Anh nghĩ đôi cánh của Juve còn chết dài dài. Vấn đề là hiện tại rất ít cầu thủ đá cánh chất lượng mà chỉ là cầu thủ tấn công chung chung, chứ không chuyên đá cánh.
Ngay cả D'Ambrosio của Torino mới nổi, nhìn có vẻ hay hay nhưng sự thực còn lâu mới đạt trình độ đá cho ĐTQG, chứ đừng nói đến đẳng cấp châu Âu.
Ở Serie A anh chỉ kết mỗi Cerci
Đúng là ngoài Cerci tốt hơn, em thấy mấy đích ngắm tiềm năng của Juve cũng đều như nhau. Vì thế có lẽ đa dạng hoá chiến thuật sẽ tốt hơn là bổ sung hai cánh. Nhưng làm thế nào thì thực sự vẫn chưa nghĩ được với những con người như thế.
_ Gửi mấy chú anti:
Những dịp như thế này là bãi sh*t ko thể thơm hơn để những con cẩu anti vào táp, nhất là những giống cẩu được phối giống với Ỉn
Anh biết các chú sẽ mò vào đây để la liếm cho thỏa những ngày chờ đợi, rình mò, GATO, cay cú .... Thế nên cứ thưởng thức bằng tất cả sự sung sướng của mình nhé
Đối với anh mà nói thì "tình cảm" mà các chú luôn ngày đêm vun đắp chỉ làm cho anh thấy thích thú và thêm yêu Juve mà thôi
Mong các chú ghé chơi thường xuyên nhé =))
Để ý để người khác làm gì, họ có quyền của họ. Có hẳn phần Anti ở dưới đó nếu muốn comments gì, ở đây đơn giản hãy nói về Juve đi
Lại trách Conte,thế theo bác Conte có thể làm gì vào lúc đó,với điều kiện thời tiết như vậy,con người như vậy?Sau khi bị dẫn bàn thì Conte cũng đã rút Mar-Bon để thay bằng Quag-Gio còn gì,đòi hỏi gì nữa?
Ngồi nói thì bao giờ cũng dễ
Trong trận đấu này, Conte không có lỗi vì chẳng còn ai khả dĩ hơn để đá nữa. Nếu tử thủ cũng khó có vì sân như thế mọi sai lầm đều có thể xảy ra. Mình chỉ tiếc là Conte tính sai điểm rơi thôi, trận đầu gặp Copen và Gala mất điểm rất lãng nhách. Nói đúng ra năm ngoái ở hai lượt cuối thì Juve cũng có lợi thế vì lúc đó Chelsea khủng hoảng và Shak thì đã được vào. Hơn nữa, Chelsea không mạnh như Real ở bảng đấu năm nay.
That vọng thì vẫn có nhưng mình vẫn nghĩ dù không đi xa, nhưng Juve đã tiến bộ hơn năm ngoái rất nhiều rồi,
có cảm giác là Juve đang đi được con đường mong muốn chỉ có điều may mắn và con người chưa hội tụ đủ để đi đến cùng thôi. Mình hi vọng rất nhiều vào năm 2015/16, lúc đó Juve sẽ là tập thể chín chắn và mạnh hơn, CK được tổ chức tại Ý và Juve có thể làm được điều gì đó.
Mong mùa này đừng vứt đi, hãy nhặt lại Europa cup về đã, C1 cứ gửi một ai đó giữ hộ (dự đoán là Real)