Author Topic: [Serie A] Roma - Juventus: Khiêu vũ với bầy sói  (Read 772 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: March 02, 2015, 05:23 PM »
Logged
Juventus sẽ viếng thăm Roma trong trận đấu muộn được đánh giá là "trận đấu phán quyết". Nếu Juve có điểm, cuộc đua Scudetto coi như đã có một kết cục sớm, cho dù còn tới 12 trận đấu nữa và khi đó Roma sẽ chỉ phải tập trung vào việc bảo vệ chiếc vé trực tiếp dự Champions League mùa tới. Nếu Roma chiến thắng, đó có thể là một hy vọng mong manh vào việc cuộc đua sẽ mở ra, với 12 trận đấu còn lại thì khoảng cách 6 điểm có thể san lấp. Nhưng khoan hãy nói về cuộc đua Scudetto, hãy nói về trận đấu của hai đội đầu bảng.

Roma đã có màn khởi động cực kỳ tốt, đã có những lúc người ta nói về Roma như đội bóng chơi hay nhất Italia với một lối chơi hiện đại và quyến rũ nhất Serie A. Thậm chí ngay cả khi thua Juventus trong cuộc đối đầu tại Juventus Arena, Roma vẫn được đánh giá cao hơn về lối chơi và tính hiệu quả. Đó là lúc người Roma nói về Scudetto, như cách Garcia nói trong buổi họp báo trước trận đấu với Chievo, ngay sau trận thua Juventus,: "Mùa này, chúng tôi sẽ giành Scudetto. Trận đấu với Juventus đã cho tôi niềm tin như vậy. Roma mạnh hơn Juve". Nhưng đó cũng là lúc chiếc bẫy sập xuống, Roma chìm trong ảo vọng như thứ thuốc phiện. Họ bắt đầu tự tay mình vất đi mọi thứ. Từ chỗ giành lợi thế trước Man City trong cuộc đua bảng tử thần đến chỗ họ đánh rơi tất cả và mất luôn vị trí vào chính tay Man City. Ở Serie A, tình hình cũng không sáng sủa hơn khi họ bị Juve cho hít khói và ngay cả khi Juve chơi bấp bênh, Roma cũng không tận dụng được cơ hội. Ở Copa Italia, họ cũng bị loại bởi Fiorentina, mà đáng ra Empoli đã làm điều đó sớm hơn.

Có thể với Roma đó là điều không thể giải thích nổi, nhưng các Juventini có thể giúp họ. Còn nhớ, sau khi trở lại Serie A từ Serie B, Juve đã chơi tuyệt hay với lòng kiêu hãnh bị tổn thương và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, thậm chí họ còn thắng lớn từ các cuộc đối đầu tay đôi với đội bóng thuộc top đầu. Chính những kết quả khả quan đó đã khiến Juve nói đến Scudetto và phần kết thì ai cũng biết. Ranieri chết chìm sau mùa đông, cho dù khởi đầu khá tốt. Ciro Ferrara cũng chung số phận, cho dù năm đó Diego nhấn chìm Roma ở Olimpico. Thực tế đã chỉ ra rằng: "Thành Roma không được xây trong 1 ngày". Một đội bóng cũng vậy, nó cần những giai đoạn phát triển, nền móng vững chắc và một dự án dài hơi. Roma đã đập đi tất cả cùng Zeman, Luis Enrique thì họ cần thời gian để tái thiết một nền móng vững chắc hơn. Khi họ chọn Totti và De Rossi để làm nền móng cho một thời đại mới có nghĩa là họ cần kiên nhẫn hơn vì một công trình vĩ đại không thể xây trên một đôi chân già cỗi.

Với Juve, cuộc chiến ở Roma có lẽ không mang tính quyết định, nhưng lại rất quan trọng. Nếu giải quyết sớm cuộc đua Scudetto, Juve sẽ có thêm thời gian tập trung vào Champions League và Coppa Italia. Nhưng nếu quá tập trung vào giải quyết cuộc đua Scudetto, họ có thể có những tổn thất nhân sự quan trọng cho chặng đua ngắn phía trước. Sau khi gặp Roma, Juve sẽ có trận đấu với Fiorentia tại Bán kết Coppa Italia và hai tuần sau đó là trận đấu của mùa giải trước Dortmund trên sân khách. Họ đã mất Asamoah, Romulo, Marrone và giờ là Pirlo, Barzagli chưa trở lại. Vidal, Pogba và cả tân binh Sturaro đều có vấn đề về thể lực và chấn thương. Nghĩa là lúc này, Juve không thể chấp nhận rủi ro thêm nữa. Mục tiêu của Juve rất rõ ràng, cần một kết quả tốt tại Roma nhưng không bằng mọi giá. Điều đó không có nghĩa là Juve buông xuôi vì một trận thua có thể ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần toàn đội trong giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải.

Về chiến thuật, Roma chắc chắn sẽ không phung phí một phút giây nào để tấn công. Trận thua của Napoli đã giúp họ giảm sức ép trong việc giữ vị trí thứ 2 nên họ sẽ không có gì phải sợ để thử tấn công vị trí số 1. Sự trở lại của Gervinho, hồi sinh của Ljajić và sự hồi phục của Iturbe sẽ giúp họ có nhiều lựa chọn cùng với "Nhân-vật-không-thể-thiếu", Totti. Ở hàng tiền vệ, Naiggolan sẽ là trụ cột sau khi được nghỉ trận làm khách ở Rotterdam. Sự vắng mặt của Maicon có lẽ không phải là nỗi sợ của Roma, Torosidis đang thi đấu rất tốt. Tất nhiên Roma sẽ không chơi như Dortmund, họ vẫn có De Rossi luôn án ngữ phía giữa hàng thủ và hàng tiền vệ. Trong khi Totti và Ljajic cũng không thi đấu quá cao, họ có tốc độ để phản công khi cần thiết.

Juve sẽ chọn lối chơi chậm, chắc và không ngạc nhiên nếu món đồ cổ 3-5-2 được sử dụng. Sự thiếu hụt ở hàng tiền vệ cùng với số lượng trung vệ sẵn có, sẽ là an toàn nhất để Juve chọn lối chơi này. Alvaro Morata đang chơi rất lên chân nhưng với việc thi đấu cả trận trước Dortmund, cùng với lối chơi chiến thuật của Roma, Alvaro sẽ có nhiều đất diễn hơn trong hiệp 2. Llorente sẽ giúp Juve gây sức ép trực tiếp lên hàng thủ Roma, kéo De Rossi xuống thấp để hỗ trợ, nhờ thế giảm sức ép lên hàng tiền vệ Juve và giúp Tevez có thêm khoảng không. Ở phía ngược lại, Roma cũng sẽ dùng Totti để tấn công vào cả Marchisio và bộ đôi trung vệ, đó là lý do nếu Ogbonna hoặc Bonucci sẽ được kéo xuống thấp hơn để bọc lót cho đồng đội. Có thể Allegri sẽ mạo hiểm tung Pogba hoặc Vidal vào chơi ngay từ đầu để giúp Juve bảo vệ thế trận, nhưng nếu trường hợp cần thiết Padoin sẽ vào sân.

Juventus (3-5-2): Buffon;  Caceres, Bonucci, Chiellini;  Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pereyra, Evra;  Tevez, Llorente.

Dự đoán: 1-1
« Last Edit: March 02, 2015, 06:11 PM by souslevent »

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #1 on: March 02, 2015, 08:35 PM »
Logged
Cơ mà mềnh được cộng 3đ parma chưa nhỉ :))
Nếu chưa thì Roma có hộc đờm ra đá cũng ăn thua j.
Thôi thì xin nhẹ bạn Roma 3đ đê cho bạn tập trung ăn Europa >:)
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #2 on: March 03, 2015, 03:58 AM »
Logged
Chiến thuật dưới thời của Juve dưới thời HLV Max biến hóa không lường đối thủ không biết đường mà lần luôn, đúng với tuyên bố hồi đầu mùa là muốn Juve chơi tốt linh hoạt giữa nhiều sơ dồ tấn công khác nhau.Cầu thủ mình cảm thấy đá hay nhiệt huyết nhất trận này không ai khác chính là Perreya ! :juve6: :juve6: :juve6: :juve6:
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #3 on: March 04, 2015, 10:50 AM »
Logged
Juve vẫn cần thủ lĩnh ở hàng thủ, người có thể chỉ huy cả đội trong mỗi tình huống phòng ngự. Bon thì chưa đủ lớn, Chie thường xuyên mắc lỗi nghiêm trọng, Bazagli thì không biết khi nào tái xuất, Obo chưa cho thấy có khả năng này và Caceres thì đã hết tầm. Không lẽ phải đợi Runagi lớn sao?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.