Serie A sẽ trở lại với trận đấu trên sân nhà của Juventus với đội bóng anh em Udinese. Đó cũng là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của Allegri trên cương vị HLV trưởng của Juventus. Sân nhà luôn là một lợi thế không thể chối cãi của Juve, bởi thống kê chỉ ra rằng họ mới chỉ thua 2 lần trên mặt sân ấy: Đó là trận thua 3-1 trước Inter, chấm dứt chuỗi trận bất bại của mùa giải trước và trận thua 0-2 trước Bayern Munich tại Tứ kết Champions League, chấm dứt giấc mơ lần đầu "lên tỉnh" của JuveConte. Giờ đây, nó sẽ là điểm tựa "vĩ đại" của Juventus trước đối thủ cũng "vĩ đại" không kém: bão chấn thương. Đó thực sự là cơn bão mà Juventini muốn tránh nhất khi nghe tin Allegri được bổ nhiệm thay thế Conte, nhưng giờ thì họ phải nắm tay nhau vượt qua cơn bão ấy.
Trước trận đấu, Juventus đã mất Pirlo, Chiellini, Vidal và bổ sung thêm nỗi lo lắng từ Tevez. Cộng thêm sự vắng mặt của Barzagli và Morata, Juventus gần như mất trắng nửa đội hình chính mùa giải trước và tân binh đắt giá nhất của mùa hè "nóng nhất". Đó thực sự là cơn ác mộng và cái tên Allegri trở thành miếng mồi ngon để báo chí xoáy vào giả thiết phương pháp luyện tập của Allegri và sự mất mát rất lớn của Juve sau sự ra đi của Bertelli. Paolo Bertelli chính là đơn thuốc dùng để chống lại cơn bạo bệnh "chấn thương cơ" từng hoành hành tại Vinovo suốt 2009-2011, kéo theo sự ra đi của 3-4 HLV.
Juve đang nhớ Paolo Bertelli?
Tuy nhiên điều đó có phần hơi quá khắc nghiệt với Allegri khi mà Barzagli bị chấn thương từ World Cup, Chiellini, Vidal cũng dính đòn khi lên tuyển còn Pirlo bị chấn thương trong trận đấu với Milan, sau pha vào bóng "bẩn" của Menez. Morata thì dính đòn của Rubinho. Và còn quá sớm để nói đến những chấn thương có đủ sức tàn phá Juventus hay không nhưng BLD Juventus đã khôn ngoan khi theo đuổi chính sách nâng cấp chất lượng đội hình bằng việc rút ngắn khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ với những bổ sung chất lượng & rẻ kiểu Romulo, Pereyra, Coman hay Evra nên giờ đây Juve có thể sẵn sàng trong trường hợp các ngôi sao của họ có thể vắng mặt.
Trước Chievo, Allegri đã dùng Coman để giải bài toán Llorente và lần này, Allegri sẽ dùng Pogba để giải bài toán Vidalmania (sự phụ thuộc vào Vidal). Rất khó để có một cầu thủ thứ 2 như Vidal trong đội hình khi Arturo có thể hỗ trợ cực tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Những cú takle đúng thương hiệu Vidal, không chỉ giải nguy các đợt phản công của đối phương mà còn tạo ra cơ hội cho các tiền đạo Juve có thể tận dụng. Pogba là mẫu cầu thủ khác, rất ít khi takle bóng nhưng với thể hình, thể lực và sự tự tin của mình, Pogba hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt khi thay Vidal làm mũi nhọn trong hàng tiền vệ 3 người. Conte là người đưa Pogba ra ánh sáng và Allegri khẳng định có thể giúp Pogba bước thêm một bước nữa.
"Tiềm năng của Pogba chưa thực sự được khai thác hết. Tôi thấy cậu ấy còn có thể làm được nhiều hơn thế nếu đá cao hơn. Mùa này tôi muốn Pogba chơi tấn công nhiều hơn".
Đó chắc chắn là gợi ý không tồi với D. Deschamps và sự thử nghiệm trong trận đấu với Tây Ban Nha đã chứng minh nhận định của Allegri.
"Tôi nghĩ Pogba sẽ là một trong 3 tiền vệ hay nhất thế giới và cậu ấy không cách vị trí ấy xa lắm"
Allegri nói vậy trong cuộc họp báo trước trận đấu. Đó không đơn thuần chỉ là lời động viên mà còn là ẩn ý về việc Pogba sẽ được sử dụng thể nào dưới tay Allegri. Ở độ tuổi 21, Zizou và Platini còn chưa có danh hiệu nào thì Pogba đã có 2 Scudetto, 2 Supercoppa, 1 WC U20 và dự WC 1 lần. Có thể tương lai của Pogba sẽ không gắn liền với Juve, nhưng Juve có thể sẽ là bệ phóng quan trọng để Pogba đến thành công, như Zizou và "Le Roi" Platini đã có. Juve đã sẵn sàng công bố hợp đồng mới đưa Pogba lên hàng ngôi sao về thu nhập tại Juve thì giờ là lúc Pogba cần chứng tỏ mình là một "ngôi sao sân cỏ". Bởi Juve cần điều đó và Allegri chỉ hy vọng vào điều đó...