Vâng! Vậy là năm 2007 đã qua đi 1 cách nhanh chóng, mới đây thôi tôi còn viết 1 bài về những sự kiện nổi bật của JFC năm 2006, ngoảnh đi ngoảnh lại, thấm thoát thoi đưa, tôi là tiếp tục suy nghĩ về những sự kiến đáng nhớ ở cả 2 miền để ghi nhận những sự kiện nào được chú ý trong năm qua.
Sau đây là những sự kiện nổi bật năm 2007.
-
Satthu được bầu chọn làm Chủ tịch JFC nhiệm kỳ 2007 - 2008: Có thể nói việc Satthu được bầu chọn làm chủ tịch không phải là điều bất ngờ, có ai đó sẽ ngạc nhiên hỏi: Sao bay giờ satthu mới làm chủ tịch của JFC sau những cống hiến rất "crazy" cho JFC trong suốt những năm vừa qua. Chúc mừng satthu chúc anh tiếp tục duy trì sự nhiệt huyết của mình.
-
JFC tổ chức sinh nhật lần thứ 3 (21/10/2007) thành công tại Vườn Sinh Thái Từ Liêm - Sau những biến cố đáng nhớ của năm 2006, việc JFC vẫn đứng vững và duy trì sự phát triển (dù khách quan thì có phần đi xuống) và sự kiện sinh nhật lần thứ 3 vào những ngày đẹp nhất của mùa thu Hà Nội, nắng gió hòa quyện cùng những nụ cười của tất cả các thành viên đã nói lên tất cả.
- Năm 2007 còn ghi nhận một loạt các "biến cố" nghiêm trọng rất rất ảnh hưởng đến tinh thần phát triển của JFC đó chính là:
NHỮNG ĐÁM CƯỚI. Chưa có năm nào lại nhiều đám cưới của các thành viên trong JFC được tổ chức nhiều như năm 2007.
+ Đầu tiên là đám cưới của... tôi - Basana và 1 thành viên khác là Freeoluv
+ Sau đó là đám cưới của ..Lily83 - Khá bí mật và có phần bất ngờ.
+ Tiếp tới là cặp đôi đình đám nhất JFC - Hai quan chức quyền thế nhất, đẹp đôi nhất, .. và tất nhiên cũng tổ chức to nhất và gây rất nhiều ấn tượng. Các paparazzi liên tục đeo bám, trực thăng bay khắp nơi, quần chúng huyên náo ồn ào bàn tán. Đó chính là cặp đôi Admin DUONGQUA - Keongọt manager. Sự kiện này là cột mốc chấm dứt sự xuất hiện của Duongqua và Keongot trong BMG (bianconery manager group) - khiến JFC thiếu đi 2 nhân vật quan trọng đơn giản vì họ đã dành thời gian... cho nhau .
+ Có vẻ như đám cưới của Keongọt khiến người còn lại của cặp bài trùng Bình- Kẹo là Bình Alex hay còn nick cogaidentuhomqua hụt hẫng, nhưng ngay lập tức cogaidentuhomqua đã lên tiếng bằng một đám cưới - theo tôi là có phần bí mật nhằm tránh xa sự dòm ngó của quần chúng. Cho đến nay bộ ảnh của cặp uyên ương này vẫn nằm trong bí mật.
+ Cuối cùng nhẹ nhàng hơn là đám cưới của Solo enty, một thành viên cũ ở JFC. Cũng đã lên xe hoa về nhà chồng khép lại một năm "đau thương" với JFC
- Cùng chung với các biến cố của đời sống xã hội, đời sống các sao... Năm 2007 ghi nhận
sự sụp đổ của một tổ chức non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết cống hiến đó là Hội Quạ Khoang. Được sinh ra dưới tay của chủ tịch Mai Noel với một tinh thần ăn ngủ, hít thở với NKVA - Quả thật những ngày cuối năm tất cả những thành viên của Quạn Khoang FC đều nín thở đến mất ăn mất ngủ để xem loạt phim xxx của nhân vật chính . Với sự dũng cảm của mình Mai Noel đã không ngần ngại thay đổi hội của mình thành hội
Những người độc thân vui tính - Hiện nay hội vẫn đang phát triển cho dù nhiều kẻ chọc phá, mong rằng 2008 sẽ ghi nhận một tổ chức hội thành công bên cạnh những hội có truyền thống như - Hội trác táng, Hội ẩm thực...
- Tuy nhiên vượt lên tất cả sự kiện vui nhất trong năm 2007 chính là
niềm vui của đội bóng Juventus đem lại cho các Bianconeri trên toàn thế giới. Tưởng chừng như bị rút kiệt nhân tài, què quặt lực lượng, cùng với một Raniery chưa được tin tưởng. Juventus sẽ rất vất vả để đạt mục tiêu lọt vào Top 5-7. Nhưng với sự trèo lái tài tình của Ranieri, Juventus lại là 1 trong những điểm sáng nhất của Serie A khi cống hiến một lối chơi tấn công phóng khoáng, duy trì được bản lĩnh của 1 đại gia. Mặc dù Juve đã kết thúc nửa chặng đường với vị trí thứ 3 và kém đội dẫn đầu Inter Milan tới 8 điểm, nhưng hầu hết các Fan của Bà đầm già đều thấy hài lòng với kết quả và thành tích của thầy trò HLV Ranieri. Tất cả đều hướng tới một năm 2008 thành công và may mắn tới cho đội bóng mang mầu áo đen trắng mà mình yêu thích.
Đón đọc sự kiện nổi bật 2006
Tại Đây