Kỳ chuyển nhượng lúc đầu thì khá cẩn thận, nhưng càng về cuối càng vội vã, gấp gáp. Không thể trách được Marrota trong các vụ Aguero, Pastore, Sanchez vì với một cầu thủ không có tình yêu Juve (như Krasic) thì trước Juve hiện tại và các M.C, PSG hay Barca thì sẽ muốn thi đấu cho các CLB kia hơn (vì tiền và/hoặc danh vọng). Tuy nhiên việc từ chỗ thiếu 1 vị trí cánh trái đến chỗ mua về hẳn 3 người là vội vã. Càng về cuối mùa chuyển nhượng thì nghi ngờ và những mặt không tốt xuất hiện càng nhiều.
Tốt: mua Quag, Matri (đã khẳng định mùa trước), Pepe (cần cù cho vị trí dự phòng), Vucinic, Lich, Vidal, Pirlo (những cầu thủ chất lượng), Piazenza (dự bị tốt, giá free); đẩy Grygera, Sali, Martinez (hàng thừa);
Cho dù Vucinic không nhỉnh hơn Quag là bao nhiêu nhưng có cả hai thì sẽ tránh tình trạng như năm ngoái khi Quag chấn thương. So với Melo thì Vidal lành tính hơn và đa năng hơn, Melo mùa rồi chơi khá hay nhưng có những phút bốc đồng khiến bao công sức đổ sông đổ biển (liên tưởng đến trận Brazil với Hà Lan). Pirlo hơn hẳn Aqui về sự điềm tĩnh và tổ chức trận đấu. Có thêm những tiền vệ cánh trái đúng nghĩa sẽ dễ dàng hơn cho Conte trong việc linh hoạt đội hình (4-3-3 và 4-4-2). Bit lỗ rò cánh phải bằng Lich.
Nghi ngờ: mua Giaccheroni và Esti (có hơn được Pasquato?), Elia (khả năng hòa nhập); bán Sissoko, đày Melo (giá rẻ), Pasquato, Giando, Giovinco; không mua Aquilani;
Không tốt: không mua được Lugano hay một trung vệ nào (trong khi hàng hậu vệ mỏng); không đẩy được ai trong Amauri, Toni, Iaquinta;
Không hiểu =(( : Đẩy Ziegler để rồi giờ đây chỉ có Ceglie với Grosso, có lẽ năm này tử huyệt của Juve chuyển từ cánh phải sang cánh trái hàng phòng ngự :(.
Đánh giá chung: Trước khi Ziegler đi: Tốt 7 điểm, sau khi Ziegler đi: 6.5 điểm.