ bến Tầm Dương



Hắc Tam Lang cùng hai viên công sai trong cơn nguy khốn



Mục Thị huynh đệ truy sát Tống Công Minh



Thần Hành Thái Bảo Đới Tung - Đới Viện Trưởng



Phong cảnh Giang Châu



Tiết Cấp Hắc Toàn Phong Lý Quỳ



Thiết Ngưu mua cá đánh người



Giang Châu Lãng Lý Bạch Điều



Trương Thuận khiêu chiến Hắc Toàn Phong



Trương Thuận trấn nước Lý Thiết Ngưu

[/blockquote][/blockquote]

to be continued...
« Last Edit: June 23, 2009, 12:45 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: June 23, 2009, 01:43 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]
Tầm Dương Lầu, Tống Giang ngâm phản thi



Lý Quỳ ngồi gác ngục cho Tống Giang



Đới Tung thi triển phép thần hành lên Lương Sơn báo hung tin



Ngô Dụng, Hoa Vinh hay được cả kinh



Phải nhờ Thánh Thủ Thư Sinh mạo bút tích Thái Sư



Và tài điêu khắc của Kim Đại Kiện



Tống Công Minh sắp phải rơi đầu



Bỗng đâu Thiết Ngưu một mình xông vào cướp pháp trường



Hảo hán Lương Sơn dưới sự thống lĩnh của Tiều Thiên Vương cũng vừa tới kịp



Nguyễn Thị Tam Hùng

[/blockquote][/blockquote]
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: June 23, 2009, 02:11 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Yến Thuận, Lưu Đường, Quách Thịnh, Lã Phương



Tống Giang vừa thoát nạn những tưởng đang chiêm bao



Bạch Long miếu, anh hùng vui tụ nghĩa



Chưa biết thoát thân cách nào thì huynh đệ Mục gia, Trương gia đem thuyền tới tiếp ứng



Chư hảo hán bàn kế trả thù Hoàng Văn Bính



May nhờ Thông Tí Viên Hầu Kiện do thám được tình hình



Chư hảo tấn công Giang Châu thành



Hỏa thiêu Vô Vi Quán



Trương Thuận lặn đáy sông bắt sống Hoàng Văn Bính



Trên đường trở về Lương Sơn, tương ngộ Ma Vân Kim Sí Âu Bằng

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 23, 2009, 05:27 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: June 23, 2009, 02:38 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]... Và Thần Toán Tử Tưởng Kính



Về Lương Sơn, anh hùng họp mặt: Lâm Xung, Lưu Đường, Tam Nguyễn, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quí, Vương Anh



Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tín, Đới Tung, Lý Quỳ, Lý Tuấn...



Trịnh Thiên Thọ, Hầu Kiện, Mã Lân, Đồng Uy, Tưởng Kính, Âu Bằng



Quân sư Ngô Dụng và Công Tôn Thắng



Trại chủ Lương Sơn Tiều Thiên Vương



Thần Hành Thái Bảo tầm Công Tôn Thắng



Tương phùng Cẩm Báo Tử Dương Lâm



Giữa đường chạm trán Hỏa Nhãn Toan Nghê Đặng Phi



Và Ngọc Phan Cang Mạnh Khang

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 24, 2009, 03:14 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: June 23, 2009, 02:59 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Cùng Thiết Diện Khổng Mục  Bùi Tuyên



Bệnh Quan Sách đường dài thọ nạn



Bị lũ du thủ du thực nhạo báng



Mãnh hổ nan địch quần hồ



May nhờ Biến Mệnh Tam Lang ra tay trượng nghĩa



Hai người kết tình huynh đệ đồng sinh cộng tử



Dương phu nhân - Phan Xảo Vân



Và gian phu Bùi Như Hải - gã thầy chùa dâm ô



Mây mưa ngay tại Thủy Lục Tự



Thạch Tú tìm Dương Hùng trình bày cơ sự

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 23, 2009, 02:59 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: June 24, 2009, 01:48 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Bệnh Quan Sách say rượu mắng Phan Xảo Vân



Thạch Tú đón đường hạ sát Bùi Như Hải



Bệnh Quan Sách hay tin nổi trận lôi đình



Cắt đầu dâm phụ



Xong việc, Dương Hùng buồn bã toan liệu đường lên Lương Sơn



Huynh đệ Dương - Thạch gặp Cổ Thượng Tao Thời Thiên



Ba người kết đoàn về Thủy Bạc



Chúc gia ___, Cổ Thượng Tao trộm gà



Biến Mệnh Tam Lang nổi xung phá quán



Bệnh Quan Sách giận dữ đánh người

[/blockquote][/blockquote]
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: June 24, 2009, 02:11 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Bệnh Quan Sách gặp lại Quỉ Kiểm Nhi



Đỗ Hưng nhờ Lý Ứng cứu mạng Thời Thiên



Chúc gia tam kiệt quyết chẳng thả người



Võ sư Chúc gia - Thiết Bổng Loan Đình Ngọc



Phác Thiên Điêu cứu người thọ tiễn



Thạch Dũng đưa Dương Hùng, Thạch Tú về Tụ Nghĩa Đường cầu cứu



Tiều Cái cả giận đòi chém hai người, may nhờ các hảo hán xin giúp



Tống Giang hưng hùng binh tiến đánh Chúc Gia Trang



Chúc Triều Phụng cùng các con bàn kế ứng phó



Hỗ gia huynh muội: Hỗ Thành, Hỗ Tam Nương đến trợ chiến

[/blockquote][/blockquote]
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: June 24, 2009, 04:30 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Nhất Trượng Thanh cự tuyệt lời hẹn ước với Chúc Bưu



Chúc gia chư tướng đứng xem binh Lương Sơn nhốn nháo lạc đường



Hỗ Tam Nương giăng bẫy bắt sống Trấn Tam Sơn



Tiểu Lý Quảng nhất tiễn bắt rơi đèn phá kế mai phục



Thiết Bổng Loan Đình Ngọc khai chiến cùng...



...Ma Vân Kim Sí Âu Bằng



Nhất Trượng Thanh độc chiến quần hùng



Đụng độ với Bệnh Quan Sách Dương Hùng



Tích Lịch Hỏa Tần Minh nộ khí xung thiên



Thủ lĩnh thủy binh Hỗn Giang Long Lý Tuấn cũng đã tới

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 24, 2009, 04:32 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: June 26, 2009, 05:40 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Và Trương gia huynh đệ



Vẻ anh tuấn oai hùng của Lãng Lý Bạch Điều



Nụy Cước Hổ vừa thấy Hỗ Tam Nương đã mê mẩn thần hồn



Ma Vân Kim Xí Âu Bằng trúng chùy hạ mã



Hỏa Nhãn Toan Nghê Đặng Phi cũng không thoát nổi phục binh

[/blockquote][/blockquote]





[blockquote][blockquote]Biến Mệnh Tam Lang giữa trùng vây



Trưởng nam Chúc Long đến chi viện cho Thiết Bổng



Thiết Ngưu Lý Quỳ vẫn cuồng sát như thường lệ



Lâm Xung quyết đấu Hỗ Tam Nương giữa cảnh hoa đào rơi rụng



Đúng là anh hùng gặp...

[/blockquote][/blockquote]
« Last Edit: June 26, 2009, 05:35 PM by the Phantom »
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: June 26, 2009, 06:05 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]...mỹ nhân



Báo Tử Đầu sinh cầm Nhất Trượng Thanh



Ngô Dụng đưa Lã Phương, Quách Thịnh từ Lương Sơn xuống tiếp ứng



Bạch Hổ quấy nhiễu vùng Đăng Châu



Lưỡng Đầu Xà Giải Trân săn cọp

[/blockquote][/blockquote]
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

Offline the Phantom

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: June 26, 2009, 06:48 PM »
Logged
[blockquote][blockquote]Giải Bảo toan đánh Mao thái công



Giải thị huynh đệ bị tống ngục, may có Nhạc Hòa giúp đỡ



Cố Đại Tẩu đi nghe ngóng tình hình



Rồi cho người đi mời huynh trưởng Bệnh Uất Trì Tôn Lập



Tiểu Uất Trì Tôn Tân

[/blockquote][/blockquote]
[div align=\\\"center\\\"]Sơn thứ thanh thiên ngạc vị tàn.[/div][/color][/size]
[div align=\\\"center\\\"]Núi chọc trời xanh đỉnh chưa mòn.[/div][/size]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.