Ôi hôm qua lâu lắm rồi mình mới có được niềm vui là ngồi nhâm nhi chén trà,cắn hạt dưa,cười đùa và được gặp gỡ mọi người
Sathu hẹn mọi người 7h30 nhưng mình biết mà,hôm qua mình đi cùng chị Dungmit (lâu lắm mí được đi xe ga thích thế ko bít ) -8hkém 20 2 chị em đến nơi,ngó xung quanh chẳng thấy xe Sathu đâu ,cứ ngỡ mình là người đến sớm nhất nhưng mà vào trong thì thấy anh juverofan và anh meomayvn đang ngồi...đợi .Thế là mình rủ mọi người lên chõng và gọi mấy ly....nước lọc,ngồi đợi chút xíu thì Sathu đến,rồi anh Alex,anh cannavarroftu-đủ một mâm roài,Sathu bắt đầu rà đi rà lại cái menu để tìm cho ra một loại đồ uống phù hợp với tiêu chí the cheaper the better .Trong lúc ấm trà đầu tiên được chuẩn bị để mang ra thì mọi người đến đông đủ dần:chị Nothing,chị bupbe_buon,mod AClove ,anh Colin,bạndiu dang(nhân tiện em nhắc mí chị Dung là nó ko dịu dàng đâu ạh ),anh Vicenzo sau đó nữa là anh majesty và em trai anh ấy .Và thế là thêm một ấm trà nữa được gọi,mọi người bắt đầu thưởng trà.Hôm qua chắc tại cái chõng của mình nó hơi nhìu người nên ko có màn "hầu trà" chứ bình thường em ngồi ở đấy ít người lần nào cũng được "hầu trà" một nước đầu,cực kỳ polite nhé .Như đã hứa trước,các thành viên có SN vào tháng 4 sẽ có quà SN và trong những người đã có mặt thì chỉ có anh Juvero là được nhận quà-1 bông hồng còn nguyên nilon bọc ở ngoài-vàng tươi-rực rỡ nhé (mà ko có hồng đen trắng để tặng cho nó ý nghĩa anh Ju nhề ) -và thế là giai điệu quen thuộc của bài Xơ đờ-nhôm rô-giờ-đê-nhi-a tức là bài Happy birthday trong tiếng Anh được vang lên,còn một bông hồng bọc nilon nữa-và nó được dành cho anh Pavelnr-người đến hơi muộn một chút nhưng còn sớm hơn anh Inzaghi và chị hoangthuy .Hai anh chị nài nhất định ko chịu đến trước khi mọi người chuẩn bị về.
Hai tiếng-một thời gian ko phải là dài nhưng đủ để mọi người một lần nữa cảm nhận không khí ấm áp của JFC,nhất là các thành viên mới như chị Dung,anh Vi,anh Canna...Juve đang trở lại,mạnh mẽ và kiêu hãnh hơn và JFC cũng vậy .
"Gặp gỡ tháng 4"-buổi offline hàng tháng của JFC đã thành công tốt đẹp với những câu chuyện về bóng đá,về Juve,về JFC,và nhiều thứ ko được public khác,với những nụ cười,với những kỷ niệm vui và những tình bạn mới...Mong rằng mọi người và nhất là các thành viên mới sẽ ngày càng gắn bó với JFC hơn để có được những experience,những người bạn,những niềm vui tuyệt vời như mình đã có được khi đến với JFC và gắn bó với JFC
Cuối cùng,cho tớ mạo muội và liều mạng thay mặt BTC (Sathu đừng treo nick em nhé,em ko ủng hộ anh Colin để đảo chính đâu mà) cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham gia và đặc biệt xin cảm ơn anh Alex (đấy,có mỗi tên anh được em để bold 2 lần nhá ) vì nụ cười rất hồn nhiên của anh hum qua lúc anh check bill
Tớ-Reporter:Sleeping_Sun