Đây mới là một câu nói hay này! Mình không phải là một người yêu Juve như các bạn, nhưng bản thân mình cũng thấy rằng khi đã tham gia forum rồi thì hoàn toàn khác. Vì JFC là một tập thể chứ không phải là cá nhân. Vì thế, đầu tiên mọi người, ý mình là tất cả nên quên cái tôi đi một chút. Ý mình không phải là bỏ hẳn cái tôi đi, mà là tạm để nó ở phía sau tinh thần xây dựng tập thể, một chút thôi cũng đủ. Nếu thiếu cái riêng của mỗi người thì chẳng thể có được cái chung đâu!
Mà theo mình, tại sao không tạo một vài điều khác biệt và mới mẻ một chút cho trang chủ và diễn đàn, về nội dung cũng như hình thức (cái này mình đưa ra ý kiến hoàn toàn khách quan nha). Có những điều rất nhỏ thôi cũng tạo nên điều khác biệt! Và quan trọng nhất vẫn là ở các bạn, các fan ruột của Juve, có tinh thần xây dựng tập thể của mình, có bầu nhiệt huyết (có nhiều người mình biết cũng có cái này, nhưng giờ thì nó đang nguội ngắt - ai như thế này thì tự hâm nóng nó lên nhé!) Và công việc của tầng lớp lãnh đạo là gì? Cái này chắc các anh/các bạn cũng có thể rút ra rồi!
Hôm nay mình nói hơi nhiều nhể!
Ừ, em nói hơi nhiều đúng là cơn gió chiều lạc mất tình yêu...
Có lẽ tớ phân tích lại cho mọi người 1 chút về việc tại sao diễn đàn đi xuống và tại sao cần sửa đổi nhé (Phân tích chỉ mang tính góp ý)
1. Những ngày chuyển giao từ TTVN sang với
www.juventusvn.com chắc còn khối người nhớ điều đó, đúng là 1 quá khứ hào hùng, với những người đi đầu như Sathu, Vihuynh, Thanh_ala, Pavelvnr, Bz, Majesty, Binh_alex, Mai Noel, Mộ Vân... và còn nhiều người khác nữa, tất cả chỉ đến 1 cái chung là vì Juventus, đã cùng nhau mặc áo thì cùng nhau phát triển, trong thời điểm từ tháng 10/2004 cho tới mùa hè năm 2005, ai cũng thấy diễn đàn của chúng ta phát triển ra sao... Rồi nhờ những công đóng góp của các thành viên khác, từ IT, tới Design, rồi Báo Chí, mỗi thành viên làm nổi bật từng góc của diễn đàn này... Thế rồi diễn đàn của chúng ta nhận được THƯ GIẤY từ văn phòng luật sư của CLB Juventus về việc sử dụng hình ảnh của Juventus mà không có giấy phép... ta phải thay đổi từ
www.juventusvn.com - juvevn.net sang tên miền mới là
www.badamgia.com2. Một số thành viên chia sẻ link những website hacker nên đã bị nhà cung cấp hosting của
www.badamgia.com đóng cửa website trong thời gian gần 2 tuần và tiếp sau đó là mâu thuẫn giữa ban điều hành với nhau và không đi về một thống nhất nào cả... Một vài thành viên trụ cột ra đi.
3. Thời điểm tiếp theo, công cuộc tái tạo lại diễn đàn và trang chủ đã tốn một khoảng thời gian dài, và do lượng thông tin mà
www.badamgia.com cung cấp cho thành viên là quá ít so với các trang báo điện tử khác, chính vì vậy thà vào
www.thethao.net.vn để đọc tin còn hơn là
www.badamgia.com mà chỉ đọc được mỗi tin Juventus. Còn diễn đàn thì sao? các topic mà ai cũng muốn mọi người quan tâm thì không có update, hầu như toàn update trong một số topic mang tính cá nhân hoặc không liên quan tới Juventus hay thể thao... Tạo cho mọi người cảm giác không muốn vào diễn đàn...
4. Về mọi mặt, từ Trang chủ tới Diễn đàn không bắt mắt, không thu hút được thành viên, + thiếu sự nỗ lực của BQT trong việc tạo nên những chủ đề hay ( Trong này cũng có phần thiếu trách nhiệm của bản thân tôi )
5. Ý kiến riêng của bản thân tôi: Chúng ta cần đầu tư thêm vào nội dung của trang chủ, + Design để thu hút thành viên vào xem và bình luận, sau đó là nâng cấp diễn đàn theo đúng nghĩa của 1 diễn đàn bóng đá, và bỏ bớt những nội dung không hợp với diễn đàn ( điều đó đã từng làm 1 lần nhưng không đủ mạnh và lại thiết lập lại như cũ ) Nếu lần này không làm được, mà về lại vết xe đổ cũ thì đành chịu thôi.
Chúng ta có thể đưa website về hosting VN để tốc độ đường truyền cho các thành viên tại VN (chủ yếu là ở VN) có thể truy cập và vào nhanh hơn so với hiện tại.
Còn nữa ( chưa nghĩ ra nên để giành tiếp theo )...