Author Topic: Huế's Collection  (Read 8294 times)

Description:

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: June 19, 2006, 12:12 AM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]

Cọp và dán (không biết tác giả)
[/quote]

 Hì, tính kiếm tác giả của bài ni cho anh Vũ mà ko thấy.   Tặng anh bài thơ này vậy.


[div align=\\\"center\\\"]L.T. Quỳnh Hương

Em Huế Xưa

 
Nhớ Huế người xưa đôi mắt huyền
Theo em dáng nhỏ ngỡ nàng tiên
Ngự Viên bóng ngã theo chân bước
Đồng Khánh chiều nao nón lá nghiêng



Thành Nội phượng xưa vẫn đợi chờ
Vẫn tàng lá thấp ý tình thơ
Vươn tay anh hái chùm hoa đỏ
Thắp sáng trời đêm những mộng mơ



Ươm hạt tình mê nở trái sầu
Ánh trăng hiu hắt lóe trên cầu
Đò chiều thấp thoáng trôi dòng nước
Ngàn dặm người đi hoài nhớ nhau



Thượng Uyển vườn xưa hương ngát trời
Thề nhau một kiếp cũng buồn trôi
Tịnh Tâm sen nở đài hoa tím
Kỷ niệm giờ đây mộng ước vời



Áo trắng ngày xưa mái tóc thề
Câu thương lời nhớ nguyện phu thê
Giờ đây người ở phương xa đó
Có nhớ tình tôi mỗi độ hè



Nón lá bài thơ nhớ cố đô
Đêm nay trăng vỡ rụng trên hồ
Quạnh hiu một bóng đồi Thiên Mụ
Em đất Thần Kinh giờ ở mô ?
[/div]

 Với riêng Pintu, Huế rất thơ mộng, rất đầm ấm và dịu êm. Đến Huế vào một ngày hè nắng gắt, đi thăm những di tích cổ, được ngắm nhìn Huế dưới muôn vạn sắc màu của cuộc sống, cảm nhận thấy Huế thật gần gũi và thân thương. Ấn tượng sâu sắc nhất với Huế là giọng hát của người con gái Huế trên giòng Hương Giang, ngọt ngào và tha thiết. Cảm giác có đôi mắt tròn đen xinh xắn nhìn thẳng vào mắt không làm cho người ta thấy bớt đi phần dịu dàng nào của con gái Huế mà chỉ khiến con tim thấy bối rối khi được nhìn bằng đôi mắt trìu mến đến thế.
Hì, rất mong có điều kiện vào Huế lần nữa để nhớ lại những cảm xúc đó. Có lẽ, mình nên thuộc về Huế mới đúng.  
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #21 on: June 19, 2006, 05:31 AM »
Logged
Huế thơ mộng, cuộc sống ở đấy mang lại cho mình cảm giác bình an lạ kì!. Những con phố nhỏ với hàng cây bóng mát xua tan những điều ghét ghét trong cuộc sống hiện tại.
Ghét ghét

Offline Vit

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 164
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #22 on: June 19, 2006, 11:39 AM »
Logged
Cám ơn Pintu nhiều lắm nha! Mong em sẽ còn có cơ hội trở lại Huế nhìu nhìu!


[div align=\\\"center\\\"]Ðêm nay ta về thăm Huế
Phố buồn đón bước chân ta.
Chim khuya lặng thầm tiếng hú
Trăng khuya nữa mảnh đợi chờ.

Ðôi vai phủ đầy sương lạnh
Ướt về một thuở xa xôi.
Dáng ai thoáng qua rất vội
Nao lòng như buổi quen nhau.

Ngở ngàng xin hỏi đôi câu
Từ lâu giang hồ lạc bước
Trôi theo dòng đời xuôi ngược
Mải mê quên mất lối về.

Mỉm cười em nghiêng vành nón
Ðáp rằng anh có bâng khuâng
Nẻo xưa người đi bỏ lại
Tương tư một chút bụi trần.

Ðêm nay trở về phố cũ
Ngậm ngùi nhớ những ngày thơ
Ðời sau nhiều năm lưu lạc
Tìm ai hỏi một ngày chờ......(!?)

Huế, Ngày Về
[/div][/color]
« Last Edit: June 19, 2006, 11:40 AM by Vit »
[div align=\\\"center\\\"]
...BUỒN   ....CƯỜI  ...!      
[/div]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #23 on: June 19, 2006, 11:46 AM »
Logged

Một người bạn cũ của em ngày xưa , anh ấy nói những ngày ở Huế , mưa suốt đêm ngày...anh ấy sợ nhất nhưng cũng yêu nhất là những cơn mưa dài ko ngớt ở Huế...Anh có bài thơ nào viết về " mưa trên xứ Huế " ko ?  Post tặng em 1 bài đi  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Vit

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 164
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #24 on: June 19, 2006, 02:10 PM »
Logged
To Sờ Sún:
Cảm nhận về mưa Huế của những người con xứ Huế: ----> http://www.ttvnol.com/hue/80807.ttvn
Em vào google rồi search word "mưa Huế". Sẽ có rất nhiều thông tin rất thú vị về mưa Huế.
Anh tặng em bài thơ mà anh trích làm chữ kí lun     .

[div align=\\\"center\\\"]Mưa Huế

Sáng tác: Hồ Đắc Thiếu Anh


Khi mô anh về thăm Huế xưa
Nhớ gởi dùm em một chút mưa
Gởi thêm mớ lạnh từ chân tóc
Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa

Ngoài nớ chừ đang giữa mùa mưa
Em về áo mỏng có ai đưa
Qua sông nước ngập ngăn bờ đá
Gót nhỏ chắc em lạnh suốt mùa

Thuở ấy em còn rất ngây thơ
Có anh che áo những lúc mưa
Qua sông thuyền nhỏ anh ôm lái
Ấm áp tình em buổi dại khờ

Rồi một chiều thu em xa quê
Ðể ai đứng đợi bước chân về
Mưa giăng đỉnh Ngự se lòng nhớ
Gió buốt dòng Hương lạnh tái tê.

Từ ấy mưa về không có em
Buồn hiu quán nhỏ phố lên đèn
Mưa thơ rét mướt lòng ly khách
Nỗi nhớ bồng bềnh lay ngõ tim

Hẹn Huế mùa sau sẽ về thăm
Thăm từng cái lạnh dấu trong chăn
Nghe mưa rả rích trong đêm vắng
Ðể nhớ vô cùng những tháng năm. [/div]
[div align=\\\"center\\\"]
...BUỒN   ....CƯỜI  ...!      
[/div]

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #25 on: July 11, 2006, 12:52 PM »
Logged
Tặng Huế tấm hình.

« Last Edit: July 11, 2006, 12:53 PM by freeoluv »

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #26 on: July 25, 2006, 09:04 AM »
Logged
Tối này nghe bản Huế xưa nghe sao nao lòng! Cảm xúc trước một bản tình ca xứ Huế bao giờ cũng thế: dịu dàng, thổn thức kỷ niệm xưa ùa về, tình cảm dạt dào lại trào dâng, không chỉ riêng những ai biết yêu đã yêu và đang yêu mới cảm nhận được điều này đâu. Bởi tôi - một kẻ chưa hiểu tình yêu là gì cũng cảm nhận sâu sắc từng lời ca. Tôi như muốn nuốt cả bài hát cho riêng mình...nhưng đâu thể?! Cảm xúc cần được chia sẽ; không bằng cách này thì cách khác. Mỗi người có một cách chia sẽ khác nhau, có thể có người không muốn chia sẽ nhưng riêng tôi; tôi muốn viết và lưu giữ lại những cảm xúc xuất hiện trong tôi-xuất hiện trong tôi ở lứa tuổi sắp qua thời mộng mơ

"...Đố ai biết gió, gió ơi, gió ở đâu? Gió hay đi vắng, ơi lúc nào? Lúc nào có nhà? Đố trăng mấy tuổi ơi trăng già?..." Tự dưng tôi thì thầm bản nhạc mang âm hưởng dân ca, ca dao này. Tôi thích thể nhạc như thế lắm! Tôi thích những cái cổ xưa như thành Huế;(có lẽ) ở đó tôi có được cái cảm giác trở về với thế giới mà cách đây lâu lắm từ lâu lắm trước khi tôi sinh ra - có lẽ tôi là người hoài cổ.

Đọc lại những bài tôi viết tôi tự nhận ra mình yếu đuối và lặp lại những suy nghĩ cũ rích của mình. Những suy nghĩ ấy nó lặp đi lặp lại đến lúc chính bản thân tôi cũng nhàm chán. Tôi không biết khi trở lại Huế sau 5 tháng cách xa tôi có cảm nhận được gì khác về Huế hơn hay chỉ là những cảm xúc u buồn, hình như sự trầm lắng này nó ăn sâu vào tận tủy tôi mất rồi. Tôi không rõ mình có đang nói quá nhiều về bản thân hay không? Tôi không thích tâm trạng tôi rơi xuống sâu thẳm như thế này đâu. Tôi thích sự vui vẻ, tôi thích sự dí dỏm, tôi thích sự sôi động dẫu trong những giờ phút ấy tôi chỉ là người lặng lẽ đứng ngắm mọi người vui đùa, lặng lẽ ngồi cười vui trước sự dí dỏm dễ thương của bạn bè.
Ghét ghét

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #27 on: August 07, 2006, 09:12 AM »
Logged








Có sợ không?








Cảnh sông Hương nhìn từ chùa TM, trông có thơ mộng ? - Nhìn cảnh có sinh tình?
Hihi!


Sao nhìn không rõ tí nào vậy? ghét!
« Last Edit: August 07, 2006, 09:14 AM by lemon_chua »
[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #28 on: September 16, 2006, 02:31 PM »
Logged

Lang thang , tự dưng " chộp " được một bài thơ về Huế nè , tặng anh Vit nha
[div align=\\\"center\\\"] Bán Dạ
-Tặng Huế của một ngày đầu thu xưa-



Nửa đêm
Hoa lòng bừng nở
Những ngày thu xưa...
Ta nhớ Huế một chiều mưa
Cùng em qua phố đong đưa nụ tình
Trường Tiền hư ảo lung linh
Tay non thắp nến riêng mình ta đau
Nắng lên
sầu xuống!
ngang đầu...
Sông Hương nhuộm biếc một màu tương tư
Âm thầm tôi ném lá thư
Xuôi dòng khôn tỏ chần chừ đợi trông
Đôi bờ trắng một màu bông
Màu tang tôi buộc tình không nẻo vào
Trầm tư...
nghe sóng xôn xao
Ngẩn ngơ chẳng biết gã nào...
ngông ngông....

[/div]
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #29 on: March 27, 2007, 08:02 PM »
Logged
Ôi! lâu ngày rồi mới được trở lại. Nhớ quá kia! nhớ nhớ lắm kia. Thương, thương quá mà!
Ghét ghét

Offline emdangyeu

  • *
  • Youngster
  • Posts: 29
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #30 on: March 28, 2007, 03:21 PM »
Logged
Quote from: freeoluv
Tặng Huế tấm hình.



Hình như đây là đường vào biển Thuận An. Không biết có phải không hả chị freeoluv?

Em góp một bài thơ về Huế

Tạm Biệt Huế
Thu Bồn

Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu

Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh nhớ hư vô
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô

Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế mà đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng

Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh đi mãi chẳng về đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt
Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt Huế với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia.

Nếu bị trùng thì anh chị Manager bỏ hộ em.
« Last Edit: March 28, 2007, 03:43 PM by emdangyeu »
Yêu một người, yêu một đời!

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #31 on: June 15, 2008, 08:35 PM »
Logged
Có bao giờ em nhớ Huế không?
Huế mùa này mưa rơi nặng hạt
Phố quen ôm bờ vai ướt át
Khuất trong mưa chua chát lối về.

Em ra đi tháng mười năm ấy
Mới đây đã mấy lượt mưa rơi
Mái hiên xưa còn ai nơi đấy?
Chỉ riêng anh lối nhỏ xa vời.

Huế vẫn đợi, tình xưa chờ đợi
Bước em về trên phố mưa đêm
Không em! Anh không còn mưa Huế
Không mưa… Huế da diết nỗi niềm

(St)

Bữa nay mưa nhẹ rớt bên đời....

Mưa với Huế như người bạn tri âm, mưa trầm lặng nhẹ nhàng như người con gái Huế, mưa trắng trời thừa thiên, mưa dai dẳng nao lòng...





Ghost of a rose

Offline Colin_Farell

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 655
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #32 on: June 16, 2008, 06:11 PM »
Logged



Đàn Nam Giao



Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline thuongghetghet

  • *
  • Youngster
  • Posts: 2
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #33 on: July 29, 2008, 10:01 PM »
Logged
Tình co tìm bai tho"NHẮN HOÀNG THÀNH CÓ NGƯỜI TÔN NỮ" thấy các bai  viet cua gg rat hay và co cai gi do rat hồn nhiên va cam thay nho quê hương vo cùng du đã xa rất lâu lắm roi.Cám on gg rất nhiều .Hy vong co dip duoc biet nhieu hon ve gg.Nhân đay xin post bai nầy theo tri nhờ cua dì dược cô giáo đọc nhưng vì thấy hay quá nên dì cua tgg nhó ,co thể là còn thiếu và đôi chổ có thể không chính xác nhung co thể ai do thuộc.Bài nầy tac giả kông rỏ nếu ban nào biết co thể cho biết.Bài nay o phải của Dinh Hùng.Nếu gg co diều kiện hỏi lại dùm.Gởi dến gg nhiều nhiều...

NHẮN HOÀNG THÀNH CÓ NGƯỜI TÔN NỮ

Hôm qua có người quen về HUẾ
Ga buồn,mưa nặng
Anh nghĩ về em nhưng không quà gởi tặng
Còn gì nữa để gởi đâu em

Chừ còn gì gởi ra Huế nữa
Mất hết từ ngày đi
Mất hết từ hôm bắt đầu thương nhớ
Đường ra có lắm biên thùy

Vì biết sẽ buồn nên ngày xưa anh không hò hẹn
Vì ga nhỏ nên đoàn tàu không đến
Vì em là chim hót của hoàng thành
Vì anh là mây trời không lưu luyến (1) trời xanh.

Không cho gì nhau mà chừ phải trả
Hãy trả cho anh nghìn khuya sầu
Nghìn lần tìm em trong mộng biếc mai sau

Anh trả lại em kinh thành mưa bụi (2)
Mưa mờ giáng trúc Kim Long
Mưa rắc bụi cho Nam Giao sầu tủi
Vườn Nguyễn Hoàng hoa chẳng nở chiều đông

Làm sao trả công em,
Mấy mùa phượng nở,
Mấy thủa phượng tàn
Mấy độ hoa xuân ngập đương thành nội
Tính tháng năm xuân biếc thu vàng.

Có đòi lắm cũng khó bề trả được
Không chứng nhân,không thể chối từ
Nợ duyên số đa đoan từ kiếp trước
Nhưng bây giờ anh vẫn vụng đường tu


Xưa thắc mắc chính là đây em nhé
Màu thời gian nhuộm kín ước mơ rồi
Em có khóc dặm ngàn anh biết thế
Kiếp độc hành không thể bước chung đôi.

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #34 on: August 03, 2008, 06:27 PM »
Logged
Quote from: thuongghetghet
Tình co tìm bai tho"NHẮN HOÀNG THÀNH CÓ NGƯỜI TÔN NỮ" thấy các bai  viet cua gg rat hay và co cai gi do rat hồn nhiên va cam thay nho quê hương vo cùng du đã xa rất lâu lắm roi.Cám on gg rất nhiều .Hy vong co dip duoc biet nhieu hon ve gg.Nhân đay xin post bai nầy theo tri nhờ cua dì dược cô giáo đọc nhưng vì thấy hay quá nên dì cua tgg nhó ,co thể là còn thiếu và đôi chổ có thể không chính xác nhung co thể ai do thuộc.Bài nầy tac giả kông rỏ nếu ban nào biết co thể cho biết.Bài nay o phải của Dinh Hùng.Nếu gg co diều kiện hỏi lại dùm.Gởi dến gg nhiều nhiều...



 Đây là bài thơ của nhà thơ Tường Linh. Nếu bạn có thời gian mời xem thêm thông tin xung quanh bài thơ ở đường link này http://baoquangnam.com.vn/index.php?option...&Itemid=134 . Chúc bạn vui
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline thuongghetghet

  • *
  • Youngster
  • Posts: 2
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #35 on: August 19, 2008, 07:48 PM »
Logged
Cam on ban nhieu.Co le di cua minh se vui.Chuc ban khoe

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #36 on: August 24, 2008, 09:27 AM »
Logged
Lấy tạm câu thơ này để nói lên cảm giác: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...

Cái vùng mà nắng mưa khắc nghiệt đó, là cả một kỷ niệm tuổi thơ....

Nhớ...
...FA cmnr...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.