Xả tị thôi, lần này bị loại là một hệ thống các sai lầm cá nhân. Nhưng trước hết phải trách là thời tiết và trọng tài đã.
1. Thời tiết là kẻ thù, Juve mất sự chủ động rất nhiều sau khi tuyết rơi. Việc cầm bóng và chuyền bóng trong điều kiện sân trơn đã làm hai Juve. Gala chơi bóng vượt tuyến vì vậy họ không cần cầm bóng quá nhiều. Thời tiết cũng ảnh hưởng khả năng xử lí của các cầu thủ. Cả hai tình huống của nguy hiểm của Juve đều bắt đầu từ một đường chuyền sai của Pogba, và cái giá quá đắt cho đường chuyền hỏng thứ hai.
2. Trọng tài: Chỉ trừ trận thua Real, mình nghĩ trọng tài khá fair với Juve. HÌnh như Juve là đội nhận được nhiều Pen nhất vòng loại.
3. Chấn thương: Không có lí do lắm, Juve phải chuẩn bị cho cuộc sống không Pirlo trước đó chứ.
4. Mình nghĩ một chút gì đó Conte đã không làm tốt, các thay đổi của Juve khá chậm chạp. Sai lầm cá nhân quá nhiều. Nếu tính cả 6 trận với mình Bonucci là FLop. Pogba chưa lớn đủ để gánh và càng lúc đá càng thừa thãi. Ghét nhất là mất bóng đứng đó giải thích hoài. Hàng tiền đạo cũng không tận dụng tốt những gì họ có, nhưng dù sao cũng tiến bộ hơn năm ngoái.
Tóm lại, lần này thua ức mà không biết làm chi... nếu năm ngoái thua Bayer là sự chấp nhận của kẻ yếu thế, năm nay bị loại là cái gì đây.
Trở lại với cuộc cách mạng 4 3 3 nào