Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => : rin_love_juve July 04, 2006, 11:26 AM

: Đức – Italia: Ngày tận thế
: rin_love_juve July 04, 2006, 11:26 AM
(http://www2.24h.com.vn/upload/news/2006-07-04/fgfgfgfgf.jpg)Những cuộc đối đầu giữa hai ông kẹ Châu Âu trong những thời gian gần đây cho thấy người Ý đang là “đàn anh” của người Đức. Lịch sử sẽ tiếp tục là lịch sử hay niềm tin sẽ giúp đội nhà giành một vai chính của bộ phim “Ngày phán xét cuối cùng - Trận chung kết”?
 

Chính đội trưởng “Cỗ xe tăng”, Michael Ballack cũng đã phải lên tiếng thừa nhận đội bóng của mình đang kém lợi thế so với đội tuyển Màu thiên thanh. Anh nói: “Chúng tôi thực sự không có cơ hội. Họ đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối so với chúng tôi. Mọi thứ đều đang chống lại người Đức, đó là một cảm giác tuyệt vời”.

Ballack đang tếu, dĩ nhiên rồi. Nhưng anh cũng phải biết được đôi điều cay đắng của sự thật. Italia đã từng vùi dập Đức 4-1 trong một trận giao hữu hồi tháng ba, trận thua đã suýt cướp mất chiếc ghế kiếm cơm của HLV Juergen Klinsmann. Ở bình diện CLB thì AC Milan cũng không tỏ ra có chút gì thương xót khi hạ nhục đại diện ưu nhất của đất nước tiêu thụ bia hàng đầu thế giới là “Hùm xám” Bayern Munich với tỉ số đậm đà 4-1 tại đấu trường Champion League.

Đội tuyển Đức đã không biết mùi thua từ thất bại hồi tháng ba, không những thế “Cỗ xe tăng” còn đang có được một phong độ “Quỷ khóc thần sầu” với 9 trận bất bại, trong đó đáng kể phải là chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở sân khấu lớn WC - một sự khởi đầu vĩ đại nhất trong lịch sử. Ở mặt đối lập, Italia còn khủng hơn thế khi đang ung dung thưởng thức hương vị ngọt ngào của chuỗi 23 trận không thua, một kỉ lục có thời gian dài thứ nhì của đội bóng này.


Trong 4 lần mặt đối mặt, đầu đối đầu trong khuôn khổ giải vô địch thế giới, kể cả hai trận hoà, Đức vẫn chưa hề một lần buộc người Italia quỳ gối. Cuộc đụng độ nảy lửa gần đây nhất giữa “hai kẻ không đội trời chung” tại trận chung kết WC 1982, Italia đã thẳng tay dậy cho người Đức một bài học bằng kết quả 3-1. Đội bóng của đất nước hình chiếc ủng hiện cũng đang chiếm ưu thế vượt trội kể từ khi giải đấu lớn nhất hành tinh khai sinh vào năm 1930.

Lịch sử World Cup có thể đang đứng cạnh Italia, nhưng Đức đang chơi trên sân nhà, nơi họ có thiên thời địa lợi nhân hoà. “Cỗ xe tăng” vẫn chưa hề thất bại tại sân vận động “ồn ã” Dortmund và cũng mới chịu chia điểm duy nhất một trong số 14 trận.

HLV trưởng đội tuyển Đức Klinsmann tôn trọng đối thủ nhưng không e ngại. Ông khẳng định: “Italia đang là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới và đó là lí do giải thích tại sao họ lại có mặt trong tốp 4 đội cuối cùng. Họ đang có một bề dày lịch sử hào hùng và họ xứng đáng nhận được những sự kính trọng cao nhất. Chúng tôi cho rằng với phong độ hiện tại chúng tôi có thể đánh bại họ”.

Đội trưởng Ballack cũng phụ hoạ theo thầy khi đưa ra ba liều thuốc đủ giúp Đức giành chiến thắng là đội bóng đang vào phom, vũ khí lợi hại là niềm tin và các cổ động viên chính là một chất xúc tác tuyệt vời.

Đức – Italia: Ngày tận thế. Hai ông lớn chỉ một người được đi tiếp. Dù ai thắng ai thua cũng đều xứng đáng. Cả thế giới sẽ mở sâm banh nâng ly chúc mừng người chiến thắng nhưng cũng sẽ ngả mũ giành một phút mặc niệm cho người chiến bại.