Ui da! Chóng cả mặt.
- Còn gì để nghĩ là Juve tạo ra nếu những người trong cuộc đều biết nguyên nhân do đâu. Cái mà Garrone đang thể hiện là sự nóng nảy nhưng nhu nhược chứ ko phải ích kỷ để cứ cho rằng: "ai mua Cassano là người ấy kích động hắn". Ở đời: "Nói thì thiên hạ vô địch", hôm nào anh em thử đặt mình trong tình huống sếp đòi giảm lương, ko cho về gần gia đình xem. Nếu thật sự chú ý vụ này, xem cách trả lời của Cassano khi xin lỗi sẽ rõ.
- Thật sự chỉ nói về mức độ tài và tật của mấy ông kia với Cassano thôi. Thế là mang cả 2 chiếc cúp WC để gắn vào Đẳng cấp. Ngoại trừ lần EURO 2004 Cassano được đá ra còn cơ hội nào để làm nên điều mà Maradona làm được. Thế nếu xem Euro 2004, có ai bảo Cassano ko yêu tổ quốc, ko đá hết mình như Diego ?
Những điều nói trên, có thể Lippi hay Capello ko trị được. Nhưng đó chỉ là những lúc nhất thời. Ở CLB thì có phải Capello ko trị được là vứt đi đâu. Đó là về khía cạnh khai thác tài năng của Cassano. Còn Del Neri từng va chạm với Cassano - Có! Nhưng với cách xử lý vừa rắn tay vừa mềm mỏng của Del Neri và Marotta thì chẳng phải từ sau đấy, chả còn gì nữa sao? Ở đời việc gì cũng có hai mặt, Lippi là HLV trưởng, con trai lại làm môi giới...etc...ko biết vì lí do cá nhân hay kĩ thuật. Nhưng Capello bảo rằng cũng bó tay Cassano thì chưa hẳn đúng. Nếu đúng là Capello mà Cassano còn ko coi ra gì thì họ đã ko cùng nhau làm việc trong 3 năm. Và trong 3 năm đó Cassano mới được đưa lên tầm cao. Thậm chí nếu mọi quan hệ ko tốt đẹp thì khi về Juve, Capello đã ko ít lần bày tỏ muống mang Cassano theo cùng Zebina và Emerson. Chuyện sau này ở RM thì thua ko nắm rõ. Nhưng Don Fabio cũng ở đấy 1 mùa, Cassano cũng bị bán 1 năm sau đó. Ít nhiều có tư tưởng của lãnh đạo (?)
- Đến phần Juve nào? Ặc ặc...clap..clap... Vấn đề này dường như vẫn ko chịu nhìn vào chủ hướng của người Comment thì có cãi đến sáng. Nếu anh em cho rằng với Cassano còn ko ra gì thì làm sao Gio hay Quaglia có thể khiến lối đá Juve sáng nước hơn. Một bạn thì cứ mãi đá hay - nhưng là ở những đội thấp tè, ko ai phủ nhận tài năng của Gio nhưng ko phải ko có lý do khiến hiện giờ anh đang đi sau G. Rossi và Balotelli. . Còn với những gì đã thể hiện, Quaglia chỉ xứng đáng là quân bài dự bị chứ ko thể khiến Juve đá sáng hơn trong những lúc bế tắc. Martinez thật sự quái, nhưng anh vẫn còn thiếu những đường tỉa bóng chết người như kiểu Alex ngày xưa và Cassano ngày nay. Juve ko thiếu cơ hội, vậy những cơ hội đã ở đâu khi mà Juve bế tắc trước Brescia, Fio, Bologna hay chính Sampdoria? Những lúc Krasic hay Aquilani tịt thì có bao nhiêu cơ hội đến chân Iaquinta hay Quaglia. Mình nói ở đây là thế này những đường chuyền ở đâu khi Juve bế tắc, thế gọi là ko thiếu cơ hội phải ko nhỉ (?)
- Câu này mới thật sự hay này. Rất dễ dàng tìm thấy comment nói đến Adriano như một món hàng ngon, rẻ trong Box Chuyển Nhượng nhưng bây giờ lại quay sang thành nói anh này là vấn đề. È! Thế này thì khó nói chuyện lắm, lại dẫn mòn sang nói cá nhân nhau, ko hay!
- Có thể có lí do để Cassano chửi Garrone , nhưng cực ít cầu thủ nào dám làm điều này .
- Nên nhắc đến cả Euro2008 nữa khi mà Cassano có cơ hội thể hiện trong tất cả các trận đấu mà Italia tham gia . Euro2004 , Cassano hoành tráng vậy thì nguyên nhân gì khiến Italia bị loại từ vòng đấu bảng và WC2006 Italia vô địch mà không hề có sự hiện diện của cầu thủ này ?
1 HLV nổi tiếng nghiêm khắc , 1 HLV đã từng dẫn dắt những bước đầu tiên của sự nghiệp , cũng như sự thân thiết như vậy mà còn dám ném áo vào mặt thì 1 HLV mới làm quen được 1 năm sẽ được đối xử khác ? 1 đội bóng quá quen với các kiểu cá tính , các loại bệnh ngôi sao như RM còn phải tống cổ đi không kèn không trống nữa là .
- Nếu Quali chỉ xứng đáng ngồi ghế dự bị thì cái giá để mua đứt là quá cao khi Marotta luôn chắc lép từng xu . Có thể Quali chưa đủ mầu mè , nhưng cầu thủ này hoạt động rộng và đa năng , có thể cầm bóng , dứt điểm cũng như đánh đầu tốt - đó cũng có thể coi là tạo đột biến . Gio đang đi sau Baloteli hay GRossi , nhưng trước đó vai trò của Gio trong U21-U23 hơn ko chỉ 2 cầu thủ kia mà còn cả Montolivo nữa . Có bao nhiêu cầu thủ trẻ ra mắt ấn tượng như Gio khi lần đầu tiên khoác áo đội 1 , hay mùa giải đầu tiên tại SerieA ? 2 mùa giải mà 3 HLV bị sa thải , 2 mùa giải chỉ được vào sân từ đầu 7 lần và không có 1 vị trí cố định trong đội hình ... thì nói lên điều gì ? Trong khi những kẻ tiêu tốn hàng đống tiền như Diego , Melo được tha thứ và liên tục trao cơ hội , còn cầu thủ 14 năm do mình đào tạo không có được 1 phút vào sân dù chỉ là giao hữu . Tại sao cứ phải yêu cầu 1 cầu thủ có kĩ thuật , có khả năng dẫn dắt trận đấu cứ phải lui về phòng ngự và ôm chân những cầu thủ cao hơn mình tới 2 cái đầu ? Tại sao tiền đạo thứ 2 của Juve cứ phải như Alex ( ngay cả khi Alex đang phong độ cao , dưới thời Lippi hay Capello cũng còn có thể phải ngồi dự bị )?
Bất cứ đội bóng nào cũng có thể có lúc bế tắc kể cả Barca , nếu có 1 trung phong thật sự nhạy bén và đủ sức gây sức ép lên đối thủ thì có thể biến những cơ nhỏ nhoi thành bàn thắng , lúc đó sức ép phải kiến tạo , phải ồ ạt tấn công sẽ nhẹ đi rất nhiều . Còn nếu tạo ra hàng tá cơ hội nhưng không thể thành công thì cũng là thất bại . Inter cũng bế tắc , nhưng họ có Eto hay Milito , còn mũi nhọn của Juve là ai ?
Trước mắt , nếu Cassano về thì 4 người cạnh tranh 1 suất trên hàng công thì ai chơi ai nghỉ ?
- Ý câu đó là cả 1 thương vụ không mất 1 xu khá hời như vậy còn tiềm ẩn nguy cơ , chứ ko phải là nhằm đá ngược chính câu tớ nói .
Có vẻ có người vẫn để bụng vụ anti Diego đấy .