Author Topic: Đồng Hành Cùng Fan Leauge VIII  (Read 10163 times)

Description: Vòng 3:Juve - Chelsea 2:0

Offline Cris

  • *
  • Youngster
  • Posts: 23
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: April 08, 2012, 07:39 PM »
Logged
Cập nhật tin tức Fan League 8

Vậy là đã 3 vòng đấu của FL8 trôi qua, JFC vẫn với phong cách khởi đầu "ì ạch" đang "lê lết" từng bước trên bảng xếp hạng  =))

Bà đầm già Hà Nội bước vào FL8 năm nay vs 1 phong cách thường thấy: ' chậm chạp như  bà già  :>'. Với đội hình có nhiều sự thay đổi, đội hình JFC tại Fl 2012 được đánh giá là đội hình có chiều sâu và mang đầy tham vọng cải thiện thành tích hơi "nghèo nàn 1 tý" của 2 năm trước  ;;). Vẫn còn đó trong đội hình JFC những trụ cột đã thi đấu tại 2 mùa FL trước như đội trg Tuấn Laoai, Quang già, Lai, Hiếu Cris... cộng với những cầu thủ đầy chất lượng mua được từ kì chuyển nhượng "mồm" như TM Béo, Hà, Việt... và 1 đội ngủ trẻ khỏe, chân dài, nhiệt tình được đôn lên từ đội "mầm non" JFC. JFC mang trong mình bao toan tính và âm mưu nhằm vượt qa ACMilan để dành chức vô địch  gold_cup

[Vòng 1] JFC - ArsenalFC: Vạn sử khởi đầu nan
JFC bước vào cuộc chiến với nhà trẻ của giáo sư Wenger trong cơn mưa cuối đông, nhưng có lẽ năm nay, họ đã trở thành...học sinh tiểu học  :">. AFC cho thấy họ năm nay đáng gờm như thế nào. Với lợi thế hàng tuần đc tập luyện tại sân Y, nên ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, họ đã ào lên tấn công như vũ bão nhằm phủ đầu JFC. Nhưng, và vẫn là nhưng, như thường lệ, dưới sự chỉ đạo của đội trg Tuấn Laoai, người vừa trở về từ đợt tập huấn "Honey Moon" hồi đầu năm  ()---, JFC dễ dàng hóa giải những pha bóng tấn công của AFC. Cũng phải nói thêm rằng. sự kết hợp giữa đội hình của JFC là chưa đc tốt trong hiệp 1, mặc dù chất lượng của từng cầu thủ là khỏi pải bàn cãi  :>, cộng thêm sân trơn bóng ướt, JFC không triển khai đc thế trận của mình. Bước vào hiệp 2 của trận đấu, JFC đã bắt nhịp đc với trận đấu, họ tự tin cầm bóng ban bật và tìm những cơ hội cho mình. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm đc tạo về phía khung thành của 2 đội và điều gì đên cũng phải đến. Trong 1 tình huống đá phạt cố định, đội trg Tuấn Laoao lao từ sân nhà lên (lấy đà xa như Carlos =.=!) sút xuyên hàng rào và trái bóng găm thẳng vào lưới. 1-0 cho JFC. Đây là pha ghi bàn thứ 2 bằng các tình huống đá phạt của Tuấn Laoai vào lưới AFC trong 3 mùa giải vừa qa, không biết là có "mùi" gì không nữa!!!??? JFC như cởi bỏ đc tâm lý, họ đưa trận đấu về thế trận quen thuộc, phòng ngự phản công. Những đường bóng của JFC thanh thoát và sắc sảo hơn trong khi AFC đang cố gắng trong cùng cực để có bàn gỡ nhằm lấy lại 1 điểm trong ngày đầu ra quân. Nhưng thời gian nghiệt ngã vẫn cứ trôi, và JFC vẫn lạnh lùng phòng ngự hóa giải những pha bóng tấn công của AFC. Và khi trọng tài sắp nổi hồi còi kết thúc trận đấu, bước ngoặt của trận đấu đã đến. Đội trg Laoai trong 1 tình huống đi bóng giữa 3 cầu thủ áo đỏ, thay vì phá bóng ra biên cho đối thủ hết hơi như mọi năm, anh lại quyết định đi bóng kĩ thuật...Qua đc 1 và 2 và rồi đến cầu thủ thứ 3... a lại qua nốt và để lại quả bóng cho người ta  B-).... Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số cuối cùng là 1-1, rất đáng tiếc cho JFC, nhưng âu cũng là 1 cái kết hợp lý cho những nỗ lực k biết mệt mỏi của AFC.

Tỷ số: 1-1
Bàn thắng: Tuấn Laoai

[Vòng 2] JFC - ChelseaFC: Giữa dòng
Bước vào vòng 2, JFC gặp CFC, chủ nhà của giải đấu năm nay. Đây là 1 đối thủ rất quen thuộc vì chúng ta rất hay đá tập cùng họ hàng tháng. Trước một đối thủ đã quá quen thuộc và tâm lý quyết tâm có đc trận thắng đầu tiên, JFC tự tin nhập cuộc và có những đường ban bật nhuần nhuyễn kết hợp vs những pha bóng tầm xa quen thuộc cho tiền đạo Hiếu Cris. JFC áp đảo CFC trong phần lớn thời gian hiệp 1 và đã có 1 pha mở tỷ số đầy tính nghệ thuật. Nhận đường chuyền bóng từ cánh phải, HV cánh trái Việt băng lêt sút 1 chạm từ góc rất hẹp. Bóng đi thằng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả 2 đội. Một bàn thắng tuyệt đẹp và xứng đáng là ứng viên cho bàn tháng đẹp của giải. Sau khi có đc bàn thắng mở tỷ số, JFC bất ngờ chơi trùng xuống, nhường thế trận cho CFC. Nhưng đấy chính là cái bẫy mà JFC giăng ra. Trong khi không thấy các cơ hội thực sự nguy hiểm đến từ phía các chân sút áo xanh thì bóng đã 2 lần tìm đến cột dọc của CFC trong sự nuối tiếc của các cầu thủ JFC. JFC vẫn với phong cách lạnh lùng quen thuộc, phòng ngự khu vực và tung ra những nhát chém khi đối thủ đang say mồi, đáng tiếc là kiếm của JFC trận này hơi cùn. CFC vẫn tấn công trong "đau khổ" và hy vọng cưa đổ "máy bay bà già" Juve và họ đã thành công khi "bà già" đội trưởng Tuấn Laoai đã "đổ". Vẫn là 1 tình huống tương tự như trận trc, nhưng lần này chỉ còn 2 cầu thủ áo xanh. Vẫn là những pha qua người đẳng cấp và bóng vẫn ở lại.... ^:)^. Định mệnh hay là trò đùa của số phận? Có lẽ nào, dư vị ngột ngạt (à nhầm "ngọt ngào") của chuyên tập huấn "Honey Moon" vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, làm anh sao lãng trong những phút giây quan trọng của cuộc đời  ;?. Hai tình huống trong 2 trận đấu liên tiếp, có lẽ chúng ta nên cân nhắc đổi tên Tuấn Laoai thành Laoxiaino Moggi  =P~. Cũng cần phải nói thêm, trong trận đấu này, trọng tài đã bỏ qua các lỗi vào bóng sau và chơi tiểu xảo của CFC làm cho trận đấu khá căng thẳng trong những phút cuối cùng. Điều nầy đã dẫn đến 1 tình huống hy hữu ở trận đấu tiếp theo của JFC.

Tỷ số: 1-1
Bàn thắng: Việt

[Vòng 3] JFC - ChelseaVN: Ngọt ngào đầu tiền
Sau 1 tuần nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. FL8 bước vào vòng 3 dưới cái nắng mới báo hiệu cho 1 mùa hè khắc nghiệt sắp đến. JFC vòng này gặp 1 đại diện nữa của Fan Club Chelsea, ChelVN. Đội hình của JFC tuần này thiếu vắng 1 số trụ cột và đặc biệt là đội trưởng Tuấn Laoai, anh xin phép nghỉ với lý do: " Đi tìm tòi và học tập các phương pháp để trống đỡ trước các PHI CÔNG TRẺ  :-*", nhưng có lẽ theo chúng tôi, anh nghỉ là vì sợ lập Hat-trick 3 trận bán độ liên tiếp  >:). Quyền đội trưởng đc trao lại cho cầu thủ trẻ Hiếu Cris, và có lẽ, Tuấn Laoai đã không nhầm khi chọn mặt gửi vàng. Với sưc trẻ và sự nhiệt huyết của mình, Hiếu Cris đã dẫn dắt JFC đến chiến thắng đầu tiền  :">. Bước vào trận đấu đc khoảng 5p, đại diện ban tổ chức ra gặp Hiếu Cris và thông báo: "Anh ơi, cái anh mặc quần đỏ (anh Công - PV) bị kỉ luật vị trận trước nói chuyện quá "đắm say và tình tứ" với trọng tài khi trân đấu đã kết thúc!!!??? Anh thay người hộ e mới" trước sự ngơ ngác của cả đội bóng và khán giả. Và vạn bất đắc dĩ, Hiếu Cris đành pải đưa ra sự thay đổi khi tự mình vào sân thân người  =D>... trước ánh mắt ngỡ ngàng và những lời xì xào: " Sao người ta đang đá hay thế lại thay ra!!!??? Phải chăng đây là 1 vụ áp phe quyền lực!!!??? Và blah blah blah......... JFC đã dần quen vào phom, các vị trí đã có sự ăn ý nhất định. Gạt bỏ qua những lấn cấn ban đầu, gạt qua 1 bên lối chơi đầu bạo lực của các cầu thủ CVN, JFC triển khai 1 bộ mặt mới khi phóng khoáng trong tấn công và vững vàng trong phòng thủ. Các cầu thủ mới đã bắt đầu hòa nhập vs lối chơi JFC, các cầu thủ trẻ của lớp măng non cũng đang dần khẳng định mình. Trong 1 ngày nắng vãi cả lúa, các cầu thủ JFC vẫn thi đấu rất hay. Trong 1 tình huống đá phạt cố định, trong khi các cầu thủ CVN còn bận xin số điện thoại của trọng tài và nháy máy đưa tình  ~^o^~, JFC đã tổ chức đá phạt rất nhanh. Hà Baggio đã có 1 pha chuyền bóng xuyên qua 1 rừng chân và Hiếu Cris như từ dưới đất chui lên sút bóng căng qua háng thủ môn của CVN, 1-0 cho JFC. Cầu trường như vỡ òa trong niềm vui của các cầu thủ và cổ động viên của JFC (kèm theo những tiếng vỗ tay lẹt phẹt  :-t). JFC dẫn trước, như hai trận đấu ban đầu, nhưng họ không lùi về quá sớm, vẫn vs lối chơi ban bật nhỏ, JFC quyết tâm tìm bàn thắng thứ 2 để kết thúc trận đấu. Nhưng trong 1 ngày lóe sáng thì ít mà chói sáng thì nhiều, Hiếu Cris đã bỏ lỡ không dưới 2 cơ hội đối mặt vs thủ môn  :-(||>. JFC vẫn miệt mài tấn công, và công sức họ bỏ ra đã đã được đến đáp. Hậu vệ trẻ Tuấn Anh, trong lần đầu tiên được tin tưởng ra sân đã có 1 trận đấu đầy nỗ lực. Anh cướp bóng từ chân tiền đạo đội bạn và phát động 1 pha phản công nhanh.  Anh bật tường 1 2 vs Hiếu Cris rất đẹp, trước khi Hiếu nhả bóng lại tuyến 2. Và từ tuyến 2 băng lên, Hà Baggio đã có 1 pha cứa lòng vào góc xa tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-0 cho JFC. Cũng cần phải khen ngợi tinh thần thi đấu, sự tập trung, và lòng dũng cảm của anh em JFC hôm nay. Trước 1 CVN sẵn sàng chơi rắn, phạm lỗi và vào bóng nguy hiểm, JFC đã có 1 trận đấu quả cảm. Thủ môn Béo, dù đang bị chấn thương (chó cắn vào tay trái - PV) nhưng đã có 1 trận đấu xuất sắc, cản phá phần lớn các pha dứt điểm của đối phương bằng các tuyệt chiêu: Giáng Long Thập Bát Trưởng, Kamezoko hay Nhất Dương Chỉ...Anh chính là 1 đối thủ "NẶNG KÝ" cho vị trí thủ môn xuất sắc nhất giải  ;?

Tỷ số: 2-0
Bàn thắng: Hiếu Cris, Hà Baggio

PV - Hiếu Cris
Ps: Các tên gọi đc đưa vào bài viết chỉ mang tính minh họa, nếu có đúng thì các nhân vật trên cũng không nên bạo động và làm liều. Xin trân thành cảm ơn.

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #21 on: April 08, 2012, 10:25 PM »
Logged
 B-) B-) B-) Khách Quan mà nói thì Lao Ai tự chấm mình 8,5 điểm ở 2tr đấu này  o|^_^|o
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline chinhmu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 244
  • Joined: Mar 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #22 on: April 09, 2012, 12:17 AM »
Logged
trận thắng hôm nay chủ yếu là do e bỏ học ra sân cổ vũ cho a e nên mới thắng đấy a tuấn ợ  juve5 juve5 juve5 juve5

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #23 on: April 09, 2012, 12:32 AM »
Logged
Sau bỏ học đi, tao cho mày đá chính luôn. Đóng 100k thôi  >:) Hiếu nhắn mấy anh em bên ý đóng nốt tiền giải nhé.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline damducquynh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 629
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #24 on: April 09, 2012, 07:53 AM »
Logged
Chúc mừng anh em nhé.Làm quả chiến thắng 6 vòng cuối như giải năm ngoái đi.Bây giờ đứng thứ mấy rồi nhỉ?
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline nedvedqa

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,096
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 42
  • Thanks: 10
« Reply #25 on: April 09, 2012, 11:01 AM »
Logged
chúc mừng chúc mừng, như vậy là anh em vẫn bất bại  và có chiến thắng đầu tiên. Khá giống với Juve thật  :))
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #26 on: April 11, 2012, 09:27 PM »
Logged
[Fan League VIII] Tổng Hợp Vòng 3 - Kết Thúc Có Hậu ?




Sáng Chủ Nhật, thời tiết tuy lạnh nhưng trời lại hửng lên,mang theo hơi ấm của mùa xuân. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh,những cô mây, cậu mây bồng bềnh như những que kẹo bông đang chơi đùa với gió. Ông mặt trời vàng rực chiếu những tia nắng vàng ấm áp,mượt mà xuống mặt đất. Hai bên đường,hàng cây trơ trụi lá không còn nữa,t hay vào đó là những chồi non mơn mởn. Trên cây, những chú chim họa mi hót líu lo như muốn chào đón nàng tiên mùa xuân. Các khu phố đã được quét dọn vui vẻ,hãnh diện như muốn khoe bộ cánh mới. Không khí phấn khởi, náo nức bao chùm khắp không gian.

 Khu phố rộn ràng là thế, không khí trên sân vận động Đại Học Y cũng chẳng tĩnh lặng, bình yên. Số 1 Tôn Thất Tùng: “Nóng từng centimet”

 Vòng 3 của giải Fan League VIII 2012 đã chính thức khởi tranh. Ba trận đấu sớm của vòng đấu này, giới mộ điệu được chứng kiến khá nhiều điều bất ngờ lý thú bên những bước chạy ngựa ô đầy màu sắc mới mẻ, các đội bóng được đánh giá thấp hơn đã tạo nên cơn sốt thật sự, mà diễn biến của ba trận đấu này, có lẽ chỉ câu nói của anh “Tạ Biên Cương” của đài VTV3 mới có thể diễn tả nổi: “Những cuộc rượt đuổi tỉ số như  phim hành động”. MUSVN, đội bóng thi đấu ấn tượng nhất kể từ đầu mùa giải có cuộc tiếp đón Liverpool với tư cách cửa trên, thế nhưng quỉ đỏ Merseside đã khiến cho đội bóng dẫn đầu BXH một phen hoảng hốt khi chân sút số 23 ghi bàn thắng sớm mở tỉ số, đưa trận đấu vào tình thế vượt ngoài dự đoán của người hâm mộ. Cạnh đó, một đội bóng MU khác là MUFC cũng không khá hơn, ẩn số Roma tiếp tục khiến các chuyên gia một phen đâu đầu tính toán về sức mạnh thật sự của họ khi đại diện thành Rome dội gáo nước lạnh bằng một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Quỉ Đỏ trước sự ngỡ ngàng của cổ động viên Red Devil. Nhưng thú vị nhất phải kể đến tân binh Newcastle, vượt qua khó khăn về quân số, Chích Chòe tạo nên bất ngờ lớn nhất nhất bởi tiền đạo Đoàn Quốc Anh sút tung lưới nhà đương kim vô địch mở tỉ số trận đấu khi bóng vừa vào cuộc chưa đầy 3 phút. Chàng tí hon David một lần nữa thách thức gã khổng lồ Gorilaz mang tên AC Milan. Những người hâm mộ chưa đến sân chắc hẳn đầy tiếc nuối khi không kịp chứng kiến những điều thú vị thần kì của bóng đá từ những diễn biến này của ba trận đấu sớm vòng ba Fan League VIII. Ba bàn thắng như trong mơ hứa hẹn những diến biến kịch tính hấp dẫn trong phần còn lại của vòng đấu.

 Trở lại diễn biến của cặp “derby quỉ đỏ”, Liver không được vui mừng quá lâu, MUSVN đã nhanh chóng lặp lại thế cân bằng khi quân bình tỉ số 1 – 1. Trở lại vạch xuất phát, khi trận đấu đang diễn ra cao trào thì thủ môn Nhái Bén của Liverpool, trong một tình huống lộ rõ quyết tâm giữ điểm bằng mọi giá, đã không ngần ngại bay người dùng tay đẩy bóng cứu Liver một bàn thua trông thấy trước cú sút uy lực của chân sút MU, và cũng xin nói thêm, sau khoảnh khắc xuất thần ấy anh đã dũng cảm nhận lỗi kèm 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm địa. Chỉ thi đấu với sáu người, tuy nhiên đội quân áo đỏ lại có vẻ chơi khởi sắc hơn sau sự vắng mặt của Nhái Bén, bằng chứng là bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 1 không lâu sau đó. Có được lợi thế về tỉ số, Liverpool rút cả 5 cầu thủ trên sân về hỗ trợ thủ môn để bảo toàn 3 điểm, và ngay lúc này, bài hát truyển thống “You never walk alone” lại vang lên từ 4 mặt đường pitch từ các cổ động viên của quỉ đỏ Merseside, họ đã truyền thêm sức mạnh và tinh thần đến đội bóng con cưng, và quả thật điều đó đã giúp Liver bảo toàn chiến thắng cho đến phút 60 của trận đấu. Tuy nhiên, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của các chân sút MUS, cuối cùng lợi thế về số đông đã phát huy tác dụng khi tiền đạo MU sút tung lưới Liver vào phút bù giờ cuối cùng , trước khi tiếng còi của trọng tài chính vang lên, mang về một điểm quí giá cho đội bóng của ông bầu đất Cảng.

 

Người anh em của MUS lại không quá khó khăn như thế, sau quá nhiều tình huống bỏ lỡ vô duyên của các tiền đạo, MUFC đã ghi liền ba bàn thắng để hoàn thành nhiệm vụ giải mã ẩn số Roma, trong đó có hai bàn thắng của đội trưởng Văn Chỉnh, và biến bàn thắng muộn màng của đội bóng bã trầu rút gọn tỉ số xuống còn 2 -3 trở nên vô  nghĩa. Thắng trận 3-2, MUFC tỏ rõ tham vọng bám đuổi chức vô địch với hai đại gia MUSVN và ACMVN.

 

Bất ngờ không được trọn vẹn khi sức mạnh của các đại diện M.U là không  hề nhỏ, người hâm mộ mang tất cả kì vọng đặt lên những đôi chân kiên cường của tân binh Newcastle. Và quả thật khán giả đã không thất vọng khi chứng kiến chích chòe đang quả cảm chống đỡ những pha hãm thành liên tiếp của đương kim vô địch, cũng nhờ một phần vào sự nôn nóng và một chút vô duyên của các chân sút ACMVN. Thế nhưng, Milan vô địch 3 năm liền các kì Fan League trước là có cái lí của họ, cái lí đó chính là bản lĩnh. Và ở vòng đấu thứ 3 này, một lần nữa bản lĩnh của đội bóng sọc đỏ đen lại được thể hiện khi đội bóng của bầu Tú liên tiếp giáng những đòn bóng mạnh lên khung thành Newcastle. Và sức 6 người của đội trưởng Khang dẫn dắt chẳng thể đứng vững trước những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ và chịu thất thủ với tỉ số 1-3. Giành 3 điểm , ACMVN còn gửi trả cho MUSVN một lời đáp: “nhà vô địch không buông xuôi !” . Tuy thua trận này, nhưng Newcastle đã chiếm được cảm tình rất lớn của người hâm mộ, đồng thời dập tắt tiếng đồn “kẻ lót đường” cho các đối thủ tiếp theo.

 Như vậy là không có câu chuyện cổ tích nào được viết trọn tại vòng 3 này, ngoài kết quả hòa hai đều giữa MUSVN và Liverpool, các đội bóng chiếu trên đều đã giành chiến thắng.

Chuyển sang hai trận đấu muộn của vòng 3, diễn biến của các trận đấu có sự góp mặt của 2 đại diện Chelsea gặp Arsenal và Juventus đều không có màn rượt đuổi tỉ số. Tại sân số 1, chủ nhà Blue FC đã chấm dứt chuỗi trận toàn hòa ở Fan League VIII bằng bàn thắng muộn của đội phó Frankie. Trong thế trận ép sân, tiền đạo Đông Zăng Hô với biệt danh “chim sẻ đi bão” có lẽ thần tượng Torres đến mức học theo cả sự vô duyên cuả idol này khi thực hiện một chuỗi các pha hỏng ăn đến mức khó tin, và chút nữa các cầu thủ áo xanh phải trả giá khi các đường lên bóng hãm thành của Pháo Thủ thành London đưa bóng vào quĩ đạo... vào tiệm cận khung gỗ của thủ môn Chelsea. Với chiến thắng 1-0, Blue FC cũng xóa dớp trước AFCHN tại các mùa Fan League.

 Trong khi đó, Chelseavn lại không làm được điều tương tự trước “Lão bà” thành Turin khi Juven cùng với sự đồng đều sau cuộc đại phẫu đội hình. Giành chiến thắng 2-0 trước Chelseavn, Juventus chứng tỏ cho tất cả thấy rằng, họ không phải chỉ biết phòng thủ.

 Vòng đấu thứ 3 khép lại với hầu hết các cặp đấu đều cho kết quả phân thắng bại.  Với các kết quả này, BXH mùa giải đã có sự thay đổi lớn và khiến cho cuộc đua ngôi thứ trở nên nóng sớm hơn mọi năm, hứa hẹn những diễn biến kịch tính từ các vòng kế tiếp. Sau đây là thống kê chi tiết vòng đấu








Tổng hợp từ Sutzo.com
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Cris

  • *
  • Youngster
  • Posts: 23
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #27 on: April 12, 2012, 12:02 AM »
Logged
Vãi lúa, JFC đc có 2 dòng  :-O =(( ^:)^

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #28 on: April 12, 2012, 01:18 AM »
Logged
Juve đang là đội bị thủng luới ít nhất. Anh em cố gắng giữa thành tích đó để giữ vững thành tích nhé.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline habaggio8386

  • *
  • Youngster
  • Posts: 0
  • Joined: Dec 2011
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #29 on: April 12, 2012, 01:40 PM »
Logged
Dang le la phai lot 0 ban a Tuan nhi ;))

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #30 on: April 14, 2012, 08:26 AM »
Logged
Lịch đá vòng 4 8h30 JFC - Roma . Đây là đối thủ đuợc đánh giá yếu nhất giải, anh em quyết tâm thắng đậm trận này, lên tinh thần cho các trận khó khăn ở đằng sau. Chúc anh em chiến thắng.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #31 on: April 14, 2012, 09:46 AM »
Logged
Thông tin lực luợng: Juve sẽ thiếu Lao ai, Hà bagioo, còn lại ko thấy ai xin nghỉ.

 Trận này Hiếu tiếp tục nắm đội, xếp chuẩn nguời đá thòng tránh mắc sai lầm như anh nhé   :)) Đá giữa nếu Quang già đi đá thì xếp, còn lại cho Quân bắt gôn chính trận này. Tùy cơ ứng biến, anh em cứ tự tin là thắng thôi.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Cris

  • *
  • Youngster
  • Posts: 23
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #32 on: April 15, 2012, 05:41 PM »
Logged
Cập nhật tin tức Fan League 8

[Vòng 4] JFC - RomaVN: Nóng máy
Đúng như những nhận xét trước khi vào trận đấu này, Roma cho thấy sự bỡ ngỡ và hồn nhiên khi lần đầu tham dự sân chơi Fan League. Còn JFC, họ đã cho thấy, mình k chỉ phòng ngự hay. Những mùa giải trước, khi JFC bị đặt vào thế trận phải tấn công trước những đội bóng thiên về phòng ngự, JFC đã tỏ ra rất lúng túng, khó khăn để được kết quả như mong đợi. Năm nay, sau đợt thay máu của bố già Lao Ái, JFC đã có những chuyển biến rất tích cực. Nhưng còn 1 điều JFC cần phải khắc phục nếu muốn đi đến ngôi cao nhất, đó là khả năng dứt điểm, nếu đúng ra, theo tôi trận đấu này phải kết thúc vs tỷ số 15-20 bàn thắng cho JFC. Bước vào trận đấu, Roma chỉ có 6 cầu thủ vì 1 người bị "tào tháo đuổi" nên đến muộn. Có lẽ a cũng ăn bún đậu mắm tôm ven đường như các cầu thủ Đà Nẵng  :-t. Roma chơi chiến thuật 4-0-1 khi họ chỉ có duy nhất 1 chiến thuật phất bóng bổng cho tiền đạo mà nguyên văn lời của 1 cầu thủ Roma nói: "Mày thích làm gì thì làm, sút xong thì về đây đứng vs anh, cho đỡ lạnh". Có lẽ sự lạnh lùng và lãng tử đậm chất...Việt Nam của các cầu thủ JFC đã làm cho Roma...lạnh gáy  >:). JFC bước vào trận đấu vs chiến thuật 1-2-2-1 khi 2 hậu vệ cánh được cho phép dâng cao đá như 2 tiền vệ. Họ tấn công áo ạt nhắm phủ đầu các cầu thủ Roma và cũng để ghi trước vài bàn không tý nữa chúng nó đến đủ thua thì bỏ xừ  ;;). Thế nhưng, sau nhưng pha đập bóng 1 2 3, những pha đảo chân như rang lạc húng lìu hay những pha bứt tốc như Super Cup, JFC vẫn không thể có được bàn thắng. Những pha dứt điểm của JFC, khi thì hiền lành quá, khi thì thiếu chính xác quá, mà nếu có chính xác thì cũng cột dọc, xà ngang, người thủ môn hay thậm chí là...mặt đội bạn, chứ không phải là cái mành trắng trắng mà người ta cứ gọi là lưới kia  =((. Và khi mà các cầu thủ tấn công của JFC không làm nên chuyện, thì điều gì đến cũng phải đến thôi, hậu vệ đành phải ghi bàn hộ vậy. HV biên Thắng, trong 1 pha dâng lên tấn công, a nhận được bóng sau quả tạt từ bên phía cánh trái, thay vì chuyền cho các Torres đang chờ ở trong, a sút luôn cho nó tươi và 1-0 cho JFC. Hiệp 1 cũng khép lại với tỷ số này. Hiệp 2, Quang già được tung vào sân sau thời gian dài rời xa sân cỏ vì bận đi mua nỏ để chuyển sang làm thợ săn, nhưng vì a vẫn lăn tăn nên quay về đá bóng. Và đúng như câu nói, gừng càng già thì càng sơ, anh đã dạy cho các cầu thủ trẻ bên phía JFC bài học về cách dứt điểm. Xong những động tác đi bóng uyển chuyển như thợ săn luồn lách trong chăn...à nhầm trong rừng, a tung cú sút tung nóc lưới của Roma. Roma lúc này có lẽ đã buông xuôi, chỉ là những quả sút bóng cầu may hay nhưng pha phá bóng lên cho 1 tiền đạo xử lí. Bàn thắng thứ 3 đến là điều tất yếu, sau 1 loạt pha bóng kỹ thuật để đưa bóng sát đến đường biên dọc, Quang già chuyền ngược trở lại cho Hiếu Cris đệm lòng chính xác, 3-0. Lúc này, JFC thay liền 2 cầu thủ khi tung những cầu thủ trẻ vào sân để tích lũy kinh nghiệm. Bàn tháng thứ 4 vẫn đến với JFC, tiền vệ tấn công mang áo số 7, Thành trong 1 ngày vô duyên của mình đã bỏ lỡ hàng tá các cơ hội, và đỉnh điểm cho sự vô duyên của anh là 1 tình huống nhận thẻ vàng vì...bóng vẫn ở trong sân nhưng vì đồng đội chuyền cao quá, anh dơ tay lên bắt cho đỡ phải đi nhặt bóng mặc dù sân có lưới. Và nhờ sự Fairplay của mình, a đã đc trọng tài thưởng bằng 1 thẻ mua hàng giảm giá Gold  :>. Torres sau khi xem xong buổi truyền hình trực tiếp của trận đấu này đã phải liên lạc ngay vs Thành để xin chỉ giáo. Trong 1 tình huống không mấy rõ ràng, khi xung quanh là 4 cầu thủ Roma, còn ngoài đường biên là TM béo và tiền đạo Hiếu trong khu kĩ thuật đang bàn tán xôn xao về mấy e chân dài sân bên cạnh, thì tự dưng thấy lưới rung. Đúng là các cầu thủ JFC,"rượu mừng không uống mà lại muốn uống rượu phạt" :-(||>. Cuối trận, các cầu thủ Roma có bàn thắng danh dự. 1 cầu thủ Roma, sút bóng cầu may từ khá xa, trong 1 thoáng mất tập trung, TM Quân đã giật mình để bóng đi vào lưới.

Kết quả: 4-1
Bàn thắng: Thắng, Quang Già, Hiếu Cris, Thành

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #33 on: April 15, 2012, 09:42 PM »
Logged
 gold_cup Chúc mừng anh em đã có chiến thắng thứ 2. Chặng đường Tour sắp tới khá gian nan, anh em chuẩn bị tâm lý nhé.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline AlexDelPiero

  • *
  • Juventini
  • Posts: 350
  • Joined: Mar 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #34 on: April 16, 2012, 08:38 AM »
Logged
Đã hay lại còn may gold_cup juve5 ~^o^~ ()---

Offline nedvedqa

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,096
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 42
  • Thanks: 10
« Reply #35 on: April 16, 2012, 11:19 AM »
Logged
ngon rồi =))
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #36 on: April 16, 2012, 12:14 PM »
Logged
Chúc mừng anh em, vậy là có 8 điểm rồi =D>
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline quang_pro

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 72
  • Joined: Sep 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #37 on: April 16, 2012, 09:17 PM »
Logged
Jv giờ đá hay quá. Năm nay vô địch, hôm nào đội gặp AC em phải đi xem mới được.

Offline gabeo

  • *
  • Youngster
  • Posts: 1
  • Joined: Apr 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #38 on: April 19, 2012, 01:07 AM »
Logged
Anh thấy ku em hiếu viết văn được rôi đây:)) chao  anh em trong đội bóng nhé minh la thu môn béo đây..

thấy mình béo va còn ga trong bắt bóng quá nên mong anh em ủng hộ va giúp đỡ với nhé... gold_cup
« Last Edit: April 19, 2012, 01:53 AM by gabeo »

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #39 on: April 19, 2012, 12:30 PM »
Logged
Update thông tin FL và tổng hợp vòng 4









 gold_cup Anh em cố lên. Gặp đội đầu bảng vào lúc 8h30 nhé, giữ vững tinh thần và sự tập trung cao nhất. Biết mình biết ta, đối càng mạnh ta càng dễ đá, phát huy lối chơi chậm chắc, chờ sơ hở tung đòn quyết định. Nếu muốn vô địch, ta phải quyết thắng trận này. Chúc anh em chiến thắng.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.