Sao không thấy có David Trezeguet nhỉ Chọn cầu thủ khác vì không thấy tên nào có triển vọng cả:grin:
Ronaldo: Ngày càng béo và chậm chạp, phong độ trong mùa này cũng không được tốt. Không lẽ suốt ngày Ronaldinho và Kaka cứ phải bơm bóng cho hắn nã pháo để giành Vua phá lưới.
Ballack: Ghi nhiều bàn thật nhưng mà tiền vệ thì khó có thể cạnh tranh với các tiền đạo. Nếu hắn vua phá lưới thì chắc cũng có vài ba đồng vua phá lưới kỳ này
Henry: Chưa bao giờ chơi tốt trong các giải đấu lớn, có thể là do tâm lý chưa được tốt. Hy vọng là sau khi đeo băng đội trưởng Arsenal anh ta đã trưởng thành hơn và chơi tốt ở World Cup lần này. Nhưng với đội hình phụ thuộc vào mấy ông già có lẽ Pháp sẽ không tiến xa nên mẫu tiền đạo như Henry khó có cửa trở thành Vua phá lưới.
Nedved: Là tiền vệ xuất sắc chứ có phải tiền đạo đâu, ngay cả thời đỉnh cao cũng không ghi nhiều bàn để cạnh tranh danh hiệu này.
Luca Toni, Shevchenko: Vấn đề là Italia/Ukraine sẽ tiến đến đâu ở giải đấu này. Nếu Italia/Ukraine tiến sâu vào vòng trong (mà mình lại không thấy khả quan lắm) thì Luca/Sheva cũng có hy vọng.
Rooney: nếu hắn đá được vòng bảng thì có thể.
Owen: năm nay khá bết bát.
Totti: vừa chấn thương xong nên là ẩn số to đùng.
Van Nistelrooy: không thể phủ nhận anh là mẫu tiền đạo đáng nể, nhưng một mùa bóng không được ra sân thường xuyên ở MU có thể ảnh hưởng không tốt lắm đến tâm lý của Nistelrooy. Dù sao thì anh ta vẫn là một trong những chân sút sáng giá nhất World Cup lần này.